Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Vũng Tàu

'Đứng ngồi không yên' với vẻ đẹp nên thơ hữu tình của Hồ Đá Xanh Vũng Tàu

Chủ nhật, 15/09/2019, 16:07 GMT+7

Bạn là tín đồ đam mê chụp ảnh, bạn đang muốn tìm kiếm một địa điểm đẹp để làm mới bộ sưu tầm ảnh của mình thì Hồ Đá Xanh của Vũng Tàu sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời đấy nhé.

test

Những năm gần đây, Vũng Tàu đang trở thành một địa điểm du lịch cực hot đối với khách du lịch. Bởi nơi đây không chỉ có sự bình yên, có biển xanh, cát trắng, nắng vàng thơ mộng mà còn có biết bao điểm du lịch đẹp làm say đắm lòng người trong đó có một tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng đó là Hồ Đá Xanh.

 

Giới thiệu về Hồ Đá Xanh 

 

Hồ Đá Xanh nằm tại huyện Tân Thanh, gần sát sườn núi Dinh, thành phố Bà Rịa của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Không giống như các địa điểm du lịch khác được thoải mái ra vào mọi lúc mọi nơi, ở đây sẽ chỉ mở cửa lúc 8 giờ sáng và đóng cửa lúc 6 giờ tối, nên nếu bạn có ý định vào đây tham quan thì phải sắp xếp thời gian hợp lý đấy nhé.

 

“Đứng ngồi không yên” với vẻ đẹp nên thơ hữu tình của Hồ Đá Xanh Vũng Tàu(Ảnh @tytymiumiu)

 

Phí cho mỗi lần vào sử dụng dịch vụ tại Hồ Đá Xanh là khá hợp lý, dao động trong khoảng từ 20.000 vnđ đến 150.000 vnđ mỗi người. Với việc chụp ảnh là 20k/ người, chụp với cừu là 50k/ người và chụp ảnh cưới là 150k. Mức phí trên đã bao gồm phí gửi xe, chụp ảnh tất cả các địa điểm và khung cảnh nơi đây. Nếu đi nhóm từ 10 người trở lên sẽ được hưởng mức giá ưu đãi chỉ 30.000 vnđ/người.

 

“Đứng ngồi không yên” với vẻ đẹp nên thơ hữu tình của Hồ Đá Xanh Vũng Tàu(Ảnh @ngth_nhi)

 

Đường đến Hồ Đá Xanh

 

Vũng Tàu cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 80km (tầm 2 tiếng chạy xe máy). Còn từ trung tâm Vũng Tàu đến Hồ Đá Xanh sẽ mất khoảng 15 đến 16km. Để đến được hồ bạn có thể sử dụng map trên điện thoại và di chuyển như sau:

 

Với điểm xuất phát từ Sài Gòn

 

Từ trung tâm thành phố Hồ Chí minh đi qua phà Cát Lái (vừa rút ngắn được thời gian, vừa ngắm được đoạn rừng cao su rợp lá). Rồi đi dọc theo Quốc lộ 51 hướng về thành phố Vũng Tàu. Chú ý bên trái đường, khi đi qua chợ Kim Hải đến ngã ba thì rẽ trái, sau đó đi khoảng hơn một cây số là tới Hồ Đá Xanh rồi đó.

 

Di chuyển bằng xe máy là phương tiện thuận tiện nhất. Tuy nhiên, đoạn đường này có bắn tốc độ nên bạn không được phóng nhanh vượt ẩu đâu nhé.

 

“Đứng ngồi không yên” với vẻ đẹp nên thơ hữu tình của Hồ Đá Xanh Vũng Tàu(Ảnh @lehungle_)

 

Với điểm xuất phát từ trung tâm thành phố Vũng Tàu

 

Đi về bên tay Trái khi thấy nhà thờ Long Hương nằm trên tuyến quốc lộ 51 thuộc phường Kim Dinh bạn chú ý bên phải của nhà thờ có một ngõ nhỏ, chỉ cần rẽ vào đó là bạn có thể tới được Hồ Đá Xanh. Nếu dùng maps mà vẫn không tìm thấy địa chỉ thì bạn có thể hỏi người dân xung quanh chỉ đường đến hồ, chắc chắn họ sẽ chỉ đường nhiệt tình cho những đoàn khách du lịch đấy. 

 

Lưu ý nho nhỏ nữa là con đường vào hồ tuy không xa nhưng có nhiều đất đá nên hơi bụi một chút. Vì vậy, các bạn nhớ phải mang theo khẩu trang nhé.

 

Hồ Đá Xanh có gì thú vị mà khiến giới trẻ mê mệt đến vậy?

 

Sự hình thành của Hồ Đá Xanh khá đặc biệt, hồ xuất hiện từ hoạt động khai thác đá. Sau một thời gian thì ngừng khai thác vào năm 2004. Từ thời điểm đó cho đến nay, hồ đã trở thành một địa điểm du lịch yêu thích của giới trẻ với vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ. 

 

“Đứng ngồi không yên” với vẻ đẹp nên thơ hữu tình của Hồ Đá Xanh Vũng Tàu(Ảnh @ntklynh)

 

Hồ Đá Xanh có diện tích trải dài từ Bà Rịa đến Châu Pha, đúng như cái tên gọi của mình hồ có mặt nước xanh ngắt và trong vắt. Được ngọn núi Dinh hùng vĩ bao bọc xung quanh nên mặt hồ nước luôn êm đềm và phẳng lặng suốt bốn mùa. Nó giống như một nàng công chúa đang ngủ quên, tưởng chừng như chỉ cần một tiếng động nhè nhẹ thôi cũng khiến nàng công chúa ấy tỉnh giấc mất rồi. 

 

“Đứng ngồi không yên” với vẻ đẹp nên thơ hữu tình của Hồ Đá Xanh Vũng Tàu(Ảnh @cosky94)

 

Điểm thu hút của Hồ Đá Xanh Vũng Tàu đến từ vẻ đẹp nguyên sơ, sự tự nhiên, chưa có bất kỳ sự tác động nào của con người. Màu xanh của nước, xanh của núi, xanh của trời hòa quyện vào nhau tạo thành một bức tranh thiên nhiên yên bình đến lạ. Mà có lẽ đưa mắt nhìn khắp dải đất hình chữ S này chắc cũng khó có nơi nào mang một vẻ đẹp đến kỳ ảo và thơ mộng như vậy. Hồ Đá Xanh là một nơi hoàn toàn thích hợp để lữ khách đến nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng mệt nhọc.

 

“Đứng ngồi không yên” với vẻ đẹp nên thơ hữu tình của Hồ Đá Xanh Vũng Tàu(Ảnh @nopequii)

 

Những trải nghiệm thú vị tại Hồ Đá Xanh

 

Tạo hóa đã ban cho Hồ Đá Xanh khung cảnh non xanh nước biếc hữu tình thế này mà bạn không lấy ngay điện thoại ra để chụp những tấm ảnh “lừa tình”, “sang, xin, mịn” thì thật uổng phí thanh xuân phải không nào. Bạn yên tâm là với back ground là hồ nước xanh mát, phẳng lặng thì dù là đứng góc nào của hồ bạn cũng sẽ có được những bức hình “nghìn like” thôi.

 

“Đứng ngồi không yên” với vẻ đẹp nên thơ hữu tình của Hồ Đá Xanh Vũng Tàu(Ảnh @_sarahong_)

 

“Đứng ngồi không yên” với vẻ đẹp nên thơ hữu tình của Hồ Đá Xanh Vũng Tàu(Ảnh @mthi_)

 

Khu vực hồ được tạo cảnh với những cây cầu bắc ra giữa hồ, tạo nên những lối đi huyền ảo. Mỗi cây cầu lại có những thiết kế khác nhau nên các bạn tha hồ thả dáng từ cây cầu này qua cây cầu khác mà không sợ lên ảnh bị nhàm chán đâu nhé. Chắc chắn những bức ảnh được ra đời từ đây sẽ khiến chuyến du lịch Vũng Tàu của bạn trở nên đặc biệt hơn đấy.

 

“Đứng ngồi không yên” với vẻ đẹp nên thơ hữu tình của Hồ Đá Xanh Vũng Tàu(Ảnh @_dtttrang_)

 

“Đứng ngồi không yên” với vẻ đẹp nên thơ hữu tình của Hồ Đá Xanh Vũng Tàu(Ảnh @rosy.nmc)

 

Chụp đã đời ở cầu rồi thì đã có ngay chiếc đu nhỏ làm đạo cụ sẵn sàng phục vụ nghiệp “diễn” cho bạn rồi đấy. Chiếc xích đu lơ lửng ngay sát Hồ Đá Xanh , khẽ đung đưa theo gió tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng cho các bạn tạo dáng để cho những bức ảnh lung linh. Còn ngần ngại gì mà không “so deep” luôn đi nào.

 

“Đứng ngồi không yên” với vẻ đẹp nên thơ hữu tình của Hồ Đá Xanh Vũng Tàu(Ảnh @xiaobaobao955)

 

“Đứng ngồi không yên” với vẻ đẹp nên thơ hữu tình của Hồ Đá Xanh Vũng Tàu(Ảnh @linh.ci)

 

Ngoài ra, “thả dáng” bên chiếc thuyền hoa trên mặt hồ cũng là một góc view không tồi đâu nhé. Vẻ đẹp của chiếc thuyền hoa ấy cũng khiến rất nhiều cặp đôi xao xuyến đến mức phải đến đây để lưu lại những bức ảnh cưới lung linh đấy.

 

“Đứng ngồi không yên” với vẻ đẹp nên thơ hữu tình của Hồ Đá Xanh Vũng Tàu(Ảnh @phuongthaoo171)

 

“Đứng ngồi không yên” với vẻ đẹp nên thơ hữu tình của Hồ Đá Xanh Vũng Tàu(Ảnh @phuongmit295)

 

“Đứng ngồi không yên” với vẻ đẹp nên thơ hữu tình của Hồ Đá Xanh Vũng Tàu(Ảnh @alexquoc76)

 

Đặc biệt, bạn còn được chụp với đàn cừu trắng dễ thương và cực kỳ thân thiện với mọi người. Đây cũng là một trong những nét độc đáo ở Hồ Đá Xanh mà không nơi nào có được. Bạn hãy tưởng tượng đi, giữa không gian rộng lớn của của trời cao xanh ngắt, núi non trùng trùng điệp điệp bỗng xuất hiện những chú cừu trắng múp míp đang tìm cỏ trên bãi đất mênh mông sẽ khiến bức ảnh trở nên sinh động và đáng yêu biết bao.

 

“Đứng ngồi không yên” với vẻ đẹp nên thơ hữu tình của Hồ Đá Xanh Vũng Tàu(Ảnh @charlie.dinht)

 

“Đứng ngồi không yên” với vẻ đẹp nên thơ hữu tình của Hồ Đá Xanh Vũng Tàu(Ảnh @cunnconnn)

 

“Đứng ngồi không yên” với vẻ đẹp nên thơ hữu tình của Hồ Đá Xanh Vũng Tàu(Ảnh @trangg.nguyennnn)

 

Ăn uống tại Hồ Đá Xanh Vũng Tàu

 

Do còn là một khu du lịch mới còn hoang sơ, ít người biết đến nên khu vực Hồ Đá Xanh chưa có nhiều các dịch vụ ăn uống phục vụ du khách, chỉ có vài quán nước nhỏ ven hồ cho du khách dừng chân nghỉ ngơi mà giá bán lại tương đối cao. Vậy nên, nếu có kế hoạch đi tham quan hồ thì bạn nên chuẩn bị đồ ăn nhẹ và đồ uống sẵn ở nhà để tránh đói bụng nhé.


Những lưu ý khi du lịch Hồ Đá Xanh

 

Hồ Đá Xanh của Vũng Tàu rất sâu có nơi lên tới 50m, và cũng là một trong 10 hồ nguy hiểm nhất tại Việt Nam do vậy không nên tắm hồ cũng như việc đi đứng cần thực sự cẩn thận, không nên tự ý chèo thuyền ra hồ vì sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt, khi tham quan, bạn không được xả rác bừa bãi ra hồ, là một du khách văn minh, bạn hãy giữ vệ sinh môi trường để bảo vệ cảnh quan của hồ nhé.

 

“Đứng ngồi không yên” với vẻ đẹp nên thơ hữu tình của Hồ Đá Xanh Vũng Tàu(Ảnh @ppiinnkkyy27)

 

Nếu đã chán với sự ồn ào, náo nhiệt nơi phố thị hiện đại, nếu cảm thấy áp lực công việc và guồng quay cuồng sống đang đè nặng lên vai khiến bạn ngộp thở thì hãy bỏ lại tất cả, dành ra một ngày để đến với Hồ Đá Xanh và thả hồn mình vào cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng nơi đây. Chắc chắn mọi muộn phiền lo âu sẽ tan biến hết và bạn sẽ cảm thấy yêu đời yêu cuộc sống ngay thôi mà. Chúc bạn có một trải nghiệm thật thú vị tại đây.

 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)