Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Nga

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của hồ Baikal ở vùng Siberia lạnh giá

Thứ tư, 04/12/2019, 16:29 GMT+7

Nằm ở phía nam Siberia, Baikal là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới được tạo hóa ưu ái dành cho nước Nga. Địa danh nối tiếng này không những có được vẻ đẹp kỳ ảo đầy quyến rũ tựa như thiên đường trên mặt đất mà còn mang theo những bí ẩn đến nay vẫn chưa có lời giải! Cùng ghé thăm hồ Baikal nước Nga để chiêm ngưỡng vẻ đẹp này nhé!

test

Hồ Baikal nước Nga - đẹp và huyền bí

Có lẽ khó có lời nào có thể lột tả hết vẻ đẹp kỳ vĩ của hồ Baikal, một hồ nước được mệnh danh là miền đất thần tiên trên xứ sở Bạch dương với hệ sinh thái đa dạng và nhiều phong cảnh đẹp.

Đây được xem là hồ nước cổ nhất trên thế giới. Jack Sheremetoff, một hướng dẫn viên du lịch địa phương cho biết: “Hầu hết các hồ nước đều chỉ có tuổi dưới 20.000 năm nhưng Baikal đã tồn tại được ít nhất 25.000 năm. UNESCO từng ví hồ Baikal là Gagapagos của Nga.”

 

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của Hồ Baikal nước NgaHồ Baikal nước Nga

 

Với độ sâu 1.637m, Baikal được coi là hồ nước ngọt sâu nhất thế giới, đồng thời là hồ có trữ lượng nước ngọt lớn nhất thế giới, chiếm xấp xỉ 20% trữ lượng nước ngọt trên toàn thế giới. Theo tính toán, lượng nước này đủ dùng cho cả nhân loại trong vòng 40 năm.

Hồ Baikal nước Nga rộng 31.722km2, hồ Baikal như chiếc gương khổng lồ với làn nước màu xanh ngọc bích trong trẻo và sâu thẳm, soi bóng những núi đá hùng vĩ cùng lớp lớp bạch dương nối đuôi nhau. Được coi như chốn thiên đường nghỉ dưỡng, cảnh vật quanh hồ vẫn giữ được vẻ nguyên sơ, bên làn nước trong vắt tới mức ở độ sâu hàng chục mét vẫn có thể nhìn thấy đá cuội và sinh vật dưới lòng hồ.

 

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của Hồ Baikal nước NgaĐi thuyền trên hồ Baikal

 

Thành phần nước ở đây có rất ít khoáng chất, từ trên bờ có thể nhìn thấy rõ những hòn đá cuội sâu tới 40m. Chính vì thế, du khách du lịch đến hồ Baikal ở Nga như được bước vào chốn thiên đường hay là “miền đất thần tiên” như lời của nhiều người.

Hồ Baikal mùa đông mang diện mạo của một hành tinh khác. Bầu trời xanh biếc như nối dài với mặt nước xanh thăm thẳm lặng im dưới lớp băng dày.

 

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của Hồ Baikal nước NgaVẻ đẹp kỳ ảo của hồ Baikal vào mùa đông

 

Hồ nằm trong một thung lũng tách giãn, tạo thành bởi đới đứt gãy Baikal, nơi lớp vỏ trái đất bị tách ra. Vì vậy, địa hình nơi đây đặc biệt, nhất là mùa đông, mặc dù lớp đất trở nên khô cằn, nhưng nhiếp ảnh gia lại biến sự khô cằn đó thành nghệ thuật khi kết hợp với ánh nắng vàng chiếu rọi. 

 

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của Hồ Baikal nước NgaHồ Baikal đóng băng vào mùa đông

 

Truyền thuyết về sự tồn tại của hồ Baikal

Đến tận bây giờ các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định chính xác hồ Baikal đã bao nhiêu tuổi. Hầu hết các giả thuyết đều cho rằng tuổi của hồ Baikal khoảng từ 25 đến 30 triệu năm. Nếu giả định này là đúng, hồ Baikal nước Nga sẽ là hồ lâu đời nhất trong số các hồ cổ xưa.

Có rất nhiều bí ẩn được người đời truyền tai nhau ở hồ Baikal, ngay đến sự ra đời của hồ cũng chứa dựng những câu chuyện ly kỳ. Có chuyện kể rằng, thiên thạch đâm vào Trái đất và tạo ra một vết nứt lớn, sau này chính là hồ Baikal.

 

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của Hồ Baikal nước NgaVẻ đẹp của hồ Baikal

 

Một câu chuyện khác về hồ xoay quanh người đàn ông đầy quyền lực tên Baikal. Thuở xưa, Baikal có một cô con gái xinh đẹp tên Angara. Angara đẹp tới mức để bảo vệ nàng, cha Baikal đã nhốt cô trong một tòa tháp cao. Nhưng người con gái xinh đẹp lại đem lòng yêu chàng Yenisey và trốn cha đi theo người yêu. Baikal biết chuyện, nổi giận và nguyền rủa Angara, ném một mảnh núi vỡ chắn đường không cho nàng gặp Yenisey. Angara khát khô cả họng. Cô van nài cha tha lỗi và cầu xin ông ban cho nước uống. Thế nhưng, Baikal trả lời rằng, ông chỉ có thể cho cô nước mắt… Đó là lý do vì sao 2 nhánh sông Angara và Yenisey thuộc hồ Baikal tạo thành hình một giọt nước mắt như ngày nay. Còn về phần Baikal, đau buồn vì chuyện của con gái, ông trở nên lạnh lùng, ủ rũ y như vẻ ảm đạm, lạnh lẽo thường thấy của hồ sau này.

 

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của Hồ Baikal nước NgaVào mùa đông, nước hồ đóng băng tạo nên một cảnh tượng kỳ ảo

 

Hay câu chuyện khi con người đặt chân tới vùng này, không có dấu tích của nước. Mọi người tìm kiếm rất lâu nhưng vô ích. Họ chán chường, thất vọng và tức giận. Cho đến khi một người hành hương xuất hiện. Người đó cảm thương số phận của các cư dân sắp chết khát, nên quyết định xé trái tim từ lồng ngực, ném xuống đất. Quả tim phá vỡ tầng đất dày phía dưới chân và nước từ đó tuôn ra xối xả, tinh khiết, tạo thành hồ Baikal như ngày nay.

 

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của Hồ Baikal nước NgaCảnh đẹp của hồ Baikal dường như không có thực trên trái đất

 

Thậm chí người dân địa phương đồn rằng, hồ có năng lực ma thuật siêu nhiên nào đó có thể kéo dài tuổi thọ con người. Đó cũng là lý do vì sao nhiều người sẵn sàng mạo hiểm ngâm mình trong nước hồ ở nhiệt độ -5 độ C để được bất tử.

Nơi đây có đảo lớn Olkhol với chiều dài 73 m, là khu bảo tồn tuyệt vời với thảm thực vật đa dạng, các vách đá cẩm thạch được phủ đầy địa y màu đỏ thắm, những cánh rừng, bãi tắm và cồn cát thơ mộng. Trên hòn đảo, các nhà khảo cổ đã khám phá được rất nhiều dấu vết của người cổ xưa qua nhà cổ và những hình vẽ kì quặc trên vách đá.

 

  GIỚI THIỆU TOUR DU LỊCH NGA
 

 

Những địa điểm thăm quan gần hồ Baikal


Viện bảo tàng Baikal

Du khách thăm quan hồ Baikal ở Nga sẽ không thể bỉ lỡ cơ hội ghẻ thăm viện bảo tàng Baikal. Đây là một trong ba viện bảo tàng về hồ của thế giới. Ở đây có 10 bể nước lớn, nơi giới thiệu các loài tôm và cá trong hồ. Có hai con hải cẩu được nuôi trong bể có trọng lượng 37 tấn.  Theo như giám đốc Bảo tàng Baikal – Vladimir Fialkov nói, các bể cá này rất đặc biệt. Đây là những bể cá duy nhất trên thế giới được cấu tạo như một phần của hồ tự nhiên.

 

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của Hồ Baikal nước NgaBảo tàng Baikal

 

Nước hồ ở độ sâu 400m được dẫn trực tiếp vào bể này. Trong khi đó tất cả những bể cá khác trên thế giới đều phải thay lọc nước bởi không có được khối lượng nước sạch khổng lồ như tại đây. Ngoài ra tại bảo tàng, khách tham quan có thể “lặn” xuống độ sâu 1637m để khám phá không gian này.

 

Thị trấn nhỏ Irkutsk

Gần hồ Baikal là thị trấn nhỏ Irkutsk - một trong những địa điểm du lịch nước Nga. Tại đây đặt một trong những nhà thờ chính thống đẹp nhất ở Nga, còn được gọi là "Giáo hội đỏ". Nhà thờ Kazanskaya được xây dựng vào năm 1733 theo lệnh của hoàng hậu Anna Ioanovna để thể hiện sự tôn kính với Đức Mẹ Kazan.

 

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của Hồ Baikal nước NgaNhà thờ Kazanskaya

 

Listvyanka

Đây là nơi thu hút khách du lịch lớn nhất của hồ. Hiện tại, Listvyanka mới chỉ là một ngôi làng nhỏ êm đềm gắn với những nét văn hóa phong tục đặc trưng của người dân bản địa. Trong vòng 20 năm tới, dự án Baikal City hàng tỷ ruble kỳ vọng sẽ biến nơi này thành khu phức hợp về kinh doanh và nghỉ dưỡng với nhiều siêu thị, công viên nước, sòng bài cùng các biệt thự.

 

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của Hồ Baikal nước NgaThị trấn du lịch Listvyanka

 

Hồ Baikal là một địa điểm du lịch nước Nga nổi tiếng được nhiều du khách tìm đến vì vẻ đẹp hiếm có của nó! Nếu bạn có dự định đến đây thì hãy đi vào mùa đông để có thể chiêm ngưỡng những cảnh đẹp kỳ ảo khi mùa đông đến nhé

LinhPhan (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

Tags :
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)