Rừng thông Ban Wat Chan là một điểm du lịch mới nổi tại Thái Lan. Không có những nhà nghỉ sang trọng, những điểm check - in tuyệt đẹp. Những gì Ban Wat Chan có chỉ là vẻ hoang sơ trữ tình cho những ai đam mê khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên.
Rừng thông Ban Wat Chan hay còn được gọi là “Dự án Hoàng gia Wat Chan” tọa lạc tại huyện Kanlayaniwatthana, tỉnh Chiang Mai, phía Bắc Thái Lan. Sở dĩ khu rừng này có tên như vậy bởi nơi đây được hoàng gia Thái Lan thành lập và đầu tư phát triển. Lần đầu tiên tới thăm ngôi làng này, nhà vua nhận thấy sự lạc hậu và nghèo khó của các bộ lạc nơi đây. Vì vậy, ông đã thành lập Trung tâm Phát triển Dự án Hoàng gia Wat Chan để thúc đẩy nông nghiệp, trồng cây ăn trái giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi người. Cũng từ đó, rừng thông Ban Wat Chan đã ra đời.
Có hai tuyến đường đến rừng thông Ban Wat Chan. Tuyến đầu tiên từ thành phố Chiang Mai dọc theo Quốc lộ 107 đến ngã tư Mae Malai-Pai, rẽ trái vào Quốc lộ 1095 và tiếp tục khoảng 15 km vào quận Pai, sau đó là Kalayaniwattana thêm 40km nữa.
Tuyến đường thứ hai là bạn có thể chạy từ Chiang Mai đến huyện Samoeng, sau đó qua Quốc lộ 1349 đến tiểu khu Ban Chan. Trước đây con đường này khá xấu và lầy lội, nhưng hiện nay đã được tu sửa lại rất đẹp và khỏang cách gần hơn đến 30km nên mình quyết định lựa chọn con đường này.
Một lưu ý là đường đi khá dốc, vì vậy việc lái xe leo núi khá khó khăn. Chiếc xe của mình phải rất vất vả để có thể di chuyển trên những đoạn đường như vậy. Tuy nhiên nếu vượt qua những đoạn đó thì đường đi khá đẹp. Chỉ khoảng 20km cuối cùng là bạn sẽ phải vượt qua con đường đất hơi khó đi thôi. Nhưng đừng lo lắng, thiên đường rừng thông Ban Wat Chan đã ở ngay phía trước rồi.
Địa điểm đầu tiên tại Wat Chan mà bạn đặt sẽ chân đến, đó là trung tâm thông tin du lịch huyện. Nơi đây có đầy đủ thông tin về sự phát triển của Kanlayaniwatthana.
Từng bức ảnh và kỷ vật ở đây đều gắn liền với một thời kỳ lịch sử phát triển của Kanlayaniwatthana. Xưa kia, dân làng đã từng sống bằng nghề trồng cây thuốc phiện cho đến khi Nhà Vua đến phát triển và cải thiện cuộc sống mới. Các ngôi làng sau đó đã ngừng trồng thuốc phiện và bắt đầu một cuộc sống lương thiện. Họ chuyển sang trồng ruộng bậc thang, dệt vải và trồng rau cho các Dự án Hoàng gia nhằm tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đặc biệt là ngành dệt vải vô cùng phát triển. Những loại vải này được sáng tạo bởi Vua Rama IX. Ông đã dành tâm huyết để dạy cho người dân dệt vải và biến nơi đây trở thành trung tâm giao thương vải vóc trong vùng. Các loại vải dệt thủ công cực kỳ tinh xảo và đẹp mắt. Bạn có thể mua và mang về làm kỷ niệm cho gia đình.
Điểm nhấn của Kanlayaniwatthana chính là khu rừng thông bạt ngàn. Nhờ dự án Hoàng Gia mà người dân nơi đây không còn khai thác thông nữa. Cũng vì vậy mà rừng thông Ban Wat Chan luôn luôn xanh tốt đến vậy. Mùi hương thơm cỏ cây hòa cùng làn không khí trong lành mát lạnh chắc chắn sẽ đem lại cho bạn cảm giác thoải mái, xua tan mệt mỏi của khói bụi thành phố.
Tại mỗi khu vực ở rừng thông đều có treo những bức ảnh chụp thể hiện những gì Đức Vua đã làm tại nơi đó. Điều này giúp người dân nơi đây ghi nhớ công lao của người đã khai hoang và giúp phát triển vùng đất nơi đây.
Ở giữa rừng thông Ban Wat Chan là một hồ nước rộng. Mỗi sáng sớm thức dậy, không khí lạnh tạo ra làn sương mờ ảo bao phủ mặt hồ, bao trùm lên tận những ngọn thông cao chót vót. Còn gì tuyệt hơn khi được đón bình minh trên hồ, ngắm nhìn những tia nắng vàng ấm áp chiếu xuyên qua lớp sương mờ, xuyên qua từng kẽ lá tạo nên những vạt nắng đẹp diệu kì. Tất cả hòa quyện cùng nhau tạo nên một không gian huyền ảo của núi rừng mà hiếm nơi nào có được.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH THÁI LAN KHUYẾN MÃI
|
Bên cạnh rừng thông Ban Wat Chan, đừng quên ghé qua thăm những cánh đồng lúa và vườn cây ăn quả của người dân tộc thiểu số Paka Kayo. Dù nằm ở vị trí khá cao so với mực nước biển nhưng nông nghiệp tại đây cũng rất phát triển.
Nếu đến đây vào khoảng tháng 10 - 11, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cánh đồng lúa chín vàng tuyệt đẹp. Tại mỗi cánh đồng sẽ có một túp lều nhỏ để người dân ở lại trông coi trong mùa thu hoạch. Thật đáng tiếc là khi mình tới đây thì ruộng lúa vừa trải qua một trận lũ lụt nên mình không thể trải nghiệm được khung cảnh tuyệt vời ấy.
Nhưng dù sao, chúng ta vẫn có thể tham quan vườn rau và trái cây ăn quả ở phía bên kia cánh đồng. Thật may mắn là vườn trái cây phát triển rất tốt và sai trĩu quả.
Tại đây mình được nếm thử một loại trái cây nhỏ có hình dạng kỳ lạ màu vàng. Tên của nó là Luk Thong Theng. Nó có vị chua ngọt rất ngon và không có hạt. Các loại cây trái ở đây cũng được trồng theo tự nhiên nên đảm bảo sạch sẽ, bạn có thể trực tiếp ăn tại vườn và mua về cho cả nhà cùng thưởng thức nữa nhé.
Tại rừng thông Ban Wat Chan có sẵn những khu nhà nghỉ dành cho khách du lịch ghé thăm. Nó được chia ra làm khu nhà lớn cho cả gia đình và khu nhà nhỏ dành cho khách lẻ.
Tuy nhiên tại đây thường xuyên hết phòng mặc dù mình đã gọi điện đặt trước tận 1 tháng. Nếu như bạn cũng không thể đặt phòng thì có thể thuê phòng nghỉ ở tại nhà người dân nơi đây với giá 150THB (khoảng 115.000VNĐ) cho một đêm và thêm 70THB (khoảng 55.000VNĐ) cho bữa tối.
Nếu muốn thử trải nghiệm cảm giác hòa mình vào thiên nhiên, bạn có thể tập hợp bạn bè và mang theo lều để cắm trại tại các khu đất trống giữa rừng thông. Tuy nhiên thời tiết tại đây khá lạnh nên bạn sẽ cần mang thêm quần áo ấm, chăn dày, thuốc chống côn trùng và một ít đồ nướng để có một bữa tiệc nướng ngoài trời ra trò.
Khu rừng mở cửa cả tuần từ thứ hai đến chủ nhật, nhưng bạn nen đi vào những ngày trong tuần sẽ đỡ đông hơn. Du lịch Chiang Mai, đừng quên ghé thăm rừng thông Ban Wat Chan bạn nhé.
Ngọc Hải (Dịch) - Theo readme.me
Ảnh: readme.me