Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Daklak

Ngắm 'nàng thiếu nữ trĩu nặng tâm tư' mang tên thác Trinh Nữ ở Đắk Lắk

Thứ hai, 12/04/2021, 13:38 GMT+7

Nói về những thắng cảnh của Đắk Lắk người ta sẽ nghĩ ngay đến bộ 3 cụm thác huyền thoại Dray Nur, Dray Sap và Gia Long nhưng ít ai biết rằng cách đó chỉ vài bước chân thôi là một ngọn thác Trinh Nữ cũng có vẻ đẹp hùng vĩ và trữ tình không kém.

test

Trên dòng sông Krông Nô – một phụ lưu của sông Sêrêpôk, thuộc xã Ea T’Ling, huyện Cư Jút, ranh giới giữa tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, và cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 20km, có một thác Trinh Nữ với vẻ đẹp nên thơ cùng nhiều hoạt động giải trí thú vị đang trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn tại Tây Nguyên.

 

Huyền thoại thú vị về thác Trinh Nữ

Tương truyền, xưa kia tại vùng đất này có một người con gái Ê đê xinh đẹp đang vào độ xuân thì, bị cha mẹ ép lấy một tù trưởng già giàu có. Dù đã cương quyết chống lại nhưng vẫn không nhận được sự đồng thuận, uất ức quá nàng đã gieo mình xuống một khúc sông trên dòng Krông Nô để giữ trọn tình yêu với người thương của mình.

Điều kỳ lạ là, có vẻ sự hi sinh của nàng đã cảm động đến thần sông, nên khúc sông nơi nàng ra đi nước bỗng chảy xiết dữ dội, xô vào các tảng đá tung bọt trắng xóa và tạo nên những tiếng gầm réo nghe ai oán như tiếng khóc than của nàng thiếu nữ. Từ đó, người dân trong làng đã đặt tên cho nơi này cái tên độc đáo là “Trinh Nữ”.

 

nước chảy xiết - điều khơi nguồn tên gọi thác Trinh NữNước chảy xiết phát ra những tiếng như ai oán

 

Vẻ đẹp hùng vĩ, hoang dã của thác Trinh Nữ

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến thác nước Trinh Nữ là dù mới chỉ đứng cách xa vài trăm mét ta đã có thể nghe được tiếng nước ầm ầm chảy, kết hợp với tiếng ve râm ran và tiếng chim hót trong các bụi cây tạo thành một bản nhạc rừng du dương cuốn hút bước chân lữ khách tiến lại chiêm ngưỡng.

Và rồi theo những bậc đá dẫn xuống dưới, hiện ra trước mắt ta là một khung cảnh vô cùng kỳ vĩ và hoang sơ của những dải đá ngổn ngang, trải dài tới hàng trăm mét dọc hai bên bờ suối, có đoạn thì nước xanh biếc như ngọc hiền hòa róc rách luồn lách qua khe đá, nhưng có những đoạn thì như giận dữ chảy mạnh và xiết đến bất ngờ.

 

nước xanh - điểm thú vị của thác Trinh Nữ Khung cảnh hết sức hoang sơ, hùng vĩ (Ảnh @jenny_thefiretiger)

 

Hơn nữa, thác Trinh Nữ không có những dòng nước trắng xóa đổ thẳng từ trên cao xuống tựa như một dải lụa mềm mại giống các dòng thác khác mà chỉ là một ghềnh sông mà thôi. Nhưng đổi lại điểm nhấn của nó lại nằm ở những tảng đá bazan khổng lồ có tuổi địa chất được đoán là từ 2 đến 5 triệu năm rồi.

Theo đó, những khối đá còn có rất nhiều các hình thù kỳ lạ ấn tượng: có hòn đứng nghiêng ngả dựa vào hòn thẳng đứng tạo thành một cụm lớn như một nhóm người đang tụ tập “tám” chuyện, có hòn lại trầm tư đứng một mình một chỗ ngắm nhìn mây trời và suy tư về cuộc đời. Ngoài ra, một số hòn thì chồng chéo lên nhau tạo thành các hang động sâu hoẳm hay uốn lượn như thành cổ vững chãi, có vài hòn còn phẳng mịn như chú cóc đang ngửa bụng phơi mình trong nắng nhưng cũng có hòn xù xì gai góc như chú kỳ nhông đang chậm chạp trườn lên bờ…

 

đá nhiều hình - điểm độc đáo của thác Trinh Nữ Đá có nhiều hình thù (Ảnh Fb Tuyet Nghi Duong)

 

Thậm chí, bên cạnh màu xám đen điển hình thì chúng còn điểm tô nhiều màu sắc khác nhau như: màu trắng, màu xanh, màu vàng…phản chiếu ánh mặt trời qua làn nước trong veo thì trở lên lấp lánh và óng ánh như pha lê. Qua đó có thể thấy thiên nhiên phải ưu ái dòng thác Trinh Nữ lắm nới có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất đến như vậy.

 

đá nhiều màu sắc - nét hấp dẫn của thác Trinh Nữ Đá có nhiều màu sắc (Ảnh @duong_xuan_phi)

 

Bật mí một điểm thú vị là bảo tàng Địa chất đang tiến hành xin công nhận khu vực đá bazan này là di sản địa chất và xây dựng một công viên địa chất tại đây, vì thế chắc chắn sự độc đáo của chúng sẽ khiến bạn được đi từ ngạc nhiên này đến thú vị khác cho xem.

 

 

Những trải nghiệm đáng nhớ tại thác Trinh Nữ

Để ngắm và cảm nhận được hết những vẻ đẹp bí ẩn khác nhau của từng đoạn thác Trinh Nữ Đắk Lắk thì du khách nên đi dọc theo các con đường uốn lượn và các bậc đá vững chãi. Đến khi đã mỏi mệt thì dừng chân lại trên những tảng đá khổng lồ dưới những bóng cây cổ thụ nguyên sinh xanh tốt um tùm để nghỉ ngơi và lắng nghe tiếng róc rách của nước, tiếng rì rào của lá cây cùng tiếng vi vu êm dịu của gió.

 

ngồi trên đá - hoạt động thú vị tại thác Trinh Nữ Thư giãn dưới bóng cây và ngắm thác (Ảnh @win.ttkq)

 

Đặc biệt, do nơi đây đã được công ty Du lịch Đắk Lắk khai thác thành khu du lịch với quy mô khoảng 100ha, nên trên những cành cây cổ thụ sừng sững còn được treo những chòi mái lá xinh xắn bằng gỗ để du khách có thể quây quần thư giãn. Hoặc bạn cũng có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị khác như: câu cá, bắn nỏ, cưỡi với voi, cưỡi ngựa, leo dây trên vách núi và giao lưu văn hóa với các đồng bào dân tộc bản địa như Thái, Ê đê…

 

leo dây - hoạt động hấp dẫn tại thác Trinh NữLeo cầu đây (Ảnh Fb Vương Phương Diễm)

 

Một trải nghiệm hấp dẫn nữa mà ai đến khu du lịch Trinh Nữ đều không thể bỏ qua chính là thưởng thức những món đặc sản Tây Nguyên vô cùng thơm ngon và hấp dẫn như: cơm lam nướng, thịt lợn rừng gà rừng nướng, bún thịt nướng, canh cá lăng với lá giang hay rượu cần ấm nồng…

 

đặc sản Tây Nguyên - món ăn ngon tại thác Trinh Nữ Những món ăn siêu thơm ngon (Ảnh @everyjourneysg)

 

Và thậm chí nếu bạn muốn lưu lại đây qua đêm để được trải nghiệm cảm giác hòa mình vào thiên nhiên thì cũng có rất nhiều những căn hộ nhỏ được thiết kế theo kiến trúc nhà dài, nhà sàn truyền thống của người Ê đê và M’Nông nằm nép mình bên những hàng trúc xanh rì đáp ứng được điều đó. Hơn nữa là mặc dù được xây trong rừng nhưng chúng đều được trang bị các nội thất đầy đủ và tiện nghi, giúp du khách có những phút giây nghỉ ngơi thoải mái nhất, giống như cách chào đón nhiệt tình và chân thành mà con người Tây Nguyên dành cho bạn vậy.

Ngoài ra, nếu còn thời gian thì bạn cũng có thể đi xa tầm vào trăm mét để chiêm ngưỡng những ngọn thác nức tiếng ở đại ngàn như: thác Dray Nur, Dray Sapthác Gia Long…Đảm bảo khung cảnh hùng vĩ, thơ mộng của chúng sẽ khiến bạn phải trầm trồ, ngỡ ngàng không thôi đấy nhé.

 

thác Dray Nur - điểm đến gần thác Trinh Nữ Thác Drau Nur nên thơ (Ảnh @hin_2909)

 

Cách di chuyển đến thác Trinh Nữ

Từ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, du khách đi về hướng Tây Nam lên đường Lê Duẩn / quốc lộ 14, đến ngã 3 Cư Jút thì rẽ trái chếch lên trên để tiến vào đường Hùng Vương, đến cửa hàng SamSam Milktea lại rẽ trái vào đường Nguyễn Du, khi qua ngã 3 giao với đường Hai Bà Trưng thì chếch phải vào đoạn đường không tên, đi hết đường là đến được khu du lịch thác nước Trinh Nữ.

Hè đến rồi, nếu bạn đã chán những bãi biển đông đúc người và ngập nắng thì hãy ngược về đại ngàn để “sà vào vòng tay” tươi mát, thoáng đạt của thác Trinh Nữ ở Đắk Lắk, chắc chắn sẽ không khiến bạn phải thất vọng đâu.

 

Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)