Banner Voucher KS cả nước
Guidebook

30 giờ khám phá Cần Thơ

Thứ hai, 15/04/2019, 15:33 GMT+7

Cần Thơ nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, là thành phố có diện tích nhỏ nhất trong 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ, tuy nhiên, đây lại là thành phố, được mệnh danh là Tây Đô - thủ phủ của Tây Nam Bộ từ hơn trăm năm trước. Hãy cùng Lữ hành Việt Nam khám phá Cần Thơ chỉ trong 30 giờ với những trải nghiệm thú vị nhé.

test

Khám phá Cần Thơ chỉ trong 30 giờ

 

Về phương tiện


Vì Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương, nên giao thông ở đây rất phát triển và thuận tiện. Các bạn có thể di chuyển bằng máy bay hoặc phương tiện phổ biến hơn là xe khách (xe đò).

>>> Tham khảo vé máy bay đến Cần Thơ giá rẻ

Tôi xuất phát từ Bình Phước, di chuyển theo hướng cao tốc Trung Lương, đi qua địa phận tỉnh Tiền Giang, Bến Tre để đến Cần Thơ. Biểu tượng đầu tiên của thủ phủ của miền Tây mà các bạn được thấy chính là cầu Cần Thơ. Đây là cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất khu vực Đông Nam Á (chiều dài nhịp chính là 550m). Vậy nên đừng bỏ lỡ cơ hội có được những bức ảnh sống ảo “chất phát ngất” tại đây nhé.

 

20160716_152842Cầu Cần Thơ sẽ cho bạn những bức ảnh sống ảo 'chất phát ngất'

 

Sau khoảng 5h di chuyển bằng xe khách, chúng tôi đến Cần Thơ lúc 13h, vừa vặn thời điểm check-in phòng khách sạn. Do trong đoàn ai cũng khá mệt nên nhóm quyết định nghỉ ngơi tại phòng rồi mới đi khám phá Cần Thơ. 


Lịch trình khám phá Cần Thơ trong 30 giờ


13h – 24h

 

Do khách sạn ở ngay trung tâm thành phố, nên lịch trình khám phá Cần Thơ đầu tiên của chúng tôi là đi thăm tượng đài Bác Hồ ở công viên Bến Ninh Kiều. Tượng đài là một trong những công trình đầu tiên chào mừng dịp đại lễ vào tháng 10/2010. 

 

20160716_174039Tượng đài Bác Hồ tại Công viên Bến Ninh Kiều


Công viên ngay cạnh sông Hậu, vào buổi chiều, tần suất thuyền bè đi lại rất nhiều. Các bạn có thể ngửi thấy rất rõ mùi hơi tanh, nồng của nước sông, một mùi đặc trưng “rất miền Tây”.

Sau khi tham quan công viên Bến Ninh Kiều, nhóm chúng tôi đi ăn tối sớm. Ở đây món đặc sản là lẩu mắm. Đây là loại lẩu đặc sắc của miền Tây bởi tổng hợp nhiều yếu tố ẩm thực mang tính đặc trưng của miền sông nước. Nguyên liệu cơ bản phải có là mắm (làm nước cốt), cá tươi (mồi), rau các loại (bổi, nhúng). Về mắm, có nhiều loại mắm để làm nước cốt như mắm cá linh, cá sặt, cá trèn, cá lóc, cá rô. Có lẽ sẽ hơi khó ăn cho những ai không ăn được cá hoặc hải sản. Tuy nhiên, lẩu mắm vẫn là một món ăn thật sự nên thử khi bạn đặt chân đến Cần Thơ. Ngoài ra thì bạn cũng nên thử 2 món đồ uống đặc sản khác tại đây là nước gạo rang và nước đậu đỏ nữa. Lần đầu uống nước gạo rang mà thấy ngon lắm, đậu đỏ thì mùi gần giống đỗ đen.

Sau khi dùng bữa xong, chúng tôi trở lại bến Ninh Kiều để đi thuyền du ngoạn trên sông Hậu. Các thuyền sẽ đón khách từ khoảng 19 – 20h. Thuyền nào cũng rất đông và chật kín khách xếp hàng để lên thuyền, do đó muốn có chỗ, các bạn phải liên hệ đặt chỗ trước.  

 

20160716_192851Du thuyền trên bến Ninh Kiều - Cần Thơ


Thuyền sẽ chạy trên sông khoảng 1 tiếng với những màn ca nhạc, phục vụ đồ ăn và đồ uống trên thuyền. View đẹp nhất có lẽ sẽ là sân thượng của thuyền, nơi mà tầm nhìn của bạn không bị che khuất. Tại đây thì bạn sẽ được thấy thành phố Cần Thơ sáng rực trong đêm tối với ánh sáng từ các công trình kiến trúc tại đây.

 

20160716_211617Lối lên thuyền được trang trí bởi rất nhiều đèn lồng


Sau khi du thuyền cập Bến Ninh Kiều vào khoảng 21h, chúng tôi bắt đầu khám phá ẩm thực đường phố Cần Thơ. Dọc theo bến thuyền là rất nhiều các cửa hàng bán đồ ăn và quà lưu niệm. Đây chính là lúc để bạn “ăn sập” Cần Thơ.

Với part 1 là bún mắm, part 2 ăn kem kem nhẹ nhàng trên du thuyền, chúng tôi mở đầu cho part 3 là bánh bạch tuộc. Bánh này có nhân là thịt bạch tuộc, ngoài tẩm bột rồi rán. Sau đó là ăn tiếp đủ các thể loại xiên, chiên, cá, thịt gì đó quên tên rồi, xong đi uống cà phê sữa, vừa đi vừa mua quần áo. Mặc dù bán ở khu du lịch, nhưng nhìn chung quần áo ở đây được bán với giá rất phải chăng và gần như không thể mặc cả được. Kết thúc màn ẩm thực cho phần này là sinh tố cà rốt và sinh tố dâu. May sao ăn uống như vậy nhưng không thành viên nào bị đau bụng.

 

IMG_20160716_234546Khám phá ẩm thực Cần Thơ


5h – 18h


Sáng hôm sau, 5h chúng tôi đã phải sẵn sàng để lên thuyền ra chợ nổi Cái Răng. Đi thuyền trên sông nhìn mặt trời mọc là thêm một trải nghiệm tôi chưa từng có trước đây. Để có một chuyến đi thăm chợ Cái Răng lúc 5h sáng, chúng tôi cũng phải đặt thuyền từ tối hôm trước. Trước khi lên thuyền, chúng tôi có mua bánh tiêu để vừa ngồi thuyền vừa ăn cho đỡ đói. Bánh tiêu gần giống bánh rán, được nhào bột rồi rán lên, rắc vừng ở phía vỏ ngoài của bánh.

 

20160717_052216Chúng tôi xuất phát lên thuyền đi chợ nổi Cái Răng khi mặt trời còn chưa ló rạng


Chợ nổi trong tưởng tượng của tôi sẽ sầm uất hơn, nhiều hoa quả hơn. Hỏi bác lái tàu sao ít đồ vậy, bác bảo " năm nay bị hạn hán mất mùa con ơi, nên hoa quả không nhiều ", chủ yếu dứa, dừa và dưa hấu. Hoa quả ở đây có giá siêu siêu rẻ. Dừa khoảng 12k/quả, thanh long 10k/3kg, dưa hấu khoảng 5k/kg. Muốn mua tất cả về ăn và làm quà cho người thân hết luôn.

 

20160717_055157Các mặt hàng được bày bán trên các ghe, thuyền
 
20160717_055429Hoa quả chủ yếu là dừa, dứa và dưa hấu
 
20160717_055054Ngoài ra thì người dân còn bán thẻ điện thoại và rất nhiều loại đồ uống


Đến đây du khách sẽ được cảm nhận khung cảnh nhộn nhịp độc đáo của chợ nổi trên sông, được hòa mình với thiên nhiên và sông nước và ngắm bình minh lên dần sau những mái ghe.

 

20160717_061753Mặt trời dần ló rạng sau những mái ghe


Gần như mọi sinh hoạt của người dân đều diễn ra ở trên tàu. Từ việc buôn bán, sinh hoạt cho đến cả cây xăng cũng được bố trí trên các tàu. Không chỉ bày bán hoa quả, mà người dân còn bán các loại đồ uống, sim thẻ, và bán cả bún riêu trên tàu ở chợ Cái Răng. Chúng tôi quyết định ăn thử mỗi người một tô bún riêu. Bún được bưng từ thuyền này sang thuyền khác, chúng tôi ăn bún xì xụp ngay trên thuyền vẫn đang rẽ sóng đi trên sông.

 

20160717_055659Bún và nui vẫn còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút được bán ngay trên thuyền

20160717_055733-2Một tô bún riêu Cần Thơ


Sau khi thăm chợ nổi Cái Răng, chúng tôi tách ra đi lịch trình cá nhân. Tôi vì lười đi xa nên đã lựa chọn đi cầu Tình Yêu cũng khá gần trung tâm Cần Thơ là Bến Ninh Kiều. Đây là cầuu đi bộ, nằm ở vị trí “đắc địa” giữa ngã ba sông Hậu. Từ cầu Tình Yêu có thể nhìn khá rõ cầu Cần Thơ, cồn Ấu và gần như toàn cảnh bến Ninh Kiều.

 

20160716_204212Cầu Tình Yêu được nhìn từ du thuyền trên Bến Ninh Kiều


Sau khi ăn trưa, chúng tôi xuất phát đi Làng du lịch Mỹ Khánh. Mỹ Khánh trước đây là một vườn trái cây, sau được bổ sung thêm một số dịch vụ khác và phát triển thành làng du lịch. Tại đây, bạn có thể tham quan các loại trái cây, các loại hoa được trồng rất nhiều, hoặc tham gia các hoạt động ăn uống, vui chơi. Tại đây tổ chức nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn như: đua heo, xiếc khỉ, câu cá sấu… rất thích hợp cho các nhóm bạn hoặc gia đình đến thư giãn cuối tuần. Vì là khu du lịch nên giá cả trái cây ở đây không rẻ như ở chợ nổi Cái Răng. Tuy nhiên, các bạn sẽ được xem người dân trồng các loại cây ăn quả, và được nhìn thấy tận mắt các loại trái cây của miền Tây chín mọng trên cây. 

 

20160717_103222Làng du lịch Mỹ Khánh thiết kế những lối đi như những đường hầm
 
20160717_094206Làng du lịch Mỹ Khánh có rất nhiều loại hoa và trái cây


Chúng tôi rời làng du lịch Mỹ Khánh cũng là rời Cần Thơ vào lúc 18h, khép lại chuyến đi khám phá Cần Thơ trong vòng 30 giờ đồng hồ. Chúng tôi đến Cần Thơ trong một ngày đầu tháng 7. Nếu có thời gian, các bạn nên lựa chọn một tour du lịch Cần Thơ để có thể tham quan được nhiều địa điểm với lịch trình phong phú hơn.

 

Thanh Hằng

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)