Chỉ với 2 ngày ở Đà Lạt, làm thế nào để check-in khác lạ, trải nghiệm thật mới mẻ đây. Cùng Lữ Hành Việt Nam khám phá những điểm đến hay ho trong 2 ngày bẻ cung thăm thú thành phố Đà Lạt mộng mơ nhé!
Phía Nam Đà Lạt chính là đường hướng về đèo.
Trên đường phượt cung đèo Prenn, bạn nhớ ghé qua Khu du lịch thác Datanla để trải nghiệm kì thú tại đây nhé!
Đầu tiên là check-in rừng thông ảo diệu, đặc sản của núi rừng Đà Lạt, chỉ cần đứng và nhấn tạch, bạn đã có bức ảnh để đời tại đây rồi đấy.
Tiếp theo, đi tàu trượt đến thác Datanla, đây là con thác khá lớn của Đà Lạt, với dòng chảy mạnh, siết và nguồn nước đổ về cực lớn. Đến thác Datanla đừng quên đi thang máy lên đỉnh núi để ngắm nhìn trọn vẹn dòng nước hùng vĩ đổ ào ào của con thác này.
Bạn có thể chọn đi tàu trượt, hoặc đi bộ đều được. Tuy nhiên nếu thích cảm giác mạnh thì khuyên bạn nên thử sức với tàu trượt, sau khi thăm quan thác, bạn có thể đăng ký tour nhảy dây zippo để biến hình thành tarzan, thăm thú khu du lịch thác Datanla rộng lớn.
Trên đường quay trở về thành phố, dành chút thời gian đứng lại hồ Tuyền Lâm ngắm cảnh, hồ nước rộng mênh mông xanh thẳm, lọt thỏm giữa núi rừng bao quanh. Hóng những cơn gió mát lịm, đang thổi lên từ mặt hồ, sảng khoái và đầy thích thú.
Ở trung tâm thành phố, cũng có khá nhiều thứ hay ho. Mặc dù đã quá quen thuộc với hình ảnh của những nhà thờ, của ngôi trường Cao đẳng sư phạm, hay quảng trường Lâm Viên. Nhưng, vì nó sát vách trung tâm thành phố, ngại gì không thử ghé thăm? Đặc biệt, khi cuối ngày, không còn quá nhiều thời gian để bạn đi xa một chuyến, thì loanh quanh Quảng trường, hồ Hồ Xuân Hương là một lựa chọn quá lý tưởng rồi.
Nhớ là ngoài hình bông hoa dã quỳ bạn cũng phải check in cho được hình ảnh biểu tượng của Đà Lạt là bông hoa Attiso nha, đây cũng là thiết kế của nhà hàng Doha, độc đáo phải không nào? Đi du lịch Đà Lạt bạn nhớ phải check-in bằng được đấy nhé!
Tối đến, khám phá một vòng chợ đêm, oanh tạc đồ ngon vật lạ tại đây. Có lẽ bạn từng biết đến bánh tráng nướng Đà Lạt, kem bơ Đà Lạt, hay dâu Đà Lạt chứ? Bởi trong khu chợ này cái gì cũng có, việc của bạn là chuẩn bị một cái bụng rỗng để lấp đầy thiên đường ẩm thực, quà vặt tại Chợ đêm thành phố này.
Để có trải nghiệm độc đáo cho ngày bẻ cung đi Đà Lạt, đừng bỏ lỡ Cao nguyên Mê Linh, mà anh em vẫn truyền tai nhau, đi Đà Lạt mà không được thưởng thức cafe Mê Linh thì là một thiếu xót cực kỳ. Tách café nguyên vị, ấm nóng, nhâm nhi trong cái lạnh sương mai của cao nguyên, chắc chắn là một trải nghiệm khiến bạn nhớ mãi không quên.
Tại hub cà phê Mê Linh, còn bán xiên thịt nướng và cơm lam khói, miếng thịt nướng đậm đà, ướp kĩ càng cùng ống cơm lam đậm vị của núi rừng. Buổi sáng sớm, cố gắng dậy sớm thêm 1 giờ để trải nghiệm điều đặc biệt chỉ có ở Đà Lạt mà thôi.
Sau khi ăn sáng và thưởng thức cà phê, bạn nhớ ra đồi chè Mê Linh để ngắm từng vạt nắng đang xuống dần, xuống dần phủ khắp cao nguyên, màn sương tan trong nắng, nắng phủ khắp đồi chè.
Cuối cùng, ở phía Bắc Đà Lạt còn có một vườn hoa đủ loài, nào hoa hướng dương, nào hoa cẩm tú cầu, nào hoa oải hương tím, nào hoa tam giác mạch,… Bạn sẽ chìm đắm trong khung cảnh ngàn hoa khoe sắc – đặc sản của Đà Lạt mộng mơ, những mùa hoa nở quanh năm.
Nếu còn thời gian, bạn có thể ghé thăm thêm làng hoa Vạn Thành trên đường trở về từ cao nguyên Mê Linh, đây là làng hoa lớn nhất của Đà Lạt vừa là vựa hoa, vừa là nơi cung cấp hoa cho khắp các vùng tại Đà Lạt. Bạn sẽ không thấy lạ lẫm với những khu vườn được chăng kín bạt phủ, trồng hoa trong lồng.
Đặc sản của Đà Lạt còn là những con dốc độc đáo, những bậc thang vừa dài vừa cổ, đứng góc chụp ảnh thì đẹp mê ly, cảm giác như đang ở đất nước Hàn Quốc vậy. Còn bạn, với 2 ngày bẻ cung đi Đà Lạt, bạn sẽ đi đâu và làm gì? Chia sẻ cùng với Lữ Hành Việt Nam bạn nhé!