Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Đà Lạt

Tới thác Pongour chạm vào vẻ đẹp kỳ vĩ và phóng khoáng của Tây Nguyên

Thứ bảy, 10/04/2021, 14:26 GMT+7

Tọa lạc ở Đà Lạt mộng mơ, thác Pongour sở hữu vẻ đẹp hùng vĩ đến ngất ngây  không phải nơi nào cũng có, Pongour thu hút rất nhiều du khách tìm đến để chiêm ngưỡng và "sống ảo". 

test

Nhắc đến Đà Lạt hẳn rằng ai trong chúng ta cũng sẽ nghĩ đến những vườn hoa bạt ngàn, những đồi thông thơ mộng. Thế nhưng Đà Lạt không chỉ mộng mơ và lãng mạn mà còn có một vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa dữ dội với những thác nước tuyệt đẹp giữa đại ngàn, thác Pongour chính là một trong những điểm đến như vậy. Check-in con thác nổi tiếng Pongour bạn sẽ được chạm vào một vẻ đẹp hùng vĩ đến ngất ngây, nơi bạn sẽ thấy được trọn vẹn vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa dữ dội của Đà Lạt.

 

thác Pongour Đà Lạt Thác Pongour là một trong những con thác đẹp nhất ở Đà Lạt. Ảnh:@indrawuphoto


Dừng chân lắng nghe hơi thở của đại ngàn ở thác Pongour Đà Lạt 

Thác Pongour nằm ở địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, các trung tâm của thành phố Đà Lạt 50km. Mặc dù để đến thác bạn cần vượt qua một chặng đường xa xôi nhưng khi đến nơi bạn sẽ được tưởng thưởng không chỉ bởi cảnh sắc hùng vĩ  của ngọn thác mà còn bởi cảnh sắc hai bên đường đi cũng quá đỗi tuyệt vời.

 

Du lịch thác Pongour Đà Lạt Vẻ đẹp của con thác khiến bao người say đắm. Ảnh:@julianirko

>>Xem thêm: Ngược dòng về các ngọn thác Tây Nguyên đẹp khó cưỡng

 

Đặt chân đến thác Pongour, đều mà bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được chính là vẻ hoang sơ đầy ấn tượng khó có thể trộn lẫn với bất cứ một nơi nào khác. Không gian ở đây chưa bị tác động quá nhiều nên vẫn còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên vốn có, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những cây cổ thụ lớn với sắc xanh đầy mê hoặc, chính không gian này sẽ khiến bạn như cảm thấy đang được mẹ thiên nhiên ôm trọn trong vòng tay. 

 

Du lịch thác Pongour Đà Lạt Những tán cây xanh mát là điều bạn dễ dàng bắt gặp khi đến Pongour. Ảnh: @hangmyaa

 

Thác có độ cao khoảng 40 mét và trải dài trên hệ thống bậc thang đá 7 tầng, cũng chính vì vậy mà người dân nơi đây còn gọi thác Pongour là thác bảy tầng. Ngắm nhìn thác Pongour ở cự ly gần bạn mới thấy được hết vẻ đẹp hùng vĩ, tinh khôi mà hoành tráng của nó.

 

Vẻ đẹp  thác Pongour Đà Lạt Con thác vừa tinh khôi vừa dữ dội. Ảnh: @sonjaheeseryoga

 

Sự đặc biệt của ngọn thác này nằm ở chỗ những tầng đá ở đây khá bằng phẳng và được xếp thành lớp một cách tự nhiên, không theo bất cứ quy luật nào đã “chẻ” dòng nước đổ xuống thành hàng trăm những luồng thác nhỏ. Bọt nước tuôn từ trên cao xuống, qua nhiều tầng tung bọt trắng xóa tạo nên những thảm nước, khiến khung cảnh của con thác vừa trở nên thơ mộng lại sở hữu một vẻ đẹp mãnh liệt.

 

Vẻ đẹp  thác Pongour Đà Lạt Dòng nước cuồn cuộn, bọt tung trắng xóa vào mùa mưa. Ảnh: @n.belka_a

 

Dưới chân thác Pongour là một hồ nước rộng, vào mùa mưa, nước đồ dồi dào tạo nên một khung cảnh rất thanh bình, mùa khô, mực nước cạn dần, mặt hồ lộ ra nhiều tảng đá nhấp nhô giữa dòng nước. 

 

Vẻ đẹp  thác Pongour Đà Lạt Khung cảnh đẹp mê mẩn khiến bao người say đắm. Ảnh: @vietnam_travel_media

 

Truyền thuyết về thác Pongour Đà Lạt 

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp ấn tượng, thác Pongour còn gắn liền với một truyền thuyết hào hùng của người K’ho địa phương. Người ta kể lại rằng, xưa kia ở vùng đất này có một vị nữ tù trường rất xinh đẹp tên là Kanai, nàng có tài chinh phục các loài thú dữ trong đó có 4 con tê giác luôn nghe lời nàng. Kanai đã sai những con tê giác này khai phá đồi nương, dời non, ngăn suối và bảo về buôn làng. 

 

Truyền thuyết về thác Pongour Đà Lạt Thác Pongour gắn liền với truyền thuyết về nàng tù trường Kanai xinh đẹp. Ảnh: @victoriawey

 

Đến một ngày nàng Kanai qua đời, bốn con tê giác đã lưu luyến không rời và quanh quẩn bên nàng suốt ngày đêm chẳng thiết ăn uống cho đến chết. Its lâu sau, nơi mà nàng tù trưởng xinh đẹp yên nghỉ đã xuất hiện một ngọn thác tuyệt đẹp và mái tóc của nàng đã hóa thành dòng suối trắng xóa. Những phiến đá xanh chính là sừng của tê giác hóa thành làm nền cho thác đổ. Chính vì vậy mà thác Pongour Đà Lạt còn là biểu tượng của sự gắn kết, hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. 

 

Truyền thuyết về thác Pongour Đà Lạt Dòng thác chính là mái tóc của nàng Kanai hóa thành. Ảnh: @svetaleo

 

Kinh nghiệm check-in thác Pongour bạn nên biết 

Đầu tiên bạn nên xác định thời điểm đi thác, mặc dù vào mùa nào thác Pongour cũng có vẻ đẹp riêng nhưng thời gian lý tưởng nhất là từ tháng 7 đến tháng 11 vì lúc này lượng nước đổ về thác dồi dào hơn nhờ có mưa, các tháng mùa khô nước ở thác khá ít nên bạn sẽ không được cảm nhận hết vẻ đẹp vốn có của thác. Ngoài ra rằm tháng giêng đồng bào K’ho nơi đây có tổ chức lễ hội ở thác Pongour để tưởng nhớ tù trường Kanai với rất nhiều hoạt động thú vị, đây cũng là lúc lý tưởng để ghé thăm thác. 

 

lưu ý khi thăm thác Pongour Đà Lạt Thời gian lý tưởng để đến thác Pongour là từ tháng 7 đến tháng 11. Ảnh: @sulinanguyen

 

 

Thác Pongour nằm khá xa trung tâm, tuy nhiên đường di chuyển lại khá thuận lợi, từ Đà Lạt hoặc TP Hồ Chí Minh, bạn có thể đi theo đường quốc lộ 20 cho tới khi nhìn thấy bảng chỉ dẫn ghi tên thác Pongour rất lớn nằm ở phía tay trái theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi lên. Từ đây bạn chỉ cần chạy thêm khoảng 6km nữa là sẽ đến được ngọn thác nổi tiếng. Giá vé vào thác là 20.000đ bao gồm cả phí giữ xe. 

 

cách đến thác Pongour Đà Lạt Từ Đà Lạt hay TP Hồ Chí Minh, chỉ cần đi theo hướng quốc lộ 20 là có thể đến thác. Ảnh: @alexander.zaak.

 

Khi check-in thác Pongour, bạn hãy lưu ý tránh leo lên những bậc đá cao ở đỉnh thác vì chúng khá trơn trượt do rêu bám lâu ngày. Mùa mưa không bơi ở hồ dưới thác vì nước ở tầng đáy rất lạnh và đã từng xảy ra những tai nạn đáng tiếc vì điều này, đặc biệt  thác Pongour có rất nhiều hụt sâu nên khi đến đây bạn hãy để ý. 

Cuối cùng khi đến với Nam Thiên Đệ Thác, bạn đừng quên mang về những bức ảnh check-in thật đẹp và đừng để lại gì ngoài những dấu chân, hãy bảo vệ vẻ đẹp hoang sơ của con thác để nơi đây mãi luôn là điểm đến hấp dẫn cho du khách gần xa. 

 

Nguyệt Cát (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn 

Ảnh: Internet 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)