Chợ truyền thống Ubud Bali hay còn gọi là Pasar Seni Ubud, là khu chợ nghệ thuật nổi tiếng bậc nhất ở Bali và từng xuất hiện trong bộ phim Eat Pray Love. Nhưng khi đến đây, nhiều người vẫn tự hỏi liệu nơi này chỉ đơn thuần là một điểm du lịch đông đúc hay thực sự là nơi có thể tìm thấy những món đồ thủ công Bali đúng chất với mức giá hợp lý. Nếu bạn cũng đang băn khoăn điều đó thì hướng dẫn về chợ Nghệ thuật Ubud dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn trước khi ghé thăm.
Địa chỉ của chợ truyền thống Ubud Bali nằm tại Jalan Raya Ubud số 35, Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571, Indonesia. Khu chợ này nằm ngay trung tâm Ubud nên khá dễ tìm, chỉ cần đi dạo một vòng quanh khu vực là có thể bắt gặp. Không gian xung quanh lúc nào cũng nhộn nhịp, vừa có khách du lịch vừa có người dân địa phương qua lại mua bán.
Chợ truyền thống Ubud không chỉ là nơi buôn bán mà còn mang đậm màu sắc văn hóa Bali. Đây là nơi tụ họp quen thuộc của người dân qua nhiều thế hệ, nơi các nghệ nhân mang sản phẩm thủ công của mình ra trưng bày, còn người địa phương thì mua sắm những món đồ thiết yếu hằng ngày. Đi một vòng trong chợ sẽ thấy đủ loại sản phẩm, từ vải dệt thủ công, đồ trang sức cho đến các món quà lưu niệm nhỏ xinh. Xen kẽ đó là những quầy đồ ăn với hương vị đặc trưng của Bali, vừa đi vừa thử cũng khá thú vị.
Nhờ vị trí ngay trung tâm, từ chợ bạn có thể dễ dàng ghé thêm các điểm gần đó như Sacred Monkey Forest Sanctuary hay Tegalalang Rice Terraces. Sau khi dạo chợ, có thể tìm một quán cà phê gần đó để nghỉ chân, ngồi nhìn dòng người qua lại cũng đủ thấy nhịp sống ở Ubud khá dễ chịu. Đây là kiểu địa điểm không cần lên kế hoạch quá nhiều, cứ đi chậm, khám phá dần là sẽ thấy nhiều điều hay.
Chợ truyền thống Ubud Bali. Ảnh: @balilivin
Việc di chuyển đến chợ truyền thống Ubud Bali khá đơn giản, thời gian nhanh hay chậm tùy vào điểm xuất phát và tình hình giao thông. Khu chợ này nằm ngay trung tâm Ubud, nên gần như ai ở đây vài ngày cũng sẽ ghé qua ít nhất một lần. Nếu đi từ Seminyak, quãng đường khoảng 31,3 km, đi ô tô mất tầm 1 giờ 30 phút đến 1 giờ 40 phút, còn đi xe máy nhanh hơn, khoảng 50–60 phút. Từ Kuta, quãng đường khoảng 33,4 km, đi ô tô mất khoảng 1 giờ 40 phút, còn xe máy khoảng 1 giờ. Nếu xuất phát từ Denpasar, đi ô tô khoảng 23,3 km sẽ mất tầm 1 giờ 10–15 phút, còn xe máy dao động từ 30 phút đến 1 giờ tùy cung đường.
Nhờ nằm ngay trung tâm nên chợ khá dễ tìm, chỉ cần đi theo các tuyến đường chính vào Ubud là sẽ thấy. Nhiều người cũng chọn nơi này làm điểm bắt đầu để khám phá các khu vực xung quanh, vì từ đây có thể đi bộ hoặc di chuyển ngắn đến nhiều địa điểm nổi tiếng như Ubud Water Palace. Đi một vòng khu này sẽ thấy nhịp sống khá rõ ràng, vừa có không khí du lịch vừa xen lẫn sinh hoạt thường ngày của người địa phương.
Việc đến khu chợ này khá đơn giản. Ảnh: @butenecmaria_life
Thực ra, gần như không có thời điểm nào là “không nên” đến chợ truyền thống Ubud Bali. Khu vực Ubud thường có khí hậu dễ chịu hơn so với nhiều nơi khác ở Bali, không quá nóng và khá thoáng đãng. Ngay cả vào mùa mưa, những cơn mưa cũng thường đến rồi đi nhanh, hiếm khi kéo dài cả ngày nên không ảnh hưởng quá nhiều đến việc tham quan hay mua sắm.
Dù vậy, nếu muốn trải nghiệm thoải mái hơn thì nên ghé chợ vào buổi sáng sớm. Lúc này không khí còn khá yên tĩnh, chưa quá đông khách nên đi lại cũng dễ dàng hơn, có thể thong thả xem từng gian hàng. Một điều thú vị là nhiều người bán cũng dễ “mềm giá” hơn vào đầu ngày, nên nếu chịu khó hỏi và trả giá nhẹ nhàng, đôi khi còn mua được món đồ ưng ý với mức giá tốt hơn.
Sáng sớm là thời điểm dễ chịu nhất ở khu chợ. Ảnh: @mnandarhtun
Chợ truyền thống Ubud mở cửa từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều gần như mỗi ngày trong năm. Chợ đông nhất vào buổi sáng và tầm chiều muộn khi khách bắt đầu đổ về nhiều hơn. Nếu muốn đi dạo nhẹ nhàng, không phải chen chúc thì thời điểm đầu ngày vẫn là hợp lý nhất, lúc này các gian hàng cũng vừa bày biện xong nên nhìn khá bắt mắt.
Một điểm cộng là khu chợ này không thu phí vào cửa nên khá dễ tiếp cận với mọi du khách. Nếu đi bằng xe riêng, có thể tìm chỗ gửi xe quanh khu vực trung tâm Ubud, tuy nhiên vào giờ cao điểm thì chỗ đậu xe thường nhanh hết. Nhiều khi sẽ phải gửi xa một chút rồi đi bộ vào nhưng bù lại quãng đường này cũng khá thú vị vì có thể tiện ngắm thêm nhịp sống xung quanh.
Chợ truyền thống Ubud mở cửa từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ảnh: @tropicalislandidea
Một trong những điểm dễ nhận ra khi dạo quanh chợ truyền thống Ubud Bali là khu bán các loại vải dệt truyền thống của Bali với màu sắc và hoa văn rất bắt mắt. Bạn sẽ thấy những chiếc xà rông được dệt khá tinh xảo, vải batik nổi bật với họa tiết rực rỡ, hay những tấm ikat nhuộm thủ công mang nét riêng khó lẫn. Mỗi loại vải đều có câu chuyện và ý nghĩa riêng, nhiều khi gắn với văn hóa hoặc đời sống của người dân trên đảo. Nếu có thời gian, cứ thử hỏi người bán về nguồn gốc hay cách làm, đa phần họ khá cởi mở và sẵn sàng kể thêm, nhờ vậy mà trải nghiệm mua sắm cũng trở nên thú vị hơn.
Ở đây có vô số cửa hàng may mặc. Ảnh: @hollymaywilliams
Một điểm khá thú vị khác khi ghé chợ là khu đồ gỗ chạm khắc, nơi trưng bày rất nhiều sản phẩm tinh xảo của các nghệ nhân địa phương. Từ những món nhỏ như đồ trang trí, trang sức cho đến các tác phẩm lớn hơn, tất cả đều được làm khá tỉ mỉ, nhìn kỹ sẽ thấy rõ độ khéo léo trong từng chi tiết. Dạo quanh một vòng, bạn sẽ dễ bắt gặp các hình chạm khắc mang đậm nét văn hóa Bali như tượng nhân vật, động vật hay những chiếc mặt nạ cầu kỳ. Đây cũng là những món đồ khá hợp để mang về trang trí nhà cửa, vừa đẹp vừa có câu chuyện riêng để kể lại.
Tiệm đồ điêu khắc. Ảnh: @ubudvwtour
Nếu thích phụ kiện, dạo quanh chợ truyền thống Ubud Bali sẽ thấy khá nhiều quầy bán đồ trang sức thủ công với đủ kiểu dáng để lựa chọn. Có những món bằng bạc được làm rất tinh tế, bên cạnh đó là các loại vòng cổ, vòng tay làm từ chất liệu tự nhiên nhìn khá nổi bật và dễ phối đồ. Mỗi gian hàng lại có phong cách riêng, nên đi chậm một chút sẽ dễ tìm được món hợp gu hơn. Đặc biệt, nên ghé qua các quầy của nghệ nhân địa phương vì thường có những thiết kế khá lạ, khó thấy ở những nơi khác.
Đồ trang sức thủ công. Ảnh: @finnsbeachclub
Đến chợ truyền thống Ubud thì cũng đừng quên chọn vài món quà lưu niệm kiểu “cơ bản” của Bali mang về. Những thứ nhỏ như móc khóa, nam châm hay bưu thiếp in hình các địa điểm quen thuộc ở Ubud tuy đơn giản nhưng lại khá dễ thương, rất hợp để tặng bạn bè sau chuyến đi hoặc giữ làm kỷ niệm. Đi một vòng sẽ thấy rất nhiều mẫu mã khác nhau, từ dễ thương đến mang hơi hướng nghệ thuật, nên cũng khá dễ chọn.
Ưu điểm của những món này là gọn nhẹ, dễ xếp vào vali mà không lo chiếm chỗ, đặc biệt phù hợp nếu bạn đã lỡ mua nhiều đồ trước đó. Giá cũng khá mềm nên có thể mua vài món một lúc mà không cần đắn đo quá nhiều. Nhiều người thường chọn những món nhỏ như vậy để “gom” lại thành một góc kỷ niệm sau chuyến đi, nhìn vào là nhớ ngay đến Bali.
Đồ lưu niệm Bali. Ảnh: @baliholidaysecrets
Nếu là người thích nghệ thuật, dạo quanh chợ truyền thống Ubud Bali chắc chắn sẽ thấy khá “đã mắt”. Ở đây có nhiều gian hàng bán tranh vẽ địa phương, ghi lại những khung cảnh quen thuộc của Bali như ruộng bậc thang, đền đài hay đời sống thường ngày. Điều thú vị là nhiều bức tranh do chính nghệ sĩ mang ra bán, nên đôi khi bạn còn có thể đứng trò chuyện trực tiếp với họ, nghe kể về ý tưởng hay câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm.
Với đủ kiểu sản phẩm độc đáo như vậy, khu chợ này đúng kiểu thiên đường mua sắm cho những ai thích đồ thủ công và nghệ thuật. Mỗi món đồ mang về không chỉ là kỷ niệm mà còn góp phần ủng hộ các nghệ nhân địa phương, giúp họ tiếp tục duy trì và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của Bali theo cách rất tự nhiên.
Tiệm vẽ đồ gốm. Ảnh: @syafitriwd
Đừng ngại mặc cả khi mua sắm ở chợ nhé! Ảnh: @sarah_hsiao
| >>Xem thêm: Cập nhật kinh nghiệm du lịch Indonesia mới nhất |
Ngay đối diện chợ truyền thống Ubud Bali là cung điện Ubud – một dinh thự hoàng gia mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa của Bali. Công trình gây ấn tượng với lối kiến trúc đặc trưng, nhiều chi tiết chạm khắc tinh xảo và không gian khá thoáng đãng, chỉ cần bước vào là đã cảm nhận được nét cổ kính rất riêng. Buổi tối là lúc nơi này trở nên đặc biệt hơn, khi sân trong được biến thành sân khấu cho các buổi biểu diễn múa truyền thống, ánh đèn, âm nhạc và trang phục hòa vào nhau tạo nên một không khí rất cuốn hút, đáng để dừng lại xem thử một lần.
Cung điện Ubud. Ảnh: @ivivu
Ẩn mình phía sau Cafe Lotus, đền Taman Saraswati gây ấn tượng với hồ sen rộng và không gian khá yên tĩnh giữa trung tâm Ubud. Lối đi dẫn vào đền được bao quanh bởi những bông sen nở rộ, tạo cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu, nhất là khi vừa rời khỏi khu chợ đông đúc gần đó. Đi chậm một chút, ngắm cảnh và hít thở không khí xung quanh cũng đủ thấy đây là một điểm dừng chân khá hợp lý để cân bằng lại nhịp tham quan.
Đền Taman Saraswati. Ảnh: @expedia
Nằm trên tuyến Monkey Forest Road, rừng Khỉ Ubud là một khu bảo tồn xanh mát với những ngôi đền cổ ẩn mình giữa rừng và rất nhiều khỉ đuôi dài khá tinh nghịch. Đi bộ dưới những tán cây cao, vừa nghe tiếng lá xào xạc vừa nhìn đàn khỉ chạy nhảy xung quanh tạo cảm giác khá thú vị, hơi hoang dã nhưng vẫn gần gũi. Sau khi tham quan xong, có thể quay lại trung tâm Ubud, ghé vài quán bar hoặc quán cà phê để đổi không khí, kết thúc một ngày theo cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ khác biệt.
Rừng Khỉ Ubud. Ảnh: @etrip4u
Nếu thích không gian thiên nhiên, đường đi bộ trên sườn núi Campuhan là một cung đường đi bộ khá dễ chịu với những ngọn đồi thoai thoải, thung lũng xanh và thấp thoáng cánh đồng lúa hai bên. Đi vào lúc sáng sớm hoặc gần hoàng hôn là đẹp nhất, không khí mát và cảnh cũng dịu hơn, rất hợp để đi chậm và ngắm cảnh sau một ngày di chuyển nhiều. Sau khi kết thúc hành trình, có thể tiếp tục khám phá các khu chợ đêm quanh Ubud, dù một số nằm hơi xa trung tâm một chút nhưng lại là nơi khá thú vị để thử đồ ăn đường phố và cảm nhận rõ hơn nhịp sống địa phương về đêm.
Đường đi bộ trên sườn núi Campuhan. Ảnh: @combonghiduong
| >>Xem thêm: Gợi ý chùm tour du lịch Indonesia giá tốt |
Chợ truyền thống Ubud Bali chắc chắn không chỉ đơn thuần là một điểm du lịch đông khách mà còn là nơi rất đáng để ghé nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa địa phương trong hành trình du lịch Indonesia. Đây được xem là một trong những nơi tốt nhất để mua các món đồ thủ công và tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn Bali, từ tranh vẽ, đồ dệt cho đến đồ trang trí tinh xảo. Nếu đang ở Ubud, gần như không có lý do gì để bỏ qua khu chợ này.
Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn