Nếu đã quá quen thuộc với Sapa và Mộc Châu, muốn tìm 1 điểm du lịch mới và chưa bị thương mại hoá quá nhiều thì khuyên chân thành hãy đến với Cao Bằng. Khi mình bảo mình đi Cao Bằng rất nhiều bạn bè đã cảm thán: "Ôi Cao Bằng thì có cái gì mà đi, có mỗi các thác chứ gì, chán chết....". Đây sẽ là 1 bài khẳng định rằng, Cao Bằng có rất nhiều cái hay.
Cao Bằng cách Hà Nội khoảng 400km thuộc phía Đông Bắc. Bạn sẽ dành khoảng 3 ngày 2 đêm là đi hết những địa điểm nổi tiếng và ăn hết món ngon tại đây. Tháng 7 này đang là mùa nước về khá đẹp, còn đẹp nhất thấy bảo đi tháng 8 tháng 9 đó ạ. Đây là review chi tiết của nhóm 4 người của mình trong hành trình khám phá Cao bằng 3 ngày 2 đêm mà chi phí chưa tới 1.5 triệu đồng/ người.
- Xe khách 200k/chiều/người. Nên chọn chuyến tối vì xe chạy khoảng 7 tiếng đồng hồ. Bạn vừa có thể lên xe là lăn ra ngủ cho tỉnh táo sáng hsau đến nơi là chơi được cả ngày. Lại vừa tiết kiệm thời gian. Có rất nhiều các hãng xe, hãy gg để tìm đc hãng gần và hợp lý với mình nhất.
- Đến nơi để di chuyển lên các điểm tham quan có 2 phương án là xe bus và thuê xe máy. Tốt nhất là thuê xe máy vì các bạn vừa có thể chủ động cho hành trình của mình. Trên đường đi phóng bằng xe máy ngắm được vô vàn cảnh đẹp. Nhất là qua đèo Mã Phục. Thật sự thấm câu nói "trăm nghe không bằng 1 thấy". Tốt nhất nên đi và ngắm bằng mắt. Chụp lên ảnh không cảm nhận hết đc thiên nhiên hùng vĩ thế nào. Xe chúng mình thuê hơi cao so với các bài review khác: 200k/xe/1 ngày. Các bạn có thể tìm 0888067899 mình thấy ở bài review của anh Hoàng Tuấn Anh có 150k thôi. Các bạn thử xem nhé.
>>> Khám phá Cao Bằng từ A đến Z |
Chúng mình thuê khách sạn Hoàng Anh Hotel tại đường Kim Đồng. Đường Kim Đồng là con đường trung tâm của thành phố Cao Bằng, gần bến xe, nhiều quán ăn, gần chợ, cây xăng, cây atm... Giá bình thường là 450k/phòng/1 đêm. Nhưng bạn mình đã mặc cả được xuống 350k/ phòng 4 người ở/ đêm.
- Ăn sáng: phở Vịt, bánh cuốn, phở chua
+ Sáng ngày đầu tiên chúng mình ăn phở Vịt tại đường Kim Đồng quán đối diện nhà hát ngoài trời. 25k/ bát. Quán rất đông nhưng chắc k hợp khẩu vị mà mình thấy cũng bình thường. Có phở vịt, phở thịt quay. Các bạn có thể gọi lẫn nhé.
+ Sáng ngày thứ 2 ăn bánh cuốn đi thẳng nhà hát ngoài trời lên 1 đoạn quán thứ 2 bên tay trái đông nhất. 25k/ suất. Lên CB nhất định phải ăn bánh cuốn. Bánh ở đây chan nước xương nhé. Không phải nước mắm đâu ạ. 1 suất có 2 bánh cuốn thịt, 1 bát xương, 1 cái giò và 1 quả trứng trần. Cá nhân mình thấy cũng tạm được thôi. Mình hơi kén ăn thì phải.
- Ăn các bữa chính:
+ Trưa ngày thứ nhất chúng mình ăn tại nhà hàng gần Thác Bản Giốc, thấy đông và ăn gần đó để lấy sức chiều trên đường về đi nốt các điểm khác: 620k
+ Tối ngày thứ nhất được em họ ở CB mách cho ăn tại quán Lẩu Phố cách ksan 600m. Quán vỉa hè nhưng sạch sẽ, mát mẻ, đồ khá rẻ và ngon. 1 nồi lẩu khoảng 350k gọi thêm 1 ít đồ ăn kèm nữa là no căng ạ. Hoá đơn 700k cho 1 bữa thịt đầy đủ tôm, bò mĩ, bắp bò, kê gà, bò việt, gà...
+ Trưa hôm thứ 2 chúng mình ăn vặt vì sáng 11h mới đi "ăn sáng" nên đã ăn bánh cuốn no rồi
+ Tối ăn tại nhà hàng Cọ Xanh (thấy bạn bảo nhà hàng đồ rừng ngon nhất CB) hoá đơn 620k
Ngoài ra con phố Kim Đồng còn là phố ẩm thực với đủ các món ăn đêm nên 11h đêm nhìn ra ngoài cửa sổ không kìm lòng được đã lôi nhau xuống làm bữa nhậu lòng lợn, lạp sườn rán, bia bọt vui vui 210k (quá rẻ cho 4 người)
Vì các địa điểm chơi chia thành 2 huyện (Huyện Trùng Khánh và Huyện Hà Quảng), mỗi huyện cách thành phố 50 - 80km 1 chiều nên chúng mình chia lịch trình như thế này:
- Ngày 1: Thác Bản Giốc - Động Ngườm Ngao - Hồ Thang Hen (ngắm được cả Núi Quân Tử đối diện hồ)
Thác Bản Giốc: 45k/1ng, đi thuyền ra giữa thác 160k thì phải (chúng mình k đi nên k rõ đâu)
Động Ngườm Ngao: 45k/ng. Động dài 1km. Thoáng, mát, đẹp và dễ đi.
Hồ Thang Hen (như tuyệt tình cốc vậy): 20k/người
>>> Trốn nắng để lên Cao Bằng đắm mình trong làn nước ở Thác Bản Giốc |
- Ngày 2: Cột mốc KM số 0, Suối Lê nin, núi Các Mác, Hang Cốc Pó (ngoài ra còn có những điểm tham quan cùng khu vực như nhà tưởng niệm Bác Hồ, hang Ngườm Vải... Nhiều lắm đến nơi có sơ đồ sau vé cho các bạn xem nhưng chúng mình "khó quá bỏ qua" ) Vé để vào toàn bộ khu này là 45k/ng.
Vì còn ăn vặt, tiền tiêu linh tinh và phát sinh không liệt kê hết được nên tính sơ sơ chúng mình đi 4 người có chi tiêu là:
- Xe 2 chiều: 400k/2c x 4ng = 1tr600k
- Khách sạn: 700k
- Thuê xe máy: 400k
- Ăn sáng ngày 1: 130k
- Ăn trưa ngày 1: 620k
- Ăn tối ngày 1: 700k
- Ăn đêm ngày 1: 210k
- Ăn sáng ngày 2: 130k
- Ăn trưa ngày 2: 120k
- Ăn tối ngày 2: 620k
- Điểm tham quan ngày 1: 440k
- Điểm tham quan ngày 2: 180k
Tổng: 5tr850 / 4 = 1tr463k/ng
Chúc các bạn có chuyến du lịch vui vẻ bên bạn bè và mang thật nhiều ảnh đẹp về nhé.
Thanh Hằng - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Kim Thanh