Mùa hè nắng nóng như thế này, bạn đã có dự định biển đảo gì chưa? Đã chọn được một chốn để sạc đầy vitaminsea năng lượng? Đừng quên du lịch đảo Koh Rong đẹp quên lối về, truy tìm yên bình tại hòn đảo mộng mơ này nhé!
Du lịch đảo Koh Rong là lựa chọn hoàn hảo cho mùa hè này, để bạn sạc đủ năng lượng, hút đầy vitaminsea giải khát cho mùa hè hạ nhiệt.
Cùng mục sở thị Lịch trình chuyến đi Sài Gòn – Koh Rong Saloem – đảo Koh Rong Campuchia 5 ngày 4 đêm cực hấp dẫn của bạn trẻ này nhé! Ngắm nhìn ảnh thôi, bạn đã muốn gấp quần áo, kéo valy và đi ngay rồi!
Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị nhiều thời gian cho mối tình với Koh Rong, các bạn sẽ ở đảo bên Cam 2 đêm, là đảo Koh Rong Saloem trước rồi sang đảo Koh Rong , 2 đảo này hoàn toàn khác nhau nhé. Thêm 1 đêm nằm xe từ Sài Gòn và 1 đêm ở Sài Gòn, dư dả thời gian hơn thì nếu có thời gian thì các bạn nên đi 6 ngày 5 đêm là hợp lí hơn cho chuyến đi bằng xe khách.
Ngày 01: Sài Gòn – Hà Tiên
Vì chuyến đi của mình thực chất là đi từ Hà Nội, chính vì vậy dừng chân ở Sài Gòn mình lúc 10h sáng, đã ghé thăm, ăn trưa cơm Tấm Bụi Sài Gòn 100 Thạch Thị Thanh, sau đó đi grab đến các điểm trong thành phố chơi và check in như: Bưu điện thành phố, Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, rồi uống trà sữa ở Koi Thé, đi ăn bánh tráng trộn chú Viên ở 38 Nguyễn Thượng Hiền, chiều tối vào Circle K mua ít đồ ăn vặt để sang đảo rồi vào trà sữa Phúc Long ở Quận 3 ngồi chờ đến giờ lên xe để di chuyển đến Hà Tiên.
Xe di chuyển Sài Gòn – Hà Tiên: mình gọi điện đặt trước mấy ngày với hãng Kumho (SĐT 028.37.52.78.87), đi chuyến 21.30, đến Hà Tiên là tầm 5.30 – 6.00 sáng. Vé xe giường nằm chiều đi là 190k/người, là loại xe mới nên chất lượng tốt, sạch sẽ.
Tầm 20h hơn có nhân viên của hãng gọi điện nhắc mình qua 326 Lê Hồng Phong Q.3 để đi trung chuyển ra bến xe miền Tây, thanh toán và lấy vé tại văn phòng luôn. Nằm ngủ 1 đêm trên xe là tới bến xe Hà Tiên rồi, nói thế thôi cũng phải hơn 8 tiếng nằm xe, khá oải.
Ngày 2: Hà Tiên – Sihanoukville – Koh Rong Saloem
Sau khi xuống bến Hà Tiên, bạn nói xe trung chuyển của Kumho chở về văn phòng của hãng Vietcamthai để lấy vé xe và vé tàu đi sang Campuchia và đi đảo, mình đặt trước vé với bên này, giá 1050k/người khứ hồi cho xe Hà Tiên – Sihanoukville và tàu cao tốc từ Sihanoukville đến đảo.
Bạn cứ nói lịch trình chuyến du lịch Campuchia mong muốn đi như nào thì sales bên này sẽ tư vấn giờ giấc cụ thể cho bạn, khá nhiệt tình nhé.
Tầm 7h sáng sẽ có xe của Vietcamthai trung chuyển bạn đến cửa khẩu để làm thủ tục xuất nhập cảnh, sau đó có xe 7s hoặc 16s đón bạn từ cửa khẩu phía bên Cam để đi đến bến cảng Serendepity của thành phố Sihanoukville, đi mất hơn 3 tiếng, từ đây đi tàu cao tốc thêm gần 1 tiếng nữa là đến đảo Koh Rong Saloem.
Vé tàu đặt bên này là của hãng Island speed ferry Cambodia, mình đi chuyến lúc 12h trưa, lưu ý là có mấy hãng tàu khác nhau dừng ở các bến khác nhau trên đảo. Mình đi hãng này và tàu dừng ở bến Soon Noeng gần resort mình ở luôn.
Ở đảo Koh Rong Saloem, các bạn có thể đặt trước phòng ở resort The One qua Agoda, note trước với họ bố trí cano đón mình từ bến cảng về resort nhé. Tham khảo trước mấy chỗ trên Agoda thì thấy ở đây cũng sạch đẹp và được review tốt nên mình chọn, và vì mình thích nhất cái pool view biển ở đây.
Tầm gần 2h chiều check in xong, mình ăn trưa ở đây luôn rồi về phòng nghỉ ngơi, hơn 3 rưỡi bắt đầu ra biển chơi. Đến chiều tối về lại resort bơi và nằm thư giãn ểnh ương thôi, cũng chill phết. Đồ ăn ở The one thì tầm 5 – 10$ 1 món, còn uống thì tầm 2 – 5$ cho 1 ly soft drink hoặc dừa tươi, đồ ăn khá ngon nhé các bạn.
Buổi tối thì các bạn có thể lượn lờ dọc bãi biển, có khá nhiều nhà hàng nhé, đi bộ mỏi chân luôn, lựa đại 1 quán đông đông bọn mình vào ăn tối. Bữa tối ở đảo này và kể cả bên đảo Koh Rong thì món phổ biến nhất là bbq, tầm 7-10$/dish, có thịt, cá, sườn nướng, 1 ít rau củ, ngoài ra có món đặc sản Cam là cari Khmer nhưng bọn mình ko thử. Tối thực ra ở bên đảo Koh rong saloem hơi buồn, ko được nhộn nhịp nhạc nhẽo xập xình như bên Koh Rong đâu.
Ngày 3: Koh Rong Saloem – Koh Rong
Sáng ngày 3 định dậy sớm rồi sang bên bãi Lazy Beach ở phía bên kia đảo ngắm bình minh nhưng trời mưa âm u nghĩ bụng bảo sang đó trời sầm sì thì biển cũng chả đẹp, hơn nữa phải trekking băng qua đường rừng cũng khá xa tầm hơn 2km nên bọn mình dậy, ăn sáng và chỉ chơi loanh quanh ở bãi chính Saracen bay xung quanh The One.
Đến hơn 9r sáng bọn mình check out, mua vé tàu đi sang đảo Koh Rong, mua tại The One luôn. Cano sẽ chở mình ra bến cảng, chờ đến tầm 11 rưỡi là tàu bắt đầu rời bến. Các bạn có thể mua vé từ đảo Koh Rong Saloem sang đảo Koh Rong ở quầy vé cạnh resort Orchid, hoặc ở bến cảng Soon Noeng, vé là 5$/pax.
Gần 1h chiều là bọn mình sang tới Koh Rong. Nhận phòng tại Paradise Bungalow, chỗ này ở vị trí khá gần bến tàu, biển phía trước khá đẹp, cát trắng tinh. Ăn trưa ở nhà hàng Smile resort và chơi 1 lúc ở bãi chính Koh Touch và White beach. Sau đó mình định đi taxi boat để đến Long Beach – bãi biển đẹp nhất Koh Rong, cũng ở phía bên kia của đảo nhưng 1 lần nữa trời mưa đã ngăn cản chúng mình.
Đến tối thì chúng mình ăn chơi ở bãi Koh Touch, ăn tối ở nhà hàng Coco đông nhất trên đảo luôn.
Đến đây thì mình có note đặc biệt quan trọng, các bạn chú ý cho chuyến du lịch đảo Koh Rong nha. Đó là sau khi lên đảo, phải ra ngay quầy vé của hãng tàu để xác nhận luôn giờ giấc chiều về, khi lên tàu chiều đi từ Sihanoukville đến đảo người ta sẽ xé 1 bên, và để lại cho 1 phần cuống vé dùng cho chiều về từ đảo về Sihanoukville.
Như bọn mình là trưa ngày 3 sau khi đặt chân lên đảo Koh Rong cái là ra quầy vé của hãng confirm ngày giờ về luôn, về chuyến sớm nhất ngày hôm sau là 10.15 sáng, để kịp về tới Sihanoukville lúc 12h trưa và từ Sihanoukville về cửa khẩu Hà Tiên trước 6h chiều. Lưu ý thêm 6h chiều là cửa khẩu đóng cửa nha. Và dịch vụ bên Cam hay bị “nhây nhây” trễ 15-30’ so với giờ ghi trên vé nên các bạn căn giờ sao cho phù hợp nhé.
Ngày 4: Koh Rong – Hà Tiên – Sài Gòn
Sáng dậy ăn sáng ở Paradise bungalow, chơi nốt một chút trên đảo Koh Rong rồi check out và ra bến tàu chờ tàu đến để đi về đất liền. 10h30 tàu mới đến, chúng mình lên tàu về Sihanouvkville và tạm biệt hòn đảo Koh Rong bình yên xinh xắn.
Sau đó thì cả ngày chỉ là di chuyển và di chuyển. Sau khi về tới Sihanoukville, xe của Vietcamthai sẽ đón mình đưa về cửa khẩu. Về tới cửa khẩu Xà Xía và Hà Tiên lúc gần 16h, sau khi xuất nhập cảnh xong, bọn mình gọi cho Kumho để họ cho xe trung chuyển ra cửa khẩu đón, chở về bến xe Hà Tiên.
Từ đây bọn mình mua vé giường nằm Hà Tiên – Sài Gòn chuyến 18.30, tầm 2 rưỡi sáng hôm sau là về đến Sài Gòn. Chiều về chắc do cũng mệt nên bọn mình ngủ 1 mạch, mở mắt ra đã thấy mình đang ở giữa bến xe miền tây rồi.
Ngày 5: Sài Gòn – Hà Nội
Một đêm trước khi có chuyến bay đêm về HN. Chơi nốt ở các điểm: Bảo tàng mỹ thuật, nhà hát lớn, Bitexco, Landmark81, đến chiều tối thì về Bùi Viện. Dù không có nhiều thời gian ở Sài Gòn nhưng không khí ở trong Sài Gòn thích hơn Hà Nội rất nhiều.
Tổng kết chuyến đi du lịch đảo Koh Rong 5N4D của 2 người tất cả hết gần 16 triệu, chưa bao gồm quà cáp. Ăn uống rất rất thoải mái và ăn ngon, ở đẹp nên cũng hơi tạ tốn, còn nếu đi theo dạng tiết kiệm thì tầm 5-6 triệu một người là quá ổn rồi.
Thời gian nên đi là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, thời điểm Campuchia cũng nắng nhưng không phải mùa mưa thì việc di chuyển đi lại thăm quan tiện lợi hơn rất nhiều, lại không bị bỏ lỡ những trải nghiệm hay ho trên đảo. Nếu các bạn cần một tour du lịch Campuchia ngon – bổ – chất lượng và đặc biệt là được lên lịch trình sẵn thì có thể book bên lữ hành nha!
Linh Tu (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Nguyễn Thu Thảo