Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Myanmar

Tới Kyaikhtiyo ghé thăm Hòn Đá Vàng linh thiêng của Myanmar

Thứ hai, 09/09/2019, 11:29 GMT+7

Kyaikhtiyo là tên một đỉnh núi thuộc quận Thaton - bang Mon, cách Yangon chừng 210km. Tại đó có Hòn Đá Vàng - Golden Rock, một biểu tượng linh thiêng của đất nước Myanmar mà bất cứ du khách nào cũng muốn tới chiêm ngưỡng một lần.

test

Mặc dù Myanmar là xứ sở có hàng trăm, hàng nghìn ngôi chùa linh thiêng nổi tiếng nhưng ngôi chùa Kyaiktiyo vẫn là nổi bật và được nhiều người biết tới hơn cả. Nơi đây có Hòn Đá Vàng chênh vênh kỳ lạ Golden Rock là điểm hành hương Phật giáo nổi tiếng thứ ba tại Miến Điện, chỉ sau chùa Swedagon và đền Mahamuni, đồng thời là điểm du lịch không thể bỏ qua khi du lịch Myanmar.

 

Tới Kyaikhtiyo ghé thăm Hòn Đá Vàng MyanmarHòn Đá Vàng nằm chênh vênh kỳ lạ là một trong những điểm đến linh thiêng của đất nước Myanmar

 

Tảng đá khổng lồ ở cạnh vách núi cao 1.100m, chỉ tiếp xúc với núi vỏn vẹn 78cm2 tưởng như có thể lăn xuống vực bất cứ lúc nào. Nhưng không, hòn đá tròn như quả trứng cao 7,3m và chu vi 15,2m lại vô cùng vững chãi hàng nghìn năm nay như trơ gan cùng tuế nguyệt. Trên đó người ra cho xây ngôi chùa Kyaikhtiyo cao 5,5m, được đánh giá là một trong số những ngôi chùa cổ nổi tiếng nhất ở Myanmar. Người dân Myanmar cho rằng sự bền vững này là nhờ thần Tawadeintha đã dùng con thuyền thần trục vớt hòn đá và chở nó lên đỉnh đồi, chiếc thuyền và dây thừng được biến thành đá và nằm cách Hòn Đá Vàng Myanmar khoảng 300m để giữ hòn đá không rơi.

 

Tới Kyaikhtiyo ghé thăm Hòn Đá Vàng MyanmarCó nhiều giai thoại lý giải thế đứng vững chãi của hòn đá này

 

Trong tiếng của người Mon, từ Kyaik có nghĩa là chùa và Htiyo là "mang cái đầu của vị tu sĩ", như vậy chùa Kyaikhtiyo có nghĩa là ngôi chùa được đặt trên cái đầu vị tu sĩ. Nhiều thông tin cho rằng chùa được xây từ khi Đức Phật còn tại thế, khoảng năm 574 trước Công nguyên.

 

Tới Kyaikhtiyo ghé thăm Hòn Đá Vàng MyanmarĐược tới Kyaikhtiyo một lần là ước muốn của rất nhiều người

 

Theo truyền thuyết, trong một lần Đức Phật truyền đạo, Ngài đã trao cho tu sĩ Taik Tha một sợi tóc của mình. Tu sĩ Taik Tha đã cất giấu sợi tóc ấy trong mái tóc của ông và sau đó đã trao lại cho nhà vua với ước mong “sợi tóc Đức Phật sẽ được cất giữ trong một hòn đá có hình dáng giống như cái đầu của một vị tu sĩ. Nhưng nhà vua không thể tìm ra được hòn đá như vậy nên đã nhờ cha mẹ (thần Zawgyi và nữ thần Naga) tìm giúp. Hai vị thần này đã tìm ra hòn đá dưới lòng đại dương. Hòn đá được đưa lên và đặt ở đồi Kyaikhtiyo. Sợi tóc của Đức Phật được cất vào hòn đá và ngôi chùa nhỏ đã được xây dựng lên mang tên Kyaikhtiyo. Mặc dù truyền thuyết luôn có phần hư ảo phóng đại song chúng ta không thể bàn cãi được rằng hòn đá này là vật có thể thách thức được tất cả các định luật vật lý.

 

Tới Kyaikhtiyo ghé thăm Hòn Đá Vàng MyanmarHòn đá tưởng như có thể thách thức được tất cả các định luật vật lý

 

Lý do được gọi là Hòn Đá Vàng (Golden Rock) bởi vì cả hòn đá và ngôi chùa đều được dát kín bằng vàng lá, tạo nên một quần thể độc đáo kết hợp giữa kỳ công của tự nhiên với bàn tay sáng tạo của con người. Không những thế, nhiều tượng Phật được đặt khắp ngóc ngách, đặc biệt có một số tượng Phật được khảm bằng hàng nghìn viên đá quý, vài trăm viên kim cương với hàng trăm chiếc chuông vàng nên khi màn đêm buông xuống cũng là lúc nơi đây rực rỡ hơn cả, ánh vàng lung linh trong làn khói hương mờ ảo.

 

Tới Kyaikhtiyo ghé thăm Hòn Đá Vàng MyanmarNgôi chùa lung linh trong đêm tối

 

Để lên tới đỉnh núi, bạn phải đi xe tải không mui (sức chứa khoảng 40 người) gồm toàn những băng ghế gỗ đơn giản như tái chế từ xe buýt. Vượt qua nhiều khúc cua hẹp mang lại cảm giác của chiếc tàu lượn siêu tốc. Chiếc xe này dừng lại ở cách đỉnh 1,5km để du khách cởi bỏ giày dép và đi chân trần vào khu vực đá vàng. 

 

Tới Kyaikhtiyo ghé thăm Hòn Đá Vàng MyanmarVới một tầm nhìn lý tưởng thế này

 

Tới Kyaikhtiyo ghé thăm Hòn Đá Vàng MyanmarKhông bất ngờ khi khách du lịch cũng muốn tìm về đây tới vậy

 

>> Tham khảo: Chùm tour du lịch Myanmar giá tốt

 

Đối với nhiều vị Phật tử, tới thăm Hòn Đá Vàng Myanmar và ngôi chùa linh thiêng trên đá là giấc mơ và họ không quản ngại khó khăn mang thêm những lá vàng tới dát vào tảng đá thần kỳ, thậm chí họ phải trả phí để được dát vàng lên và lưu ý là chỉ có đàn ông mới được đặt tay lên đó. Còn đối với du khách thập phương, với kiến trúc độc đáo lại sở hữu tầm nhìn bao quát tuyệt đẹp từ đỉnh núi; không quá bất ngờ khi Hòn Đá Vàng là địa điểm thu hút nhiều người tới vậy.

 

Tới Kyaikhtiyo ghé thăm Hòn Đá Vàng MyanmarTừ tháng 11 tới tháng 3 hàng năm ngôi chùa này rất đông du khách

 

Chùa đông nhất là vào dịp từ tháng 11 đến tháng 3 hàng năm, đặc biệt, ngày 31/12 hàng năm có lễ hội 9.000 ngọn đèn để chào đón năm mới và tạ ơn Đức Phật trong khuôn viên chùa.

 

Chang (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)