Bạn yêu những công trình kiến trúc mang hơi hướng cổ kính mà độc lạ thì giếng bậc thang Chand Baori của Ấn Độ chính là nơi mà bạn nhất định không thể bỏ qua.
Ngoài đền Taj Mahal, sông Hằng hay tháp Khajuraho đã quá nổi tiếng thì Ấn Độ còn vô số những công trình kiến trúc độc đáo và ấn tượng mà bạn nên ghé thăm, tiêu biểu như giếng bậc thang Chand Baori.
Chand Baori hay Bawdi dịch nghĩa ra là “Mặt Trăng” là một giếng cổ nằm ở ngôi làng Abhaneri của miền Đông bang Rajasthan – khúc giữa của thành phố Jaipur và Agra, Ấn Độ.
Giếng được xây dựng vào khoảng thế kỷ 8 đến thế kỷ thứ 9 bởi nhà vua Chanda của triều đại Nikumbha để cung cấp nước cho dân cư sống trong khu vực quanh đó suốt nhiều thế kỷ trước khi hệ thống cung cấp nước hiện đại được ra đời.
Theo như truyền thuyết mà người dân ở đây kể lại thì giếng được xây dựng chỉ trong vòng một đêm như có thế lực thần bí nào giúp đỡ, và việc xây dựng nhiều bậc thang như vậy là để ngăn chặn việc mọi người leo xuống lấy những đồng xu mà khách hành hương cũng như cư dân địa phương ném xuống đó để cầu may.
Không chỉ là công trình cổ nhất với niên đại hơn 1.300 năm tuổi mà giếng bậc thang Chand Baori còn là giếng nước sâu nhất, rộng lớn nhất và độc đáo nhất thế giới. Chính vì thế nó đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới và thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan mỗi năm.
Giếng cổ Chand Baori được xây dựng theo hình vuông, sâu 30m với 13 tầng hầm bí ẩn và tận 3.500 bậc thang hẹp nằm song song trên mép tường được sắp xếp hoàn hảo từ trên thành giếng xuống đáy giếng như một mê cung.
Kiến trúc đường lên xuống bằng bậc thang như vậy cho phép người dân địa phương có thể lấy nước bất cứ lúc nào, từ bất cứ phía nào cũng như vào bất kỳ thời gian nào trong năm.
Không chỉ đơn giản là một cái giếng, Chand Baori còn được thiết kế như một Kim tự tháp đảo ngược với 3 mặt là những bậc thang lên xuống, mặt còn lại thì được xây dựng thành một dinh thự nhỏ rất công phu và đẹp mắt, dành cho Vua và Nữ hoàng đến để nghỉ ngơi, thi họa.
Có thể nói, thông qua quy mô của quần thể kiến trúc này chúng ta càng thêm ngưỡng mộ và khâm phục kỹ thuật cao siêu của những nghệ nhân điêu khắc đá tại Ấn Độ thời xưa.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH ẤN ĐỘ KHUYẾN MÃI
|
Ngày nay, dù cho nước dưới đáy giếng có màu xanh lá cây hơi sánh, không phù hợp với việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân địa phương nữa, song giếng bậc thang Chand Baori lại là địa điểm thu hút rất nhiều du khách khi du lịch Ấn Độ đến tham quan bởi thiết kế độc lạ của nó.
Ngoài việc được chiêm ngưỡng kiến trúc có 1 – 0 – 2 này, ở xung quanh khu vực giếng cũng đặt nhiều bức tượng điêu khắc các vị thần đạo Hindu cho bạn quan sát và chụp ảnh. Đảm bảo những bức ảnh chụp ở bậc thang của giếng sẽ giúp bộ sưu tập của bạn trở nên độc lạ, không bị "đụng hàng" với ai đâu nhé.
Đặc biệt, vì nhiệt độ đo được ở đáy giếng thấp hơn trên mặt đất từ 5 đến 6 độ C, nên giếng Mặt Trăng còn được xem như một chiếc quạt khổng lồ xua đi cái nóng của mùa hè oi ả. Vì thế, khi đến đây bạn có thể ngồi bên giếng cùng trò chuyện với người dân địa phương và tận hưởng từng làn gió mát lạnh của nơi này.
Bật mí cho những bạn không biết là công trình tuyệt vời này còn từng được xuất hiện trong bom tấn “The Dark Knight Rises” (Kỵ sĩ bóng đêm) và bộ phim “The Fall” (Mùa Thu) nữa đấy nhé.
Trước khi kết thúc chuyến hành trình của mình thì hãy ghé qua ngôi chùa nho nhỏ Harshat Mata nằm ngay cạnh giếng, cũng được xây dựng vào tầm thế kỷ thứ 7, thứ 8 với tuổi đời khá lâu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính, ấn tượng của nó nhé.
Nếu bạn tò mò muốn biết công trình có thể sánh ngang với đền Taj Mahal nức tiếng ở Ấn Độ thì hãy đến ngay với giếng bậc thang Chand Baori đi nào.
Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet