Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Campuchia

Khám phá những bí ẩn về cao nguyên Bokor

Thứ tư, 22/05/2019, 21:01 GMT+7

Được mệnh danh là xứ sở của chùa tháp, Campuchia là một điểm đến lý tưởng cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Đến với đất nước này, bạn không nên bỏ lỡ hành trình khám phá “thành phố ma” hay còn được gọi với cái tên cao nguyên Bokor. 

test


Chặng đường lịch sử của cao nguyên Bokor

Vào đầu thế kỉ 20, đây cũng là thời kỳ hoàng kim của cao nguyên Bokor. Khi ấy, thực dân Pháp cho xây dựng các khu nghỉ dưỡng sang trọng. Cũng nhờ vị trí đắc địa, tách biệt với chốn thành phố ồn ào mà người dân không tiếc công cho xây dựng các công trình sang trọng khác như nhà hàng, khách sạn, sòng bài, nhà thờ, trường học,… . Vào năm 1925,  khu khách sạn và casino Le Bokor Palace được xây dựng và cũng lấy đi 900 mạng người. Tuy nhiên, khi thực dân Pháp rút khỏi Campuchia và trở về nước vào năm 1917 thì nơi đây thuộc quyền kiểm soát của hoàng tộc Sihanouk. Sau đó, nó đã trở thành khu nghỉ dưỡng dành cho các tầng lớp thượng lưu vào những năm 40,50 của thế kỷ trước. 

 

cao nguyên BokorNét đẹp hoang sơ đến kỳ lạ của cao nguyên Bokor

 

Không lâu sau đó thì Bokor bị bỏ quên, các công trình đồ sộ và hào nhoáng ấy bỗng dưng trở thành một đống hoang tàn. Từ thiên đường, Bokor chỉ còn lại khu casino và nhà thờ mục nát và phủ đầy rong rêu mờ mờ ảo ảo sau lớp sương mù khiến nơi này âm u không khác gì một “thành phố ma”.

 

cao nguyên BokorMột góc nhìn khác của Bokor

 

Sau một giấc ngủ thật dài, đến thập niên 90, cao nguyên Bokor như được hồi sinh thêm một lần nữa. Nơi này đã được tái tạo thành một chốn thanh bình và hoang sơ với không khí trong lành, mát mẻ. Xung quanh được bao phủ bởi cây cối rợp bóng mát và sương mù như chạm đến mây trời.

Đường đến với cao nguyên Bokor

Ở Việt Nam có Đà Lạt mộng mơ thì Campuchia nổi tiếng với cao nguyên Bokor là thành phố mây mù quanh năm che mờ. Nằm ở độ cao 1000m so với mực nước biển, du khách phải vượt qua con đường đèo hơn 32km từ đồng bằng Kampot. Con đường đèo uốn lượn quanh rừng cây bạt ngàn với 8 khúc cua gấp dưới lớp sương mù che phủ tầm nhìn. Càng lên cao, nhiệt độ càng xuống thấp, lớp mây mù ngày càng dày hơn mang đến cho Bokor một vẻ đẹp lung linh, huyền bí đến khó quên.

 

cao nguyên BokorĐiểm check in tuyệt vời cho các bạn trẻ

 

Các điểm du lịch hấp dẫn ở cao nguyên Bokor

 

Công viên quốc gia Bokor

Công viên quốc gia Bokor được đánh thức vào năm 1993 theo sắc lệnh của nhà vua sau một thời kỳ dài im hơi lặng tiếng. Nằm trên đường bờ biển thuộc tỉnh Kampot, ngày nay, công viên đã trở thành khu vực được gìn giữ và bảo tồn tại quốc gia Campuchia này. Đến với nơi đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng nhiều loài cây đẹp và quý hiếm, được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp chỉ có riêng ở núi Bokor. Khu rừng rậm rạp này còn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng như voi Ấn Độ, gấu đen Asiatic, gấu Malayan, hươu đỏ, …. .

 

cao nguyên BokorNhà ga Bokor cổ kính

 

Ghé thăm chùa Năm Thuyền

Thật là thiếu sót nếu bạn không ghé qua chùa Năm Thuyền  tọa lạc trên cao nguyên Bokor hay còn tên gọi khác là chùa Samprov Pram. Tuy không có kiến trúc lộng lẫy và độ sộ như những ngôi chùa khác nhưng nó lại để lại dấu ấn bằng có phong cách độc lạ, bao quanh là những tảng đá có hình dạng đặc biệt giống như những chiếc thuyền. Từ đây, bạn sẽ phóng tầm mắt ra cảnh thiên nhiên hùng vĩ. 

 

cao nguyên BokorHòa mình vào thiên nhiên bao la tại chùa Năm Thuyền

 

Ẩn chứa sau đấy là một câu chuyện truyền thuyết mà người dân địa phương hay truyền tai nhau. Câu chuyện kể về chàng hoàng tử Preah Thong và nàng công chúa thủy cung Nagani. Vì không nhân được sự sủng ái của vua cha, chàng đã quyết định từ bỏ và rời xa quê hương, đi phiêu bạt bốn phương. Một lần, hoàng tử đang đi dạo trên biển thì gặp nhóm thiếu nữ vui đùa ở trên bãi biển. Và vô tình, chàng bị cô công chúa thủy cung Nagani hút mất hồn. Sự chú ý của chàng đã va phải ánh mắt của nàng và cả hai đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng bao lâu sau, hai người được Long Vương vun đắp và kết hôn với nhau.

 

cao nguyên BokorCận cảnh vẻ đẹp cổ kính của ngôi chùa bí ẩn

 

Chỉ ở dưới Thủy cung 7 ngày, chàng muốn rời khỏi vương quốc để du ngoạn thế giới và xây dựng vương quốc riêng cho mình. Trước khi đi, Long Vương đã tặng cho hai người 5 chiếc thuyền buồm khổng lồ chứa đầy của cải châu báu. Và chùa Năm Thuyền bây giờ cũng chính là vương quốc riêng mà chàng đã gây dựng nên. Theo thời gian, nước biển ngày một rút đi, 5 chiếc thuyền ấy biến thành những tảng đá khổng lồ và là 5 tảng đá lớn ngày nay. Trải qua một khoảng thời gian dài, để lưu giữ lại những câu chuyện ấy, nhà vua Monivong đã cho xây dựng chùa Wat Sampov Pram.

 

cao nguyên BokorNhững đường nét kiến trúc vô cùng độc đáo

 

Thưởng thức vẻ đẹp của thác nước Popokvil

Nằm giữa thiên nhiên xanh mát, thác nước Popokvil cũng là một trong những điểm đến lý tưởng cho các du khách. Đây như một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp mà thiên nhiên đã ưu ái dành tặng cho cao nguyên Bokor. Giữa vùng rừng núi rộng lớn, hoang sơ, thác nước 2 tầng trắng xóa ngày đêm róc rách không ngừng nghỉ đã giúp cho nhiều người ghé thăm thả hồn vào để tạm quên đi những mệt mỏi áp lực của công việc và cuộc sống. Đặc biệt hơn, từ đây bạn có thể thấy được ngọn đảo Phú Quốc của Việt Nam.

 

cao nguyên Bokor Thả mình vào không gian mát mẻ tại thác nước Popokvil

 

Tượng thánh nữ Yeay Mao sừng sững

Trên đường đi từ cao nguyên xuống dưới biển Sihanoukville, bạn sẽ không thể rời khỏi tầm mắt khỏi tượng thánh nữ Yeay Mao. Bà được người dân Campuchia gắn liền với truyền thuyết tìm chồng, được mọi người tôn kính như người cai quản vùng núi này. Bức tượng có chiều cao lên  tới 22m, được đặt trên một bệ đá cao 15m với diện tích xung quanh khoảng 1500m2. Hầu hết những du khách khi tới nơi đây đều đến hành hương và viếng tượng bà để mong một chuyến đi bình an và trọn vẹn.

 

cao nguyên BokorGhé thăm bức tượng linh thiêng tại cao nguyên Bokor

 

Khu nghỉ dưỡng Thansur Bokor Highland Resort cao cấp

Tọa lạc trên vườn quốc gia Preah Monivong Bokor, đây là khu nghỉ dưỡng 5 sao được đánh giá là “thiên đường hạ giới”. Tại đây phát triển với các mô hình tổng hợp chuỗi các nhà hàng, khách sạn và có cả sòng bạc với đầy đủ các dịch vụ tiện nghỉ khác đạt chuẩn 5 sao. Phía sau khu resort là những ngôi đền nhỏ để du khách có thể dừng chân và tận hưởng những giây phút tĩnh tâm. Đây là một trong những điểm dừng chân ở cao nguyên Bokor mà bạn không nên bỏ lỡ.

 

cao nguyên BokorThưởng thức bữa tối tại nhà hàng sang trọng

 

Ngọc Hải (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)