Trong chuyến du lịch đến Bhutan, du khách không nên bỏ lỡ trải nghiệm khám phá thung lũng Phobjikha. Đây là địa điểm hoang sơ, là nơi sinh sống của nhiều loài vật quý hiếm.
So với những thung lũng khác tại Bhutan, Phobjikha khá bằng phẳng và rộng lớn hơn, nằm sườn phía Tây của núi Đen, với 163 km2 tiếp giáp vườn quốc gia Jigme Singye Wangchuck. Ngoài phong cảnh nguyên vẹn, hoang sơ, thung lũng băng Phobjikha thu hút du khách bởi sự sinh động, đa dạng của các loài động thực vật tại đây.
Hai dòng sông rất đẹp này xuất hiện uốn khúc trong thung lũng băng mang đến sự thơ mộng của Phobjikha. Cũng nhờ 2 dòng sông hiền hòa này kết hợp với khí hậu trong lành, dòng nước bồi tụ nên một vùng đất màu mỡ, làng mạc, thôn xóm cũng mọc lên bên đôi bờ sông Nake và Phag Chuu.
Đến khám phá ngôi làng trong thung lũng, du khách sẽ cảm nhận được cuộc sống nông thôn của vương quốc hạnh phúc - Bhutan. Tại đây người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, những ngôi nhà họ sinh sống được làm bằng gỗ.
Dù cuộc sống đầy những khó khăn nhưng người dân sinh sống trong thung lũng Phobjikha rất lạc quan và yêu đời, họ luôn nở nụ cười trên môi khi nhìn thấy các du khách.
Sự bình dị và hoang sơ làm tô điểm thêm vẻ đẹp của nơi đây, khi khám phá thung lũng Phobjikha nhất định du khách đừng bỏ lỡ cơ hội đến ngôi làng cùng tên để tìm hiểu về văn hóa, đời sống của những người dân địa phương.
Hàng năm người dân sinh sống tại thung lũng Phobjikha thường tổ chức rất nhiều lễ hội, nổi tiếng nhất trong số đó phải kể đến lễ hội Chim Hạc, thu hút rất đông người dân Bhutan cũng như du khách đến tham dự. Ngày 12/11 hàng năm, lễ hội Chim Hạc lại được tổ chức ở tu viện Gangtey Goemba, tu viện nổi tiếng của thung lũng này cũng là địa điểm tâm linh được người dân trong vùng và du khách lui tới thường xuyên.
Không chỉ ở Phobjikha, mà toàn bộ người dân Bhutan nước này đều rất có ý thức trong việc bảo vệ động vật. Chính phủ nước này không cho phép người dân giết hại bất cứ loài vật nào, thậm chí dù không ăn chay nhưng các sản phẩm làm từ động vật đều được Bhutan nhập khẩu từ nước ngoài mà chủ yếu là Ấn Độ.
Chính vì vậy các loài động vật ở Bhutan được sống trong môi trường rất tuyệt vời bên những thung lũng, cánh rừng lớn mà không phải lo ngại bất cứ sự nguy hiểm nào đến từ con người.
Tại thung lũng Phobjikha, cho đến nay vẫn là nơi trú ngụ của rất nhiều loài động vật quý hiếm như nai, cáo đỏ, báo, Hạc đầu đen, Gấu đen Himalaya, sếu...
Du khách thường lựa chọn khám phá thung lũng Phobjikha cũng vì muốn được tận mắt ngắm những loài động vật được bảo vệ và phát triển bình thường bên cạnh con người như tại đây. Tuy nhiên đối với một số loài vật không sống cố định như Hạc và sếu, du khách cần lưu ý đến thời điểm khi ghé thăm Phobjikha, thông thường từ cuối tháng 10 đến tháng 3 hàng năm loài sếu mới bay trở lại tu viện tại Phobjikha. Lúc đó du khách có thể dễ dàng quan sát, ngắm nhìn loài vật rất hiếm gặp này.
Ngoài ra du khách có thể men theo những dóng suối nhỏ uốn lượn khắp thung lũng để “săn ảnh” về các loài chim quý khi đến với Phobjikha. Cảnh vật hoang sơ cùng cái lạnh cắt da cắt thịt chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ.
Đến với Phobjikha không phải là hành trình để check in sống ảo những du khách đến đây thường với tâm lý khám phá, cảm nhận hơi thở cuộc sống và hòa mình vào thiên nhiên. Những cánh rừng xanh ngát phía xa xa, những mảnh ruộng đã ngả màu xám sau khi thu hoạch, những dòng suốt buốt lạnh chảy ngang dọc khắp nơi hòa quyện tạo nên bức tranh thiên nhiên hài hòa, sinh động.
Nơi mà thú rừng, những loài động vật tưởng chừng hoang dã hung ác vẫn tồn tại rất gần với con người mà không hề bị đe dọa. Chính những loài vật này cũng là yếu tố khiến du khách đổ về Phobjikha ngày một đông hơn vì tò mò, vì yêu thích khám phá và vì một thung lũng nổi tiếng bởi vẻ yên bình, dễ chịu.
Không long lanh như tranh vẽ, vẻ đẹp của thung lũng Phobjikha là sự bình dị, rất đời và rất thực. Chuyến khám phá thung lũng Phobjikha chắc chắn sẽ khiến du khách có cái nhìn rõ nét về quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.
Chẳng cần nhà lầu xe hơi, nhưng Bhutan vẫn hạnh phúc, thung lũng băng Phobjikha vẫn hạnh phúc với những gì đang diễn ra. Là những cánh chim tự do chao nghiêng trên bầu trời, những ngọn cây cành lá vẫn thỏa sức vươn mình trong gió.
Xem thêm: Đặt ngay vé đi Bhutan với giá tốt mùa hè |
Những dòng sông con suối nhỏ trong veo, hiền hòa, không rác thải, không khói bụi mà là sự an nhiên trong hòa bình. Thung lũng Phobjikha không lãng mạn nhưng vẻ đẹp ấy chân thực đến nỗi người ta dám tin hạnh phúc là có thể dù cho bạn chẳng hề giàu có.
Chắc chắn trong tương lai, du khách sẽ đổ bộ về Phobjikha ngày một đông hơn và điều này lại đặt ra nhiều vấn đề đối với cách làm du lịch tại đây, liệu với số lượng lớn du khách, chính phủ Bhutan sẽ làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên, bảo vệ sự bình yên cho Phobjikha?
Ảnh: Internet
Ngọc Linh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn