Có một Ninh Bình đẹp như tranh thủy mặc, từ những công trình đền tháp, chùa chiền đến vùng sông nước biếc xanh, đến bầu không khí trong lành mát rượi. Tham khảo chuyến đi du lịch Ninh Bình từ Đà Nẵng của nhóm bạn trẻ, để biết cố đô Hoa Lư đẹp tuyệt vời!
Các bạn có thể đi tàu, đi xe khách hoặc đi máy bay đến sân bay Nội Bài hoặc sân bay Sao Vàng (Thanh Hóa) sau đó bắt xe khách vào Ninh Bình. Nếu đi máy bay đợt này, bạn nên check vé của hãng Vietjet, bởi đợt này đang có nhiều vé rẻ, khứ hồi Đà Nẵng - Hà Nội cũng chỉ rơi vào 1 triệu 300.
Từ Hà Nội - Ninh Bình các bạn đặt xe Limousine rất thoải mái và chạy khá nhanh. Nên đi chuyến sáng sớm để đến Ninh Bình thì còn nhiều thời gian tham quan trong ngày đầu. Ví dụ như đi chuyến 6h sáng thì 5h30 xe hẹn chỗ đón, có xe trung chuyển đưa đón sau đó di chuyển về Ninh Bình hết chừng 1h30 phút các bạn nhé!
Giá vé xe khách: 150k/ người, khá là hợp lý và dịch vụ xe thì không có gì để bàn về độ tiện nghi (xe có wifi, nước uống free). Bạn có thể dừng chân tại Thành phố Ninh Bình và thuê khách sạn, sau đó thuê xe máy di chuyển đến các điểm tham quan. Thuê khách sạn 100k/ ngày.
Nếu ở thành phố các bạn nên chọn khách sạn Lâm Đạt nằm ngay trung tâm thành phố, tiện đi lại đến các địa điểm tham quan. Khách sạn nhìn chung khá là ưng ý vì sạch sẽ, anh chị chủ rất có tâm và nhiệt tình, vui tính giá lại rẻ. Mọi người có thể liên hệ qua SĐT 0911190136 hoặc FB khách sạn qua nick chị chủ Hien Tran.
Nếu không, các bạn đi du lịch Ninh Bình từ Đà Nẵng muốn hưởng trọn không khí của Ninh Bình, trải nghiệm sống giữa thiên nhiên sông nước có thể book phòng tại ChezBeo homestay, khá đáng yêu và nằm giữa thiên nhiên.
Ăn uống ở Ninh Bình: Ở khách sạn cũng có thể đặt đồ ăn, đồ ăn nhìn chung ngon và hợp, giá cũng phải chăng, cung cấp đầy đủ các món đặc sản của Ninh Bình như thịt dê, gà đồi, cơm cháy,... khá phù hợp với những vị khách đi du lịch Ninh Bình từ Đà Nẵng.
Ngày 01: Hang Múa - Tràng An
Tới khách sạn vào lúc 7h30 sáng, các bạn nhận phòng và nghỉ ngơi vệ sinh cá nhân, sau đó đi ăn sáng và bắt đầu đi vào lúc 8h30, tham quan các địa điểm như sau:
Nhớ đi sâu vào trong để gửi xe đỡ phải đi bộ xa nhé. Khuyến cáo mọi người nhớ mang theo nước để uống và không nên mang giày cao gót vì leo 500 bậc thang lận nè. Nơi đây được xây dựng mô phỏng giống như Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ của Việt Nam vậy, tha hồ mà chụp ảnh, đứng góc nào cũng đẹp mê ly.
Tràng An có 3 tuyến đi, ở bến thuyền có ghi chi tiết đầy đủ các điểm của từng tuyến tùy các bạn lựa chọn. Thời gian đi thuyền trên sông cỡ 2 tiếng hoặc hơn. Trời nắng nóng thế này mà ngồi trên thuyền nhìn xuống thấy rêu xanh tận đáy sống thật đẹp. Cảm giác mát mẻ bao trùm lên khi được ghé vào các Hang động do các nhà Thám hiểm nước ngoài phát hiện ra và khai thác.
Chưa hết, ở giữa Tràng An đừng quên ghé tăm Đền Trình nhé, ở đó có nhiều điều thú vị lắm! Và đoạn cuối ở Tràng An là tham quan đảo Kong trong film KingKong. Chụp ảnh với những nhân vật được tạo hình đặc sắc của những người nông dân nơi đây, mà trước đó họ đã góp mặt trong bộ phim bom tấn, giúp KingKong thành công trên toàn thế giới! Đừng bỏ qua nơi này nha!
Ngày 02: Chùa Bái Đính - Vườn dứa
Sau khi check-in thỏa thuê ở vườn dứa thì các bạn lên xe máy quay lại khách sạn check-out rồi lên xe trở về Hà Nội lúc 16h30 chiều. Tắm rửa, nghỉ ngơi, tối đến thăm thú Hà Nội để sáng sớm bay trở lại Đà Nẵng. Kết thúc chuyến du lịch Ninh Bình từ Đà Nẵng đầy kỷ niệm đáng nhớ!