Với vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính giữa đồi thông thơ mộng, lăng Nguyễn Hữu Hào Đà Lạt là điểm đến hấp dẫn với những du khách yêu thích nét đẹp hoài cổ ở xứ sương mù.
Nét đẹp hoài cổ của những công trình kiến trúc cũ tại Đà Lạt đã trở thành điều đặc biệt thu hút những tâm hồn mơ mộng tìm đến. Giữa nhiều công trình mang đậm dấu ấn thì lăng Nguyễn Hữu Hào vẫn luôn là nét chấm phá rất riêng trên bản đồ du lịch của thành phố xinh đẹp này. Không chỉ mang trong mình dấu ấn về một nhân vật có tiếng trong lịch sử mà lăng Nguyễn Hữu Hào Đà Lạt còn sở hữu nét đẹp kiến trúc độc đáo cùng với không gian thơ mộng đậm chất Đà Lạt khiến du khách say mê.
Lăng Nguyễn Hữu Hào Đà Lạt là góc bình yên trong trẻo ở thành phố sương mù.. Ảnh: Trần TrúcÍt ai biết, trước đây lăng Nguyễn Hữu Hào bị lãng quên giữa đồi thông bạt ngàn ở Đà Lạt. Trong thời gian vừa qua, địa danh được nhiều bạn trẻ "khai phá" và trở thành điểm đến trong lịch trình du lịch của xứ sở ngàn hoa.
Nguyễn Hữu Hào là thân sinh của Nam Phương Hoàng hậu (vợ vua Bảo Đại). Ông qua đời vào ngày 13 tháng 9 năm 1939 và được an táng theo nghi thức dành cho tước Quận công. Cuối năm 1939, Nam Phương Hoàng hậu đã cho xây dựng lăng mộ cha mình và hoàn thành vào ngày 10 tháng 9 năm 1941.
Lăng Nguyễn Hữu Hào Đà Lạt nằm trên một ngọn đồi xanh mướt thuộc đường Vạn Thành, phía Tây Nam thành phố và chỉ nằm cách thác Cam Ly tầm 150m.
Khu lăng mộ nằm dưới rừng thông xanh mướt. Ảnh:vietnamnet
Quần thể lăng mộ là nơi an táng của ông Nguyễn Hữu Hào và vợ ông là bà Lê Thị Bình, chính là thân phụ mẫu của Nam Phương Hoàng Hậu. Theo ghi chép lịch sử, trước đây ông Nguyễn Hữu Hào là một điền chủ rất giàu có ở Gò Công, nay chính là tỉnh Tiền Giang. Ông lấy bà Lê Thị Bình, con gái của ông Huyện Sỹ Lê Phát Đạt, cũng là một trong những người giàu bậc nhất xứ Việt lúc bấy giờ. Lúc ông còn sinh thời, con gái là Nam Phương Hoàng Hậu, tên gọi Nguyễn Hữu Thị Lan là người đưa ông bà lên sinh sống tại Đà Lạt và thường xuyên ghé thăm.
Từ khi lên Đà Lạt sinh sống, cụ Nguyễn Hữu Hào rất ít khi về quê. Vào những ngày cuối đời vợ chồng ông Nguyễn Hữu Hào đều có nguyện vọng sau khi mất sẽ được chôn cất tại Đà Lạt. Thực hiện di nguyện của cha, Nam Phương Hoàng Hậu đã cho xây dựng lăng mộ ông tại Đà Lạt từ 1939, sau đó 4 năm thì hoàn thành.
Lăng được xây dựng trong 4 năm. Ảnh: Minh Hoàng| >>Xem thêm: Đến biệt điện Trần Lệ Xuân Đà Lạt ngắm công trình kiến trúc ‘Đệ nhất trời Nam’ một thời |
Lăng Nguyễn Hữu Hào không chỉ là công trình tưởng niệm mà còn là kiệt tác kiến trúc mang đậm bản sắc cung đình Huế, kết hợp với cảnh quan rừng thông đặc trưng của Đà Lạt. Cùng khám phá các điểm nổi bật về kiến trúc của lăng!
Lăng Nguyễn Hữu Hào ở Đà Lạt được xây dựng khá bề thế và uy nghi, ẩn mình giữa rừng thông xanh mướt và trầm mặc. Lăng được xây dựng trên đồi cao với dáng tựa như một đoá hoa sen đang nở, phần cổng có 4 trụ biểu thẳng đứng được trang trí hoa sen, điểm nhất chính là cặp câu đối do chính Nam Phương Hoàng Hậu đề tự. Tại đây chỉ có duy nhất một lối đi dẫn lên lăng gọi là Nhất Chính Đạo với 158 bậc. Du khách muốn đến nơi đặt mộ của Quận Công và phu nhân thì cần đi qua một sân tế thêm 13 bậc thang đến sân chầu và tiếp tục đi thêm 20 bậc.
Khu vực cổng vào có 4 trụ rất nổi bật. Ảnh:STCông trình lăng Nguyễn Hữu Hào hoàn toàn được xây dựng bằng gạch đá, không dùng chất liệu gỗ, phần mái cũng đúc bê tông cốt thép, sau đó vát cong lợp ngói lưu ly. Đỉnh mái có đặt một cây thánh giá vì sinh thời ông Nguyễn Hữu Hào theo đạo Công Giáo.
Mái lợp ngói lưu ly và có một cây thánh giá. Ảnh: Vietnamnet
Đến khu vực chính lăng, du khách sẽ nhìn thấy ngôi mộ của Quận công và phu nhân được đặt song song và tạc bằng chất liệu đá xanh nguyên khối. Trên mộ được chạm khắc hoa văn rất tinh xảo mà chỉ những người giàu có của thời kỳ đó mới có. Giữa hai ngôi mộ là một bàn cúng, và trong lăng còn có hai văn bia tạc để tưởng nhớ công ơn dưỡng dục do chính hai con gái của Quận công dựng.
Khu vực phía trước của chính lăng rất mát mẻ. @tranchudu
Không gian phía trong của khu lăng mộ,. Ảnh: Dalattravel
Lăng Nguyễn Hữu Hào Đà Lạt mang vẻ đẹp rất an yên và trầm tĩnh, khác xa một thành phố náo nhiệt xô bồ ngoài kia. Một ngọn đồi được xem là hẻo lánh với cây cối mọc um tùm lại là cảnh sắc bình yên của một công trình kiến trúc bề thế của quý tộc xưa tưởng chừng như đã bị quên lãng theo năm tháng.
Điểm nhấn nổi bật nhất cho không gian nơi đây chính là con đường Nhất chính đạo với 158 bậc thang thẳng tắp đã bị cỏ cây phủ lối đi dưới rừng thông xanh trầm mặc dẫn lối lên khu lăng mộ uy nghi. Trên đường đi, cứ cách từ 9 đến 13 bậc sẽ có một chiếu nghỉ để người đi có thể dừng chân thư giãn. Khi đến gần lăng, du khách sẽ thấy hai con sư tử đá đứng hai bên bậc cuối cùng, biểu tượng cho sự bảo vệ và uy nghiêm của khu lăng mộ.
Con đường Nhất chính đạo là điểm check-in ưa thích của các bạn trẻ. Ảnh: DalattravelGhé lăng Nguyễn Hữu Hào và thong thả dạo bước dưới tán thông xanh, hít thở không khí trong lành giữa tiết trời se lạnh của Đà Lạt, hay mân mê những nhánh dã quỳ dại ven đường, đi qua sân chầu vắng, bệ tượng đá đầu rêu phòng, mang đến cảm giác bình yên đến lạ lùng. Khung cảnh xanh ngát dưới rừng thông mang đến cảm giác như đang được lạc vào thế giới bình yên của những khu rừng kỳ diệu.
Trải nghiệm dạo bộ và chụp ảnh sống ảo ở lăng Nguyễn Hữu Hào vừa bí ẩn vừa tĩnh lặng của một hành trình đầy chất thơ, lại cực kỳ “visual” giữa rừng thông bạt ngàn của Đà Lạt. Con đường dẫn lên lăng với 158 bậc đá, cùng với hàng thông thẳng tít làm cho shoot ảnh thêm phần cổ trang, tựa như các thước phim cổ trang. Chỉ cần bạn đứng trên bậc thang, phía sau là lớp lớp rừng thông, cộng với outfit vintage quả là concept.
Không gian mang đến cảm giác bình yên không xô bồ. Ảnh: Yan
Nhiều bạn trẻ tìm đến lăng để ngắm cảnh và tận hưởng không gian bình yên. Ảnh: Yan
|
GỢI Ý TOUR DU LỊCH ĐÀ LẠT KHUYẾN MÃI
|
Lăng Nguyễn Hữu Hào Đà Lạt không chỉ là điểm tham quan di tích lịch sử, mà còn là "cội nguồn" để tạo nên những shoot hình mang đậm sắc màu trầm mặc và huyền bí. Để chuyến hành trình khám phá lăng được trọn vẹn và thuận lợi, bạn cần lưu ý một số điều sau đây:
Lăng Nguyễn Hữu Hào nằm trên cung đường du lịch Tà Nung, nên khi check-in tại đây bạn có thể kết hợp ghé thăm một số điểm thăm quan gần đó như khu du lịch thác Cam Ly, làng hoa Vạn Thành, nhà thờ con Gà…
Từ trung tâm thành phố có thể đến lăng Nguyễn Hữu Hào rất dễ dàng. Ảnh: hahalolo
Ngoài Lăng Nguyễn Hữu Hào Đà Lạt bạn có thể check-in thêm các địa điểm gần đó. Ảnh: Nguyễn Hiền
Lăng Nguyễn Hữu Hào Đà Lạt với không gian bình yên, nhẹ nhàng và có chút hoang vắng sẽ là điểm dừng chân tuyệt vời để bạn được sống lại với những cảm xúc bình yên, nhẹ nhàng sau chuỗi ngày bộn bề. Nếu bạn đang có kế hoạch du lịch Đà Lạt thì hãy đồng hành với Lữ Hành Việt Nam để có thêm lịch trình thú vị và hấp dẫn, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đời.
Nguyệt Cát (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet