Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Thái Lan

Mộng mơ mùa hoa dã quỳ phủ kín ngọn đồi ở Thái Lan

Thứ năm, 26/11/2020, 08:29 GMT+7

Những ngày cuối thu, cộng đồng du lịch xứ sở chùa Vàng khấp khởi trước hình ảnh ngọn đồi hoa dã quỳ ở Thái Lan được phủ kín, mộng mơ đầy lãng mạn.

test

Khi ngắm nhìn những hình ảnh về ngọn đồi hoa dã quỳ ở Thái Lan này, chắc hẳn bạn cũng xuýt xoa, vì sao lại có khung cảnh đẹp như cổ tích giữa đời thường đến thế?

 

Đồi hoa dã quỳ ở Thái Lan_totay168Khung cảnh này tưởng chỉ có trong phim (Ảnh: totay168)

 

Đẹp ngẩn ngơ ngọn đồi hoa dã quỳ ở Thái Lan

Đâu chỉ riêng Việt Nam, Đà Lạt hay Ba Vì mới có mùa dã quỳ vàng khoe sắc, ở đất nước láng giềng sát vách Thái Lan, cũng có một mùa hoa dã quỳ đẹp kỳ ảo, ngỡ thật ngỡ như mơ.

Bạt ngàn cả ngọn đồi, kín mít sắc hoa vàng của dã quỳ đến tận chân trời. Được biết rừng hoa dã quỳ này chính là đoạn đường qua đồi Mae U Ko (Mae Hong Son, Thái Lan). Cứ đến tháng 11-12 hàng năm, địa điểm này hút du khách đến chụp hình, ngắm hoa.

 

Đồi hoa dã quỳ ở miền bắc Thái LanMàu hoa trải dài đến vô tận (Ảnh: _elle_bearkung_)

 

Đồi hoa dã quỳ nổi tiếng của xứ chùa vàng, trở thành địa điểm du lịch Thái Lan yêu thích được các tín đồ du lịch săn lùng nằm ở tỉnh Mae Hong Son xa xôi thuộc miền Bắc Thái Lan. Tháng 11-12 hàng năm, đoạn đồi Mae U Ko được phủ vàng bởi hoa dã quỳ nở rộ tít tắp.

 

ngọn đồi hoa dã quỳ ở Thái Lan nở rộ khoe sắc - isuzuthailandofficialĐồi hoa dã quỳ khoe sắc vào tháng 11 - 12 (Ảnh: isuzuthailandofficial)

 

 

 

Đặc trưng của Mae Hong Son là những ngọn đồi trùng điệp, thoai thoải trải rộng. Trên đường đi ngắm hoa ở đồi Mae U Ko, du khách sẽ được trải nghiệm những cung đường đèo quanh co với nhiều khúc cua tay áo nguy hiểm. Được xem là "đặc sản" của Mae Hong Son, những cung đường đèo dốc sâu thăm thẳm, uốn lượn trứ danh với khoảng 1.864 khúc quanh đầy nguy hiểm chính là điều cuốn hút du khách nhất khi đến đây.

 

ngọn đồi hoa dã quỳ ở Thái LanDu khách tìm đến ngắm mùa hoa (Ảnh: _ormalternative)

 

Mặc dù đồi hoa nằm bên khu vực đường cua, dốc, nhiều du khách vẫn không ngại dừng lại để "sống ảo" với đồng hoa vàng rực. Để đến Mae Hong Son, du khách có thể đi xe khách hoặc bay từ Chiang Mai. 

Hoa dã quỳ ở Thái Lan còn được gọi là Bung Tong hay hoa hướng dương Mexico. Hoa nở đều tạo thảm vàng phủ kín đồi, cho du khách background check-in đẹp mắt. Đây cũng được xem là thảm hoa to, dày và bạt ngàn bậc nhất của xứ sở chùa Vàng mỗi dịp cuối thu.

 

ngọn đồi hoa dã quỳ ở Thái Lan tại Mae Hong Son_ Mae Hong Son những ngày cuối thu trở nên lãng mạn cực kỳ (Ảnh: totay168-1)

 

Vào mùa hoa nở rộ, nhiều đoàn xe nối đuôi nhau trên đoạn đường đèo để ngắm cảnh. Du khách mạo hiểm đứng giữa đường để chụp hình. 2 thời điểm đẹp nhất để ngắm hoa trong ngày là buổi sớm khi bình minh vừa lên bảng lảng lớp sương mai mờ ảo và lúc chiều tà ánh hoàng hôn phủ xuống, thảm hoa được thể vàng óng lộng lẫy đầy mộng mị.

Dù đến đây vào thời điểm sáng mai hay chiều tà, bạn đều có thể thu được những khoảnh khắc đẹp nhất của đồi hoa dã quỳ ở Thái Lan. Bạn sẽ được ngắm đồi hoa vàng rực, được phủ lớp nắng dịu nhẹ, trong trẻo vào sáng sớm. Khi hoàng hôn buông xuống, cả ngọn đồi hoa vàng chìm trong sắc hồng tím, tạo khung cảnh huyền ảo.

 

ngọn đồi hoa dã quỳ ở Thái Lan vào buổi chiều hoàng hônKhung cảnh ngọn đồi hoa dã quỳ ở Thái Lan vào buổi chiều hoàng hôn

 

Để thưởng thức trọn vẹn cảnh đẹp của hoa dã quỳ, du khách nên dừng chân ở cánh đồng Thung Bua Tong trên đồi Mae U Ko. Đây là nơi hoa dã quỳ được trồng nhiều và khoe sắc rực rỡ nhất. Cánh đồng nằm sát đường lớn, thuận tiện cho du khách tìm kiếm. 

Ngoài ngắm đồi hoa dã quỳ phủ kín ở Thái Lan, du khách đến Mae Hong Son có thể trải nghiệm nhiều điểm đến khác ở vùng đất rừng núi Bắc Thái. Chùa Wat Phra That Doi Kong Mu trên ngọn đồi lộng gió, làng người hoa Ban Rak Thai chìm trong sương... là những điểm đến bạn không thể bỏ qua nếu có dịp ghé thăm Mae Hong Son.

 

ngọn đồi hoa dã quỳ ở Thái Lan nở rộ-katmatcha_1Khung cảnh vintage ngỡ như mơ

 

Nhìn những bức ảnh này, chắc hẳn bạn đang mê mẩn và ước ao một lần được đặt chân đến đồi hoa dã quỳ ở Thái Lan dịp nở rộ phải không nào?

 

Linh Tu (tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)