Những điểm tham quan ở thung lũng Paro khiến du khách mê mẩnThứ năm, 24/11/2022, 16:31 GMT+7
Thung lũng Paro là thiên đường thực sự cho những tín đồ du lịch, là một trong những thung lũng rộng nhất và đẹp như tranh vẽ ở Bhutan. Vùng đất này được bao quanh bởi những cánh đồng lúa màu mỡ và dòng sông Paro (Pa Chu) thanh bình chảy xuống uốn lượn. Tại đây có nhiều tu viện, đền thờ, danh lam thắng cảnh và điểm du lịch thú vị. Dưới đây là danh sách những điểm tham quan ở thung lũng Paro nổi tiếng mà bạn nhất định phải ghé khi có dịp tới đây. Danh sách những điểm tham quan ở thung lũng Paro nổi tiếng nhất
|
>>Xem thêm: Nắm trọn kinh nghiệm du lịch Paro - Bhutan siêu chi tiết |
Druk Choeding cũng được coi là một địa danh quan trọng của Vương quốc Himalaya cuối cùng. Nó đã được Ngawang Chhogyel xây dựng vào thế kỷ 15 và được biết đến với cả ý nghĩa tôn giáo và lịch sử.
Còn được gọi là 'Tshongdoe Naktshang', điểm thu hút chính của nó là dáng ngồi của Jampa; hay vị Phật Tương Lai. Do vị trí mà ở đây du khách sẽ dễ dàng cảm nhận được bầu không khí yên tĩnh và kích thích cảm giác tâm linh. Vì vậy, nó đã trở nên nổi bật trong danh sách những nơi ngoan đạo nhất để đến thăm ở Paro.
Thêm một điểm tham quan ở thung lũng Paro mà bạn nên đưa vào danh sách của mình, đó là tu viện Drukgyal Dzong. Từng là một pháo đài và tu viện Phật giáo, Drukgyal Dzong đã đứng trong đống đổ nát một thời gian sau trận hỏa hoạn vào những năm 1950. Hiện nay, tu viện đang được xây dựng lại để khôi phục lại mục đích ban đầu của nó. Toạ lạc ở quận Paro, pháo đài cũ này sẽ mang đến cho du khách tầm nhìn tuyệt vời ra dãy núi Chomolhari.
Tu viện Rinpung Dzong là một pháo đài thuộc Truyền thừa Drukpa của Trường phái Kagyu. Rinpung Dzong cũng đóng vai trò là văn phòng hành chính của Tu viện Paro và có thể sớm được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO!
Lịch sử của Rinpung Dzong sẽ đưa bạn trở lại thế kỷ 15. Trong đó một hậu duệ của Pajo Drugom Zhigpo tên là Drung Drung Gyal đã xây dựng một ngôi chùa nhỏ tại địa điểm hiện tại. Trong những năm qua, nó dần dần được chuyển đổi thành một pháo đài năm tầng, ban đầu được gọi là 'Hungrel Dzong'. Hiện nay, tu viện có tổng cộng 14 đền thờ và nhà nguyện cùng một ngôi đền tên là Deyangkha. Hàng năm, ở Rinpung Dzong cũng tổ chức lễ hội Tshechu truyền thống.
Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì làm cho Bhutan trở thành một trong những nơi hạnh phúc nhất trên trái đất chưa? Để chứng kiến được sự hạnh phúc đó thì hãy đến thăm Kila Goempa hoặc Kila Goemba ở Paro. Tọa lạc ở độ cao 3.350m, đây là một ni viện truyền thống, nơi ở của khoảng 90 nữ tu sĩ tuổi từ 8 đến 83.
Có niên đại từ thế kỷ thứ 9, thế giới bên ngoài chỉ tiếp xúc với Kila Goempa vào năm 1986 sau khi nền tảng nguyên thủy của nó bị cháy rụi. Những bụi cây tươi tốt và rậm rạp là nơi thiền định của các nữ tu sĩ, những người đã tự cô lập mình khỏi mọi ham muốn trần tục và thú vui vật chất. Cảm giác sùng kính tồn tại ở đây là không ai sánh kịp trên toàn bộ Bhutan. Nếu đang tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn thì Kila Goempa sẽ đáp ứng ước mong của bạn.
>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Bhutan tự túc từ A - Z |
Nằm trên một vách đá ngoạn mục và nhìn ra thung lũng Paro, Dzongdrakha Goemba là một goemba thế kỷ 16 được xây dựng bởi Chogay Dragpa, vị vua địa phương đầu tiên của vùng. Người dân địa phương tin rằng sau khi thành lập tu viện Taktsang, Guru Rinpoche đã đến địa điểm Dzongdrakha Goemba và khuất phục một con quỷ địa phương được gọi là Jangsarbu Lhakhang.
Được trìu mến gọi là 'Mini Taksang' do giống với tu viện Taksang, Dzongdrakha Goemba có bốn nhà nguyện: Guru Rinpoche, Di Lặc (Phật của Tương lai), Tsheringma (Nữ thần Trường thọ) và Drolma (Tara). Để đến được địa điểm linh thiêng này, du khách cần đi bộ qua một con đường mòn đầy mê hoặc băng qua những khu rừng đỗ quyên đầy màu sắc, những cây sồi thường xanh và những địa hình thú vị. Kiến trúc hấp dẫn, lịch sử phong phú và sự linh thiêng của Dzongdrakha Goemba khiến nơi đây trở thành điểm tham quan ở thung lũng Paro tuyệt vời.
Nằm cách thung lũng Paro chỉ 5 km, Kyichu Lhakhang là một địa điểm quyến rũ khác để tham quan ở Paro. Đây là một trong những địa điểm tôn giáo lâu đời nhất ở Vương quốc Hy Mã Lạp Sơn cuối cùng. Ngôi đền được xây dựng vào thế kỷ thứ 7 bởi một nhà cai trị Tây Tạng tên là Songtsen Gampo. Mặc dù ban đầu nó là một cấu trúc nhỏ nhưng sau đó đã được mở rộng cho đến cuối thế kỷ 18.
Kyichu Lhakhang được cho là nơi các vị thánh Phật giáo nổi tiếng viếng thăm trong nhiều thế kỷ. Guru Rinpoche, Lam Kha Nga và Phajo Dugom Zhigpo là một số vị thánh đã ban phước cho ngôi đền với sự hiện diện thiên thể của họ. Không chỉ thế, tại đây còn lưu giữ 1 số di tích tôn giáo cổ xưa. Nó cũng có bức tượng Jowo Sakyamuni thế kỷ thứ 7, tượng Guru Rinpoche cao 5m cùng với Kurukulla Đỏ.
Bảo tàng Quốc gia Bhutan chắc chắn là một trong những địa điểm tham quan ở thung lũng Paro mà bạn không nên bỏ qua. Đây là nơi đặt nền tảng để làm quen với nền văn hóa đa dạng của Land of Thunder Dragons. Bảo tàng này có một bộ sưu tập không dưới 3.000 tác phẩm nghệ thuật truyền thống của Bhutan, bao gồm kinh sách cổ, bánh răng, trang phục, đồ đính đá, di vật, đồ cổ và một số tài liệu khác có lịch sử 1.500 năm.
Nằm ở thung lũng Paro, trong tòa nhà Ta Dzong, bảo tàng Quốc gia Bhutan được thành lập vào năm 1656. Du khách đến đây cũng có thể tận hưởng các chuyến tham quan có hướng dẫn viên miễn phí và các buổi nói chuyện ở phòng trưng bày về một số chủ đề nhất định.
Sau khi đọc thông tin ở trên đã thôi thúc bạn đến chiêm ngưỡng những điểm tham quan ở thung lũng Paro ngay chưa? Hãy book vé máy bay đến với vùng đất này để hòa mình vào sự thanh bình của những tu viện cổ, bảo tàng và cảnh quan tuyệt đẹp.
Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |