Đến đồi bông cỏ lau Măng Đen hòa mình trong vẻ hoang sơ miền sơn cướcThứ hai, 02/10/2023, 08:49 GMT+7
Vẻ đẹp hoang sơ, bình dị của đồi bông cỏ lau Măng Đen đã thu hút nhiều du khách tìm đến để tận mắt chiêm ngưỡng, đây cũng là một trong những địa điểm săn hoàng hôn đẹp nhất ở chốn đại ngàn Kon Tum. Mùa thu đến với xứ đại ngàn Măng Đen bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những bông cỏ lau trắng hoặc màu hồng nhẹ đặc trưng, đung đưa trên những triền đồi cao và đồi cỏ bông lau nằm bên đèo Măng Đen vẫn luôn là chốn dừng chân lý tưởng trong mắt du khách trong mùa du lịch cuối năm. Đến với đồi bông cỏ lau Măng Đen, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một miền cảnh sắc hoang dại mà quyến rũ rất đặc trưng của mảnh đất đại ngàn, những bông cỏ mộc mạc mạc chạy dài đến ngút ngàn tầm mắt gieo vào lòng người lữ khách xúc cảm bình yên đến nao lòng. Đồi bông cỏ lau Măng Đen là điểm dừng chân quen thuộc với nhiều tín đồ xê dịch khi đến Măng Đen. Ảnh: @buyenhi.
|
>>Xem thêm: Các điểm check-in ở khu 37 hộ Măng Đen siêu chill đến là auto có ảnh đẹp |
Lau ở Tây Nguyên là loài cây rất quen thuộc và hầu như chẳng mấy ái để ý, thế nhưng hình ảnh đồi bông cỏ lau Măng Đen trải dài ngút ngàn tầm mắt lại là hình ảnh khiến người ta không nỡ rời mắt. Được biết trước đây, đồi cỏ bông lau Măng Đen chính là một ngọn đồi được người dân sử dụng làm nương rẫy, tuy nhiên sau này khi người dân không canh tác nữa thì ngọn đồi mọc lên nhiều cỏ lau, tạo thành ngọn đồi tuyệt đẹp như hiện tại.
Với người dân Tây Nguyên, bông lau là loài cỏ mọc dại có sức sống rất mãnh liệt nơi núi rừng, loài cây này có vòng đời rất đơn giản. Mùa thu cỏ nở rộ, cuối mùa gió hạt bắt đầu rụng và ẩn dưới lòng đất để đợi đến những ngày mưa hạt sẽ nảy mầm và có một vòng đời mới và vòng tuần hoàn này sẽ lặp lại theo năm tháng nên dường như nó đã trở thành hình ảnh quá đỗi quen thuộc với người Tây Nguyên, để rồi mỗi khi cỏ lau bung nở người ta sẽ biết thu đã về trên xứ cao nguyên.
>>Xem thêm: Tour du lịch Tây Nguyên hấp dẫn |
Ghé đồi cỏ bông lau Măng Đen, mỗi một thời điểm du khách sẽ được tận hưởng một miền cảnh sắc riêng, nếu như buổi sáng sớm, ngọn đồi mang vẻ lãng mạn đầy thơ mộng của những bông cỏ chìm trong sương sớm và biển mây bềnh bồng thì khi nắng lên bức tranh thiên nhiên nơi đây hiện lên thật rõ nét với bầu trời xanh ngát không gợn mây, một không gian khoáng đạt không dễ gì tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác, cỏ lau mọc ở khắp mọi nơi và trải dài cho đến hết ngọn đồi xen lẫn với cỏ tranh, bông đuôi chồn, xung quanh đồi bông cỏ lau Măng Đen là núi rừng trập trùng. Đứng giữa không gian ấy, bạn sẽ chợt thấy tâm hồn trở nên thật nhẹ nhõm và như trở nên nhỏ bé trước vẻ đẹp bao la của thiên nhiên. Buổi chiều tà, khi hoàng hôn còn le lói ở phía núi đồi xa xăm, đồi cỏ bông lau Măng Đen trở nên im lìm, tĩnh lặng, ẩn chứa một dáng vẻ huyền bí đầy dụ hoặc.
Đồi bông cỏ lau Măng Đen không chỉ là địa điểm ngắm cảnh, check-in sống ảo được du khách ưa thích mà nơi đây còn là điểm đến hấp dẫn để cắm trại vào dịp cuối tuần, thời điểm lý tưởng nhất để ngắm hoa là bình minh hoặc hoàng hôn, lúc này cả đồi cỏ sẽ chuyển sang sắc cam hồng dưới ánh mặt trời vô cùng đẹp mắt. Nếu như mê mẩn những khung hình đậm chất Tây Nguyên vừa hoang sơ vừa bình dị thì khi đến Măng Đen bạn chớ bỏ lỡ điểm check-in hấp dẫn này nhé.
Nguyệt Cát (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |