3 tọa độ mới toanh check in siêu 'cool' ở An GiangThứ sáu, 07/06/2019, 04:22 GMT+7
Tìm về An Giang, rong ruổi trên những con đường xanh miên man màu lúa, để rồi đôi khi trái tim kẻ khách lại chợt ngẩn ngơ với cảnh sắc thiên nhiên yên bình thơ mộng này. Với những tọa độ mới toanh đứng ngồi không yên khiến du khách gần xa chỉ mong được đặt chân đến một lần check in siêu 'cool' ở An Giang. Bạn nhớ nhét túi mang theo nhé! 'đi thôi chân chờ chi ' An Giang là một tỉnh thuộc miền Tây ( Tây Nam Bộ) hay còn gọi là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ cách Sài Gòn khoảng 182km bạn tha hồ vi vu thả phanh 4-5 tiếng là đã có mặt để check in siêu 'cool' ở An Giang vào những ngày cuối tuần thỏa sức khám phá và tìm kiếm những góc chụp lạ lẫm cho những bức ảnh ngàn like.
1. Hồ Ô ThumTheo dân bản địa thời tiết đẹp nhất ghé hồ Ô Thum - An Giang vào mùa mưa, khi nước tràn lên bờ kè đá linh láng tạo đợt sóng giữa vùng đất bảy núi. Hình thành nên ốc đảo nổi đẹp hút hồn y như tiểu Đà Lạt thu bé của miền Tây. Một số người dân đã làm một cây cầu gỗ nối liền hai bờ hồ để qua lại. Cầu gỗ đơn sơ nhưng vô tình lại làm tăng lên vẻ đẹp của khu vực hồ Ô Thum. Hồ nằm về hướng tây của núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn) và hướng đông của đồi Tức Dụp.
Check in siêu 'cool' ở An Giang
Check in siêu 'cool' ở An Giang
Cầu gỗ đơn sơ nhưng vô tình lại làm tăng lên vẻ đẹp của khu vực hồ Ô Thum
Đường đi đến tọa độ đầu tiên check in siêu 'cool' ở An Giang
Nếu một ngày em không nghe được nữa, em nuốn nghe tiếng trong veo của gió giữa tiểu hồ Ô Thum
Thốt nốt mọc thành từng hàng hoặc đứng đơn lẻ ở vùng chân núi, ruộng đồng và phân bố nhiều dọc bờ hồ, trông từ phía xa có thể thấy cả hàng thốt nốt như đang mọc lửng lơ trên mặt hồ vô cùng độc đáo, con đường nhựa với những đoạn cong tuyệt đẹp. Ngoài tham quan, chụp ảnh, du khách còn có thể chèo thuyền quanh hồ Ô Thum. Những nhà hàng ở ven hồ đều cho khách mượn thuyền để thuyền miễn phí tham quan hồ khi đặt đồ ăn ở đây. Nhắm mắt lại thấy mùa hè - Hồ Ôm Thum
Ngày đẹp trời nhất ngày chúng ta nắm tay nhau ở Hồ Ô Thum
Ngày đẹp trời nhất ngày chúng ta nắm tay nhau ở Hồ Ô Thum
Hồ có diện tích không lớn nhưng cảnh quan hữu tình, mặt nước phẳng lặng, xanh biếc. Ở đây rất mát, trong lành. Đặc biệt là có nhiều không gian và nhiều góc sống ảo siêu 'cool' lý tưởng cho các bạn trẻ tìm đến sự yên bình của núi rừng vào những dịp cuối tuần.
Mặt hồ Ô Thum tĩnh lặng ốc đảo nổi yên bình
check in siêu 'cool' ở An Giang
Bên cạnh đó, tại đây có món gà đốt Ô Thum trứ danh mà bạn nhất định phải thử đấy. Món ăn nổi tiếng này có nguồn gốc từ đất nước Campuchia gà được bắt tại chỗ, tuỳ theo bạn chọn con bao nhiêu kg cho vừa ăn. Gà sống sẽ được làm ngay, sau khi làm sạch gà, đầu bếp sẽ ướp các nguyên liệu như: xả, ớt, lá chúc. Cây chúc được xem là đặc sản của vùng du lịch An Giang trồng nhiều ở hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Lá có vị the như lá chanh nhưng thơm nồng hơn, giữ được hương lâu, không bị đắng. Tiếp theo là bỏ gà vào nồi đốt lên. Khi gà chín các nguyên liệu thấm vào mùi xả và lá chúc sẽ làm bạn khó lòng mà cưỡng lại. Nhâm nhi vài ly bia cho không khí vui vẻ và ngắm núi rừng nơi đây thì còn gì bằng.
Gà đốt món ăn nổi tiếng này có nguồn gốc từ đất nước Campuchia
Nhâm nhi vài ly bia cho không khí vui vẻ và ngắm núi rừng nơi đây thì còn gì bằng.
2. Cổng Trời Tri TônĐược hội An Giang truyền tai nhau ầm ầm thực ra chính là cổng của chùa Koh Kas (Tual Pra Sat), thuộc ấp An Hòa, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn. Cổng chùa có khắc chữ Khmer, hai bên là rắn thần Naga. Trong truyền thuyết của người Khmer, thì rắn Naga tượng trưng cho vị thần Siva tối cao. Đây là vị thần nắm trong tay sự hủy diệt và tái sinh. Rắn 7 đầu tượng trưng cho sự đắc đạo trong tu hành. Theo các nhà nghiên cứu, chùa Khmer được xem như một biểu tượng văn hóa vật chất, tinh thần của đồng bào với những đặc điểm kiến trúc độc đáo và đặc sắc.
Cổng chùa có khắc chữ Khmer, hai bên là rắn thần Naga
Nắng lên rồi sao Em không liền Cổng Trời Tri Tôn
Cánh cổng nằm yên bình giữa một con đường chạy dọc cánh đồng bát ngát hai bên đó cũng chính là đường dẫn vào tham quan chùa. Con đường này phải nói là đẹp như phim Hàn vậy đó các bạn ạ! check in siêu 'cool' ở An Giang cùng cánh cổng cũng sẽ thấy được tầm view cánh đồng lúa lúc chín vàng, lúc xanh ngợp bao la, kết hợp cùng nền trời xanh mây trắng cùng những đồi núi Tri Tôn nhấp nhô xa xa. Phải gọi là đẹp tuyệt!
Nhớ là diện sẵn nguyên cây outfit thiệt đẹp và hợp concept nghen!
Với tất cả sự đặc biệt như vậy, chỉ cần đứng vào pose nhẹ vài dáng thôi thì tha hồ hứng ảnh triệu like bạn nhé! Thời điểm check-in đẹp nhất thì chắc là tầm sáng sớm hoặc chiều mát, vẫn đủ ánh sáng để lên hình nhưng không bị nắng gay gắt như ban trưa. Nhớ là diện sẵn nguyên cây outfit thiệt đẹp và hợp concept nghen!
Cổng Trời Tri Tôn, nơi đây chờ ai
check-in đẹp nhất là tầm sáng sớm hoặc chiều mát3. Thánh đường Jamiul AzharThánh đường Hồi Giáo dường đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Chăm theo đạo Islam tự bao đời. Nhưng có lẽ nhắc tới An Giang, nhắc tới thành đường Hồi Giáo là người ta lại nhớ ngay tới Masjid Jamiul Azhar. Đó có thể coi là thánh đường đẹp nhất, nơi không chỉ thu hút du khách thập phương bởi những câu chuyện kể lưu truyền kim cổ của cư dân bản địa mà còn là một vẻ đẹp đầy cuốn hút khiến giới trẻ mê mệt.
Kiến trúc tháp đặc trưng của Hồi Giáo. Ảnh: Phi Thông.
Thánh đường Masjid Jamiul Azhar được xây dựng từ năm 1959 đến năm 2012 thì trùng tu mở rộng, đến nay đã hoàn tất và chính thức khánh thành vào ngày 3/8/2014 tọa lạc tại xã Châu phong, thị xã Tân Châu. Nơi đây mang trong mình một kiến trúc rực nắng với 2 gam màu quyến rũ là màu trắng và xanh ngọc. Điểm nhấn lạ mắt và độc đáo từ những khung cửa in hoa viền cách điệu,những cột đá, nhà sàn, đèn chùm, những mái vòng cao rộng mang đường nét sắc sảo mang đậm cái tinh túy lối kiến trúc cổ đại và một hơn thở huyền bí hàng nghìn năm trước của đạo hồi giáo. Chả có thêm một lý do gì bạn không nhanh tìm cho mình bức ảnh check in siêu 'cool' ở An Giang để đời up lên mạng xã hội với địa điểm đầu tiên không thể nào không bỏ túi khi tới du lịch vùng bảy núi
Check-in sang chảnh như bìa tạp chí ở thánh đường Hồi giáo An Giang. Ảnh: Phi Thông.
Đường đến Thánh đường Jamiul Azhar:
Masjid Jamiul Azhar – Có một Trung Đông giữa lòng An Giang. Ảnh: Phi Thông.
Masjid Jamiul Azhar – Có một Trung Đông giữa lòng An Giang
Masjid Jamiul Azhar – Có một Trung Đông giữa lòng An Giang
Thánh đường hồi giáo nằm bên kia sông Hậu. Nếu bên này là thành phố Châu Đốc nhộn nhịp nhà cao, đường rộng thì chỉ sau mươi phút qua phà, có một làng người Chăm yên tĩnh. Vào những ngày cuối tuần thỏa sức khám phá và tìm kiếm những góc chụp lạ lẫm cho những bức ảnh ngàn like ghé ngay 3 tọa độ mới toanh check in siêu 'cool' ở An Giang nhé các bạn!
Thu Hà ( tổng hợp) - luhanhviet.com.vn
|
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |