Nếu thích kiểu du lịch vừa đi chơi vừa tìm hiểu văn hóa, lịch sử thì quảng trường Marienplatz Đức gần như là chỗ không nên bỏ qua khi đến Đức. Nằm ngay trung tâm Munich, quảng trường này không chỉ đơn giản là nơi tụ tập đông người mà còn giống như “trái tim” của thành phố, nơi vừa lưu lại dấu ấn lịch sử, vừa có những công trình kiến trúc đẹp mắt, lại vừa mang không khí rất sống động của người dân địa phương.
Đôi nét về quảng trường Marienplatz Đức
Quảng trường Marienplatz Đức nằm ngay khu phố cổ của Munich, kiểu như đi đâu một vòng rồi cũng sẽ quay về đây. Xung quanh là các con đường lớn, nối thẳng tới nhiều điểm tham quan nên lúc nào cũng thấy đông người qua lại.
Tên “Marienplatz” xuất phát từ cột tượng Đức Mẹ Maria (Mariensäule) ở giữa quảng trường. Công trình này được dựng từ năm 1638, sau khi Bavaria thoát khỏi sự chiếm đóng của Thụy Điển trong Thirty Years' War. Từ đó cái tên này được dùng luôn cho đến giờ.
Từ thời Trung Cổ, nơi này đã là chỗ họp chợ, tụ tập và tổ chức đủ loại sự kiện của người dân. Đến giờ thì mọi thứ đã khác nhiều nhưng Marienplatz vẫn giữ được cái không khí rất riêng: vừa có chút cổ kính, vừa có nhịp sống khá sôi động của Munich.
Quảng trường Marienplatz Đức. Ảnh: @melaniebradaric
Lịch sử
Lịch sử của quảng trường Marienplatz Đức bắt đầu từ những ngày đầu hình thành của Munich, khi nơi này còn được gọi là Marktplatz – một khu chợ chính của thành phố. Thời đó, đây là nơi buôn bán khá nhộn nhịp, người qua lại đông, hàng hóa trao đổi liên tục nên dần trở thành trung tâm giao thương quan trọng.
Đến năm 1854, quảng trường được đổi tên thành Marienplatz, gắn với một câu chuyện mà người dân địa phương vẫn nhắc lại. Khi dịch tả bùng phát, họ đã cầu nguyện Đức Mẹ Maria với mong muốn được che chở. Sau khi dịch qua đi, cái tên Marienplatz được đặt như một cách để bày tỏ sự biết ơn.
Về sau, khu chợ cũ được chuyển sang Viktualienmarkt gần đó. Phần không gian ở đây được mở rộng dần, không còn là chợ nữa mà trở thành một quảng trường đúng nghĩa. Từ đó, Marienplatz gắn liền với nhiều công trình kiến trúc và cũng dần trở thành một biểu tượng quen thuộc của Munich.
Quảng trường có lịch sử lâu đời. Ảnh: @cansuugurlukarakus
Cách di chuyển đến quảng trường
Quảng trường Marienplatz nằm ngay trung tâm của Munich, địa chỉ cụ thể là Marienplatz, 80331 München, Deutschland. Nhờ vị trí này mà nơi đây trở thành điểm giao nhau của nhiều trục đường lớn, từ đó có thể di chuyển sang các khu vực quan trọng khác trong thành phố khá dễ dàng.
Nếu đi tàu điện ngầm (U-Bahn), bạn có thể chọn các tuyến U5, U6, U7 hoặc U8, xuống ngay ga Marienplatz là gần như tới nơi, đi bộ thêm vài phút là ra quảng trường.
- Nếu thích đi xe điện, các tuyến 16 và 18 cũng dừng ngay khu này, khá tiện nếu bạn đang ở những khu lân cận. Xe buýt thì có các tuyến như 100, 52, 58, chỉ cần xuống trạm gần đó rồi đi bộ một đoạn ngắn.
- Còn nếu muốn nhanh và đỡ phải tìm đường, cứ bắt taxi hoặc gọi Uber cho đơn giản, giá sẽ tùy vào quãng đường và giờ cao điểm hay không.
- Đi từ sân bay Munich Airport thì cứ bắt S-Bahn tuyến S1 hoặc S8, cả hai đều chạy thẳng về Marienplatz, thời gian khoảng 40 phút là tới.
Một điều khá thú vị là từ năm 1972, khu vực quanh Marienplatz đã trở thành phố đi bộ. Nhờ vậy không gian ở đây thoáng hơn, đi lại cũng dễ chịu hơn, đồng thời vẫn giữ được nét cổ kính của các công trình xung quanh.
Bạn có thể tới đây bằng nhiều phương tiện. Ảnh: @annavenzon
Có gì tham quan ở quảng trường Marienplatz Đức?
Tòa thị chính Mới (Neues Rathaus)
Neues Rathaus được xây dựng trong giai đoạn từ năm 1867 đến 1909 và là một trong những công trình dễ nhận ra nhất ở quảng trường Marienplatz Đức. Tòa nhà mang phong cách Gothic Revival, nhìn khá đồ sộ với chiều cao khoảng 85 mét và mặt tiền trải dài tới 100 mét, gần như chiếm trọn một phía của quảng trường.
Kiến trúc của tòa nhà lấy cảm hứng từ Gothic Flemish, thể hiện rõ qua những ô cửa vòm, các tháp nhọn và phần trang trí bằng đá được làm rất công phu. Nếu đứng nhìn kỹ mặt tiền, bạn sẽ thấy vô số tượng và phù điêu nhỏ, khắc họa lại các câu chuyện lịch sử của Bavaria và Munich, từ vua chúa cho đến những nhân vật quan trọng khác.
Tòa thị chính Mới. Ảnh: @expedia
Đồng hồ Rathaus-Glockenspiel
Nằm trên tầng 5 của Neues Rathaus, chiếc đồng hồ Glockenspiel là thứ mà hầu như ai đứng ở quảng trường cũng sẽ ngước lên nhìn thử một lần. Hệ thống này khá cầu kỳ, gồm 43 quả chuông lớn nhỏ khác nhau và 32 nhân vật được chạm khắc rất chi tiết.
Mỗi lần đồng hồ chạy, màn trình diễn kéo dài khoảng 15 phút, kể lại hai câu chuyện cũ của thành phố. Phía trên là cảnh đám cưới của Công tước Wilhelm V với Renata của Lorraine năm 1568, các nhân vật mặc đồ kiểu xưa, chuyển động chậm rãi. Phía dưới là điệu múa Schäfflertanz của những người thợ làm thùng gỗ, xuất hiện sau một trận dịch từ năm 1517 như một cách để khuấy động lại không khí lúc bấy giờ.
Đồng hồ thường hoạt động vào 11 giờ và 12 giờ trưa mỗi ngày, riêng từ tháng 3 đến tháng 10 sẽ có thêm một suất lúc 17 giờ. Khi kết thúc, trên đỉnh tháp sẽ có tiếng gà gáy vang lên ba lần, nghe khá vui tai và cũng là dấu hiệu để biết màn diễn đã xong.
Đồng hồ Rathaus-Glockenspiel. Ảnh: @wikipedia
Tòa thị chính Cũ (Altes Rathaus)
Altes Rathaus được xây dựng từ khoảng thế kỷ 14–15, nằm ở phía Đông của quảng trường Marienplatz Đức. Tòa nhà mang kiểu kiến trúc Gothic khá rõ, nhìn từ ngoài vào sẽ thấy mặt tiền không quá rộng nhưng vươn cao, nổi bật với các ô cửa vòm và mái nhọn rất đặc trưng của thời Trung cổ.
Trước đây, nơi này từng là trung tâm quyền lực của thành phố trong nhiều thế kỷ. Các cuộc họp của hội đồng và nhiều sự kiện quan trọng đều diễn ra ở đây. Đến giờ, phòng hội họp lớn ở tầng hai vẫn còn được giữ lại, trần gỗ trang trí khá cầu kỳ, nhìn vẫn thấy rõ dấu ấn của thời xưa.
Hiện tại, tòa nhà đã được dùng làm Spielzeugmuseum, trưng bày nhiều loại đồ chơi cổ từ thế kỷ 18 đến nay. Phần tháp chuông cao khoảng 56 mét cũng là một điểm dễ nhận ra khi nhìn lên đường chân trời của Munich.
Tòa thị chính Cũ. Ảnh: @wikimedia
Cột Đức Mẹ (Mariensäule)
Cột Đức Mẹ (Mariensäule) ở quảng trường Marienplatz Munich được dựng vào năm 1638, như một cách để người dân bày tỏ sự biết ơn sau khi thành phố thoát khỏi sự chiếm đóng của quân Thụy Điển trong Thirty Years' War (Chiến tranh ba mươi năm). Cột đá cao khoảng 11 mét, phần đỉnh là tượng Đức Mẹ Maria mạ vàng, tay bồng Chúa Hài đồng, dưới chân là hình trăng lưỡi liềm.
Ngay dưới chân cột có bốn bức tượng đồng nhỏ hơn, mô tả các thiên thần đang chống lại bốn tai ương lớn như chiến tranh, dịch bệnh, đói kém và dị giáo. Nhìn kỹ sẽ thấy mỗi bức tượng đều có nét biểu cảm khá rõ, tạo cảm giác như đang bảo vệ thành phố theo một cách rất tượng trưng.
Ngoài ý nghĩa tôn giáo, cột Đức Mẹ còn được xem như một mốc trung tâm của Munich. Từ vị trí này, người ta dùng để tính khoảng cách đến các nơi khác trong vùng Bavaria.
Cột Đức Mẹ. Ảnh: @vacaywithanj
Nhà thờ Đức Bà (Frauenkirche)
Chỉ cách quảng trường Marienplatz tầm 200 mét, Frauenkirche là nhà thờ lớn nhất của Munich, xây từ cuối thế kỷ 15. Nhìn từ xa đã thấy hai tháp chuông cao gần 100 mét với mái vòm xanh khá đặc trưng, gần như là một trong những hình ảnh quen thuộc của thành phố này.
Bên trong nhà thờ rộng và thoáng, bước vào là thấy không khí rất khác so với bên ngoài. Một chi tiết nhiều người hay tìm là “dấu chân Quỷ” nằm gần cửa ra vào. Ngoài ra, bên trong còn có bàn thờ gỗ mạ vàng từ thế kỷ 15 và các ô kính màu nhìn khá đẹp. Nếu muốn, bạn có thể lên tháp phía Nam (có thu phí) để ngắm toàn cảnh Munich, hôm nào trời quang còn thấy cả dãy Alps ở phía xa.
Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: @wikipedia
Đài phun nước Cá (Fischbrunnen)
Đài phun nước Cá nằm ở góc đông bắc của Marienplatz, nhìn khá nổi bật nhưng nhiều người lại dễ đi ngang qua mà không để ý. Công trình này được xây từ năm 1862, mang phong cách Neo-Gothic nên các chi tiết nhìn kỹ sẽ thấy khá cầu kỳ.
Sở dĩ có tên như vậy là vì ngày xưa các tiểu thương thường mang cá ra đây rửa trước khi đem đi bán. Đài có dạng bát giác, xung quanh chạm khắc các hình cá, rồng nước và hoa văn kiểu Gothic. Ở giữa là một cột đá với vòi phun, đứng gần nghe tiếng nước chảy cũng khá dễ chịu.
Một điều khá thú vị là vào dịp Chủ nhật Giao thừa, nhiều thợ thủ công trẻ sẽ mang ví ra đây “rửa” lấy may. Họ tin làm vậy thì năm mới sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn, kiểu một phong tục nhỏ nhưng vẫn được giữ lại đến giờ.
Đài phun nước Cá. Ảnh: @guryanova__a
Sự kiện nổi bật tại quảng trường
Quảng trường Marienplatz Đức không chỉ là nơi mang nhiều giá trị lịch sử mà còn khá nhộn nhịp vì thường xuyên có sự kiện.
Vào mùa Giáng sinh, khu này sáng đèn rất đẹp. Chợ Noel (Christkindlmarkt) diễn ra từ cuối tháng 11 đến 24/12, bày bán đủ thứ từ đồ thủ công, đồ trang trí cho tới đồ ăn nóng. Đi dạo một vòng, cầm ly rượu vang nóng, không khí khá dễ chịu và ấm áp.
Ngoài ra, quảng trường cũng hay có biểu diễn ngoài trời, diễu hành hoặc sự kiện lớn. Đặc biệt mỗi lần Bayern Munich thắng lớn, người hâm mộ lại đổ về đây ăn mừng, không khí rất đông và náo nhiệt, kiểu đứng giữa là cảm nhận rõ luôn sự sôi động của thành phố.
Chợ Giáng sinh. Ảnh: @natchasc
Một vài mẹo nhỏ
Theo kinh nghiệm du lịch quảng trường Marienplatz Đức thì nên canh giờ xem Glockenspiel, lúc đó quảng trường đông vui hơn hẳn. Nếu đi đúng mùa lễ, nhất là dịp Giáng sinh, không khí sẽ rộn ràng, nhiều hoạt động hơn nên đi dạo cũng thấy thích hơn. Nhưng vì lúc nào cũng khá đông, đặc biệt vào mùa cao điểm nên vẫn nên để ý đồ cá nhân. Mấy khu đông người kiểu này dễ bị móc túi, nên cứ đeo túi gọn phía trước hoặc giữ kỹ một chút cho yên tâm.
Hãy tự bảo quản đồ đạc cá nhân nhé. Ảnh: @karlyfuentesp
Quảng trường Marienplatz Đức gần như là chỗ mà ai đến Munich cũng sẽ ghé qua một lần. Đứng ở đây, bạn vừa thấy được nét cổ kính của vùng Bavaria, vừa cảm nhận rõ nhịp sống hiện đại đang diễn ra xung quanh. Nếu có dịp du lịch Đức, cứ thử dành chút thời gian dạo quanh quảng trường này, cảm giác khá thú vị. Nhớ chuẩn bị hành lý gọn gàng một chút để chuyến đi thoải mái hơn nhé!
Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn