![]() |
Góc review cực chi tiết du lịch đảo Bali (Indonesia) tự túc giá 9 triệu đồngThứ hai, 12/08/2019, 11:50 GMT+7
Không đi tour, du lịch tự túc Bali cho chúng ta nhiều khám phá trải nghiệm thú vị hơn. Nhiều người hỏi mình vì sao đi nhiều vậy, đi hoài như thế có mệt không, sao không đi tour cho nhàn thân… Thật khó để trả lời hết những thắc mắc nhưng với mình, mỗi chuyến đi sẽ giúp mình góp nhặt những cảm xúc, kỷ niệm của tuổi trẻ. Đặt chân đến mỗi vùng đất mới lại cho mình những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Vui vẻ có, buồn bã có, lo lắng có, hụt hẫng cũng không ngoại lệ… Tuy nhiên điều quan trọng sau mỗi chuyến đi, cái mình có chính là thật nhiều những câu chuyện để kể cho bạn bè, gia đình, người thân.
Nhiều niềm vui và bất ngờ khi đi du lịch một mình.
Lần này mình đi Bali (Indonesia) một mình. Chuyến đi này thực sự đem lại cho mình khá nhiều trải nghiệm khó quên trong cuộc đời. Thời điểm trước khi đến Bali 2 tuần, mình thực sự đắn đo không biết bản thân đã quá mạo hiểm hay không? Tuy nhiên, ngắm vẻ đẹp của Bali trên một số trang du lịch nổi tiếng quốc tế đã khiến mình nhắm mắt ‘làm liều’. Những điểm lưu ý khi đi du lịch tự túc BaliMình ở Bali 4 ngày 3 đêm. Mình nghĩ đây là quãng thời gian khá gấp gáp để khám phá Bali, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để mình hiểu về nơi này và đi đến những điểm đặc trưng nhất. Trước khi review lịch trình cụ thể, mình rút ra được những LƯU Ý sau mà bất kỳ ai đến Bali cũng NÊN BIẾT nếu muốn chuyến đi diễn ra thuận lợi:
1. Luôn luôn trả giá khi đi du lịch tự túc BaliMình nghĩ việc áp dụng điều này đã giúp chuyến đi của mình tiết kiệm được kha khá chi phí. Dễ hiểu thôi, vì là một hòn đảo du lịch nên hét giá là ‘chuyện thường tình ở phố huyện’ tại Bali. Họ tận thu, có thể lấy được của khách du lịch càng nhiều tiền càng tốt. Giá cả ở đây được người kinh doanh dịch vụ, bán hàng hét lên gấp 3 - 4 lần giá người dân địa phương phải trả. Ví dụ đơn giản nhất là khi mình đi cái xích đu ở ruộng bậc thang Tegalalang (Ubud). Giá họ nói với khách du lịch là 200.000 Rupiah/ 1 người. Nhưng sau khi ‘đàm phán’ với họ, mình chỉ phải trả 40.000 Rupiah.
Công thức mặc cả: Mặc cả dần lên 1/3 giá bán. Tầm đó là ổn. Những cửa hàng tiện lợi đã niêm yết giá sẵn không áp dụng cho trường hợp này.
Bí quyết là: Khi mặc cả, phải tích cực giao tiếp, đưa ra lý do hợp lý. Khi họ không chịu thì nên có thái độ cương quyết, cứng rắn rời đi. Họ sẽ gọi bạn lại ngay lập tức và đồng ý với mức giá mà bạn đưa ra. Bạn nên nhớ, ở Bali dịch vụ khá phát triển, chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn và nếu không ưng chỗ này, mình hoàn toàn có thể bỏ tiền ra với số tiền ít hơn để sử dụng dịch vụ tương tự ở chỗ khác.
2. Nạn xin tiền du khách ở BaliTình trạng này xảy ra ở ruộng bậc thang Tegalalang (Ubud). Người dân ở đây, họ tự dựng lên những cánh cổng tự phát kèm theo tấm chắn khi khách du lịch đi ngang qua ruộng của họ. Tuy nhiên chúng ta đã mất tiền mua vé vào tham quan ở cổng rồi, vì vậy, với những cánh cổng có dòng chữ ‘Donation’, mình cứ bơ và bước tiếp thôi. Đó là những cánh cổng tự phát nhé! 3. Kẹt xe liên miên ở BaliỞ Bali, đặc biệt là ở những khu vực trung tâm như Kuta, Denpasar thì kẹt xe không chỉ diễn ra vào giờ cao điểm mà ngay cả ban ngày, các phương tiện giao thông cũng nhích từng bước một. Nếu bạn không có nhiều thời gian tham quan như mình, cách tốt nhất, hãy thuê 1 chiếc xe máy và di chuyển bằng Google Map. Đường ở Bali về cơ bản là dễ đi. Đi xe máy sẽ giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều thời gian di chuyển. Vì kẹt xe nên các bạn lưu ý phải có ra sân bay trước 3 - 4 tiếng nếu không muốn bị trễ chuyến bay chiều từ Bali đi về. 4. Check giá trên grab để mặc cả khi di chuyển khi đi du lịch tự túc BaliPhương tiện công cộng ở Bali không có quá nhiều sự lựa chọn cho bạn nên để di chuyển tại Bali, dưới đây là những phương tiện mình cho là hữu ích nhất, tiết kiệm nhất: - Thuê xe máy và tự chạy: Đường đẹp, giá thuê xe 1 ngày tính ra tầm 150.000 VND. Xăng bên này còn rẻ hơn nước lã, đổ tầm 10.000 VND có mà đi cả ngày không hết nên mình chọn phương tiện này. Tự chạy xe máy cũng có cái hay, đi đường vừa ngắm được khung cảnh thiên nhiên, vừa trò chuyện được cùng người dân bản địa.
Khi thuê xe máy, bạn cần cung cấp cho chủ xe bằng lái xe máy và tiền cọc. Ở Bali, họ lái xe ở bên trái nên cứ đi rồi sẽ quen nha.
- Thuê xe riêng có tài xế: Nếu bạn đi nhóm đông từ 4 người trở lên và phải di chuyển nhiều nơi thì hãy thuê 1 chiếc xe riêng có tài xế là người bản địa. Như mình nói ở trên, Bali thường hay kẹt xe nên việc đi ô tô không phải sự lựa chọn thông minh. - Grab: Đây là phương tiện mình sử dụng để di chuyển những quãng đường xa, hoặc di chuyển đi – về sân bay. Lưu ý: Nếu chẳng may không bắt được grab, bắt buộc phải đi taxi thì bạn hãy mở app grab ra, check quãng đường mình dự định đi, app sẽ hiện giá tiền. Hãy căn theo giá đó mà trả giá với tài xế taxi nhé, nếu ko muốn bị chặt đẹp!
5. Làm thế nào để có hình đẹp khi đi du lịch tự túc Bali một mình?Người dân Bali về cơ bản rất thân thiện. Tạo được ấn tượng tốt với họ, bạn sẽ được giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo. Trong chuyến đi, mình đã làm quen và kết bạn được với rất nhiều người bạn đến từ nhiều nơi. Họ sẵn sàng đi chơi cùng và giới thiệu cho mình những món ăn ngon. Vì vậy, các bạn hãy nhờ nhưng người xung quanh giúp đỡ mình nhé! Luôn luôn chào hỏi và làm quen với người dân bản địa chính là bí quyết quan trọng nhất khi đi du lịch một mình!
Tích cực giai tiếp là một lợi thế.6. Ăn uống khi đi du lịch tự túc Bali:Đồ ăn tại Bali khá khó nuốt. Món theo mình dễ ăn nhất là Nasi (bún hoặc gạo) ăn kèm rau, trứng, xúc xích…
Nạp thêm năng lượng cho hành trình tới.
Lịch trình cụ thể khi đi du lịch tự túc Bali
1. Chuẩn bị:- Vé máy bay: Đến Bali chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam. Ở Hà Nội hoặc Sài Gòn, có 3 nơi người Việt mình đến Bali thường hay quá cảnh đó là Thái Lan, Singapore, Malaysia. Mình chọn Malaysia. Mình book vé trước 6 tháng. Giá bay 2 chặng khứ hồi: HN- KUL, KUL – HN, KUL- Bali, Bali – KUL là 3.970.000 đồng. Lưu ý: Đặt vé càng sớm càng rẻ. Nên mang theo áo khoác mỏng để nghỉ ngơi tại sân bay vì thời gian chờ đợi để bay nối chuyến khá mất thời gian. - Khách sạn: Mình book phòng trên Agoda. Giá khá rẻ. Cái này tùy thuộc vào nhu cầu của từng người. Người thích sang chảnh, người thích ‘hạt dẻ’. Vì di chuyển liên tục, đi chơi cả ngày nên tiêu chí của mình rất đơn giản: chỉ cần nhà vệ sinh sạch là được. Ở dưới mình sẽ ghi tên khách sạn, lý do mình chọn ở đó và giá mình ở theo từng ngày để mọi người tiện theo dõi. - Đổi tiền: Cái này có lẽ là sai lầm lớn nhất của mình trong chuyến đi này. Mình đổi tiền trực tiếp từ VND sang tiền Indo (Rupiah) nên bị mất giá khá nhiều. Mình nhớ số tiền còn thừa ở lúc về, mình đổi lại thì bị lỗ gần 1,2 triệu VND tiền tỷ giá.
Muốn mua một thứ gì đó thì bạn cứ nhân tiền Rupiad lên tầm 1,7 lần thì sẽ ra tiền Việt phải trả, để hình dung giá trị của món đồ nhé!
Để tiền không bị mất giá, cách tốt nhất là các bạn nên đổi từ tiền Việt sang USD. Sau đó mang tiền USD đổi sang Rupiah tại sân bay Denpasar ở Bali lúc vừa đáp. Tránh đổi tiền ở các chợ hoặc những nơi có bảng tỉ giá cao, đổi trực tiếp với người dân địa phương. Mấy chỗ đấy thường đưa thiếu tiền hoặc tiền có thể là tiền giả… - Sim card: Có khá nhiều hãng sim cho bạn lựa chọn nhưng mình chọn mua loại 175.000 Rupiah. Loại này có 4GB tốc độ cao, dùng xả láng trong suốt chuyến đi. 2. Lịch trình cụ thể du lịch tự túc Bali:Ngày 1: Di chuyển từ Việt Nam – Bali Đây là ngày mình dành toàn bộ thời gian để di chuyển thẳng tới Bali. Sau 4 giờ quá cảnh tại Kuala Lumpur (Malaysia), mình tới Bali lúc 21 giờ tối. Để thuận tiện cho việc đi đảo Nusa Penida ngày hôm sau, mình chọn một khách sạn bên cạnh cảng Sanur (địa điểm tàu thuyền đón khách) để ở. Đáp xuống sân bay Denpasar (Bali), mình di chuyển bằng taxi về khách sạn. Như thường lệ, tài xế hét giá 500.000 Rupiah (gần 1tr VND cho quãng đường chưa đầy 18km), thế nhưng, mình chỉ phải trả 100.000 Rupiah (check Grab tầm 80.000 – 90.000 Rupiah).
Thuê xe máy rồi tự lái nào.
Mình ở Ananda Beach Hotel – một khách sạn cạnh cảng Sanur. Giá thuê phòng ở đây tầm 200.000 VND/1 phòng đơn đầy đủ tiện nghi. Check in khách sạn xong xuôi, mình đi bộ ra cửa hàng 7 eleven gần đó để mua chút đồ ăn và quyết định về phòng sớm nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm sau. Ngày 2: Nusa Penida Không đi đảo Nusa Penida thì coi như chưa đến Bali. Mình khẳng định nhận xét này đúng 100%. Đây là hòn đảo hoang sơ, được thiên nhiên ưu ái cho những cảnh quan tuyệt mỹ. Thức dậy lúc 6 giờ sáng, mình mua vé tàu đi đảo Nusa Penida với giá 400.000 RUP/ 2 chiều tại bến cảng. Mất khoảng 45 phút di chuyển, tàu cập cảng Nusa. Tới nơi, mình quyết định thuê xe máy tại cảng với giá 75 rup/1 xe để chủ động hoàn toàn trong chuyến đi. Đường trên đảo rất xấu, đá gồ ghề, khó đi nên bạn nào muốn di chuyển bằng xe máy cần kiểm tra thật kỹ lưỡng phanh, lốp, xi nhan… trước khi đi. Nên đổ xăng tại cây chứ không nên đổ xăng ven đường (xăng bị pha loãng).
Mọi người thường đi đảo trong ngày vì thực sự trên đảo rất hoang sơ, không có gì chơi vào buổi tối.
Vì 16 giờ chiều ngày hôm đó, mình phải quay trở về cảng để di chuyển về Bali nên mình chọn 3 địa điểm mà mọi người kháo nhau rằng đẹp nhất trên đảo để tham quan. Đó là: - Kelingking Beach: Cảnh tượng hùng vĩ và tuyệt đẹp tại đây khiến mình cứ muốn ngắm nhìn mãi. Từ trên cao, Kelingking Beach trông giống như con khủng long khổng lồ đang chui vào hang núi, bên trái là hòn đảo nhỏ giống như trứng khủng long, bên phải là bờ biển cát trắng, nước xanh thẳm. Bãi biển này cũng rất khó tiếp cận, đặc biệt nếu bạn là một người sợ độ cao. Ở Kelingking, các vách đá khá trơ trọi và bạn phải hết sức chú ý, đặc biệt là khi leo xuống. Hành trình leo xuống phía bãi cát là một trải nghiệm khá mạo hiểm nhưng rất đáng giá, một khi xuống được đến nơi, bạn sẽ cảm thấy như có cả một chân trời mới mở ra trước mắt. Vì vị trí đặc biệt và mức độ phổ biến rất thấp của bãi biển này, không quá khó để bạn có được những tấm hình để đời.
Khách du lịch đến đây ai cũng ngỡ ngàng vẻ đẹp hùng vĩ.
- Angel Billabong: Điểm tiếp theo là Angel Billabong, một nơi hết sức độc đáo. Tạo hóa của núi lửa hình thành một hồ nước tự nhiên nằm giữa 2 vách đá, bên trong nước màu xanh ngọc trong vắt, khi có con sóng to từ biển tràn vào thì cả hồ biến thành màu trắng xoá, từng cột nước bắn lên cao trông thật dữ dội.
Vẻ đẹp kì vĩ của thiên nhiên.
- Broken Beach: Cách đó không xa, đi bộ một đoạn khoảng 500m là qua tới Broken Beach. Trông như một cổng tò vò khổng lồ ngăn cách biển bên ngoài với hồ nước tự nhiên xanh ngắt ở bên trong. Nước biển tràn vào hồ thông qua một cái lỗ khổng lồ dưới vách núi bị bào mòn theo thời gian nhìn giống như bị vỡ.
Làn nước xanh trong.
Tham quan xong 3 địa điểm, mình trở lại bến cảnh để về đảo chính. Về đến cảng Sanur là 17h, mình bắt grab từ Sanur về khách sạn tại Ubud để tiện di chuyển cho sáng ngày hôm sau. Từ Sanur đi về Ubud mất tầm 150.000 RUP. Đến Ubud, mình chọn nghỉ ở Ode Hostel. Giá khá rẻ, tầm 120.000/1 phòng đơn đầy đủ tiện nghi. Khách sạn này nằm ở khu vực trung tâm Ubud, rất thuận lợi cho việc di chuyển. Sau khi ăn tối và đi bộ quanh khu phố cổ, mình quay về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho sáng ngày hôm sau. Ngày 3: Tegalalang - Tirta empul – Telenungan Waterfall (Ubud) 7h sáng thức dậy, mình thuê xe máy với giá 80Rup/1 xe để di chuyển, tham quan tại Ubud. - Ruộng bậc thang Tegalalang: Điểm đến đầu tiên mình ghé là ruộng bậc thang Tegalalang. Ngồi trò chuyện với người dân địa phương mình được biết thửa ruộng này đã được hình thành từ 2000 năm trước.
Ở ruộng bậc thang này sẽ bố trí sẵn các xích đu và lồng chim cho khách du lịch chụp choẹt sống ảo. Xích đu tầm 40.000 Rup, lồng chim tầm 50.000 rup/ 1 người!
Thực sự thì vẻ đẹp của ruộng bậc thang sẽ khiến bất kỳ ai cũng ngỡ ngàng. Những thửa ruộng hòa quyện với mây trời tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Tâm hồn cảm thấy vô cùng bình yên và thoải mái, giúp bạn tạm quên đi những hối hả, bộn bề của cuộc sống thường nhật. - Đền Pura Tirta Empul Ở đảo ngọc Bali (Indonesia), ngoài những bãi biển đẹp, món ăn đặc trưng, nơi đây còn có đền Pura Tirta Empul với nghi lễ tắm nước thánh độc đáo, thu hút nhiều du khách Theo lời kể của một bạn tour guide, ngôi đền Hindu này được xây dựng từ thế kỷ thứ 10, là một trong những ngôi đền linh thiêng bậc nhất tại Bali, được bao bọc bởi dòng suối chảy quanh năm. Nước từ con suối chảy qua một ao nước thánh trầm tích sủi bọt và từ đó chảy vào hai hồ bơi lớn hình chữ nhật qua các đài phun nước được chạm khắc cầu kỳ.
Vé vào đền + giá thuê sarong 20.000 Rup/1 người.
Nếu muốn trầm mình, gột rửa bản thân, bạn có thể thuê một tủ gửi đồ và thuê một chiếc sarong khác để xuống hồ bơi. Người dân Bali nói với tôi rằng tắm tại đền này sẽ giúp gột rửa, thanh tẩy bản thân, đem lại sức khỏe và sự may mắn. - Telenungan Waterfall Thác ở Bali nhiều vô kể nhưng mình chỉ đi mỗi thác này thôi, cũng khá nổi tiếng. Các bạn nên đi vào lúc sáng từ tầm 8 – 10 giờ nhé, vì tầm đó ít khách du lịch nên tắm và chụp hình thoải mái hơn. - Về lại Kuta Sau khi tham quan xong những địa điểm chính tại Ubud, mình về khách sạn check out và di chuyển về Kuta (Trung tâm của Bali). Biển Kuta không đẹp nhưng nó lại sôi động, náo nhiệt với những quán bar không ngủ về đêm. Tại Kuta, mình ở Bali Manik Beach Inn với giá khoảng 120.000 VND/ 1 người. Ngày 4: Kuta – Uluwatu Thức dậy lúc 7 giờ sáng, mình di chuyển bằng xe máy đến đền Uluwatu. Đền Uluwatu là một trong những ngôi đền cổ xưa nhất ở Bali, nằm trên vách núi ven biển. Đường lên Uluwatu mát mẻ và trong lành, là một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Bali. Vào thăm đền, bạn phải quấn sarong nếu mặc quần ngắn. Sarong được phát miễn phí tại lối vào.
Đia danh du lịch nổi tiếng.
Sau khi đi Uluwatu, mình quyết định dành phần thời gian còn lại trước khi rời khỏi Bali để lượn lờ quanh bờ biển Kuta xem lướt sóng và ăn những món ăn đường phố Nhìn chung đồ ăn ở Bali khá khó ăn và kém đa dạng! 15 giờ chiều, mình trở về khách sạn check out và ra sân bay để về lại Kuala Lumpur, kết thúc chặng hành trình tham quan tại Bali. Tổng chi phí: 9triệu đồng/1 người Trong đó: - Vé máy bay 2 chặng khứ hồi: 3.970.000 đồng. - Chi phí ăn uống, đi lại, vui chơi: 5.000.000 đồng. Thanh Hằng - luhanhvietnam.com.vn Ảnh: Thiên Anh |
| Copyright © 1997-2024 Luhanhvietnam.com.vn |