Khám phá vẻ đẹp tâm linh của 3 ngôi Chùa Linh Ứng ở Đà NẵngThứ bảy, 11/04/2020, 15:01 GMT+7
Tọa lạc trên ba vị trí đắc địa của Đà Nẵng, 3 ngôi chùa Linh Ứng tạo thành một tam giác linh thiêng cho thành phố biển xinh đẹp. Khi trải nghiệm một tour du lịch Bà Nà, Ngũ Hành Sơn sẽ là một thiếu sót lớn nếu bạn không đến tham quan 3 ngôi chùa: chùa Linh Ứng Non Nước nằm trên hòn Thủy Sơn của dãy Ngũ Hành Sơn; chùa Linh Ứng Bà Nà nằm trên vị trí cao nhất trong 3 ngôi chùa và chùa Linh Ứng Bãi Bụt, Sơn Trà nằm ở lưng chừng núi – bán đảo Sơn Trà.
Chùa Linh Ứng Non Nước
|
Đây là ngôi chùa đẹp nhất, lớn nhất trong 3 ngôi Chùa Linh Ứng. Tọa lạc trên bán đảo Sơn Trà nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 10 km về phía Đông Bắc, ở độ cao 693m so với mực nước biển, chùa Linh Ứng-Bãi Bụt trên bán đảo Sơn Trà được xem là một công trình phật giáo lớn nhất về quy mô và nghệ thuật kiến trúc. Nơi đây còn được mệnh danh là cõi Phật giữa chốn trần gian vì nằm trên vị trí đắc địa, nơi hội tụ của linh khí đất trời và lòng người.
Giữa những con đường ven biển Sơn Trà Điện Ngọc, một ngôi chùa với mái ngói xanh hiện lên một cách uy nghiêm bên sườn Đông của bán đảo. Chùa Linh Ứng Bãi Bụt là một trong những địa điểm du lịch Đà Nẵng thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan.
Ngôi chùa cổ kính này càng trở nên linh thiêng khi gắn với một truyền thuyết huyền bí do chính những người dân đầu tiên sinh sống ở bán đảo Sơn Trà kể lại. Vào thời vua Minh Mạng (triều Nguyễn, thế kỷ XIX), người dân chài phát hiện có một bức tượng Phật không biết từ đâu lại trôi dạt đến bờ cát ở đây. Người dân nghĩ đây là một dấu hiệu tốt lành nên đã lập một ngôi đền để thờ cúng. Kể từ đó sóng yên biển lặng, ngư dân có thể yên ổn làm ăn. Người dân tin rằng Ngài Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn đã hiển linh và phù hộ cho họ. Vì vậy người dân gọi nơi đây là cõi Phật giữa chốn trần gian. Bờ cát nơi bức tượng Phật trôi dạt sau đó được đặt tên là Bãi Bụt, cũng là nơi Chùa Linh Ứng dựng lên ngày nay.
Nếu có dịp đi du lịch Đà Nẵng, nhất định bạn đừng nên bỏ lỡ địa điểm này, vì đây là ngôi chùa có lối kiến trúc độc đáo nhất và lớn nhất trong 3 ngôi Chùa Linh Ứng tại Đà Nẵng. Từ xa xa bạn có thể thấy một ngôi chùa với mái ngói xanh uốn cong có hình rồng cùng những trụ cột vững chắc được bao quanh bởi những con rồng uốn lượn rất tinh xảo. Ngôi chùa hiện lên giữa những con đường ven biển Sơn Trà Điện Ngọc tuyệt đẹp tạo nên một khung cảnh tựa chốn bồng lai.
Bước vào chánh điện, du khách có thể cảm nhận được một không khí cực kỳ trang nghiêm và thanh tịnh. Chính giữa là tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mô Ni, bên phải là Quan Thế Âm Bồ Tát và bên trái là Tam Tạng Phật, bốn vị Hộ pháp và 18 vị La Hán được bố trí theo luật lệ để bảo vệ ngôi đền. Những bức tượng La Hán được điêu khắc tinh xảo và sắc nét. Mỗi bức tượng là hiện thân của những cảm xúc khác nhau, niềm vui, tức giận, yêu thương và ghét bỏ tạo nên cảnh tượng vô cùng sống động.
Ngoài lối kiến trúc độc đáo với sự kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và truyền thống của chùa Việt, nơi đây còn nổi tiếng vì có tượng Phật Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam. Tượng phật màu trắng cao 67m, đường kính tòa sen 35m, tương đương tòa nhà 30 tầng). Tượng đứng tựa lưng vào núi, hướng ra biển, đôi mắt hiền từ, một tay bắt ấn tam muội, tay kia cầm bình nước cam lồ như rưới an bình bảo vệ ngư dân địa phương. Trên mão tượng Quan Âm là tượng Phật Tổ cao 2m. Trong lòng tượng có 17 tầng, mỗi tầng đều có bệ thờ tổng cộng 21 bức tượng Phật với hình dáng, vẻ mặt, tư thế khác nhau, gọi là “Phật trung hữu Phật”.
Đứng trên tầng mười bảy của tòa tháp này có thể nhìn được bao quát biển cả, núi rừng của thành phố. Ngắm cảnh ở đây vào lúc bình minh và hoàng hôn sẽ đem lại cho du khách một trải nghiệm tuyệt vời khi được đắm mình trong không gian linh thiêng nơi đất trời, biển cả và lòng người cùng hội tụ.
Với độ cao gần 1.400 m, Chùa Linh Ứng Bà Nà là một phần của khu phức hợp nghỉ dưỡng sinh thái Ba Na Hill nằm trên đỉnh Bà Nà. Ngôi chùa được khánh thành vào ngày 6/3/2004.
Lợi thế lớn nhất của ngôi chùa là nằm ở vị trí cao nhất. Nhìn từ xa ngôi chùa như một biệt thự kiểu Pháp ẩn mình giữa những cánh rừng rậm rạp và núi non trùng điệp. Đứng từ trên chùa, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh toàn thành phố, núi rừng được bao quanh bởi bãi biển xanh, bờ cát trắng cách đó 30km. Phía trước chùa có một cây thông quý được gọi là Thông ba lá đã được ghi lại trong sách đỏ Việt Nam.
Chùa được xây dựng từ năm 1999-2004 và được trùng tu sau nửa thế kỉ bị lãng quên. Phía trước chùa có một khoảng sân rộng được lót bằng đá. Bên trong chánh điện có cấu trúc như Chùa Linh Ứng Non Nước nhưng đặc biệt lại thờ thêm một cỗ trống cao đến 2,4 m gây nhiều ấn tượng cho du khách.
Điều nổi bật hơn về chùa là Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni trắng cao, ngang gối 14 m, thiền định trên đài sen cao 6 m, tượng được chạm khắc tinh tế, tỉ mỉ từ những bàn tay của các nghệ nhân. Bên dưới tượng Phật là 8 bức phù điêu tái hiện cuộc đời của Phật Thích Ca. Vào những ngày trời trong xanh, bạn có thể nhìn thấy Tượng Phật đứng sừng sững giữa mây trời, gió núi. Phóng tầm mắt từ đây, ta có thể nhìn được bốn bề bức tranh thành phố với vịnh Đà Nẵng, đường bờ biển dài từ chân đèo Hải Vân đến bán đảo Sơn Trà, bãi biển Mỹ Khê và non nước Ngũ Hành Sơn… Cùng thả mình vào cảnh non nước hữu tình và lắng nghe âm thanh vang vọng của tiếng chuông chùa từ Lầu Chuông vọng xuống, con người ta như quên hết đi mọi lo toan, mệt mỏi, tâm hồn trở nên vô cùng thư thái và an yên.
Cẩm Loan (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |