![]() |
'Say như điếu đổ' vẻ đẹp lung linh của các lễ hội Đài LoanThứ hai, 16/11/2020, 11:00 GMT+7
Trong khi các món ăn làm nên thương hiệu thì các lễ hội Đài Loan lại khiến cho vùng đất này trở nên đáng nhớ trong lòng du khách hơn bao giờ hết. Bên cạnh các lễ hội truyền thống phổ biến như Tết Nguyên đán, Tết Nguyên Tiêu, Tết trung thu, Lễ tảo mộ hay Lễ Đoan ngọ…thì Đài Loan còn rất nhiều lễ hội đặc trưng mà chẳng nơi nào có khiến du khách phải mê mệt.
Các lễ hội Đài Loan đặc sắc mà bạn không nên bỏ lỡ
|
| >>Xem thêm: Tổng hợp những lễ hội đèn lồng ở Đài Loan đẹp ngất ngây lòng người |
Trong khi phần lớn Châu Á hay gần nhất là người Đài Bắc tin rằng đồ trang trí màu đỏ hoặc đèn trời có thể mang lại may mắn trong năm mới thì người dân địa phương ở quận Diêm Thủy (Yanshui), Đài Nam lại cho rằng càng nhiều lần bạn bị tên lửa bắn trúng thì càng tốt.
Chính vì vậy, trong mười lăm ngày đầu của tháng 1 âm lịch, lễ hội Đài Loan kỳ lạ này sẽ được diễn ra. Khi đó, vào buổi tối, huyện sẽ phóng hàng triệu quả pháo hoa trực tiếp vào đám đông háo hức. Hàng nghìn người đội mũ bảo hiểm và mặc đồ bảo hộ, hay đi mô tô và lấy một hoặc hai can chất lỏng đổ xuống đường để có cơ hội bị vùi dập bởi các vụ nổ, vì ở lễ hội này, suýt bốc cháy được coi là điều tốt.
Lễ hội pháo hoa Tổ Ong Diêm Thủy bắt đầu với một cuộc diễu hành của các palanquins, mỗi palanquins mang một bức tượng thánh và những hình trụ khổng lồ được gọi là tổ ong nhồi với tên lửa chai và đặt cách nhau vài thước dọc theo tuyến đường diễu hành. Khi đoàn diễu hành đi qua thị trấn, đám đông đổ xô đến tụ tập quanh các tổ ong và đốt cháy.
Lễ hội bắn pháo hoa tổ ong rất đông đúc dù nguy hiểm (Ảnh @naoko_chinesetea)
Khi những vệt sáng bắn ra thì mọi người la hét và chạy theo mọi hướng giống như một đàn ong giận dữ lao ra khỏi tổ. Thậm chí, mọi người còn ném tên lửa của họ xuống từ ban công căn hộ ở phía trên, góp phần vào tình trạng hỗn loạn bên dưới. Vụ nổ chỉ kéo dài một hoặc hai phút trước khi đạt đến đỉnh điểm là màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.
Có thể nói, đây là một lễ hội khá nguy hiểm vì nó có thể gây ra bỏng nặng, tên lửa bị mắc kẹt bên trong mũ bảo hiểm có thể gây mất thính giác tạm thời hoặc mù vĩnh viễn. Tuy nhiên, nó vẫn được đánh giá là một lễ hội lớn thứ 3 thế giới và một trong những lễ hội tiêu biểu của Đài Loan, vì vậy, bất chấp nguy hiểm mọi người từ khắp nơi vẫn tiếp tục đến Yanshui để thử sức mình.
|
GỢI Ý TOUR DU LỊCH ĐÀI LOAN QUỐC KHUYẾN MÃI
|
Không giống các lễ khội ở Đài Loan khác, lễ hội khinh khí cầu không có thời gian cụ thể mà nó sẽ thay đổi theo từng năm, thường là trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 8 tại quận Đài Đông, ở góc Đông Nam của Đài Loan, cụ thể là tại Luye Goutai - một địa điểm đã khá nổi tiếng để chơi dù lượn và cắm trại.
Đây là lễ hội khinh khí cầu quốc tế bắt đầu lần đầu tiên vào năm 2011, với khoảng 10 quốc gia tham gia sự kiện và dần dần số lượng nước tham gia lại càng tăng. Đặc biệt, vì được chức vào mùa hè nên thu hút rất nhiều gia đình cũng như khách du lịch tham gia, con số ước tính có thể lên tới hàng triệu người.
Các khinh khí cầu đủ mọi hình thù (Ảnh @pppei._)
Trong khi chờ đợi lễ hội bắt đầu thì du khách có thể chơi trò trượt dốc xuống đồi cực kỳ thú vị này. Tuy nhiên, bạn sẽ phải xếp hàng để đợi đến lượt nên phải kiên nhẫn đấy nhé.
Hình ảnh những chiếc khinh khí cầu đủ màu sắc với nhiều các hình thù khác nhau từ hình quả bóng truyền thống cho đến những hình nhân vật hoạt hình ngỗ nghĩnh dễ thương bay lên không trung tạo thành một khung cảnh cực kỳ tráng lệ và cuốn hút. Lúc này đừng chỉ đứng xem thôi mà hãy nhanh tay đưa máy lên chụp ảnh vì chắc chắn sẽ có một bức hình siêu ảo siêu chất luôn nhé. Nếu bạn nán lại được đến đôi để ngắm những ngọn lửa được thắp lên thì sẽ càng đẹp và lung linh hơn đấy.
So deep với các khinh khí cầu (Ảnh @valerie1225)
Lễ hội Ma Tỏ thường tổ chức vào ngày 15 tháng 7 âm lịch - ngày mà các đạo sĩ và Phật tử sùng đạo tin rằng cổng địa ngục sẽ được mở trong vòng một tháng để những con ma đói có thể lang thang khắp thế giới của người sống để tìm kiếm thức ăn, tiền bạc, giải trí và có thể cả linh hồn.
Chính vì vậy, người Đài Loan đã tổ chức "Lễ hội ma đói" bằng cách cung cấp một "bữa tiệc dành cho những hồn ma lang thang", đồng thời để tưởng nhớ tỏ tiên trong gia đình. Nó có ý nghĩa khá gióng với lễ hội Halloween ở các nước phương Tây.
Các cuộc diễu hành với đèn lồng hoành tráng (Ảnh @kltw2016)
Lễ vật thường được dâng vào ngày lễ Đài Loan này bao gồm rượu gạo, trái cây, thịt gà, thịt lợn, cá, đồ ăn nhẹ, nhang và giấy nhang. Giấy nhang vàng được đốt cho các vị thần, trong khi giấy nhang bạc được đốt cho các linh hồn.
Lễ hội Ma Tổ được tổ chức trên khắp Đài Loan nhưng lớn nhất và đầy màu sắc nhất là ở Cơ Long (Keelung), với các buổi diễu hành đèn lồng qua các đường phố, và các sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc tế và trong nước trên quảng trường chính ở bến cảng và trong nhà hát, hội trường, tòa nhà chính phủ và các sân khấu ven đường...
Các chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ hội Ma Tổ (Ảnh @jo4foodstories)
Du khách đến với lễ hội Đài Loan này không chỉ được xem mà còn được tham gia khiêu vũ, opera Đài Loan, múa rối, đánh trống, võ thuật, chương trình thiếu nhi, âm nhạc truyền thống và hiện đại, thủ thuật kiểu xiếc, hội họa, chụp ảnh và thi nghệ thuật, hát dân gian, câu đố và thư pháp nữa đấy.
Sau đó, thả những chiếc đèn lồng được trang trí bằng một ký tự Trung Quốc, chẳng hạn như 謝 ( xie ; “lòng biết ơn”), 林 ( lin ; “gỗ”) và, ( jiang ; “sông”) trên biển với niềm tin: đèn lồng trôi ra biển càng xa thì gia tộc đó càng có nhiều may mắn trong năm tới.
Toucheng Chiang Ku là một lễ hội truyền thống ở Đài Loan cũng rất được yêu thích, thường tổ chức vào tháng 7 âm lịch tại thành phố Nghi Lan, Đài Loan để cúng cho các linh hồn lang thang và tránh những điều không may.
Nó còn có tên gọi thú vị khác là lễ hội trèo cột, vì trong ngày lễ sẽ diễn ra một hoạt động chính là trèo cột, giật đồ thờ cúng và cờ từ cáp treo để tỏ lòng thành kính với những linh hồn đã khuất không có người thờ cúng.
Theo đó, cuộc thi sẽ có nhiều đội tham gia, với mỗi đội 5 trai tráng nhanh nhẹn, khỏe mạnh, dùng dây thừng bện thành vòng, móc vào chân rồi leo các cây cột của tháp Ku Peng. Trong đó, mỗi cây cột lại có một thử thách riêng, có cây thì được bôi mỡ rất trơn, có cây lại cao hơn cả tòa nhà 10 tầng…
Không gian đông vui của lễ trèo cột (Ảnh @friendsandcity)
Mặc dù có hơi mạo hiểm nhưng bì không khí sôi động và nhộn nhịp nên lễ hội trèo cột Toucheng Chiang Ku luôn thu hút được rất nhiều người dân và du khách tham gia.
Bất kỳ ai một khi đã đặt chân đến “đảo Ngọc”, được tham gia các lễ hội Đài Loan sôi động, hấp dẫn thì đảm bảo sẽ nhỡ mãi không bao giờ quên cho xem.
Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet
| Copyright © 1997-2024 Luhanhvietnam.com.vn |