'Lạc' đến thời kỳ thịnh vượng của La Mã cổ đại tại khu di tích Chellah ở MarocThứ sáu, 18/12/2020, 16:20 GMT+7
Rabat có thể nói là một thành phố hút khách bậc nhất Maroc, bởi sự pha trộn độc đáo giữa hiện đại và cổ kính, cùng với 9 Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, tiêu biểu trong đó là khu di tích Chellah, khiến những ai yêu thích lịch sử đã đến thăm một lần là mãi chẳng thể quên. Giới thiệu về khu di tích ChellahThành phố chết Chellah hay Shalla là một nghĩa địa Hồi giáo trung cổ nằm bên cạnh sông Regreg, trong khu vực tàu điện ngầm của thành phố Rabat, Maroc. Công trình này được xây lần đầu tiên bởi người La Mã vào khoảng năm 40 sau Công nguyên với tên gọi Sala Colonia hay Sala và được sử dụng như một trung tâm của Cơ đốc giáo ở Châu Phi cho đến năm 1147, khi người Amazigh Almohads đến xâm chiếm thì họ đã biến nơi này thành một khu chôn cất hoàng gia.
Công trình kiến trúc nguy nga (Ảnh @fittravelqueen)
Sau đó, vào đầu thế kỷ 13 sau Công nguyên, lúc triều đại Marinid lên nắm quyền đã đổi tên cho nó thành "Chellah" và xây dựng thành một khu phức hợp quan trọng, bao gồm: các bức tường, tháp phòng thủ bảo vệ, nhà thờ Hồi giáo, lăng mộ và trường học Quranic... Điều đáng buồn là vào năm 1755, trận động đất lớn ở Lisbon không chỉ khiến cho khoảng 10.000 người đã thiệt mạng ở Maroc mà còn khiến khu di tích Chellah bị phá hầu hết các công trình kiến trúc nổi bật, chỉ còn trơ lại những bức tường thành mà chúng ta nhìn thấy như ngày nay. Tuy nhiên, những đống đổ nát cũng không che đi được những kiến trúc huy hoàng một thời, chính vì vậy, nó đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2012 và trở thành một điểm du lịch nổi tiếng của Maroc, với lượng khách du lịch lên tới hơn trăm ngàn người mỗi năm.
Những điều thú vị hút hồn du khách của khu di tích Chellah
|
GỢI Ý TOUR DU LỊCH HY LẠP KHUYẾN MÃI
|
Sự xuất hiện ngẫu nhiên của những chú mèo hoang trong khu vực thành phố chết Chellah khiến du khách, nhất là những người yêu động vật cực kỳ thích thú. Điều đặc biệt là chúng không chỉ có 1 hay 2 con mà là cả một đàn như đây là nơi ở chính của chúng vậy, và hầu hết những chú mèo đều dược chăm sóc khá tốt, nên cực kỳ sạch sẽ.
Hơn nữa, chúng còn cực kỳ thân thiện và hiền lành nữa cơ, chỉ cần thấy có người bước đến là đã vội vàng chạy ra làm quen và cọ cọ vào chân đòi âu yếm rồi, vậy nên trước vẻ siêu đáng yêu ấy, chắc chắn những trái tim dù là cứng rắn nhất cũng bị tan chảy ngay thôi.
Không chỉ có mèo mà một đàn cò trắng xây tổ trên cây, đỉnh tháp cầu nguyện hay đầu các bức tường...thỉnh thoảng cất lên những âm thanh staccato du dương, cũng khiến du khách khi đến du lịch Chellah phải mê mẩn không thôi.
Vào buổi sáng sớm, dưới những tia nắng ấm áp, được tham quan khu di tích trong tiếng mèo kêu và tiếng vỗ cánh của các chú cò sẽ khiến tâm hồn bạn trở nên yên tĩnh và thanh bình lắm cho xem.
Dù chỉ còn là những tàn tích nhưng vì khu di tích Chellah vẫn là một biểu tượng nổi bật cho một thời đại huy hoàng trong quá khứ, đồng thời chiếm một diện tích khá lớn tại thủ phủ Rabat nên nó luôn được "chọn mặt gửi vàng" để tổ chức các sự kiện quan trọng trên thế giới như: "Festival of Jazz" hay "Jazz au Chellah" - lễ hội âm nhạc quốc tế nổi tiếng hàng năm và lễ hội Mawazine - chương trình giới thiệu nhạc jazz hoặc nhạc truyền thống...
Chính vì vậy, nếu đến đúng dịp các lễ hội diễn ra, du khách sẽ không chỉ được tận hưởng những tiết mục âm nhạc đặc sắc, mà còn được đắm mình vào một không gian nghệ thuật sôi động và nhộn nhịp, còn gì tuyệt vời hơn đây.
Giờ mở cửa: từ 9 giờ sáng đến 17 giờ hàng ngày.
Phí vào cửa: 10 Dirham (khoảng 63.000 đồng).
Cách đến: từ trung tâm thành phố Rabat, bạn bắt taxi đến khu di tích với chi phí khoảng 15 Dirham (khoảng 95.000 đồng) trong 10 phút.
Thời điểm lý tưởng tham quan: vào buổi sáng khi cửa mới mở để có thể thăm thú nhiều nơi, cũng như chụp được nhiều ảnh đẹp, vì càng về sau khách du lịch đến càng đông đấy nhé.
Nếu bạn có niềm đam mê mãnh liệt với các công trình cổ kính pha chút hoang sơ thì nhất định không được bỏ qua khu di tích Chellah ở Rabat đâu đấy.
Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.con.vn
Ảnh: Internet
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |