Đưa nhau 'đi trốn' Mộc Châu 2 ngày 1 đêmThứ ba, 26/03/2019, 11:00 GMT+7
Nếu một ngày bạn muốn đón nắng ấm ở một nơi xa thì Mộc châu sẽ là nơi lí tưởng cho bạn vào dịp cuối tuần. Tôi và nhỏ bạn thân đã đưa nhau đi trốn ở Mộc Châu 2 ngày 1 đêm và săn được cả tá ảnh đẹp. Part 1: Homestay đẹp hơn cả mong đợiChúng tôi chọn phương tiện di chuyển là xe máy nên mất 4 tiếng đi từ Hà Nội để đi du lịch Mộc Châu. Xuất phát từ 7h sáng, vượt qua gần 200km đường bằng và đồi núi bên nắng bên mưa, tầm 12h tới nơi, chúng tôi checkin ở Homestay đã book trước. Nơi chúng tôi chọn là Đồi House, ngay gần thị trấn trung tâm, cách cây đa Tây Tiến chỉ khoảng 500m. Ở đây khá gần khu trung tâm nên thuận lợi cho việc mua bán đồ thiết yếu, tuy nhiên đường đi lên sẽ có đoạn hơi dốc một chút. Có hai loại phòng đôi và phòng Dom cho nhóm bạn, tôi book phòng đôi với giá 280k/đêm, được mượn bát đũa, xin nước nóng ăn mì gói, đốt than nướng thịt ở ngoài, miễn là ăn xong phải rửa cho chị chủ nên khá thoải mái. Nếu các bạn đi bằng ô tô thì khi tới Mộc Châu có thể thuê xe máy của homestay giá 150k/ngày.
Homestay xinh xắn ở Đồi House, nơi bạn có thể đón ánh bình minh đầu tiên núi rừng Tây Bắc
Part 2: Checkin khu di tích Tây TiếnThay vì đi tham quan Thác Dải Yếm, Trang trại bò sữa Mộc Châu thì điểm đầu tiên chúng tôi chọn là tới tham quan khu di tích cấp quốc gia lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến, địa điểm này cũng gần homestay của tôi. Đây là công trình được trung tu dựa trên ý tưởng bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Tới đây, tôi cảm thấy khu di tích mang đúng chất vừa lãng mạn vừa hào hoa, lí tưởng “chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh” của những người lính Tây Tiến năm xưa.
Chỉ cần nhỏ bạn thân có tâm, bạn sẽ có một tá ảnh đẹp mang về
Part 3: Lạc vào rừng hoa như trong mơSau khi tham quan Tây Tiến, chúng tôi tìm đường ra vườn mận. Ban đầu mình đi theo “chị google” tới thung lũng hoa mận nổi tiếng thì vườn đã tàn, mình rất thất vọng, sau đó trên đường về, may mắn thay tôi đã thấy một vườn mận hoa trắng muốt như tuyết, cảm tưởng như lạc vào một khu rừng và không muốn về cho tới khi mặt trời đi ngủ. Vé vào chụp ảnh là 15k/người. Cô chủ nhà còn hướng dẫn chúng tôi đứng ở vị trí nào để có được những bức hình ưng ý nhất. Và đây là sản phẩm của buổi chiều checkin hôm ấy. Lạc vào rừng hoa mận trắng như tuyết - May mắn của chuyến đi
Tấm hình 'để đời' trong album khám phá Việt Nam của tôi
Mải lạc trong rừng mận, đến khi mặt trời xuống núi, chúng tôi đi mua ít đồ ăn ở khu trung tâm và ăn tại homestay, vịt quay ở đây rất ngon, giá hợp lí. Ngồi cạnh bếp lửa hồng, gió rít se se lạnh nhưng rất dễ chịu, một cảm giác chỉ có ở vùng núi phía Bắc khiến tôi quên đi hết những mệt mỏi nơi thành phố xô bồ, phồn hoa. Chúng tôi trở lại phòng ngủ và nghỉ ngơi sớm để bắt đầu hành trình ngày mai.
Khi đến Mộc Châu, chắc chắn phải ghé thăm Rừng thông bản Áng, đặc biệt là khu vườn dâu Chimi say đắm. Tôi vào vườn và tận tay hái những trái dâu tây chín đỏ tùy theo ý thích (cũng vì thế nên giá sẽ cao hơn một chút). Tôi còn nhớ có gia đình đưa 2 đứa trẻ con vào vườn dâu, hai bé hái một giỏ đầy, gương mặt thích thú và còn đòi mẹ đi hái hết tất cả những quả màu đỏ trong vườn. Những trái dâu tây mọng nước được chúng tôi tận tay hái tại vườn dâu Chimi
Món sữa chua dâu tây trứ danh tại Mộc Châu
Part 4: Một chút sống ảo tại Happy LandĐã từ lâu, Happy Land là địa điểm thu hút khách du lịch Mộc Châu, và đương nhiên hoa cỏ, cảnh sắc nơi đây được cải tạo thường xuyên, là sự kết hợp của tự nhiên và những cảnh vật do cong người tạo dựng nên. Chúng tôi đã có một cuộc dạo chơi và tham quan thung lũng Happy Land, khá mát mẻ và trong lành. Vé vào cửa để vi vu là 60k/người tha hồ checkin, nhưng mà nhớ là các bạn đừng ngắt hoa để chụp ảnh nhé.
Checkin cảnh siêu đẹp tại Happy Land chỉ với 60k
Một vài tips khi đi du lịch tại Mộc Châu:
Địa điểm vui chơi: Mộc Châu rất nhiều địa điểm chơi, tuỳ theo mùa nữa nên các bạn cân nhắc và lên lịch trình trước nhé. Có Thác Dải Yếm (hợp đi mùa hè), đồi chè trái tim (cũng tuỳ theo mùa nè), hoa cải, hoa mận, lễ hội mận (tháng 5), Rừng thông Bản Áng, Happy Land,… hoặc đi xa hơn chút là cột mốc 255 biên giới Lào như ảnh dưới mà tôi chụp. Lên đó có các chú bộ đội biên phòng rất dễ thương và giúp đỡ nhé.
Checkin cột mốc 255 Biên giới Việt Nam - Lào
Chúng tôi đã đưa nhau đi trốn ở Mộc Châu như thế, còn chờ gì nữa, chọn ngày đẹp và vi vu ngay thôi!
Hảo Phạm
|
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |