Thung lũng Haa - 'tiểu Thụy Sĩ' trong lòng BhutanThứ bảy, 05/12/2020, 15:11 GMT+7
Là một mảnh thiên đường trên dãy Himalaya, Bhutan không chỉ là quốc gia duy nhất đóng góp nhiều oxy hơn mức tiêu thụ, mà còn được trời phú cho vẻ đẹp đáng kinh ngạc và nhiều điều bí ẩn thú vị, tiêu biểu trong đó là thung lũng Haa tuyệt đẹp. Nằm gần con đèo Chele La, được bao quanh bởi những ngọn núi, cách thành phố Paro của Bhutan khoảng 70 km về phía Đông và cách thủ đô Thimphu khoảng 114 km, thung lũng Haa đang là một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất của "đất nước rồng sấm".
Những điểm thu hút của thung lũng Haa
|
GỢI Ý TOUR DU LỊCH ẤN ĐỘ KHUYẾN MÃI
|
Người dân của vùng đất Haa thường được gọi là "Haap". Không chỉ khiêm tốn mà tính cách của họ còn rất nồng hậu và thân thiện, nếu gặp bất kỳ ai trên đường bạn cũng thấy những nụ cười tươi rói trên khuôn mặt họ, thậm chí, cả những đứa trẻ ở trong nhà khi thấy khách du lịch cũng sẽ đưa tay ra ngoài để vẫy chào.
Một nơi mà không bao giờ có sự ganh đua, đấu đá hay ghen ghét, nơi mà dù người lạ hay người quen cũng có thể cũng có thể bắt tay cười nói rôm rả như vậy, bảo sao nó lại trở thành một vương quốc hạnh phúc đáng mơ ước.
Không giống như phần còn lại của thế giới, người "Haap" ăn mừng năm mới sớm hơn nhiều, tức ngày 29 tháng 10 theo lịch Bhutan đã là lễ mừng năm mới của họ, hay còn được gọi là " Lomba" có nghĩa là "Mang theo cả năm".
Ngoài ra, ở thung lũng Haa cũng tổ chức lễ Haa Tshechu hàng năm tại Lhakhang Karpo vào ngày 8-10 của tháng Bhutan thứ 8 và các lễ hội mùa hè nổi tiếng, nơi bạn sẽ có cái nhìn thoáng qua về lối sống và văn hóa của người du mục, vẽ thêm một nét độc đáo cho nền văn hóa Bhutan, khiến ai cũng phải cũng phải trầm trồ, thích thú.
Ngoài những địa điểm đẹp như tranh vẽ, thì một số ngôi đền và tu viện cổ ở khu vực này cũng rất đáng để bạn ghé thăm một lần. Tiêu biểu nhất là: ngôi đền Lhakhang Karpo (Trắng) và Lhakhang Nagpo (Đen) - được xem là hiện thân của 2 con chim bồ câu mà vị Pháp vương Songtsen Gampo đã thả trên thung lũng.
Trong khi đền Lhakhang Karpo là nơi cư trú của các nhà sư Phật giáo, nổi bật với 3 tòa nhà trắng hùng vĩ và các bức tường rực rỡ, thì đền Lhakhang Nagpo lại là nơi ở của vị thần hộ mệnh Da Do Chen, có một khe hở dẫn tới hồ nước linh thiêng - nơi nàng tiên cá Tshomen trú ngụ và không có sự sinh sống của các nhà sư.
Bên cạnh đó, ngôi nhà cổ truyền (hơn 100 năm tuổi) ở thung lũng Haa cũng là điểm đến mà bạn không nên bỏ qua. Bởi những đồ dùng bằng nhôm, cái bếp truyền thống có ống khói hay những bức tường gồ ghề... sẽ khiến bạn có cảm giác thời gian như đã đóng băng ở khu vực này, làm tăng thêm nét độc đáo cho thung lũng.
À đừng quên việc đi bộ đến Gompa để chiêm ngưỡng loài hoa thần thoại có tên là Udumbara hay một sân gôn tuyệt đẹp, được xây dựng và duy trì với sự giúp đỡ của quân đội Ấn Độ, chắc chắn sẽ không làm bạn phải thất vọng đâu.
Sinh kế của người dân trong thung lũng chủ yếu dựa vào nông nghiệp, với các loại cây trồng trên cao chủ yếu là: lúa mì, khoai tây, lúa mạch và kê. Cùng với đó là hoạt động chăn nuôi gia súc như: yak, gà, lợn và ngựa...Trong đó, Yak được coi là một đóng góp đáng kể cho nền kinh tế của khu vực với việc sản xuất ra một đặc sản phô mai sấy khô nổi tiếng là “Habi Ruto”, với hương vị rất lạ mà bạn nên thử một lần.
Ngoài ra còn có 'Hoentay' - một phiên bản Momo lành mạnh hơn, được làm bằng bột kiều mạch và các nguyên liệu tùy thích của người dùng - thứ mà bạn chỉ có thể thưởng thức được tại 'Ngaden' hoặc các nhà hàng khác ở Haa.
- Thung lũng này nằm khá xa các thành phố lớn, vì vậy, bạn nên mang theo đầy đủ nước uống và thức ăn trước khi di chuyển.
- Có rất ít lựa chọn ăn uống trong thung lũng nên hãy đặt trước tại một nhà dân nếu bạn muốn ở lại đó qua đêm.
- Luôn phải xin phép trước khi vào bất kỳ địa điểm nào hoặc chụp ảnh.
- Mùa thu, nhất là tháng 10 đến tháng 11 là thời điểm tốt nhất để đến thăm thung lũng vì thời tiết lúc này khá ôn hòa, hoàn hảo để đi dạo ngắm cảnh.
- Mùa đông cũng rất đẹp với khung cảnh tuyết phủ trắng xóa tựa như một bức tranh, nhưng sẽ khá lạnh, vì vậy hãy chuẩn bị quần áo, mũ, khăn...thật ấm nhé.
- Mặc dù mỗi mùa sẽ có các hoạt động khác nhau để chào đón bạn, nhưng riêng mùa gió mùa là bạn không nên ghé thăm nơi đây nhất vì thời tiết không đẹp, sẽ khiến bạn có khi phải ở trong nhà cả ngày đấy.
- Cách đến: Đầu tiên, bạn đi máy bay đến sân bay quốc tế Paro cách thung lũng 65 km hoặc sân bay ở thủ đô Thimphu. Sau đó, từ sân bay bạn có thể bắt các chuyến xe buýt địa phương hoặc taxi đi đến thung lũng trong khoảng từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ.
Nếu bạn muốn tận hưởng cảm giác vô ưu vô lo, muốn thoát khỏi những bộn bề áp lực của cuộc sống hiện đại thì thung lung Haa ở Bhutan chính là điểm đến lý tưởng cho bạn đấy nhé.
Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |