Những công trình bỏ hoang ở Việt Nam hút khách đến check inThứ sáu, 20/05/2022, 11:08 GMT+7
Bạn có biết rằng những công trình bỏ hoang ở Việt Nam cũng là tọa độ check-in sống ảo cực đẹp mà giới trẻ yêu thích, cho ra đời nhiều bức ảnh chất lừ và khác biệt. Những công trình bỏ hoang ở Việt Nam kiến trúc đẹp và cổ kính
|
>>Xem thêm: Những địa điểm bỏ hoang ở Đà Lạt là nơi check-in thần thánh với tín đồ xê dịch |
Những công trình bỏ hoang ở Việt Nam được người trẻ chụp ảnh nhiều nhất phải kể đến nhà thờ Hải Lý. Nhà thờ này còn có tên gọi nhà thờ đổ hay nhà thờ trái tim, nằm ngay bờ biển Xương Điền, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Vì bị bỏ hoang trong suốt 20 năm nên nhà thờ dần trơ trọi, có lẽ vì thế mà tên gọi nhà thờ đổ ra đời.
Có dịp du lịch Nam Định, nhất định bạn phải đến thăm công trình đặc biệt này. Có gì đẹp ở một ngôi nhà thờ hoang tàn, đổ nát? Rất nhiều thứ hay ho để du khách khám phá. Một trong số đó là vị trí đắc địa ngay bên bờ biển. Nhà thờ nằm dọc theo bãi biển dài, trước mắt là đại dương bao la, mở ra một không gian mênh mông, tự do, tự tại.
Chính vì nép mình bên bờ biển nên nhà thờ đổ Nam Định càng đẹp hơn mỗi khi bình minh lên và hoàng hôn buông. Hai thời khắc đẹp nhất trong ngày cũng là lúc bạn check in với nhà thờ cho ra nhiều khung cảnh đẹp nhất. Ánh nắng vàng dịu nhẹ nhuộm lên khắp công trình hoang tàn, tạo nên thật nhiều khung ảnh ấn tượng.
Bên cạnh vị trí đẹp thì kiến trúc độc đáo của nhà thờ Hải Lý cũng là lý do mà công trình bỏ hoang này được nhiều du khách yêu thích. Nhà thờ này do kiến trúc sư người Pháp thiết kế, mang dấu ấn châu Âu đậm nét, thể hiện qua những khung cửa vòm, đa dạng các loại hoa văn trang trí công phu, đẹp mắt.
Bị bỏ hoang trong thời gian dài và sự tác động của gió biển, các cơn bão nên nhà thờ đổ ngày càng đổ nát. Những bức tường loang lổ để lộ ra những viên gạch đỏ, cây cỏ rêu phong đua nhau mọc lên, tạo nên sự hoang vu cho cảnh vật. Tuy nhiên kể cả khi hoang tàn đi, nhà thờ đổ Nam Định vẫn rất đẹp vào mọi thời khắc trong ngày.
Việt Nam ta có nhiều công trình bỏ hoang đẹp và xuất hiện khá nhiều trong ảnh check in trên Instagram của người trẻ. Một trong số đó là công viên Hồ Thủy Tiên ở thành phố Huế. Công trình này nằm trên đồi Thiên An, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, cách trung tâm thành phố Huế 10km về phía Tây Nam.
Đây là công viên nước được xây dựng từ những năm 2000 với diện tích gần 50 ha. Công viên nước khi hoàn thành có nhiều hạng mục như khu thủy cung, hệ sinh thái, khu nhạc nước,… Thế nhưng khi đưa vào hoạt động lại không mang đến hiệu quả, sau đó bị bỏ hoang và trở thành điểm check in ở Huế được người trẻ yêu thích.
Có dịp khám phá xứ cố đô, bạn hãy thử một lần đến đây để trải nghiệm cảm giác lạc vào thế giới ma mị. Ở đó, du khách cảm nhận trọn vẹn độ rùng rợn mà công trình này mang lại. Đó là những bức tượng với hình thù quái gỡ, là những yếu tố trang trí ma mị vốn không dành cho người yếu tim.
Xung quanh khu công viên nước này là rừng cây bao trùm, càng làm cho không khí thêm phần đáng sợ. Đến công viên Hồ Thủy Tiên, bạn đừng quên check in cùng bức tượng rồng vừa oai phong, vừa dữ tợn. Khu thủy cung với những bể nước đầy rêu phong, bụi bặm hay các khu vực bên trong hoang tàn vắng vẻ đều sẽ là góc check in ấn tượng.
Theo kinh nghiệm du lịch Huế mà nhiều bạn trẻ chia sẻ, công viên bỏ hoang này ghê rợn cả ngày nắng lẫn ngày mưa. Nhất là ngày mưa dầm dề, khi đến đây, nhìn đâu du khách cũng thấy sự ma mị ẩn hiện. Chắc chắn những người “cứng tim” thích chụp ảnh kiểu độc lạ không thể bỏ qua tọa độ hấp dẫn này khi đến Huế.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH HUẾ KHUYẾN MÃI
>> HCM - Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Huế - Quảng Bình 4N3Đ, Bay Vietjet giá từ 5.590.000 VNĐ/khách >> Hà Nội - Cố Đô Huế - Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An 4N3Đ giá từ 5.390.000 VNĐ/khách |
Thêm một công trình bỏ hoang ở Việt Nam cực đẹp và độc đáo, từng xuất hiện trong nhiều ảnh check in của du khách và có cơ hội lên cả phim. Đó chính là nhà nguyện Franciscaines nằm ở phường 10 thành phố Đà Lạt. Công trình này từng là bối cảnh quay trong một số cảnh của bộ phim điện ảnh Đôi mắt âm dương.
Nhà nguyện Franciscaines mang đậm kiến trúc Gothic và được bỏ hoang từ lâu. Đến đây, bạn sẽ bắt gặp một không gian cực kỳ hoang vu, liêu tịch. Những hàng thông xanh bao quanh lấy nhà nguyện, khiến cho cảnh sắc nơi này dù đêm hay ngày cũng toát lên sự ma mị, bí ẩn.
Tạm bỏ qua những câu chuyện ma mị xoay quanh nhà nguyện bỏ hoang này thì chính nét kiến trúc cổ kính của công trình cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp của sự bí ẩn. Những vách tường phủ đầy rêu, cây cỏ dại đua nhau mọc khiến cho không gian nơi này lúc nào cũng huyền bí.
Ngày nay, nhà nguyện này thuộc sở hữu của Đại học kiến trúc và đang trong kế hoạch tu sửa để trở thành cơ sở đào tạo. Thế nhưng với những ai từng có cơ hội check in công trình bỏ hoang tuyệt đẹp này đều sẽ nhớ mãi vẻ đẹp cổ kính, hoang vu và có chút gì đó ghê rợn của công trình này.
Mỗi công trình bỏ hoang ở Việt Nam đều gắn liền với những câu chuyện riêng trong lịch sử. Dù đó là tu viện, nhà thờ hay công viên, tất cả đều có điểm chung là kiến trúc đẹp, ấn tượng và toát lên màu sắc của sự kỳ bí, thu hút những người trẻ đến tham quan, khám phá và chụp nhiều bức ảnh ấn tượng.
Trà Văn (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Instagram
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |