Đi tìm lời giải đáp 'Đà Lạt có gì đặc biệt?'

Thứ bảy, 16/02/2019, 21:07 GMT+7

Đà Lạt - chỉ cần nhắc tới danh xưng thôi cũng đủ làm người ta bịn rịn, yêu thương vô điều kiện rồi. Một lần đi để rồi không muốn rời, để lại bao lời hẹn ước ghé thăm nhiều lần mảnh đất này. Chẳng hiểu tại sao Đà Lạt có gì đặc biệt làm người ta phải “xao xuyến”, “si mê” đến vậy. Phải chăng vì nơi đây chứa nhiều cảnh sắc tuyệt mỹ, trữ tình, nên thơ và bình yên, làm tâm hồn con người thanh toát.

 

Đà Lạt có gì đặc biệt?

Tiết trời Đà Lạt “chiều chuộng” lữ khách phương xa

Đà Lạt đón tôi bằng thời tiết se se lạnh của tháng 11. Không khí man mát mơn man làm tê dại bao tế bào da khiến tôi ấn tượng vô cùng. Cái khí hậu không mưa, cũng không nắng cứ se se lạnh vậy đấy làm cho những kẻ lữ hành ưa xê dịch như tôi tỏ ra thích thú vô cùng. Mỗi sáng sớm thong dong lân lê trong từng con ngõ nhỏ mù sương, dạo quanh hồ Xuân Hương hít hà hít để cái không khí trong lành cũng đủ làm người ta “sướng rân”. 

Đà Lạt có gì đặc biệt, đó chính là khí hậu se se lạnh làm người ta tỏ ra thích thú
Đà Lạt có gì đặc biệt, đó chính là khí hậu se se lạnh làm người ta tỏ ra thích thú

Hay cái khung cảnh mỗi sáng sớm vẫn còn nằm yên trong chăn gối nệm êm, sự “rủ rê” len lỏi của những “nàng” nắng ngoài khe cửa làm bạn thêm phần yêu mảnh đất cao nguyên này. Hoặc cái khung cảnh bình yên, huyền ảo của mỗi chiều tà… tất cả tạo nên một Đà Lạt đủ dân tình “điên đảo” vướng vân khôn nguôi mỗi khi nhắc địa danh này.

Đà Lạt – thành phố ngàn hoa

Ngoài cái tiết trời se se lạnh ấy, Đà lạt có gì đặc biệt nữa không? Qủa thật, đối với một con người như tôi sinh sống ở phố thị bấy lâu nay, lần đầu đặt chân tới Đà Lạt “mắt chữ A mồm chữ O” đi đâu cũng thấy hoa. Hoa xuất hiện ở mọi nơi mọi lúc. Mảnh đất Đà Lạt ngập trong hương sắc của muôn loài hoa. 

Tôi thích cái cảm giác đi dạo quanh những con đường  nhỏ ngập tràn hương sắc hoa. Cánh đồng hoa cẩm tú cầu đung đưa theo làn gió, cánh đồng hoa hồng vươn cao đón lấy những tia nắng, vừa thư giãn vừa hít cái hương thơm quyến rũ này quả là hấp dẫn biết bao. Chuyến hành trình du lịch của tôi lên mảnh đất này lại trùng với thời điểm hoa dã quỳ khoe sắc, màu vàng rực rỡ loài hoa phố núi này đi đâu cũng bắt gặp và dĩ nhiên không thể thiếu việc “sống ảo” cùng với hoa.

Đà Lạt có sức hút đối với ánh mắt kẻ lữ hành với muôn ngàn loài hoa, đi đâu cũng gặp hoa
Đà Lạt có sức hút đối với ánh mắt kẻ lữ hành với muôn ngàn loài hoa, đi đâu cũng gặp hoa

Đà Lạt với những con dốc “tình bể bình”

Không chỉ say mê Đà Lạt bởi tiết trời, cho đến hương hoa mà còn yêu mảnh đất này với những con dốc thật “ảo diệu” tựa như khung cảnh thước phim Hàn Quốc. Trên cao nguyên Lâm Viên, những con dốc sừng sững đặc trưng của phố núi, làm cho người ta “nghiền” và phải “auto” giơ máy cảnh check-in hàng ngàn bức hình để “thu” về một bức “để đời”. 

Những con dốc dựng đứng làm nên Đà Lạt thêm phần đặc biệt và ấn tượng
Những con dốc dựng đứng làm nên Đà Lạt thêm phần đặc biệt và ấn tượng

Con người Đà Lạt đáng yêu vô cùng

Đà Lạt có gì đặc biệt? Một nhân tố quan trọng làm nên sự quyến rũ cho một thành phố ở Lâm Đồng, đó chính là con người nơi đây. Lần đầu đặt chân tới đây và dĩ nhiên đường di chuyển tới những địa điểm tham quan gặp khó khăn, người dân ở đây thật tốt bụng, vui tính, chỉ dẫn bạn một cách thật tỉ mỉ và nhiệt tình. 

Vốn dĩ là một đứa ưa thích sự xê dịch và ưa khám phá mọi góc ngách, tôi chợt nhận ra rằng, ở người dân Đà Lạt nơi đây có sự đồng cảm về tâm hồn, phải chăng bản chất thân thiện này đã thấm vào và tạo nên nét đặc sắc của con người cao nguyên này.

Con người Đà Lạt thân thiện, vui tươi làm kẻ lữ hành phải
Con người Đà Lạt thân thiện, vui tươi làm kẻ lữ hành phải "điêu đứng"

Du lịch Đà Lạt dù thời điểm nào trong năm cũng mang một vẻ đẹp riêng, cảnh sắc tuyệt diệu, nhưng chung quy lại cũng mang tới cho kẻ lữ hành cảm giác nhẹ nhàng, an yên trong tâm hồn. Sau những bộn bề của cuộc sống, áp lực đời thường, con người luôn tìm về bến đỗ bình an Đà Lạt. Nơi đây không chỉ là chốn lãng mạn dành cho những đôi uyên ương, chỗ nghỉ dưỡng tuyệt vời mà nơi đây còn để con người tìm về chính mình, đặc biệt hơn nơi đây là nơi xuất hiện những tay “săn ảnh” cực cừ. 

Sau những điểm chia sẻ ở trên phần nào đã giúp cho những kẻ lữ hành chưa có dịp tới thành phố mộng mơ này đã giải đáp được thắc mắc “Đà Lạt có gì đặc biệt?”. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không đến với Đà Lạt trong năm 2019 này để trải nghiệm và lưu lại mọi khoảnh khắc đẹp nhất của chuyến đi thời thanh xuân.

Người viết : L.Hạnh
Ý kiến bạn đọc

Tour du lịch Đà Lạt

    • email
    • messenger
    • zalo