Ngôi làng Limbukha – 'nàng công chúa ngủ quên' của BhutanThứ tư, 09/12/2020, 12:41 GMT+7
Đâu chỉ có các tu viện hay pháo đài với kiến trúc độc đáo mà Bhutan còn có rất nhiều những vùng đất bình yên và trong lành, tiêu biểu như ngôi làng Limbukha khiến bao du khách phải mê mẩn. Limbukha hay Limbhukha là một ngôi làng xinh đẹp nằm ở đồi Dompala của thung lũng Punakha, cách thủ đô Thimphu, Bhutan khoảng 72km và cũng là một trong những địa điểm nhất định phải ghé thăm ở "đất nước rồng sấm".
Những điều khiến ngôi làng Limbukha níu chân du khách
|
GỢI Ý TOUR DU LỊCH ẤN ĐỘ KHUYẾN MÃI
|
Nghề nghiệp chính của làng Limbukha là trồng lúa nên người dân rất chân chất và mộc mạc, hơn nữa đây còn là một vùng đất yêu hòa bình nên chẳng có gì khó hiểu khi người dân nơi đây lại vô cùng thân thiện và dễ mến.
Dù là người lạ hay người quen thì họ luôn chào đón bằng một nụ cười tươi rói trên môi và những cái bắt tay nồng hậu. Đặc biệt, họ còn luôn sẵn sàng mời bạn về nhà làm khách nếu có ý định ở lại qua đêm nữa cơ. Đó cũng là một lý do khiến du khách lại càng thêm yêu ngôi làng này hơn.
Ngôi làng Limbukha được biết đến với việc trồng loại gạo đỏ nổi tiếng của Bhutan, có một số phẩm chất dược liệu cao cấp, được cho là rất có giá trị về mặt y học, nên khi đến thăm làng bạn sẽ được người dân chiêu đãi các món ăn thơm ngon được chế biến từ chúng, cực kỳ hấp dẫn luôn đấy.
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể trải nghiệm hoạt động đi bộ trên con đường mòn xuyên rừng trải đầy hoa, để hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và hít thở bầu không khí trong lành nơi làng quê, hoặc cắm trại qua đêm trong rừng để được những tiếng chim lảnh lót đánh thức vào buổi sáng sớm, chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên cho xem.
Hơn nữa, đây cũng là một địa điểm lý tưởng để bạn có thể thu trọn vẻ đẹp hoa lệ, hoành tráng của pháo đài Punakha Dzong ở bên dưới chân núi, vậy nên ai đến đây cũng đều muốn quay trở lại lần nữa đấy nhé.
Từ tháng 4 đến tháng 6 là khoảng thời gian con đường dẫn đến Limbukha rực rỡ với khung cảnh trăm hoa đua nở, vì vậy nếu đến thăm ngôi làng vào lúc này bạn sẽ được đắm chìm trong một bức tranh sơn thủy nên thơ hữu tình, cực kỳ cuốn hút.
Từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau thì trời ít mưa, thậm chí là không có mưa, không khí lại rất dễ chịu, rất dễ bắt gặp các loài chim hay bướm xinh xắn bay dập dờn khắp không gian, vậy nên thời gian này chính là lúc rất tuyệt bời để tham quan làng.
Còn trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 9, mưa diễn ra thất thường còn kèm theo sấm sét rất nguy hiểm, đường đi thì trơn trượt, khó khăn, bởi thế, đây là thời điểm tối kỵ để ghé thăm làng Limbukha ở Bhutan đấy nhé.
Từ thủ đô Thimphu bạn đi ô tô đến Punakha trong thời gian 3 giờ hoặc đi máy bay đến sân bay quốc tế Paro ở thành phố Paro, rồi thuê taxi hoặc đi bằng xe buýt từ sân bay đến pháo đài Punakha Dzong. Sau đó đi bộ qua cầu treo dài khoảng 200m bắc qua sông Pho Chhu và Mo Chhu, rồi đi tiếp trên con đường mòn đi bộ Feeder qua những ngôi nhà trang trại và cánh rừng nguyên sinh trên đồi Dompala là đến được làng.
Phố thị phồn hoa là nơi chứa đựng những gì tiên tiến, hiện đại và phát triển nhất, nhưng nó lại lấy đi sự bình yên và trong lành vốn có của tự nhiên, vậy nên, nếu bạn đang muốn tìm một nơi nghỉ dưỡng không có khói bụi hay tiếng còi xe ồn ào thì ngôi làng Limbukha ở Bhutan chính là địa điểm lý tưởng rồi đấy.
Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |