Đất nước Bhutan nổi danh thế giới qua những tu viện - pháo đài cổ xưa với lối kiến trúc tráng lệ nguy nga và đô sộ. Các pháo đài Bhutan nằm giữa khung cảnh thiên nhiên rộng lớn mang đến một vẻ đẹp siêu thực, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, hút hồn biết bao du khách khi tìm đến. Nổi tiếng nhất trong số đó phải kể đến pháo đài Punakha Dzong được mệnh danh là đẹp và tráng lệ nhất đất nước.
Du lịch Bhutan, đừng bỏ lỡ việc ghé thăm Punakha Dzong để khám phá kiến trúc đặc sắc của nơi đây, cảm nhận được cái chất hùng tráng và lãng mạn của một cố đô, đồng thời hòa mình vào cảnh đẹp thiên nhiên núi rừng để thấy thật lãng mạn, thư thái và an yên.
Cùng Lữ hành Việt Nam lên đường khám phá pháo đài Punakha Dzong nhé!
Pháo đài – tu viện Punakha Dzong được xây dựng vào năm 1637 trên dải đất hợp lưu giữa sông Pochhu và Mochhu trong thung lũng Punakha – Wangdue với độ cao 1.463m. Đây là pháo đài duy nhất của Bhutan không nằm trên địa hình vách đá cheo leo hiểm trở, chính vì vậy mà Punakha Dzong thu hút rất đông du khách ghé thăm, trở thành một trong những địa điểm du lịch Bhuhan nổi tiếng nhất đất nước.
Punakha Dzong còn có một tên gọi khác là Pungthang Dewa chhenbi Phodrang, có nghĩa là “cung điện hạnh phúc”, nơi đây từng là trung tâm hành chính của Bhutan cho đến khi quyết định dời đô về Thimphu vào năm 1955.
Với tuổi đời ngót nghét 400 năm, Punakha là pháo đài lâu đời nhất đất nước, địa điểm lịch sử linh thiêng này có vai trò vô cùng quan trọng đối với người dân Bhutan, là nơi chứng kiến rất nhiều sự kiện lớn của hoàng gia, bao gồm lễ lên ngôi của vị vua đầu tiên và đám cưới của vị vua thứ năm (cũng là vị vua hiện tại đang trị vì Bhutan).
Nhìn từ xa, Punakha Dzong nằm giữa núi rừng bao la như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, hút hồn biết bao du khách nhờ phong cách kiến trúc Tây Tạng độc đáo. Những bức tường trắng tinh khôi khi kết hợp với sắc vàng, đỏ, đen từ nghệ thuật điêu khắc gỗ tạo nên vẻ đẹp và sự ấn tượng của pháo đài.
Pháo đài Punakha được mệnh danh là chứng nhân lịch sử và văn hóa của đất nước Bhutan, là nơi bảo tồn nhiều di tích Phật giáo và các bảo vật quốc gia vô vùng quý giá. Nhiều khách du lịch khi đến với Bhutan đều muốn ghé thăm để tận mắt chiêm ngưỡng tòa pháo đài – tu viện đẹp nhất Bhutan này!
>> Xem thêm kinh nghiệm du lịch Bhutan tự túc từ A - Z |
Hiện tại, khách du lịch có kế hoạch đến thăm pháo đài Punakha Dzong phải đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế Paro, rồi sau đó di chuyển đến Punakha bằng phương tiện giao thông công cộng như xe hơi hoặc xe máy (cho những ai thích phượt khám phá)
Từ sân bay Paro, mất khoảng 3 giờ lái xe về phía đông bắc để đến được với Punakha Dzong. Chặng đường dài 110km sẽ đi qua thủ đô Thimphu xinh đẹp. Bạn hãy sắp xếp lịch trình làm sao để có thể khám phá được cả hai địa điểm là Thimphu và Punakha. Chọn ghé thăm Thimphu trước rồi đến Punakha, hoặc ngược lại vi vu Punakha trước rồi khám phá Thimphu trên đường về.
Từ Thimphu đến Punakha Dzong chỉ mất khoảng 2 giờ lái xe cho quãng đường 70km. Sau 40 phút lái xe lên dốc Thimphu, bạn sẽ tròn mắt với khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục của dãy núi Himalaya và thích thú với những ngôi nhà theo phong cách truyền thống của Bhutan dọc hai bên đường.
Điểm độc đáo lớn nhất của pháo đài Punakha Dzong chính là sự hội tụ tinh hoa trong kiến trúc pháo đài – tu viện của người Bhutan, cùng với đó là các bảo vật quốc gia quý giá được lưu trữ và gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Là pháo đài lớn thứ hai của Bhutan, Punakha Dzong dài tới 180 mét, rộng 72 mét cùng nhiều công trình nghệ thuật với các khu chức năng riêng biệt.
Để vào được pháo đài, du khách sẽ phải băng qua sông Mochhu trên một cây cầu gỗ màu đỏ. Theo lời kể lại thì Punakha từng nắm giữ vị trí quân sự chiến lược nên việc phòng thủ vô cùng quan trọng. Cây cầu gỗ có độ dốc nhất định và có thể kéo lên được khi cần thiết. Ngoài ra thì pháo đài được ngăn bằng một cánh cửa gỗ to và nặng, luôn được đóng kín cẩn thận khi màn đêm buông xuống.
Punakha Dzong là pháo đài hiếm hoi sở hữu kiến trúc ba sân lớn, trong khi đa phần các pháo đài khác chỉ có hai sân.
Sân đầu tiên của pháo đài nổi bật với một tòa tháp sáu tầng khổng lồ, một cây bồ đề ở cổ thụ ở trung tâm, nhiều bia, miếu thờ các vị thần, và các đền khác nhau với các khung cửa sổ trang trí khắc gỗ tinh tế. Đây là nơi đặt cơ quan hành chính, họp hành những công việc quan trọng của quốc gia. Bước vào sân đầu tiên, du khách không khỏi choáng ngợp bởi vẻ đẹp đồ sộ của nơi đây, hãy nắm bắt từng khoảnh khắc để có những bức ảnh check in ấn tượng nhé.
Sân thứ hai tách biệt với sân thứ nhất, và đích thị là một tu viện khi được dùng làm khu vực sinh sống, học tập và tụng kinh của các nhà sư. Bạn có thể thấy nhiều nhà sư mặc áo choàng đỏ đi qua đi lại ở sân này. Có hai đại sảnh chính trong sân, một trong số đó là cung điện Phodrang - nơi quốc vương đầu tiên của Bhutan đăng quang.
Sân thứ ba là nơi quan trọng nhất của pháo đài, nơi hội họp riêng dành cho các nhà sư nổi tiếng. Nơi đây cũng lưu giữ “xác ướp linh thiêng” của hai vị đại terton là Pema Lingpa và Shabdrung Ngawang Namgyal. Phía nam là một đại sảnh lớn với 54 cột trụ mạ vàng được chạm khắc tinh tế. Đi qua một sàn gỗ lớn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng ba bức tượng khổng lồ của thần Sakyamuni, Guru Rinpoche và Shabdrung Ngawang Namgya, được tận mắt ngắm nhìn những món đồ trang trí đầy màu sắc gắn trên các cửa sổ, cửa ra vào và những cây cột lớn, cùng những bức bích họa đồ sộ kể cuộc đời của Thích Ca Mâu Ni. Sự sáng tạo và nét quyến rũ độc đáo của văn hóa Phật giáo chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng ấn tượng.
Ngoài ra bạn còn được thưởng thức tác phẩm điêu khắc “Bốn người bạn” vô cùng nổi tiếng trong văn hóa Bhutan. Voi, khỉ, thỏ và chim có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Con voi sẽ không thể ăn trái nếu không được khỉ giúp đỡ, khỉ sẽ không có trái quả ăn nếu như chim không ăn trái cây và bài tiết hạt xuống lòng đất, và cây không thể mọc được nếu không có thỏ bảo vệ rễ cây. Theo truyền thuyết của người Bhutan, bốn con vật tượng trưng cho trái đất, không khí, lòng đất và bầu trời, đây là một ví dụ tuyệt vời về sự hòa hợp của thiên nhiên, cũng là đức tin và lối sống của người Bhutan từ hàng ngàn đời nay.
Trong lịch sử tồn tại, pháo đài Punakha Dzong từng phải chịu đựng rất nhiều cuộc tấn công từ ngoại xâm, cũng như thảm họa thiên nhiên (lũ lụt, động đất, hỏa hoạn). Đó là lý do tại sao Punakha phải trải qua nhiệt đợt sửa chữa và gia cố thường xuyên.
Ngày nay, Punakha Dzong đã trở thành một trong những điểm du lịch Bhutan nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách ghé thăm và thăm quan mỗi năm
Tham quan, khám phá Punakha Dzong du khách cần lưu ý một số điểm quan trọng như sau:
Nằm trong thung lũng Punakha với độ cao thấp, thời tiết xung quanh pháo đài khá ôn hòa, mùa đông không quá lạnh, du khách có thể đến đây vào bất cứ thời điểm nào trong năm.
Tuy nhiên thời điểm du lịch pháo đài Punakha Dzong đẹp nhất là vào mùa xuân khoảng từ tháng 2 – 4, bởi lúc này, loài hoa tử đằng nở rộ, sắc tím của hoa mang đến cho pháo đài Punakha một vẻ đẹp lãng mạn tựa tiên cảnh.
Ngoài ra vào tháng 3, lễ hội nổi tiếng Punakha Tshechu sẽ được tổ chức ngay tại pháo đài, du khách sẽ được hòa mình vào không khí vui tươi của lễ hội, thưởng thức các điệu múa truyền thống đặc sắc, ngắm nhìn các bộ trang phục và mặt nạ đầy sắc màu rực rỡ.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH ẤN ĐỘ KHUYẾN MÃI
|
Giá vé tham quan pháo đài là 300 rupee
Giờ mở cửa: 8h30 - 17h00 vào mùa hè (các tháng 6, 7, 8) và 11h00 - 17h00 vào mùa đông (các tháng 11, 12, 1). Ngoài ra các tu viện sẽ đóng cửa từ 13h00 - 15h00 để nghỉ trưa.
- Quy định về trang phục: Bhutan là một quốc gia trọng tôn giáo, các tu viện pháo đài là những địa điểm tôn giáo linh thiêng, nên mặc quần dài và áo dài tay để thể hiện sự tôn trọng khi đến những nơi này.
- Khách du lịch chỉ được tham quan tự do sân đầu tiên và sân thứ hai của pháo đài, sân thứ ba thường hạn chế tiếp khách.
- Không được phép chụp ảnh ở sân thứ ba và du khách nên cởi giày trước khi vào.
- Cẩn thận với các bậc thang và con dốc ở lối vào của tu viện.
Moon (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet