Tháng 10 nên đi du lịch ở đâu Việt Nam để hưởng trọn mùa hoa rực rỡ?Thứ tư, 02/10/2019, 11:44 GMT+7
Các tháng hè đi biển, các tháng đông lên núi thì giữa thu này nên du lịch ở đâu? Ở Việt Nam có những mùa hoa tháng 10 tuyệt đẹp mà chắc chắn bạn chỉ muốn đi ngay kẻo lỡ mất mùa hoa. Tháng 10 nên đi du lịch ở đâu Việt Nam để "săn" hoa
|
>> Tham khảo: Chùm tour du lịch Hà Giang giá hấp dẫn |
Tháng 10 nên đi du lịch ở đâu Việt Nam để hưởng trọn mùa hoa trắng tinh khôi? Đừng bỏ lỡ Mộc Châu mùa hoa cải!
Khoảng cuối tháng 10, khi những cơn gió đông bắc đầu tiên tràn về cũng là lúc hoa cải bung nở. Những bông hoa trắng li ti nở theo cả một cánh đồng, trông xa như tấm thảm khổng lồ tinh khiết. Hoa cải nở khắp những con đường, quả đồi, thung lũng của cao nguyên Mộc Châu nhưng để chiêm ngưỡng trọn vẹn bạn đừng bỏ qua các điểm Ba Phách, thung lũng Nà Ka, Thông Cuông, Bản Áng, Ngũ Động Bản Ôn,… trong đó bản Ba Phách được mệnh danh là “thiên đường hoa cải”- nơi những cánh đồng hoa cải trắng trải dài ngút tầm mắt. Đồng thời, đây cũng là các điểm tham quan nổi tiếng bậc nhất Mộc Châu mà du khách không nên bỏ lỡ.
Mùa hoa cải tới, Mộc Châu đón lượng lớn khách về tham quan, chụp ảnh nên hãy sắp xếp đi ngày trong tuần để thuận tiện "sống ảo" giữa đồi hoa trắng muốt nên thơ bạn nhé!
Người ta gọi Bình Liêu - Quảng Ninh là "thiên đường sống ảo", nơi mà có 4 mùa hoa đẹp ngỡ ngàng ở miền biên viễn. Đặc biệt vào khoảng cuối thu, nếu bạn đang phân vân tháng 10 nên đi du lịch ở đâu Việt Nam thì đừng bỏ qua địa điểm này.
Cảm giác đầu tiên của du khách khi đặt chân đến đây chắc chắn là choáng ngợp trước đồi lau trắng xóa trải dài như lụa trắng, phủ kín hai bên sống lưng khủng long đẹp tới nghẹt thở. Khi trời chuyển thu, không khí dần se lạnh, khoác một chiếc áo ấm tới chụp ảnh ở Bình Liêu mùa lau trắng, thấy mọi thứ thật nên thơ lãng mạn, hồn người cũng bảng lảng mộng mơ.
Dường như thiên nhiên đã quá ưu ái cho mảnh đất này khi để lại mùa cỏ lau tinh khôi điểm thêm vào bức tranh 4 mùa hoa tại Bình Liêu. Tới đây rồi, du khách đừng bỏ qua cảm giác thật "phiêu" khi bước đi trên "sống lưng khủng long", phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp, bao quanh là đồi cỏ rung rinh trong gió. Một chốn lý tưởng để thoát khỏi sự xô bồ nơi phố thị.
Cứ độ cuối tháng 10, khắp phố phường Hà Nội chìm trong sắc trắng tinh khôi của những đóa cúc họa mi, và cứ thế tồn tại trong khoảng 2 - 3 tuần. Cúc họa mi nhỏ xíu, có màu trắng ngần, nhụy vàng được bọc lại cẩn thận rồi cùng những chiếc xe đạp đi khắp các ngõ ngách của Thủ đô mang tới cho đất trời vẻ sáng bừng, lãng mạn. Sáng sớm ra đường ai cũng muốn mang được bó cúc về cắm trong nhà kẻo lỡ mất mùa thu.
Ngoài ra, giới trẻ cũng rủ nhau ra đồng để chụp ảnh như bãi đá sông Hồng, vườn hoa Nhật Tân, đồng hoa Quảng An... Trong những tia nắng cuối mùa dịu nhẹ, cúc họa mi nở ra trắng xóa đủ để phủ kín từ đầu đến cuối đường trên mảnh đất phù sa ven sông Hồng. Nhật Tân mỗi sớm tinh mơ, khi sương còn đọng trên lá đã có những người nông dân hái hoa đem ra chợ. Ở đây bạn cũng chỉ cần mua vé với giá 30.000 - 50.000 đồng để đến tham quan, lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên đồng hoa cúc họa mi trắng muốt.
Những mùa cúc họa mi nhẹ nhàng qua phố khiến con người ta thêm yêu mảnh đất này, yêu điều giản đơn từ nét đẹp bình dị, thân thương của thủ đô nghìn năm văn hiến.
Du lịch Đà Lạt mùa nào cũng đẹp nhưng du lịch phố núi tháng 10 đừng bỏ lỡ cơ hội "săn" hoa dã quỳ. Hoa dã quỳ là loài đặc trưng của phố núi, sắc hoa vàng rực rỡ giữa những ngày lạnh lẽo sương mờ bao trùm khiến không gian được phủ lên sức sống khác lạ, làm say đắm lòng người.
Để cảm nhận được rõ nét nhất vẻ đẹp của loài hoa mộc mạc này, chạy xe đi khắp các cung đường từ thị trấn Tà Nung, đèo Phú Hiệp, qua thác Voi, núi Lang Biang, thị trấn D'ran rồi dừng lại ở làng hoa Vạn Thành tận mắt thấy hoa mọc thành từng cụm, từng giàn, khoe vẻ đẹp tươi trẻ, rạng ngời.
Hoa dã quỳ nở được lâu, từ hồi tháng 10 tới tận tháng 12 nhưng để hưởng trọn mùa hoa này thì phải là vào cuối tháng 10 - đầu tháng 11 khi hoa đương lúc rực rỡ nhất, khắp các cung đường khách du lịch đã kéo về từ lâu.
>> Tham khảo: Chùm tour du lịch Đà Lạt tháng 10 |
Nếu trước đây bạn từng nghĩ Tây Nguyên chỉ có nắng và gió khô khan thì bạn đã nhầm. Bởi nếu tháng 10 du lịch Gia Lai bạn sẽ phải say đắm trước mùa hoa muồng vàng rực thơ mộng đấy!
Không cần tay người nhân giống mà cứ tự sinh sôi, nảy nở tới kỳ diệu. Dù xuất hiện ở nhiều đô thị như Nha Trang, Đà Nẵng, Sài Gòn... song cây mọc hoang dại ở vùng núi cao Tây Nguyên lại thu hút khách du lịch nhất. Những ngày hoa muồng nở, Gia Lai trở nên đẹp và lãng mạn hơn bao giờ hết. Trong tiết trời mát mẻ, muồng vàng bung nở cả cây xen giữa các đồi chè, trên nền trời xanh biếc, càng tô điểm thêm vẻ đẹp cho miền đất đỏ bazan.
Thời điểm lý tưởng nhất để ngắm hoa muồng trong ngày là buổi sáng tinh mơ, khi những ánh nắng ban mai lấp ló qua những khe lá, soi rọi lên những đóa hoa muồng rực vàng, xua đi lớp sương mờ buổi sớm. Trên những con đường dài hun hút, cánh hoa rụng đầy cực lãng mạn từ lâu đã tạo nên một "thánh địa sống ảo" cho các bạn trẻ mỗi dịp tháng 10.
Địa điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng trọn vẹn mùa hoa rực rỡ này là khu nương chè Đội 2 và Đội 3, thuộc nông trường chè Bầu Cạn, huyện Chư Prông.
Hoa súng thường nở rộ vào thu, độ khoảng tháng 9 - 11, khi khắp miền Tây bước vào mùa nước nổi. Người ta có thể ngắm hoa súng ở rừng tràm Trà Sư, rừng tràm Tân Lập, Búng Bình Thiên… Trong đó hoa súng màu hồng thường thấy ở Châu Đốc, hoa súng trắng có nhiều ở vùng Đồng Tháp Mười. Lớn lên quanh vùng đầm lầy nhưng hoa rực rỡ cả một vùng sông nước, màu trắng trong trẻo, thuần khiết như những người con gái vùng sông nước Cửu Long.
Ở Đồng Tháp còn có hoa súng chỉ mọc chủ yếu trên vùng đất ngập phèn và phổ biến ở những dòng kênh cạn, nước trong. Súng chỉ cọng rất nhỏ, màu đỏ tím, dài ngoằn nghoèo và mỏng manh như sợi chỉ.
Thời điểm ngắm hoa chuẩn nhất là vào sáng sớm, khi những nụ hoa còn ướt đẫm sương, tia nắng mai dịu nhẹ chiếu qua làn cánh mỏng. Khẽ rẽ nước đi vào những con kênh mọc đầy hoa súng, trong không khí thoảng mùi hăng hắc sình non nhận ra hương thơm hoa súng phảng phất.
Giống như bông điên điển, hoa súng sinh ra không chỉ để làm đẹp cho vùng Đồng Tháp mà còn là loại rau ngon thường ăn kèm với lẩu hoặc nấu canh chua trong bữa cơm của người miền Tây.
Đến đây chắc bạn đã biết tháng 10 nên đi du lịch ở đâu Việt Nam. Nếu bạn là người yêu hoa cỏ, thiên nhiên, muốn chiêm ngưỡng trọn vẹn một mùa hoa đẹp nhất trong năm đừng bỏ lỡ sắc vàng của muồng Gia Lai, dã quỳ Đà Lạt; nếu trót mê màu trắng thuần khiết hãy tới Thủ đô xem cúc họa mi, lên Mộc Châu đắm mình vào mùa cải hay Đồng Tháp mùa nước nổi hoa súng bung xòe... Mỗi một nơi tháng 10 này đều đáng để bạn khám phá, phải không?
Chang (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |