Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Hà Giang

Ghé thăm thung lũng Sủng Là - Nơi đá cũng nở hoa

Thứ ba, 20/08/2019, 09:21 GMT+7

"Đóa hoa hồng" của cao nguyên đá - thung lũng Sủng Là sở hữu cảnh sắc lung linh, đầy mê hoặc mà bất cứ ai khi tới Hà Giang cũng mong đến thăm một lần để được tận mắt chiêm ngưỡng nơi được mệnh danh là đá cũng nở hoa.

test

Sủng Là nằm trên tuyến quốc lộ 4C nối các thị trấn của Hà Giang, cách huyện Đồng Văn hơn 20km.

 

Ghé thăm thung lũng Sủng Là - Nơi đá cũng nở hoaĐường tới thung lũng Sủng Là

 

Chạy xe hướng từ Yên Minh lên thị trấn Đồng Văn, đến ngã ba Phó Bảng bạn dừng chân ở con đèo xinh đẹp ôm trọn lấy thung lũng bên dưới; đây cũng là điểm cao và đẹp nhất để ngắm toàn cảnh Sủng Là. Từ trên con đường vắt vẻo lưng chừng trời nhìn xuống, Sủng Là tựa như một bức tranh thiên nhiên thanh bình, xinh đẹp. Ở bên dưới đó, Sủng Là nằm giữa những dãy núi đá tai mèo nhấp nhô, chỉ lác đác những ngôi nhà vững chãi với mái đã phai màu. Trên gác còn điểm thêm màu vàng của ngô lẫn trong đám đỗ tương được phơi khô. Và cô gái Sủng Là ngồi dệt bên khung cửi tay đưa thoăn thoắt, bên hiên ríu rít tiếng nói cười trẻ thơ, bình dị mà đẹp đẽ.

 

Ghé thăm thung lũng Sủng Là - Nơi đá cũng nở hoaTrọn khung cảnh Sủng Là nhìn từ trên cao


Du lịch Sủng Là mùa nào cũng đẹp. Tới vào mùa xuân bạn gặp được những vạt hoa nở khắp vùng cao nguyên đá, bỗng chốc màu xám u ám của núi đá tai mèo lại trở nên sáng bừng và rực rỡ đầy sống động. Chiều xuống, ánh hoàng hôn xiên màu mật ngọt, trời chuyển se lạnh tạo nên khung cảnh đẹp lạ thường. Ngồi lại bên những hàng rào đá du khách ngỡ như mình đang say khi được đắm chìm trong khung cảnh đẹp như chốn tiên cảnh này.

 

Ghé thăm thung lũng Sủng Là - Nơi đá cũng nở hoaHoa mơ, hoa mận nở trắng báo hiệu mùa xuân trên đất Hà Giang

 

>> Tham khảo: Chùm tour du lịch Hà Giang khám phá cao nguyên đá Đồng Văn


Nếu đến với Sủng Là mùa hè, du khách sẽ choáng ngợp trước sắc xanh lá phủ kín các quả đồi, con đèo trong thung lũng. Do địa hình khắc nghiệt trên các khoảnh đất giữa cao nguyên đá chỉ một màu ngô răng ngựa chưa tới thì, trông xa hút cả tầm mắt.

 

Ghé thăm thung lũng Sủng Là - Nơi đá cũng nở hoaNhững mái nhà trình tường chờn vờn khói bếp. Ảnh: @julgia


Người Mông ở Sủng Là trồng tam giác mạch và hoa cải trên đồi đất cao, mỗi độ thu sang màu tím hoa cà của hoa tam giác mạch nhuộm cả không gian một màu lãng mạn. Chẳng thế mà vào tháng 11, khi Hà Giang tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch trên toàn bộ cao nguyên đá Đồng Văn (gồm 4 huyện: Quản Bạ, Yên Minh đến Đồng Văn, Mèo Vạc) thì tam giác mạch ở thung lũng Sủng Là hút khách nhất bởi màu tươi thắm.

 

Ghé thăm thung lũng Sủng Là - Nơi đá cũng nở hoaNếu là người yêu sắc hoa của tam giác mạch đừng bỏ lỡ cơ hội tới thung lũng Sủng Là


Sủng Là cứ đẹp trữ tình như vậy nên không ít du khách khi tới Hà Giang đều ghé qua đây lưu lại quang cảnh tuyệt đẹp này trong các bức hình. “Ốc đảo” nằm gọn trong cao nguyên đá cũng còn được biết đến với tên gọi "đóa hồng của tỉnh" khi nơi đây là một trong những vựa trồng hoa hồng nổi tiếng nhất Hà Giang.

 

Ghé thăm thung lũng Sủng Là - Nơi đá cũng nở hoaMột vùng "ốc đảo" nằm gọn trong lòng cao nguyên đá

 

Nhưng cũng có người chưa biết nhiều về Hà Giang, họ tới Sủng Là sau khi xem bộ phim nổi tiếng “Chuyện của Pao”, dựa theo truyện ngắn “Tiếng đàn môi sau bờ rào đá” của nhà văn Đỗ Bích Thúy. Thôn Lũng Cẩm nằm khiêm tốn trong thung lũng Sủng Là đã được chọn làm bối cảnh cho bộ phim này. Hiện nay thôn là nơi cư trú của hơn 60 hộ dân, chủ yếu là dân tộc Lô Lô, Mông và Hán. Trong đó, bản Lô Lô là nơi mang màu sắc mộc mạc, xưa cũ hơn cả, ngôi nhà gần 100 năm tuổi ở đây chính là nơi diễn ra các cảnh quay về ngôi nhà của Pao.

 

Ghé thăm thung lũng Sủng Là - Nơi đá cũng nở hoaTrước cửa "Nhà của Pao"

 

Du lịch Hà Giang cũng đừng quên ghé các phiên chợ của người vùng cao. Từ sáng sớm khi sương chưa tan, trên những con đường mòn vắt vẻo, đã thấy thấp thoáng bóng váy áo sặc sỡ, cùng với sắc màu của những tấm khăn quàng trên mình chị em người Lô Lô, người H’Mông và Dao nổi bật trên những vực đá tai mèo xám đang bước chân thoăn thoắt trên khắp vùng rẻo cao để về chợ. Các chàng trai người H'Mông mặc áo nhuộm chàm, họ thổi ra tiếng khèn dìu dặt mà tình tự để thu hút các cô gái. 

 

Ghé thăm thung lũng Sủng Là - Nơi đá cũng nở hoaNgay cả một hàng rào đá cũng vintage lạ kỳ. Ảnh: @baotran_

 

Ghé Sủng Là nhớ thử ăn món "mèn mén" đựng trong những chiếc quẩy tấu bằng tre đan khéo léo, ăn bát "thắng cố" ngọt thơm mùi thảo quả, ăn chiếc bánh ngô bình dị và nếm chút rượu ngô cay cay nồng nồng... 

Nằm ở tận cùng cực Bức Việt Nam, Sủng Là quanh năm mây mù bao phủ, cuộc sống người dân chỉ biết có đá tai mèo và những cây ngô, cây tam giác mạch nuôi sống cả cuộc đời. Dù khó khăn, khắc nghiệt muôn phần nhưng du khách tới đây đừng lo chuyện nghèo nàn, buồn tẻ bởi chúng ta cũng sẽ được tiếp thêm thật nhiều nguồn năng lượng tích cực từ nụ cười rạng rỡ của những người bản xứ yêu lao động, yêu núi rừng. 

 

Ghé thăm thung lũng Sủng Là - Nơi đá cũng nở hoaNhững em bé người Mông. Ảnh: @feng.xuy

 

Thung lũng Sủng Là – nơi đá cũng nở hoa, ai lại chẳng muốn đến một lần? Còn ngại ngần gì mà không tới đây để trải nghiệm, tận hưởng những món quà tuyệt diệu mà mẹ thiên nhiên đã ban trên mảnh đất này!

 

Chang (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)