Đến Miền Tây du khách không chỉ được thăm quan miền sông nước mà còn có cơ hội được thưởng thức đờn ca tài tử nghe điệu “Dạ cổ hoài lang” do các nghệ sĩ miệt vườn thể hiện, du ngoạn phong cảnh thiên nhiên sông nước hữu tình và thưởng thức nhiều món đặc sản nổi tiếng nơi đây.
Là vùng đất cư trú, sinh sống lâu đời của đồng bào Khmer, TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng) hiện có nhiều ngôi chùa độc đáo mang đậm nét kiến trúc Khmer như Chùa Chén Kiểu, Chùa Dơi, Chùa Vàng… Nhưng kiến trúc và các tác phẩm tượng thờ được xếp hạng “độc nhất vô nhị” chính là Chùa Đất Sét (Bảo Sơn Tự) của dòng họ Ngô (người Hoa).Sở dĩ gọi là chùa Đất Sét vì trong chùa có rất nhiều tượng Phật làm bằng đất sét, cột chùa cũng bằng đất sét. Độc đáo hơn nơi đây còn có 8 cây đèn cầy nặng tổng cộng 1,4 tấn.
Chùa Đất Sét - Sóc Trăng
Cùng với rất nhiều ngôi chùa khác, chùa Dơi Sóc Trăng cũng là một công trình kiến trúc quan trọng tạo nên nét đặc trưng tín ngưỡng của người dân Sóc Trăng. Trải qua nhiều năm thăng trầm, ngôi chùa vẫn giữ được nét hoang sơ cổ kính rất đặc trưng.Chùa Dơi còn gọi chùa Mã Tộc (hay chùa Mahatúp) nằm bên đường Văn Ngọc Chính (có bảng chỉ dẫn) thuộc Phường 3, thành phố Sóc Trăng. Sở dĩ có cái tên đặc biệt này là vì chùa là ngôi nhà của những bầy dơi đông đúc. Ngôi chùa là không gian văn hóa duy nhất thờ Phật Thích Ca của cộng đồng dân tộc Khmer Nam Bộ tại tỉnh Sóc Trăng.
Chùa Dơi - Sóc TrăngBao xung quanh chùa là cả một cánh rừng với 2 loại đặc trưng là Sao và Dầu. Quanh chùa còn có hàng vạn con dơi tá túc ở cánh rừng này, có con to đến mức sải cánh dài cả mét đậu đen kịt trên các cành cây. Các ngày trong tuần, chúng kiếm ăn ở nhiều nơi nhưng cứ chiều đến, từ khắp nơi hàng vạn con lại trở về chùa trú ngụ. Các vị sư ở chùa rất tích cực bảo vệ dơi vì họ quan niệm dơi đổ về chùa là phúc lành.
Bên cạnh sự độc đáo kỳ lạ, du khách đến chùa cũng có thể thoả mãn với nét kiến trúc với sự hoà đồng của nền văn hoá Việt - Miên thể hiện ở phong cách điêu khắc Ăng-co.
Những du khách có dịp ghé Bạc Liêu đều không thể bỏ qua ngôi nhà của công tử ăn chơi nhất Nam kỳ lục tỉnh vào đầu thế kỷ 20, với giai thoại nổi tiếng như đốt giấy bạc 100 đồng để soi chiếc nhẫn hột xoàn của cô Bảy Phùng Há rơi dưới gầm bàn. Hơn một thế kỉ đã đi qua, nhưng ngôi nhà vẫn còn nguyên những nét cơ bản đẹp đẽ của nó. Các bù loong, ốc vít cho các chi tiết xây dựng đều được đóng dấu chìm mẫu tự P rất hoa mĩ, chỉ rõ nơi xuất xứ là từ thủ đô Paris hoa lệ. Đây là một căn nhà khá rộng, trước kia là một căn nhà bề thế nhất Bạc Liêu, người dân thường quen gọi là “nhà Lớn”. Nằm trong hệ thống nhà hàng khách sạn “công tử Bạc Liêu”, ngôi nhà thu hút hàng trăm lượt khách du lịch đến khám phá căn biệt thự của vị công tử ăn chơi nhất xứ Nam Kì thời trước.
Nhà Công Tử Bạc Liêu nhìn từ ngoài vào
Ý KIẾN CỦA BẠN