Review tour du lịch Lệ Giang - Shangri La bay 4 chặng

Chủ nhật, 17/03/2019, 21:58 GMT+7
Tour du lịch Lệ Giang - Shangri la với 4 chặng bay là một hành trình khá thú vị với nhiều điểm đến hấp dẫn, bạn sẽ phải có sức khỏe kha khá thì mới có thể tận hưởng hết chuyến đi này đấy nhé!

Nói đến Vân Nam Trung Quốc, chắc hẳn bạn đã nghe nói một địa danh đang làm điêu đứng dân du lịch đó là Lệ Giang, thành phố cao nguyên được mệnh danh là Venice phương Đông. Tham gia tour du lịch Lệ Giang - Shangri la trong 6 ngày là một hành trình dài và đầy thú vị đối với mình! Rất nhiều người đã lo lắng đây là một chuyến đi dài và có phần vất vả đặc biệt là vào mùa đông lạnh, lên cao sẽ khó thở và bị say cao nguyên... sự thực là như thế nào?

Mình đã lựa chọn tour du lịch Lệ Giang - Shangri la bay 4 chặng: từ Hà Nội đi Côn Minh, từ Côn Minh đi Lệ Giang, từ Shangri la đi Côn Minh và từ Côn Minh về Hà Nội. Vì 4 chặng bay nên không phải đi quá nhiều bằng ô tô, rất thuận tiện và thăm quan được nhiều nơi hơn. 

Ngày thứ 1: Đoàn mình đón chuyến bay lúc 16h đi Côn Minh, khi tới Côn Minh thì trời đã tối, mọi người ăn uống và nghỉ ngơi tại Côn Minh. Mình rất may mắn vì đi vào ngày Tết Nguyên Tiêu nên ở Côn Minh bắn pháo hoa cả đêm!!!

 

Đồ ănĐồ ăn khá đầy đủ cho mọi người nhưng về khẩu vị thì mình không thích lắm đâu nhé!
 

Ngày thứ 2: Đoàn mình phải dậy thật sớm để chuẩn bị cho chuyến bay từ Côn Minh đến Lệ Giang, khi đến với Lệ Giang vào những ngày đầu tháng 2 trời lạnh hơn ở Côn Minh khá nhiều nên bạn phải chuẩn bị quần áo ấm nhé. Thời tiết ở Lệ Giang rất đặc biệt, lúc nắng lúc mưa bất chợt, bạn chỉ cần mặc áo khoác gió chống ướt là đủ rồi vì nếu mặc áo mưa lại không tiện chụp hình đâu nhé! Ở Lệ Giang mình đã đi thăm công viên Hắc Long Đàm, phố cổ Lệ Giang. Mình đã có nửa ngày để lang thang hết những ngóc ngách nhỏ trong phố cổ, thưởng thức những món đồ ăn đường phố nơi đây. Phố cổ Lệ Giang khá đông đúc, được quy hoạch một cách kỹ lưỡng đến nối góc nào bạn cũng có thể sống ảo được. Đồ ăn thì vô cùng đa dạng, bạn hãy chuẩn bị một cái bụng đói khi đến đây nhé!

 

Công viên Hắc Long ĐàmCông viên Hắc Long Đàm
 
Dạo qua những con phố đẹp như Venice phương ĐôngDạo qua những con phố đẹp như Venice phương Đông
 
 
Những quán cà phê lãng mạn hết mức cho một buổi chiều đầy nắng như thế nàyNhững quán cà phê lãng mạn hết mức cho một buổi chiều đầy nắng như thế này
 

Ngày thứ 3: Núi tuyết Ngọc Long là một điểm đến được mong đợi nhất trong tour du lịch Lệ Giang - Shangri la của mình. Mình đã hy vọng rằng đi vào mùa này sẽ thấy được những bông tuyết rơi thú vị... Tuy nhiên tuyết đã rơi từ đêm hôm qua, cho đến ngày mình đi tuyết không còn rơi nữa, bù lại bạn có thể thoải mái sống ảo với những bông tuyết trắng trong cái nắng tuyệt đẹp. Lệ Giang là một thành phố cao nguyên với chỉ số UV cao gần như nhất thế giới vì vậy ngày nào cũng có nắng, bạn cần chuẩn bị thật kỹ làn da để không bị cháy nắng nhé!

 

Vân Tam Bình trên núi tuyết Ngọc LongVân Tam Bình trên núi tuyết Ngọc Long
 
Bạn sẽ có những giây phút sống ảo như thế này đây!Bạn sẽ có những giây phút sống ảo như thế này đây!
 

Đoàn mình đi cáp treo lên Vân Tam Bình để ngắm cảnh núi tuyết Ngọc Long, nó đẹp hơn so với những gì mình tưởng tượng rất nhiều, mình có thể thỏa sức chơi đùa với tuyết trắng xóa, ngắm ngọn núi tuyết hùng vĩ từ xa xa... Trong khu du lịch này, họ quy hoạch rất rõ ràng, chỉ được đi bằng các phương tiện chung dành riêng cho khu du lịch vì thế mình chỉ việc đi theo hướng dẫn viên thôi. Điểm đến tiếp theo là Lam Nguyệt Hồ, một hồ nước có màu lam ngọc tuyệt đẹp nằm dưới chân núi Ngọc Long. Màu nước xanh lam này chính là một điểm nhấn khiến cho Lam Nguyệt Hồ trở nên đặc biệt.

 

Lam Nguyệt HồLam Nguyệt Hồ
 

Tham gia tour du lịch Lệ Giang - Shangri la, mình đã lựa chọn xem show diễn Ấn Tượng Lệ Giang của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu, đây đúng là một tác phẩm nghệ thuật rất thú vị miêu tả lại toàn bộ quá trình chiến đấu, hình thành và phát triển của người dân tộc Nạp Tây. Đó là một màn biểu diễn vô cùng hoành tráng và độc đáo nhằm quảng bá cho nền văn hóa nghìn năm tuổi của Lệ Giang.

 

Show diễn Ấn Tượng Lệ Giang quả thực là ấn tượng!!!Show diễn Ấn Tượng Lệ Giang quả thực là ấn tượng!!!
 
Những màn trình diễn đẹp mãn nhãnNhững màn trình diễn đẹp mãn nhãn
 
Bạn sẽ thấy một sân khấu hoành tráng, thay đổi liên tụcBạn sẽ thấy một sân khấu hoành tráng, thay đổi liên tục
 

Ngày thứ 4: Rời Lệ Giang, đoàn di chuyển bằng xe tới Shangri la, trên đường đi có ghé qua khe Hổ Nhảy là khe núi hiểm trở nhất thế giới giữa hai ngọn núi cao nhất thế giới! Tuy nhiên do khe núi ở dưới sâu và việc đi xuống phải mất quá nhiều sức lực, không giống như bạn đi núi thông thường đâu nhé, ở độ cao hơn 3500 m bạn sẽ thấy chỉ cần leo vài bước thôi cũng đủ khó thở rồi nếu như bạn chưa quen.

 

Hẻm núi Khe Hổ NHảyHẻm núi Khe Hổ NHảy
 

Tới Shangri la - đây được ví như một tiểu Tây Tạng nằm ở gần vùng Tây Tạng của tỉnh Vân Nam - hãy đến đây để biết được bạn có khả năng đi Tây Tạng không nhé. Nhiều người sẽ bị khó chịu với cảm giác chênh lệch độ cao. Ở Shangri la là vùng núi cao hơn 3500m, lượng oxy loãng hơn bình thường cộng thêm tiết trời chỉ vào khoảng - 5 độ đến 5 độ thì bạn sẽ cảm thấy thực sự vất vả. Tuy nhiên tùy theo cơ địa của từng người, mức chịu đựng của từng người mà sẽ có những cảm nhận khác nhau! Thông thường về đêm ở Shangri la bạn sẽ cảm thấy không thở được, đau đầu, chóng mặt.. khi đó hãy mua một bình oxy nhỏ để hít hoặc uống thật nhiều nước vào!

 

Mình phải chụp ngay với chú bò này trên đường đi Shangri laMình phải chụp ngay với chú bò này trên đường đi Shangri la
 

Shangri la trong suy nghĩ của Janmes Hilton là vùng đất tuyệt đẹp, là một thung thũng huyền thoại dẫn đến từ tu viện Lạt ma giáo nằm trong dãy núi Côn Lôn, nơi được miêu tả là đường chân trời đã mất... chính vì thế mọi người đã biết nhiều hơn đến Shangri la và vùng này cũng bắt đầu phát triển du lịch. Đoàn mình đã tới phố cổ Shangri la, những con phố được phục hồi lại sau trận hỏa hoạn năm 2010, có rất nhiều chỗ để bạn có thể chụp được những bức hình tuyệt đẹp!

 

Phố cổ Shangri laPhố cổ Shangri la
 

Ngày thứ 5: Đến với công viên Potaso, là công viên hoang dã lớn nhất ở Shangri la với một hồ nước lớn nằm trên núi, khi vào đây bạn sẽ được đi xe buyt của khu du lịch, sau đó đi bộ bằng đường riêng dẫn vào vùng trung tâm của hồ. Phong cảnh ở đây rất đẹp và mình còn may mắn được thấy tuyết rơi. khu vực này là nơi cao nhất ở Shangri la nên bạn nhớ mang theo bình oxy nếu cần nhé!

 

Công viên quốc gia PotasoCông viên quốc gia Potaso
 

Buổi chiều mình đi thăm quan tu viện  Songzanlin - được đức Đạt lai lạt ma xây dựng lại là một phiên bản thu nhỏ của tu viện ở Lhasa Tây Tạng. Ở đây là nơi thờ đức Phật Thích Ca, bạn nên tìm hiểu thêm một số quy tắc trước khi bước vào thăm quan nhé!

 

Một phiên bản thu nhỏ của tu viện nổi tiếng nhất Tây Tạng ở LhasaMột phiên bản thu nhỏ của tu viện nổi tiếng nhất Tây Tạng ở Lhasa
 

Sau khi thăm quan tu viện, đoàn mình rời Shangri la bằng chuyến bay lúc 9h tối đi Côn Minh.

Ngày thứ 6: Đây là ngày cuối cũng trong hành trình tour du lịch Lệ Giang - Shangri la, đoàn mình đi thăm quan chợ hoa Nam Đầu với đủ loại hoa tươi, hoa khô rất ấn tượng. Đối với mình thì đây không chỉ là nơi bán hoa mà còn có hàng trăm thứ thú vị để mua. Buổi chiều, đoàn đáp chuyến bay về Hà Nội, kết thúc hành trình 6 ngày đầy thú vị.

 

Chợ hoa Nam ĐầuChợ hoa Nam Đầu
 

Nếu bạn đang lo lắng không biết mình có đủ sức khỏe để tham gia  tour du lịch Trung Quốc này hay không, bạn hãy chuẩn bị cho mình một số loại thuốc cần thiết nhé vì thuốc ở Trung Quốc sẽ khó mua lắm đấy!

Người viết : linhctv