Banner Voucher KS cả nước
Guidebook

Bí ẩn quái vật tại đảo Crete Hy Lạp có thể bạn chưa biết

Chủ nhật, 24/05/2020, 19:35 GMT+7

Bí ẩn quái vật tại đảo Crete khởi nguồn cho những câu chuyện thần thoại huyền bí của đất nước Hy Lạp. Trong đó phải kể đến là câu chuyện đáng sợ của quái thú nửa người nửa bò Minotaur. Không chỉ tồn tại qua hàng thiên niên kỷ, đến nay, chúng còn là biểu tượng cho sự giao thoa văn hóa giữa các quốc gia vùng Địa Trung Hải.

test

Đến với hòn đảo Crete xinh đẹp, du khách được đắm mình vào làn nước trong xanh mát lạnh, được chiêm ngưỡng những hàng cây trúc đào nở rộ cả một góc trời, được tận hưởng không khí trong lành mát vẻ và yên bình trong những ngày lộng gió. Đặc biệt, Crete còn chứa đựng những bí ẩn quái vật tại đảo Crete khiến người đời sau phải khiếp sợ.

 

Bí ẩn quái vật tại đảo Crete: Minotaur

Qua những quyển truyện tranh hoặc các tác phẩm phóng tác, chắc hẳn bạn đã biết đến con quái vật nửa người nửa bò Minotaur sống trong mê cung tối tăm trên đảo Crete. Thế nhưng, những bức tranh hay câu chuyện này chỉ tập trung khai thác quá trình tiêu diệt quái vật của chiến binh Theseus, riêng những bí ẩn đen tối về quái vật Minotaur vẫn còn là một ẩn số vẫn đang chờ bạn khám phá.

Bí ẩn quái vật tại đảo Crete bắt đầu từ đức vua Minos - vị vua có thật trong lịch sử Hy Lạp. Vua là con trai của thần Zeus và mỹ nhân Europa (về sau, lục địa Châu Âu được đặt theo tên của bà - Europe). Là một vị vua thuộc dòng dõi cao quý, thần thần Zeus đã ưu ái dành tặng hòn đảo Crete rộng lớn, xinh đẹp và trù phú nhất Hy Lạp cổ đại cho vua Minos.

 

ve-dep-huyen-bi-cua-dao-crete-hy-lapĐảo Crete là một trong những hòn đảo hấp dẫn nhất Hy Lạp
 
 

 

Đức vua Minos được coi là con của Trời, là người mang dòng máu cao quý, tuy sở hữu tài sức hơn người nhưng tâm tính vẫn rất kiêu ngạo, giảo hoạt và tàn nhẫn. Vì để khẳng định quyền lực tối cao của mình tại đảo quốc, vua Minos đã cầu xin sự chúc phúc của thần biển Poseidon (là chú của ông) để hòn đảo Crete ngày càng giàu có, quyền lực của ông cũng vì thế mà trở nên vững mạnh.

Vua Minos đứng trước biển cả để ca ngợi thần biển Poseidon, ông nói rằng, nếu như thần biển công nhận ông là vua của đảo quốc này thì hãy cho ông một chỉ dấu. Ngay lập tức, thần biển Poseidon đã tặng một con bò đực lớn tuyệt đẹp cho vua Minos, bò trắng đi từ dưới biển lên làm nhà vua rất đỗi vui mừng, ông thầm hứa sẽ làm thịt bò và dành tặng cho thần biển Poseidon mâm cỗ hậu hĩnh nhất.

Tuy nhiên, sau khi mang con bò trắng về cung điện, Minos dần yêu thích con bò vì nó rất đẹp. Thay vì làm thịt dâng lễ cho thần biển, ông đã lén lút giữ bò trắng lại để làm thú cưng và thịt một con bò khác để tế lễ. Biết được vua đã lừa gạt mình, thần Poseidon đã nổi giận lôi đình và thốt ra lời nguyền: “Minos, ta nguyền rủa mi, rồi vợ của mi - Pasiphae sẽ yêu con bò đó hơn cả yêu mi”. Lời nguyền này của thần biển cũng là sự khởi đầu cho mọi tai họa.

 

bi-an-quai-vat-tai-dao-crete-va-hoang-hau-Pasiphae Hoàng hậu Pasiphae phải lòng con bò đực trắng, khởi nguồn cho những bí ẩn quái vật tại đảo Crete

 

Sau lời nguyền của thần Poseidon, hoàng hậu Pasiphae – vợ của vua Minos cũng phải gánh chịu một lời nguyền khác từ nữ thần Aphrodite: “Pasiphae sẽ phải bị ám ảnh với ham muốn tình dục không thể cưỡng lại cùng loài bò suốt đời”. Sở dĩ, hoàng hậu Pasiphae phải chịu lời nguyền này cũng xuất phát từ bản tính kiêu ngạo của bà.

Hoàng hậu Pasiphae là một nữ hoàng xinh đẹp, bà là con của thần mặt trời nguyên thủy Helios và tiên biển Perse, có thể nói, Pasiphae là một trong những người đẹp nhất lúc bấy giờ.

Bởi vì Pasiphae đẹp, rực rỡ quyến rũ như hoàng hôn và bình minh, thế nên tính tình của Pasiphae vô cùng kiêu ngạo. Vị hoàng hậu này từng trừng phạt vua Minos bằng cách phù phép lên người ông để mỗi lần ông gần gũi với người phụ nữ khác, rắn độc, bọ cạp sẽ cắn chết họ ngay lập tức.

Với bản tính tự cao và kiêu ngạo của mình, Pasiphae cho rằng bà không cần cúng tế lễ vật cho nữ thần Aphrodite ( nữ thần tối cao về sắc đẹp, tình yêu và tình dục). Điều này khiến nữ thần vô cùng căm ghét, ngay sau khi thấy vua Minos bị thần biển Poseidon nguyền rủa, nữ thần cũng thêm một lời nguyền lên người của hoàng hậu Pasiphae. Lời nguyền này chính thức mở ra một thời kỳ đen tối mới cùng những bí ẩn quái vật tại đảo Crete .

Trong lúc vua Minos đang mải mê củng cố quyền lực, hoàng hậu Pasiphae càng ngày càng thấy cô đơn, buồn chán. Vì thế, bà dành nhiều thời gian tâm sự với con bò trắng, sớm tối kề cận rồi yêu nó lúc nào không hay biết. Bà lúc nào cũng nghĩ về con bò trắng với cặp sừng dài, bộ lông bóng mượt, cơ thể cường tráng. Bởi vì trúng phải lời nguyền của nữ thần Aphrodite, dục vọng của bà với con bò ngày càng lớn.

Để thỏa mãn ham muốn của mình, bà đã nghĩ ra một cách cực kỳ táo bạo, đó là tạo ra mô hình con bò cái, bên trong rỗng để bà chui vào ân ái với con bò đực trắng. Với chức danh hoàng hậu – nữ hoàng của đảo Crete, bà cho mời nghệ nhân nổi tiếng Daedalus đến và ép ông bí mật chế tạo mô hình bò cái thật tinh xảo.

 

bi-an-quai-vat-tai-dao-crete-bat-dau-tu-hoang-hau-Pasiphae-cho-nguoi-lam-mo-hinh-bo-duc-tren-dao-cretePasiphae cho thợ bí mật chế tạo mô hình bò cái

 

Mỗi ngày, Pasiphae cho người mang mô hình bò cái đến gần con bò đực trắng và chui vào trong, vì mô hình rất giống thật nên bản năng bò đực trắng trỗi dậy, nó giao hợp với mô hình bò cái có Pasiphae ở sẵn bên trong.

 

bi-an-quai-vat-tai-dao-crete-mo-hinh-bo-duc-duoc-su-dung-dao-creteMô hình bò cái giống y như thật

 

Kết quả của những cuộc vui này chính là hoàng hậu Pasiphae đã mang thai, bà sinh ra đứa con quái dị nửa người, nửa bò tên là Minotaur. Mặc dù không giống người bình thường nhưng Pasiphae vẫn yêu thương và nuôi dưỡng Minotaur đến khi lớn.

Minotaur càng lớn, tính khí của nó càng man dại, điên cuồng giống một con thú vô tri giác, ngay cả Pasiphae cũng không thể đến gần. Vì là quái thú nên không có thức ăn nào đáo ứng được khẩu vị của Minotaur. Khi đói cồn cào, nó liền bắt người nuốt chửng, quân lính cũng không chế ngự được con quái vật này. Dần dần, quái vật ngày càng lộng hành, tàn sát dân lành. 

 

bi-an-quai-vat-tai-dao-crete-MinotaurHình ảnh quái vật Minotaur

 

Lo sợ quái vật sẽ tàn sát cả vương quốc, lúc này, vua Minos mới yêu cầu Daedalus xây dựng mê cung khổng lồ đặt ngay dưới cung điện Knossos của đảo Crete. Sau đó dụ Minotaur vào trong và giam cầm nó vĩnh viễn (mê cung này có thật và tàn tích của chúng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay).

 

anh-that-me-cung-o-duoi-cung-dien-knossos-tren-dao-dao-creteTàn tích về mê cung vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay

 

Sau khi bị giam cầm, quái vật Minotaur trên đảo Crete Hy Lạp vẫn gào thét ngày đêm, buộc nhà vua phải tế nam đồng ngọc nữ cho nó ăn thịt. Vì không muốn bắt thần dân của mình dâng cho quái vật, vua Minos đã liền xuất quân đi tiến đánh thành bang Athen. Kết quả, Minos giành chiến thắng, sau đó ông bắt người người Athen phải cống nạp người sống làm vật tế hằng năm. Chuyện này đến tai chiến binh Theseus (là con rơi của thần biển Poseidon). Vì không chịu được cảnh đồng bào mình trở thành miếng mồi cho quái vật, anh đã đến thẳng mê cung để tiêu diệt quái vật.

 

Minotaur-chien-dau-voi-Theseus-bi-an-quai-vat-tai-dao-creteChiến binh Theseus đến mê cung để giết quái thú

 

Theo lời Daedalus, Theseus đến nơi quái vật Minotaur đang ngủ say và giao chiến với nó. Sau khi vật được Minotaur xuống đất, Theseus đã dùng gươm để đâm vào cổ và cắt đầu con quái vật, Theseus thoát ra khỏi mê cung nhờ cuộn chỉ của Ariadne. Với chiến tích này, Theseus trở nên vô cùng nổi tiếng. 

 

buc-tranh-bich-hoa-tu-pompeii-dao-crete-bi-an-quai-vat-tai-dao-creteTranh bích họa của tác giả Pompeii, danh họa đã vẽ bức tranh này để thể hiện lòng biết ơn đối với chiến binh Theseus - người đã tiêu diệt được quái vật Minotaur. Hiện đang, bức bích họa này đang được đặt tại Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia ở Naples, Ý.

 

Câu chuyện về quái vật Minotaur truyền từ đời này sang đời khác và trở thành văn hóa tại Địa Trung Hải. Các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của ra đời từ đây.

 

Quái vật Minotaur từng là biểu tượng văn hóa phổ biến tại vùng Địa Trung Hải

Bí ẩn quái vật tại đảo Crete tồn tại qua hàng thiên niên kỷ, nó còn là biểu tượng cho sự giao thoa văn hóa giữa quốc gia vùng Địa Trung Hải.

Câu chuyện về quái vật Minotaur cũng truyền cảm hứng cho vô số tác phẩm nghệ thuật. Từ tranh ảnh, gốm sứ, kịch nghệ, opera, phim ảnh đến các trò chơi điện tử. Mặc dù được kể lại với thể loại thần thoại, nhưng các nhà khảo cổ học tin rằng, câu chuyện này đã thật sự xảy ra tại Hy Lạp vào thời kỳ Đồ Đồng.

 

buc-tranh-quai-thu-Minotaur-dang-nghien-nat-con-chim-cua-tac-gia-George-Frederic-Watts-bi-an-quai-vat-tai-dao-creteBức tranh Minotaur đang nghiền nát chim sơn ca được danh họa George Frederic Watts vẽ vào năm 1885 để lột tả sự độc ác và tàn bạo của quái thu Minotaur. Hiện nay, bức tranh này đang được trưng bày tại Tate ở Luân Đôn.
 
 
buc-tranh-theseus-and-the-minotaur-in-the-labyrinth-cua-danh-hoa-Edward-Burne-JoBức tranh Theseus and the Minotaur in the Labyrinth, tác giả là danh họa Edward Burne Jo, tranh miêu tả những bí ẩn quái vật tại đảo Crete

 

Ngày nay, các vết tích cùng những bí ẩn quái vật tại đảo Crete đã được tìm thấy khá nhiều trên đảo Crete, cùng với đó là các tàn tích của nền văn minh Minoan cổ đại. 

 

vai-uong-nuoc-hinh-dau-bo-tu-den-Knossos-dao-creteVại uống nước hình đầu bò từ đền Knossos, trên đảo Crete. Vại uống nước này có niên đại từ khoảng năm 1500 trước công nguyên
 
 
tuong-Minotaur-phien-ban-la-ma-dao-creteBức tượng Minotaur phiên bản La Mã có từthế kỷ V trước công nguyên, hiện nay bức tượng này đang được đặt trong Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia của Hy Lạp, thành phố Athens.

 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH HY LẠP KHUYẾN MÃI

 

Thanh Thủy (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)