Guidebook

Top 5+ điểm du xuân đẹp ở Malaysia hot nhất Tết 2026

Thứ hai, 02/02/2026, 20:00 GMT+7

Lên kế hoạch vi vu đầu năm với danh sách các điểm du xuân đẹp ở Malaysia cực hot. Xem ngay bài viết để cập nhật lịch trình ăn chơi, check-in sang xịn mịn và tận hưởng trọn vẹn không khí xuân tại Malaysia!

test

List những điểm du xuân đẹp ở Malaysia không đi thì quá phí 
 

1. Kuala Lumpur

Kuala Lumpur là kiểu thành phố càng đi càng thấy nhiều điều thú vị. Lần đầu đặt chân tới đây, đa số mọi người sẽ bị hút ngay bởi những tòa tháp cao vút như tháp đôi Petronas hay tháp KL. Thế nhưng điều hay là ở Kuala Lumpur, những công trình biểu tượng ấy không tạo cảm giác xa cách hay lạnh lùng. Chúng nằm ngay giữa trung tâm, sát cạnh khu dân cư, quán xá và những con đường lúc nào cũng rộn tiếng xe. Chiều chiều đi dạo quanh khu KLCC, nhìn dòng người tan sở, thấy nhịp thành phố chậm lại dần từ guồng công việc sang không khí thư thả hơn, tự nhiên cảm giác chuyển giao ấy hiện ra rất rõ. Có lẽ cũng vì vậy mà nhiều người hay nhắc Kuala Lumpur như một lựa chọn đáng cân nhắc khi muốn tìm một điểm du xuân đẹp ở Malaysia.

 

Kuala Lumpur là điểm du xuân đẹp ở Malaysia Kuala Lumpur là thủ đô sôi động của Malaysia. Ảnh: @facebook

 

Không chỉ có những tòa nhà nổi tiếng, Kuala Lumpur còn “chiều” những ai mê ăn uống và mua sắm. Suria KLCC hay Pavilion KL không đơn thuần là trung tâm thương mại để mua đồ mà giống như một chỗ dừng chân đúng nghĩa: đi mỏi thì vào ngồi uống cà phê, nghỉ một chút rồi ngắm người qua lại. Còn Bukit Bintang thì luôn ồn ào, nhất là buổi tối, khi mùi đồ ăn từ các hàng quán lan khắp phố, đi vài bước đã thấy muốn dừng lại. Chỉ cần tạt vào một quán nhỏ ven đường thôi là bạn có thể thử đủ món vừa quen vừa lạ.

Ở Kuala Lumpur, chỉ cần đi ra khỏi trung tâm vài đoạn là mọi thứ đổi hẳn. Batu Caves sẽ khiến thành phố này không chỉ có kính và thép mà còn có một phần văn hóa sống động, rõ ràng. Petaling Street thì ngược lại, không “hoành tráng” nhưng lại dễ thương, hơi lộn xộn một chút, mùi đồ ăn thoảng qua, người ta nói cười rộn ràng. Đi những chỗ đó vào đầu năm, tự nhiên thấy chuyến đi đỡ một màu hơn: vừa có sự hiện đại, vừa có những khoảnh khắc rất đời. Có lẽ vì thế mà Kuala Lumpur không cần phô trương vẫn khiến người ta nhớ lâu.

 

Kuala Lumpur là điểm du xuân đẹp ở Malaysia Đây là điểm du xuân khá phổ biến ở Malaysia. Ảnh: @pinterest

 

2. Đảo Langkawi

Langkawi nổi tiếng vì biển đẹp, chuyện đó ai cũng biết. Nhưng điều khiến du khách thích ở hòn đảo này lại nằm ở cảm giác “thở” được: không khí nhẹ, gió biển mát, đi đâu cũng thấy trời rộng và màu nước trong veo. Mùa xuân ở đây khá chiều người, nắng lên vừa đủ ấm để ra biển mà không bị gắt, trời thường trong và khô ráo nên lịch trình cũng dễ sắp xếp hơn. Sáng sớm, chỉ cần đi bộ dọc Pantai Cenang thôi đã thấy đáng: cát mịn, sóng nhỏ, vài nhóm người chạy bộ và mấy quán cà phê mở cửa sớm, không ồn nhưng vẫn có sức sống.

 

Đảo Langkawi là điểm du xuân đẹp ở Malaysia Đảo Langkawi. Ảnh: @nailals

 

Nếu thích hoạt động dưới nước, mùa này bơi lội hay lặn ngắm san hô đều hợp, đặc biệt là những hôm biển lặng, nhìn xuống nước thấy màu xanh chuyển tầng rất rõ. Trưa nắng, hãy tìm chỗ có bóng râm, gọi ly nước lạnh, ngồi nhìn người ta kéo thuyền lên bờ hoặc nghe tiếng nhạc nhỏ từ quán ven biển, những thứ nhỏ thôi mà làm chuyến đi “đúng chất nghỉ”. Chiều muộn thì đổi sang trải nghiệm khác: đi cáp treo lên SkyBridge để ngắm toàn cảnh đảo hoặc ghé khu rừng ngập mặn, nghe hướng dẫn viên kể chuyện hệ sinh thái và nhìn đàn chim bay qua mặt nước.

Theo kinh nghiệm du lịch Malaysia, mùa xuân ở Langkawi cũng có vài sự kiện, nổi bật là Triển lãm Hàng hải và Hàng không Quốc tế Langkawi. Tóm lại, đây là một điểm du xuân đẹp ở Malaysia mà bạn có thể đến 1 lần để thư giãn dịp đầu năm mới. 

 

Đảo Langkawi là điểm du xuân đẹp ở Malaysia Thời tiết mùa xuân ở đây khá đẹp. Ảnh: @simone_saxe

 

3. Đảo Penang

Đảo Penang có cái hay là đi đâu cũng thấy vừa “cũ” vừa “ngon”. Buổi sáng thường bắt đầu ở George Town, không cần lên lịch gì quá chặt. Cứ đi bộ chậm chậm qua mấy con phố nhỏ, ngước lên nhìn dãy shophouse cũ với cửa chớp gỗ, ban công sắt, rồi dừng lại ở một góc tường có tranh vẽ. Có những đoạn đường nghe tiếng xe máy lẫn tiếng người nói chuyện, lại thấy đời sống ở đây vẫn chạy bình thường chứ không phải kiểu phố cổ chỉ để trưng bày.

 

Đảo Penang là điểm du xuân đẹp ở Malaysia 1 góc ở đảo Penang. Ảnh: @theguardian

 

Đến Kek Lok Si thì nên đi sớm một chút vì khu này khá rộng. Cảm giác leo lên từng bậc, nhìn qua một bên là mái chùa xếp lớp, qua bên kia là những khoảng sân có cây xanh thật sự thú vị. Đi ngang khu quầy lưu niệm, rồi vòng xuống ao thả rùa, tự nhiên thấy không khí dịu lại hẳn. Không phải kiểu “hoành tráng choáng ngợp” mà là cái sự tỉ mỉ, nhiều góc nhỏ để ngắm.

Tối mà chưa ra Gurney Drive thì coi như thiếu một nửa trải nghiệm. Ở đó mùi đồ ăn mạnh lắm, vừa bước tới đã thấy đói dù trước đó không đói. Có quầy bán món bình dân, cũng có chỗ ngồi ăn đàng hoàng hơn. 

 

Đảo Penang là điểm du xuân đẹp ở Malaysia Không gian trên đảo vừa yên bình vừa linh thiêng. Ảnh: @lindsayrussell15

 

4. Cao nguyên Cameron

Cao nguyên Cameron nổi tiếng vì đồi trà nhưng thứ khiến người ta nhớ lại thường là cái cảm giác mát. Kiểu mát dễ chịu, không lạnh buốt. Sáng sớm mở cửa ra là thấy không khí nhẹ và trong, có lúc sương lãng đãng bám trên tán cây. Đi qua các đồn điền trà, nhìn những hàng trà chạy theo sườn đồi như được “kẻ” thẳng tay, tự nhiên thấy đầu óc cũng dịu xuống. Ở đây có nhiều chỗ chỉ cần đứng yên một lúc thôi, nghe gió luồn qua lá và tiếng chim từ xa là đã thấy chuyến đi đáng tiền.

 

Cao nguyên Cameron là điểm du xuân đẹp ở Malaysia Cao nguyên Cameron ngập tràn trong sắc hoa. Ảnh: @therakyatpost

 

Nếu bạn thích đi bộ, cao nguyên này có những lối mòn khá dễ chịu để leo nhẹ, vừa đủ đổ mồ hôi mà không quá mệt. Hãy đi chậm, thỉnh thoảng dừng lại nhìn xuống thung lũng hoặc ngó vào rừng xem có gì lạ. Hệ cây cối ở đây đa dạng, nhìn xanh theo kiểu “xanh thật” chứ không phải xanh do chỉnh ảnh. Đến chiều, quay về thị trấn nhỏ, ngồi trà chiều trong một quán gỗ, cửa sổ hướng ra đồi xa cảm giác giống về nhà hơn là đi du lịch. Không cần quá nhiều hoạt động, chỉ cần một ấm trà nóng, bánh ngọt đơn giản và cái nền yên ắng của vùng cao.

Mùa xuân ở đây thường khô ráo hơn nên đường đi dễ chịu, trời trong, chụp hình cũng đẹp. Nếu cần một điểm du xuân đẹp ở Malaysia để tránh nóng và “đổi nhịp” vài ngày, nơi này rất hợp.

 

Cao nguyên Cameron là điểm du xuân đẹp ở Malaysia Mùa xuân ở Cameron thường có thời tiết khá khô ráo. Ảnh: @littlemisshappyfeet

 

5. Kota Kinabalu

Nằm ở bang Sabah trên đảo Borneo, Kota Kinabalu là kiểu nơi vừa đặt chân tới đã thấy không khí khác hẳn: gió biển mằn mặn, trời rộng và đâu đó luôn có cảm giác thiên nhiên ở rất gần. Thành phố không quá ồn ào nhưng đủ nhộn nhịp để bạn thấy dễ sống, dễ đi lại. Nhiều người đến đây vì núi Kinabalum, ngọn núi được xem là cao nhất ở Đông Nam Á và đúng là chỉ cần nhìn từ xa thôi cũng đã thấy nó “đáng nể”. Với ai thích thử thách, leo Kinabalu là một trải nghiệm đáng nhớ vừa là thể thao vừa là hành trình, kiểu đi một lần về sẽ kể lại được rất lâu. Còn nếu bạn không leo núi, vẫn có nhiều cách khác để tận hưởng Kota Kinabalu mà không cần quá “mạo hiểm”.

 

Kota Kinabalu là điểm du xuân đẹp ở Malaysia Kota Kinabalu sở hữu không gian trong xanh. Ảnh: @instabecky187

 

Hãy dành một ngày cho công viên biển Tunku Abdul Rahman. Chỉ cần đi thuyền ra đảo một lúc là nước đã chuyển màu trong hơn, nhìn xuống thấy đá và san hô lờ mờ dưới mặt biển. Có đảo hợp để bơi và lặn ngắm rạn san hô, có đảo lại hợp để ngồi nghỉ, nghe sóng và nhìn trời. Cảm giác được “tách” khỏi thành phố vài tiếng, rồi chiều quay về lại nhịp sống bình thường rất dễ chịu.

Và đến Kota Kinabalu mà bỏ qua đồ ăn thì tiếc. Hải sản ở đây phong phú, tươi, chế biến đơn giản mà ngon, đặc biệt là những quán gần chợ đêm. Vừa ăn vừa nghe tiếng người xung quanh, nhìn thành phố lên đèn, tự nhiên thấy nơi này đúng là một điểm du xuân đẹp ở Malaysia theo kiểu vừa khỏe khoắn vừa thư giãn, không cần phô trương mà vẫn đủ khiến người ta nhớ.

 

Kota Kinabalu là điểm du xuân đẹp ở Malaysia Một điểm chạy trốn khá thú vị trong những ngày đầu năm. Ảnh: @jinertay

 

6. Ipoh

Nếu bạn đang ở Kuala Lumpur hay Penang mà thấy hơi mệt vì tiếng xe vì lịch trình chạy liên tục thì Ipoh là một lựa chọn “đi một ngày cho nhẹ đầu” rất hợp. Thành phố này thuộc bang Perak, không phải kiểu nơi lúc nào cũng đông khách du lịch nên đi lại khá dễ chịu. Cảm giác giống như bạn bước chậm lại một nhịp: đường phố không quá vội, người ta cũng không có vẻ gì là đang chạy đua với thời gian.

 

Ipoh là điểm du xuân đẹp ở Malaysia Ipoh có cảnh quan thiên nhiên bình yên. Ảnh: @whereismai

 

Ipoh có nhiều góc thú vị để đi bộ. Khu trung tâm vẫn còn dấu vết của thời thuộc địa Anh với những tòa nhà mặt tiền cổ, hành lang dài và cửa sổ cao. Có chỗ nhìn hơi cũ nhưng chính cái “cũ” đó lại làm thành phố có hồn hơn. Xen giữa những con đường ấy là các ngôi đền, rồi xa hơn một chút là những hang động đá vôi, bước vào là thấy không khí mát hẳn, tiếng nói cũng vang khác đi. Có nơi ánh sáng lọt qua khe đá, rọi xuống nền khiến khung cảnh vừa kỳ lạ vừa yên, đứng một lúc tự nhiên thấy dễ thở.

Nói thật là đến Ipoh mà không ăn thì phí. Ẩm thực đường phố ở đây mạnh lắm: quán nhỏ, bảng hiệu đơn giản nhưng đồ ăn ra nhanh và ngon kiểu “địa phương”. Bạn có thể thử cà phê trắng, mì rồi thêm một món tráng miệng mát lạnh cho đỡ nóng. Không cần săn nhà hàng nổi tiếng, cứ đi ngang thấy đông vừa phải, sạch sẽ là vào. 

 

Ipoh là điểm du xuân đẹp ở Malaysia Khu phố cổ ở Ipoh. Ảnh: @pinterest

 

>>Xem thêm: Gợi ý chùm tour du lịch Maylaysia giá tốt

 

Trên thực tế, không có một công thức chung cho chuyến du xuân lý tưởng, bởi mỗi người có quỹ thời gian và mong muốn khác nhau. Tuy vậy, các điểm du xuân đẹp ở Malaysia có lợi thế là khá linh hoạt, có thể kết hợp tham quan, nghỉ ngơi và trải nghiệm văn hóa mà không cần di chuyển quá nhiều. Nếu lựa chọn điểm đến phù hợp và không lên lịch trình quá dày, chuyến đi đầu năm sẽ diễn ra nhẹ nhàng hơn, đúng với tinh thần du xuân.

 

Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Chia sẻ:
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)