Guidebook
Banner Voucher KS cả nước

'Lịm tim' trước 5 cung đường đẹp ở Tây nguyên

Thứ năm, 26/11/2020, 16:40 GMT+7

Nếu bạn đã trót yêu khung cảnh phóng khoáng của đại ngàn hùng vĩ thì cũng đừng bỏ qua các cung đường đẹp ở Tây Nguyên, bởi khung cảnh hữu tình nên thơ của nó chắc chắn sẽ khiến bạn "say" từ cái nhìn đầu tiên đấy nhé.

test

Top 5 cung đường đẹp ở Tây Nguyên khiến giới trẻ 'chết mê chết mệt'


1. Cung đường đến hồ Tà Đùng

Được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho hàng chục cồn lớn nhỏ nổi trên mặt nước, hồ Tà Đùng tọa lạc lại xã Đắk Som, huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông nức tiếng gần xa với danh hiệu "Vịnh Hạ Long trong lòng đại ngàn Tây Nguyên" và thu hút hàng trăm người ghé thăm mỗi ngày.

 

hồ tà đùng - nơi có 1 trong cung đường đẹp ở Tây nguyênKhung cảnh hùng vĩ nơi Tà Đùng (Ảnh sưu tầm instagram)

 

Song, với dân phượt, sự quyến rũ của nơi này không chỉ từ bức tranh phong cảnh hữu tình mà còn bởi cung đường "chất lừ" dẫn đến hồ.

Cũng được làm từ bê tông chắc chắn phẳng mịn và bao bọc bởi hàng lan can trắng đỏ nổi bật như bao con đường khác, thế nhưng với không khí trong lành, mát mẻ cùng những hàng cây xanh cao vút bên đường, những dòng suối róc rách hiền hòa chảy và dãy núi nhấp nhô, hùng vĩ phía xa xa khiến nó trở nên thơ mộng một cách lạ kỳ.

 

đường đến hồ Tà Đùng - 1 trong 5 cung đường đẹp ở Tây nguyênKhung cảnh thiên nhiên tươi đẹp (Ảnh @hoa_dai_)

 

Đặc biệt, cung đường trekking này có những khúc cua cực "gắt" gần như là xoay tròn, chỉ cần sơ sẩy một chút là "toi đời" luôn, ấy vậy mà với những bạn đam mê mạo hiểm và kích thích thì nó lại càng trở nên thu hút hơn. Thậm chí, nó còn trở thành nơi ngắm cảnh tuyệt đẹp và góc sống ảo "để đời" cho dân phượt nữa cơ.

 

cung đường đến hồ Tà Đùng - 1 trong 5 cung đường đẹp ở Tây nguyênKhúc cua cực "gắt" lại là điểm sống ảo đỉnh cao (Ảnh FB Huỳnh Diễm)

 

Vậy nên, nếu cũng là team mê xê dịch thì hay một lần thử cảm giác chinh phục cung đường đẹp ở Tây Nguyên này bằng "con ngựa sắt" thân yêu của mình nhé, chắc chắn sẽ không làm bạn phải thất vọng đâu.

Tuy nhiên, cần phải lưu ý, bạn cần phải có thể lực tốt, tay lái vững và bảo hành xe thật lỹ trước khi đi để không xảy ra sự cố giữa đường. Đồng thời không đi vào sáng sớm hay tối muộn, vì sương mù sẽ che kín lối đi làm giảm tầm nhìn, rất nguy hiểm đấy nhé.

 

2. Cung đường hoa dã quỳ lên núi lửa Chư Đăng Ya

Nếu vẻ đẹp phóng khoáng của núi lửa Chư Đăng Ya ở Gia Lai lọt top 50 phong cảnh đẹp nhất thế giới thì con đường lên núi, cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 30km cũng không kém cạnh khi là một trong những cung đường đẹp nhất ở Tây nguyên khiến bao người mê mẩn.

Bình thường cung đường này đắm chìm trong sắc xanh hoang sơ, chân chất của đại ngàn hùng vĩ, thế nhưng vào khoảng tháng 11 - thời điểm hoa dã quỳ đang vào mùa nở rộ thì nó như được "lột xác" trở thành một nàng tiên nữ quyến rũ trong "bộ cánh" màu vàng nổi bật.

 

đường tại núi Chư Đăng Ya - 1 trong 5 cung đường đẹp ở Tây nguyênCòn đường tuyệt đẹp lên núi (Ảnh FB Nguyễn Thanh Phương)

 

Màu vàng của hoa dã quỳ trải dài bên đường không chỉ bởi một khóm hay một hàng mà là cả một rừng, làm bừng sáng cả núi đồi, khiến nắng cũng phải "xấu hổ" vì không rực rỡ bằng.

Tuy không sang trọng như cúc vàng hay "vạm vỡ" như hoa hướng dương nhưng vẻ đẹp dân dã của hoa dã quỳ lại là một một lời chào thân thương và nhiệt thành nhất khi đón những du khách đến tham quan núi rừng Tây Nguyên.

 

đường đến núi Chư Đăng Ya - 1 trong 5 cung đường đẹp ở Tây nguyênHai hàng hoa vàng tươi niềm nở đón chào (Ảnh @changgggg_94)

 

Được lãng đãng dạo bước trên con đường ngập sắc vàng hai bên đường, thỉnh thoảng ngửi hương thơm dịu nhẹ của hoa qua từng cơn gió, du khách sẽ có cảm giác lâng lâng như lạc vào chốn thần thiên mộng mơ, để rồi bao phiền muộn, ưu tư cũng đều như tan biến hết.

Hơn nữa, cung đường đẹp ở Tây nguyên này còn là một điểm sống ảo "thần thánh" nữa cơ, thậm chí, chẳng cần phải tạo dáng quá nhiều, chỉ cần đứng yên suy tư ngắm mây trời là bạn đã có được những tấm hình "lung linh" như poster phim tình cảm lãng mạn rồi đấy.

 

đường lên núi Chư Đăng Ya - 1 trong 5 cung đường đẹp ở Tây nguyênĐẹp như poster phim (Ảnh Fb Nguyễn Việt Hà)

 

3. Hàng thông trăm tuổi ở Biển Hồ Chè

Đồi chè Gia Lai hay Biển Hồ Chè thuộc địa phận huyện Chư Păh, cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 13km có lẽ không còn là điểm đến xa lạ với nhiều du khách. Song, sự nổi tiếng của nó không chỉ nằm ở đồi chè xanh ngát, được cắt tỉa gọn gàng và lấp lánh sương đêm mà còn bởi hàng thông trăm tuổi dẫn vào đồi nữa cơ.

 

hàng thông trăm tuổi - 1 trong 5 cung đường đẹp ở Tây nguyênHàng thông lá kim siêu "ảo" (Ảnh @happygirlbongsuong)

 

Là một con đường bê tông nhỏ, nhưng điểm nhấn của nó lại nằm ở hai hàng thông lá kim "huyền thoại" đứng thẳng tắp như những chàng lính ngự lâm đang bảo vệ hai bên đường.

Chẳng biết chúng đã được trồng từ bao giờ, nhưng khi chứng kiến những mảng vỏ sần sùi bong tróc trên thần cùng độ cao vời vợi của nó thì người ta đoán tuổi thọ của nó cũng phải hơn trăm năm rồi.

 

đường tại biển hồ chè - 1 trong 5 cung đường đẹp ở Tây nguyênKhung cảnh cực thơ mộng (Ảnh @tamtam.283)

 

Có lẽ, ban đầu việc trồng cây hai bên đường chỉ để tạo bóng mát cho người đi qua, ấy thế mà, khi kết hợp với khung cảnh tươi mát, bình dị xung quanh cùng màu xanh biếc như ngọc của bầu trời phía trên, khiến nó trở nên thơ mộng và hữu tình đến lạ.

Bởi vậy, nếu đến Gia Lai mà không ghé qua cung đường đẹp ở Tây nguyên này hít thở bầu không khí trong lành, thanh khiết và làm vài tấm hình sống ảo "thần sầu" lãng mạn như phim Hàn thì đảm bảo bạn sẽ phải tiếc hùi hụi đấy nhé.

 

đường thông ở biển hồ chè - 1 trong 5 cung đường đẹp ở Tây nguyênGóc sống ảo thần thánh (Ảnh @p.q.nhu)

 

 

4. Cung đường đến Măng Đen

Là mảnh đất "bảy hồ, ba thác", Măng Đen tọa lạc tại xã Đắk Long, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đã làm say đắm bao du khách bởi vẻ đẹp nên thơ của mình. Tuy nhiên, nếu những ai đã từng một lần tự lái xe đến đây thì chắc chắn sẽ chẳng thể quên đường con đường bê tông bé nhỏ dẫn đến đây đâu nhé.

 

đường đến măng đen - 1 trong 5 cung đường đẹp ở Tây nguyênKhung cảnh đường đẹp như Đà Lạt (Ảnh @db.ao99)

 

Chặng đầu tiên du khách sẽ phải trải qua con đường đèo quanh co uốn khúc với khung cảnh hoang sơ, hùng vĩ của một bên là cỏ cây, núi rừng, một bên là dãy núi đá sừng sững. Đây cũng là đoạn nguy hiểm nhất cần sự chắc chắn và cẩn thận của người lái.

 

đường đèo măng đen - 1 trong 5 cung đường đẹp ở Tây nguyênĐường đèo hùng vĩ (Ảnh @dat.max_)

 

Sau khi đã vượt đèo thành công thì bạn sẽ được chào đón bằng con đường thẳng tắp xuyên rừng cao su, xen kẽ với núi đồi trập trùng đẹp như những bộ phim nước ngoài vậy. Đặc biệt, trên cung đường này, du khách còn có thể thoải mái hít sâu vào lồng lực bầu không khí trong lành mát mẻ và mãn nhãn với những thảm thực vật xanh mướt của đại ngàn nữa đấy.

 

cung đường đến măng đen - 1 trong 5 cung đường đẹp ở Tây nguyênKhông khí trong lành tươi mát trên đường (Ảnh @n.g.t.r.a.n)

 

Từ đó có thể nói, đường đến Măng Đen xứng đáng là một trong những con đường trekking đẹp nhất ở Tây Nguyên mà du khách nhất định phải chinh phục một lần trong đời.

 

5. Đường tới hồ thủy điện Yaly

Nhắc đến những cung đường đẹp ở Tây Nguyên, sẽ thật là một thiếu sót lớn nếu bỏ qua con đường dẫn đến hồ thủy điện Yaly - thắng cảnh bậc nhất trên sông Sê San với câu chuyện tình lãng mạn nhưng đau thương của nàng H'Ly và chàng Y Rốc.

 

cung đường đến hồ thủy điện Yaly - 1 trong 5 cung đường đẹp ở Tây nguyênCung đường hoàng tráng đến thủy điện (Ảnh @huongthien90)

 

Cung đường này bắt đầu từ quốc lộ 14 ở Pleiku hướng đến km số 15 và 23 ở Kon Tum, nằm giữa cao nguyên bát ngát nắng và gió cùng không gian thoáng đạt của núi rừng, trời mây và non nước khiến du khách cữ ngỡ như đang lạc đến khoảng trời Âu sang chảnh nào đó.

 

đường đến thủy điện Yaly - 1 trong 5 cung đường đẹp ở Tây nguyênNằm giữa đất trời non ước bao la (Ảnh @hungchen6684)

 

Hơn nữa, nó còn có view ngắm núi cực đẹp nên nếu đứng đây mà làm vài tấm hình sống ảo thì phải nói là siêu "deep" luôn nhé.

 

sống ảo tại đường đến Yaly - 1 trong 5 cung đường đẹp ở Tây nguyênSống ảo siêu đẹp (Ảnh @hiiamhongnguyen)

 

Cuộc đời là những chuyến đi, vậy nên còn đợi gì mà không xách ngay balo đi chinh phục các cung đường đẹp ở Tây nguyên để thanh xuân không còn gì hối tiếc đi nào!

 

Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)