Guidebook
Banner Voucher KS cả nước

Chinh phục Cực Đông - Hành trình tìm tia nắng đầu tiên trên đất liền Việt Nam

Thứ sáu, 25/10/2019, 15:30 GMT+7

Với những người đam mê xê dịch đặc biệt là du lịch bụi chắc hẳn đều biết đến 1 đỉnh Fansipan và 4 cực Đông - Tây - Nam - Bắc của Việt Nam, trong đó chặng đường chinh phục Cực Đông với đầy đủ các địa hình, hội tụ nhiều cảnh đẹp nên gần như được đánh giá là điểm cực đáng chinh phục nhất Việt Nam.

test

Với những người đam mê xê dịch đặc biệt là du lịch bụi chắc hẳn đều biết đến 1 đỉnh Fansipan và 4 cực Đông - Tây - Nam - Bắc của Việt Nam, trong đó chặng đường chinh phục Cực Đông với đầy đủ các địa hình, hội tụ nhiều cảnh đẹp nên gần như được đánh giá là điểm cực đáng chinh phục nhất Việt Nam.

Cùng Lữ hành Việt Nam tìm hiểu trọn vẹn hành trình chinh phục Cực Đông qua review chi tiết từ bạn Ly Nguyen nhé!

 

chinh_phuc_cuc_dong_1_minCực đông là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam

 

Cực Đông Mũi Đôi nằm ở đâu?

Cực Đông trước nay vốn bị nhầm lẫn giữa Mũi Điện Phú Yên và Mũi Đôi Khánh Hòa, tuy nhiên theo những tín đồ du lịch, chinh phục Mũi Điện khá dễ dàng nên họ thường chọn Mũi Đôi làm đích đến khi chinh phục Cực Đông nằm cách Đầm Môn Khánh Hòa khoảng 13km.

 

Địa hình ở Cực Đông thế nào?

Để đến Cực Đông sẽ trải qua bốn địa hình liên tiếp với độ dài 1 chiều hơn 10km.

* Địa hình sa mạc cát: Vì đêm hôm trước trời mưa lớn nên đây có lẽ là sự ưu ái đầu tiên với chúng tôi, đi trên cát không hề bị lún. Vượt qua sa mạc cát mình đến với một bãi biển đẹp không khác gì Maldives.

 

chinh_phuc_cuc_dong_5_minĐịa hình cát kết thúc cũng là lúc bãi biển trải dài, sóng vỗ vào bờ trắng xóa

 

* Địa hình đồi núi: Vượt qua vài quả núi hay còn gọi là dốc 123 thì đến được bãi Rạng nơi chúng tôi cắm lều và nghỉ qua đêm tại đó để sáng hôm sau ngắm bình minh.

 

chinh_phuc_cuc_dong_12_minBạn sẽ băng qua những ngọn núi, rừng lá rụng như rú chá Huế đầu thu

 

* Địa hình đá tảng: Địa hình này tựa như là một thách thức lớn đối với tôi. Nếu bạn cũng sợ độ cao e rằng không thể đi nhanh, thậm chí nhiều khúc còn run run.

 
chinh_phuc_cuc_dong_6_minĐịa hình đồi núi ôm biển “mãn nhãn”

 

* Leo dây treo thẳng đứng: Bước cuối cùng để chạm tới chóp Mũi Đôi, từng bước chân leo lên cũng run không kém nhưng nhờ có dây bảo hộ nên cuối cùng cũng sẽ leo lên được thôi, đừng quá lo lắng nhé!

 
chinh_phuc_cuc_dong_11_minĐịa hình cuối leo dây thẳng đứng

 

Đi cực Đông - có cực không ???

Câu trả lời là có cực khổ mà lại cực vui nhé các bạn. Tưởng tượng trời nắng chang chang đeo balo trên vai mồ hôi nhễ nhại nhảy ròng ròng, người lấm lem mà đến tối lại không được tắm. Rồi việc leo dốc rất cực, thở không ra hơi, nhiều khúc leo dở lại gặp ngay cơn mưa ngang qua phải tìm lẹ một gốc cây vừa trú vừa nghỉ.

Nhưng bù lại khung cảnh đẹp đến nghẹt thở cũng bày ra trước mắt, nhiều chặng phải đứng lại ngắm hồi lâu vì không tin được vào mắt mình. Đường đi cực Đông có những lán nhỏ xinh xinh cùng với vài chiếc võng được giăng sẵn, dưới trời nắng chang chang nằm võng đu đưa đón những cơn gió mát mẻ thoảng qua chỉ muốn ngủ cho quên hết mệt nhọc của cuộc hành trình.

 

chinh_phuc_cuc_dong_3_minTrời nắng, đi trên sa mạc cát nóng như rang

 

Lịch trình chinh phục Cực Đông

Các bạn có thể tham khảo lịch trình của nhóm chúng tôi như sau:

- Xuất phát từ Đầm Môn chừng 8h sáng đến 4h chiều thì tới bãi Rạng cắm trại, đối với các bạn đi từ miền Bắc có thể dừng ở sân Bay Cam Ranh- cách Đầm Môn chừng 130 cây số hoặc sân bay Tuy Hòa- cách Đầm Môn 50km. Còn các tỉnh thành khu vực phía nam có thể đón xe Phương Trang tới đây.

Trải qua địa hình sa mạc cát, cả đoàn dừng ở quán trà chanh bên bãi biển vừa nghỉ ngơi vừa ngắm cảnh biển Khánh Hòa, nước trong xanh với những con sóng lớn vỗ liên tục vào bờ sủi bọt tung trắng xóa cực đẹp mắt.

- Sau thời gian nghỉ trưa tại lán nhỏ có thể tiếp tục băng qua những ngọn núi và đến được với bãi Rạng sau 4h trekking, tranh thủ lúc các anh supporter của nhóm đi nhóm lửa nấu đồ ăn tối, đoàn khách lang thang nhặt ốc nhặt sò, ngắm sêu gai và san hô quanh bãi Rạng.

- Thời gian vui nhất có lẽ là vào buổi tối, khi trời xẩm tối, tất cả quây quần bên nồi cháo...siêu to khổng lồ nóng hổi, chúng tôi ai nấy đều thi nhau vợt múc tôm và hàu giá, có thể vì đói nên nồi cháo thơm mùi hản sản và hạt tiêu vẫn còn vương vấn cho tới bây giờ, và tôi dám chắc rằng đó là nồi cháo ngon nhất tôi đã từng ăn.

Tưởng rằng đã ăn xong bữa tối nhưng thực ra bữa tiệc vẫn còn ở đằng sau, supporter của chúng tôi nhiệt tình nướng mực và tôm, những thức biển chín tỏa ra mùi thơm nức mũi, cùng với một lon bia đủ để cho cả nhóm ngồi với nhau tới sáng. Có thể trong chuyến đi của mình, bạn cũng sẽ giống chúng tôi, gặp một cơn mưa nặng hạt vào đêm tối, vậy là giữa lúc vui buộc phải mang lều vào trong lán và giăng mái che. Đêm hôm ấy trời mưa và khá lạnh, tôi nằm nghĩ về câu chuyện có người đi 5 lần mà vẫn chưa ngắm được bình minh ở đây và ngủ co ro thu tròn mình vừa đúng bằng cái áo sơ mi bé nhỏ.

 

chinh_phuc_cuc_dong_10_minBữa tiệc đêm được chế biến bởi các anh Support

 

- Sáng hôm sau 4h30 trời còn khá tối, theo bước chân supporter của đoàn, chúng tôi bước qua từng tảng đá mòn để leo đến địa hình đá, dắt díu nhau 1 hồi cũng leo lên được chóp Mũi đôi, ôm ấp sờ soạng khối kim loại này chán chê rồi ngồi ngắm bình minh lên, gió mát lồng lộng thổi bay phiền muộn, ôi hạnh phúc của những đứa thích chinh phục chỉ có vậy. Bình minh hôm ấy đẹp, thực sự rất đẹp...

 
chinh_phuc_cuc_dong_1_minBình minh nơi Cực Đông Tổ Quốc

 

Sau khi check-in với chóp Cực Đông việc cần làm chỉ còn là quay về lán và ăn sáng với chỗ cháo còn lại đã được hâm nóng. Nếu là những ngày biển lặng, cả đoàn sẽ được đi thuyền lênh đênh trên biển để về điểm xuất phát ban đầu, nhưng mùa biển động nên buộc trekking cả hai chiều, vậy là thêm chừng 10 cây số để lại lên và xuống. Lần này khúc sa mạc cát đã khô ráo không còn đầm như trước nữa, nhưng dù sao đó cũng là đoạn cuối con đường nên không phải là trở ngại gì quá lớn với nhóm chúng tôi.

Vẫn là con đường ấy, vẫn thở không ra hơi, nhưng cảnh đẹp theo một cách khác và luôn lôi cuốn những tâm hồn mộng mơ.

- 3h chiều thì về đến Đầm Môn đấm bóp tay chân và được anh Thi (người bán cho tour chinh phục này) chuẩn bị cho một nồi lẩu hải sản cực ngon để tổng kết các bữa ăn tại đây. Tất cả quây quần bên nồi lẩu, xì xụp kể lại chuyến đi trước khi tạm biệt nhau kết thúc hành trình.

 

chinh_phuc_cuc_dong_9_minTrải qua hành trình cực khổ là cảm giác chạm tới chóp Mũi Đôi
 
chinh_phuc_cuc_dong_7_minBạn sẽ có khoảng thời gian thảnh thơi ngắm bình minh lên tuyệt đẹp

 

Nghe nói Cực Đông sắp tới sẽ làm đường và mọi người sẽ đi tới đó dễ dàng hơn, có gì đó không được vui vì với tôi, một cung đường hoang sơ thế này sẽ thật tiếc khi có quá nhiều dấu chân, có thể còn nhiều rác hơn nữa. Mùa này sóng đưa rác từ ngoài biển vào các bãi cát trắng, chai lọ, cốc nhựa ống hút đủ cả. Một trong số các supporter của chúng tôi đã nói đến mùa biển lặng, các anh sẽ cho thuyền ra đỗ tới 5 ngày để gom hết chỗ rác mang về để con đường chinh phục Cực Đông luôn luôn đẹp, cảm thấy yên tâm hơn và cảm kích với những người làm du lịch có trách nhiệm tại đây.

 

>> Tham khảo: Chùm tour du lịch Nha Trang - Khánh Hòa giá tốt

 

Lưu ý cho các bạn đi chinh phục Cực Đông

- Mùa biển động không hẳn là tồi tệ, điển hình chính là tôi đây vẫn hoàn thành chuyến đi an toàn và rất vui vẻ, đừng lo sợ quá nhiều.

- Chú ý mang ít đồ nhẹ nhàng, và mang theo nhiều nước uống.

- Nắng đẹp nhưng khá gay gắt, chuẩn bị mũ nón và khăn choàng đầy đủ, cũng đừng quên bôi kem chống nắng.

- Mang theo kẹo ngọt để phòng trường hợp tụt huyết áp, chặng đường chinh phục cực Đông của bạn có thể sẽ dài ra gấp đôi luôn ấy.

- Quan trọng nhất là chọn người dẫn đường tuyệt vời để chuyến đi thêm trọn vẹn. Mình gợi ý book tour của anh Thi với chi phí 1tr3-1tr9/ng trọn gói (chi phí thay đổi tùy thuộc vào phương tiện đi lại của bạn đến Đầm Môn). SĐT của anh nếu các bạn cần: 035 999 4929.

 

chinh_phuc_cuc_dong_8_minCon đường dẫn đến sa mạc Cát, bắt đầu và kết thúc hành trình Cực Đông

 

Hy vọng những chia sẻ từ bạn Ly Nguyen tới Lữ Hành Việt Nam sau chuyến đi này có thể giúp các bạn có thêm thông tin hữu ích cho chuyến khám phá Cực Đông của mình. Đừng quên theo dõi những kinh nghiệm quý báu từ huhanhVietNam để có một chuyến đi thật hoàn hảo nhé, chúc các bạn thành công!

 

Ảnh & Review: Ly Nguyen

Manh (biên tập) - luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)