Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Phú Yên

4 giờ bám đuổi mặt trời tại hải đăng Đại Lãnh - Phú Yên

Thứ sáu, 12/04/2019, 09:15 GMT+7

Hải đăng Đại Lãnh trong chuyến du lịch Phú Yên của bạn có thể chỉ là một trong nhiều điểm đến, nhưng nếu một lần dậy thật sớm, rồng rắn nhau trèo lên ngọn đèn biển đón ánh mặt trời đầu tiên trong ngày ở Việt Nam bạn mới thấy giây phút ấy thiêng liêng thế nào.

test

Cụm danh thắng Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh (Mũi Điện) thuộc địa phận huyện Đông Hòa, cách thành phố Tuy Hòa khoảng 35km về phía Đông Nam. Nơi đây giống như một ngọn núi, cũng tựa như hòn đảo bởi có một suối nước ngọt tách nó ra khỏi đất liền, nhưng thực ra Đại Lãnh vẫn là phần đất liền của Phú Yên.

Công trình được người Pháp xây dựng này cao sừng sững, là vị trí đẹp để từ đó có thể nhìn được toàn cảnh biển bao la, đặc biệt là vào thời khắc mặt trời mọc nên dĩ nhiên tôi đã chọn hải đăng Đại Lãnh là điểm-nhất-định-phải-đến và bỏ ra không ít thời gian để đặt chân tới.

 

săn mặt trời trên hải đăng Đại LãnhHải đăng Đại Lãnh - Phú Yên

 

Dậy từ 4h. Xuất phát từ 4h30. Leo bộ mất 30'

Sau một ngày mệt lử trong hành trình Bãi Xép - Gành Đá Đĩa ngày đầu tiên, tôi và người bạn của mình đã cố tình sắp xếp ngày thứ 2 chiêm ngưỡng mặt trời mọc để có khoảng thời gian thư thái cho chuyến đi của mình.

Do không biết đường đi và cũng để tiết kiệm thời gian, tối ngày hôm trước đó chúng tôi đã đặt một xe taxi 4 chỗ đến Mũi Điện. Đừng lo lắng về vấn đề chi phí bởi các hãng taxi tại Phú Yên có những chương trình tour trọn gói một vài điểm tham quan với mức phí rẻ hơn nhiều so với đặt xe đi từng điểm đến. Ví dụ như tour của chúng tôi di chuyển theo lộ trình TP.Tuy Hòa - Bãi Tiên - Bãi Môn - Hải Đăng Mũi Điện - Vũng Rô - Tuy Hòa với tổng quãng đường 70km, chi phí vào khoảng 350.000VNĐ cho 3 giờ đồng hồ tham quan. Bạn có thể thương lượng thêm thời gian hoặc chấp nhận trả thêm phụ phí giờ và số km phát sinh nếu muốn vui chơi thỏa thích, tất nhiên chúng tôi đã chọn phương án này khi mà chỉ trực chờ mặt trời ở Đại Lãnh cũng đã chiếm khoảng 4 giờ đồng hồ. Các hãng Mai Linh, Sun, Sao, Hoàng Anh... đều có dịch vụ này. Khi ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, con xe lao vun vút trên cung đường ven biển Phú Yên dưới chân đèo Cả, cảnh biển bao la bên đường, gió thổi mát rượi, bạn hoàn toàn có thể tranh thủ ngủ một chút nếu đi taxi để dành sức cho ngày dài trước mặt.

Quãng đường từ TP.Tuy Hòa đến hải đăng Đại Lãnh của chúng tôi kéo dài khoảng 40'. Và phải mất thêm 30' leo bộ từ dưới chân núi, đường không quá khó đi nếu bạn chọn bước trên những bậc thang quanh co có hàng rào trắng, lúc này trời vẫn còn khá tối, chỉ nghe bên tai là tiếng Bãi Môn rì rào vỗ.  Tới chân ngọn hải đăng phải tiếp tục leo hơn 100 bậc thang trong vòng xoáy ốc. Giá vé lên hải đăng là 20.000VNĐ.

 

săn mặt trời trên hải đăng Đại LãnhChúng tôi lên hải đăng khi trời tờ mờ sáng

 

6h30 sáng mới thấy mặt trời

Theo kinh nghiệm du lịch Phú Yên mà tôi tham khảo được, đáng ra mặt trời đã lên từ 5 rưỡi sáng và chúng tôi có thể đã bỏ lỡ khoảnh khắc được đón ánh mặt trời đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Nhưng không biết nên nói là may hay không khi thời tiết buổi sáng đầu tháng 4 không hề ủng hộ cho cuộc dạo chơi ngắm cảnh này.

Mặc dù có mặt trên điểm vọng cảnh của hải đăng từ 5h40 nhưng mãi tới 6h30 chúng tôi mới chính thức được nhìn thấy mặt trời từ từ nhô lên từ phía đám mây dày che kín cả khoảng trời trước mặt. Trước khi rất đông người đã bắt đều mệt và nản định kéo nhau đi xuống thì thật kỳ diệu tia sáng đầu tiên kịp xuyên thủng qua tầng tầng lớp lớp mây và làm bừng dậy cả một không gian vẫn chỉ tờ mờ nửa sáng nửa tối. Chỉ trong không đầy 10' sau đó, cả không gian dần dần chuyển đỏ rực, rồi hồng dần, rồi ánh nắng vàng xuất hiện; phía dưới biển từng đoàn tàu đánh cá đã ra khơi. Cảnh đẹp lúc này thật khiến con người choáng ngợp và chắc chắn đến Phú Yên rồi, bạn sẽ chẳng muốn bỏ lỡ giây phút này đâu.

 

săn mặt trời trên hải đăng Đại lãnh6h30. Cuối cùng chúng tôi cũng bắt được mặt trời

 

săn mặt trời trên hải đăng Đại Lãnh...và được check-in bình minh Mũi Điện

>> Xem thêm: Kinh nghiệm khám phá Phú Yên 3N2Đ chỉ với 3 triệu đồng

 

Bạn sẽ mất thêm 1 giờ check-in ở hải đăng Đại Lãnh

Bởi lẽ đến Đại Lãnh rồi, bạn sẽ không thể chỉ check-in mặt trời, từ cột mốc công nhận điểm đón ánh mặt trời đầu tiên đến quang cảnh xung quanh hải đăng đều là những back-ground lý tưởng cho bức hình của bạn. Một chút kinh nghiệm chụp hình với bình minh ở mũi Đại Lãnh là đừng mặc trang phục quá màu sắc hay nhiều họa tiết, hãy tối giản nhất có thể để không bị nhấn chìm trong cảnh bình mình và sẽ có những bức hình hoàn hảo. Hành trình "sống ảo" của chúng tôi chỉ kết thúc cho tới khi mặt trời đã lên cao và những tia nắng chói chang xuất hiện.

 

săn mặt trời trên hải đăng Đại LãnhChụp hình tại hải đăng Đại Lãnh

 

cột mốc ghi dấu tại Đại LãnhCột mốc đánh dấu Đại Lãnh là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam
 
 
4h săn đuổi mặt trời tại hải đăng Đại LãnhNhững góc 'sống ảo' khác dưới chân hải đăng Đại Lãnh

 

Thong thả leo xuống và trở về thành phố.

Lúc này trời sáng rõ, lối rẽ xuống Bãi Môn cũng dần hiện ra ở đường xuống chân núi, nhưng tôi vẫn quyết định chỉ đứng từ trên cao chụp xuống bãi biển xanh trong, cát trắng mịn và thưa vắng người; dành khoảng thời gian tắm biển đó để theo lịch trình đến thăm di tích đường Hồ Chí Minh trên biển tại Vũng Rô trước khi cái nắng gay gắt ở Phú Yên ập đến.

 

săn mặt trời trên hải đăng Đại LãnhBãi Môn yên bình, hoang sơ

 

Một vài kinh nghiệm đi hải đăng Đại Lãnh có thể bạn cần:

+ Số điện thoại các hãng taxi. Có thể bạn sẽ dùng đến ngay khi xuống sân bay Phú Yên:

  • Mai Linh: 0573.89.89.89
  • Sun: 0573.79.79.79
  • Sao: 0573.819.819
  • Hoàng Anh: 0573.66.66.66

+ Các đồ vật nên mang theo:

  • Đèn pin nếu bạn đi từ rất sớm, tôi đã gặp những cô/chú xuất phát từ khách sạn tới Đại Lãnh từ 3h sáng, khi trời còn tối đen. 
  • Kem chống nắng luôn phải mang theo người vì tháng hè ở Phú Yên đã đến, nắng sẽ gay gắt từ 10h.
  • Giày thể thao, đế chắc chắn và tránh trơn trượt bởi bạn sẽ phải leo núi mà!
  • Đồ ăn vặt và nước. Đồ ăn vặt để phòng cho cơn đói sau quãng đường leo trèo, còn nước đương nhiên sẽ dùng đến. 
  • Chân máy ảnh/điện thoại nếu bạn có ý định quay lại thời khắc mặt trời mọc. Không chỉ giúp bạn đỡ mỏi tay và cũng đảm bảo chất lượng video của bạn.
  • Cuối cùng, hãy mang theo tiền để thưởng thức bữa sáng hải sản thịnh soạn tại Phú Yên chắc chắn sẽ khiến bạn nhung nhớ.

Ở Phú Yên có nhiều danh thắng đẹp khác như Tháp Nhạn, Bãi Xép, Gành Đá Đĩa, đầm Ô Loan... nhưng khi có người bạn nào thông báo rằng đang đi tour du lịch Phú Yên tôi sẽ hỏi họ có kịp đón bình minh ở Mũi Điện? Được tắm mình trong ánh bình minh sớm nhất trên Tổ quốc mình là trải nghiệm chẳng thể quên được trong chuyến đi tuổi trẻ của bất kỳ ai./.

 

Chang - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Hồng Trang - Việt Hà

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)