Tự nhận mình là cánh "phượt già", lại không chịu được khổ nhưng chị Thu Hương cùng nhóm bạn 7 người của mình vẫn quyết định xách ba lô bước lên chuyến hành trình mà theo chị có thể nói rằng... bao phê.
Trong một ngày đầu tháng 9 ngẫu hứng, nhóm bạn U40 quyết định lái một xe ô tô 7 chỗ đi Hà Giang. Thời gian hầu hết chuyến đi cứ ngồi trên xe, hành lý hết sức gọn nhẹ, xe chủ yếu chở người và đồ ăn, vậy là đã đủ, cùng xem chị Thu Hương cùng những người bạn của mình đã có chuyến đi Hà Giang 3N2Đ như thế nào!
Để tả về cung đường Hà Giang, nôm na có thể nói rằng Hà Giang là chỗ buộc của quả bóng, còn các điểm nằm rải rác quanh đường viền quả bóng. Vì một chút nhầm lẫn khi xem google maps nên xe của chúng tôi chạy sang tận Bảo Lâm, Cao Bằng rồi mới vòng về Hà Giang. Mặc dù đi cung đường này đồng nghĩa với việc phải chạy xe thêm 2 tiếng đồng hồ, nhưng bù lại, đi dọc sông Nho Quế, rồi đến sông Gâm, qua thủy điện Bắc Mê... Đường đẹp vô cùng, hai bên là núi, ở giữa là dòng sông xanh thăm thẳm chắc chắn sẽ khiến bạn say đắm ngay khi vừa gặp gỡ.
Từ đó, kinh nghiệm mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn khi tìm đường trên Hà Giang, là nếu dùng google maps chỉ đường chỉ nên tìm chặng ngắn. Nên đánh dấu các mốc, ví dụ từ Mèo Vạc đi về qua Yên Minh thì search Yên Minh, từ Yên Minh về Hà Giang là ngắn nhất; nếu bạn không muốn từ Mèo Vạc phải chạy sang Cao Bằng rồi mới về Hà Giang như nhóm chúng tôi.
Nhiều người cứ nghĩ phượt bằng ô tô "sướng" lắm, chỉ việc ngồi lên xe, ngắm cảnh rồi lại ăn. Điều này cũng đúng, nhưng nó chưa đủ để làm thỏa mãn máu phiêu lưu mà chúng tôi đang có, vì vậy mà chúng tôi chọn một tour chèo thuyền trên sông Nho Quế, và quả thực trải nghiệm này đáng nhớ vô cùng. Để xuống được dòng sông bạn phải thuê xe ôm, lao qua những con đường ngoằn nghoèo từ đỉnh núi xuống, đường trơn nên nên có thể sẽ là nỗi khiếp sợ đối với những kẻ yếu tim. Nhưng bạn đừng nản lòng nhé, bởi cảm giác hài lòng và thỏa mãn sẽ lấn át nỗi sợ hãi đó rất nhanh thôi, khi được chèo thuyền giữa những ngọn núi vời vợi trên dòng sông xanh Nho Quế - trong lòng hẻm vực có cái tên "Tu Sản". Nếu bạn cũng muốn thử trải nghiệm này khi du lịch Hà Giang có thể liên hệ anh Dài (0964426017).
Lưu ý về phương tiện: Bởi đường Hà Giang có nhiều khúc cua ngoặt liên tục nên nếu bạn chọn phương tiện ô tô để khám phá Hà Giang thì nên chọn loại xe hai cầu và nhất định nhóm bạn phải có một xế thật cứng mới nên bước lên hành trình này.
Trong suốt chuyến đi của chúng tôi, hầu hết các bữa ăn đều ngon, đặc biệt là món dê, gà đen và lợn bản. Không những thế chi phí cho các bữa ăn này rất rẻ, nhóm 7 người ăn thoải mái cũng chưa bữa nào quá 1,5 triệu đồng. Các bạn có thể tham khảo một số quán ăn sau:
- Tại Quản Bạ: Quán dê Hà Phát, đánh giá chung mọi thứ đều ngon, trừ món lòng dê xào có thể do không hợp khẩu vị nên không vừa lòng lắm. Số điện thoại đặt chỗ: 0982774818.
- Tại Yên Minh: Dừng chân tại Sành Quán (nguyên là quán Mẹt Cũ), ban đầu trông hơi vắng có thể khiến khách qua đường có đôi chút ngần ngại nhưng thực sự chất lượng đồ ăn không có gì để chê. Một số món ở đây rất ngon như cá suối chiên hay gà rang muối... bạn nên thử. Chủ quán là Mr.Tuấn (SĐT: 0398893636).
- Đồng Văn: Món lẩu gà đen ở Green Karst - Núi đá xanh rất đáng thử. Số điện thoại đặt bàn: 0972419619.
Nói đến việc lưu trú sẽ lý giải được tại sao chúng tôi tự nhận mình là "không chịu được khổ". Ví dụ như khi tới Đồng Văn, mặc dù đã đặt trước homestay nhưng khi nhận phòng cảm thấy mọi thứ trông không được sạch sẽ, ngay lập tức nhóm quyết định thuê phòng khách sạn để nghỉ lại qua đêm. Đây có lẽ là khách sạn đẹp nhất ở khu vực này, giá phòng khá hợp lý, chỉ 600.000VNĐ/đêm.
Còn ở Yên Minh chúng tôi gợi ý bạn nên thử ghé Bống Bang Homestay, chỗ nghỉ cực xinh xắn, ga gối sạch sẽ. Nếu có điểm trừ nào thì sẽ bất tiện một chút vì chỗ này không có toilet riêng nhưng khu vực vệ sinh chung vẫn sạch và rất dễ chịu. Điểm cộng to to là nhân viên nhiệt tình, thân thiện, đáng yêu.
Ngày 1: Hà Nội – Quản Bạ - Yên Minh.
Đặt chân tới cao nguyên đá mới cảm nhận được hết nét đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của Hà Giang. Sở hữu khung cảnh thiên nhiên mộc mạc, những cung đường hiểm trở khó đi, ở đây có rất nhiều điểm check-in sống ảo để bạn thỏa thuê chụp ảnh trên những con đèo uốn lượn, những ngôi nhà cổ xưa, những vườn hoa hồng, hoa mận...
Tới thung lũng Sủng Là đừng quên ghé thăm nhà của Pao, bối cảnh quay một bộ phim rất nổi tiếng năm nào. Ngôi nhà nhỏ nằm khiêm tốn trong lòng thôn Lũng Cẩm mang nét huyền bí, mộc mạc. Sở hữu đặc trưng kiến trúc của người Mông, nhà đắp đất mang tên "trình tường" có bờ rào bằng đá như một tuyệt tác khiến chúng tôi cứ muốn ngồi lại mãi tận hưởng cuộc sống ở nơi này.
>> Tham khảo: Chùm tour du lịch Hà Giang giá hấp dẫn |
Dừng chân ở dinh vua Mèo (người ta vẫn thường gọi là Dinh thự họ Vương) nằm ngay trong một thung lũng thuộc địa bàn xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn; có lẽ bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp trước một công trình kiến trúc đồ sộ mang màu sắc trang nghiêm, cổ kính. Bước tới đây tưởng như mình lạc vào phim trường "Mùa Quýt Chín" của Trung Quốc được chiếu một vài năm về trước, có chút gì buồn và ủy mị trong khung cảnh chốn này mà không thể diễn tả được bằng lời.
Và đương nhiên đã tới Đồng Văn trong chuyến du lịch Hà Giang thì không thể bỏ qua cột cờ Lũng Cú. Chạy xe lên núi Rồng, chúng tôi tiếp tục vượt qua gần 300 bậc đá khá dốc để lên tới đỉnh, chạm tay vào lá cờ Tổ quốc đang tung bay trong gió cảm giác thiêng liêng vô cùng.
Ngày 3: Mã Pí Lèng - sông Nho Quế - Mèo Vạc - Hà Nội.
Đèo Mã Pí Lèng mở đầu ngày thứ 3 trong hành trình khám phá Hà Giang 3N2Đ. Nằm trên con đường mang tên Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang, Đồng Văn và Mèo Vạc; Mã Pí Lèng là một trong "tứ đại đỉnh đèo" tại vùng núi phía Bắc Việt Nam; cùng với đèo Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ đều là ước mơ chinh phục của phượt thủ cả nước. Chạy xe trên con đèo này đối với người mạnh dạn thì...bao phê chứ với kẻ yếu tim có lẽ là một nỗi kinh hoàng. Đoàn của chúng tôi đã có người xây xẩm mặt mày ngay khi xe vừa chạy lên tới điểm nghỉ, nhưng cũng lập tức tươi tỉnh khi phát hiện ra có một bức tranh phong thủy hiển hiện ngay dưới chân mình.
Phóng tầm mắt từ đỉnh đèo Mã Pí Lèng bạn sẽ nhìn thấy trọn dòng sông Nho Quế trong xanh phía dưới, con sông từ lâu đã đi vào huyền thoại và trở thành biểu tượng của cao nguyên Hà Giang hùng vĩ. Quả thực, được tận mắt chiêm ngưỡng dòng sông này ở bên ngoài mới thấy được hết sự nên thơ, trông xa Nho Quế như sợi chỉ màu lung linh, huyền ảo ẩn hiện giữa núi rừng Đông Bắc hoang vu, hiểm trở. Chúng tôi đã có một chuyến bơi thuyền trên dòng sông này, các bạn có thể theo dõi ở trên.
Kết thúc chuyến đi với chi phí cho nhóm 7 người khoảng 15 triệu, chia ra chỉ hơn 2 triệu một người, trong điều kiện đã ăn và chơi hết cỡ. Nên nếu bạn có một ngân sách eo hẹp mà chưa biết đi du lịch nơi đâu, thì thử nghĩ tới Hà Giang nhé!
Tới giờ ngẫm lại mới thấy tiếc là tại sao tới tận năm 40 tuổi mới bắt đầu chinh phục Hà Giang. Mảnh đất địa đầu sao mà hùng vĩ đến vậy, cứ như trong những giấc mơ hồi thanh niên thèm đi xa xôi, check-in ở những vùng đất hoang sơ, kỳ bí. Đi Hà Giang, đúng nghĩa là đi "thăm đường", cảnh đẹp suốt dọc đường đi, chứ không chỉ là các địa danh cần đến nên là nếu bạn vẫn còn chần chừ thì nên bỏ hết mà đi Hà Giang ngay.
Một vài chia sẻ về chuyến phượt Hà Giang 3N2Đ bằng ô tô hy vọng là hữu ích, nếu cũng đã có những kỷ niệm đẹp tại nơi này hãy chia sẻ cũng luhanhVietNam nhé!
Ảnh & Review: Đặng Ngân Khánh
Chang (biên tập) - luhanhvietnam.com.vn