Không chỉ là địa chỉ check-in quen thuộc của dân xê dịch mà cánh đồng hoa Đắk Nông còn được công viên địa chất toàn cầu Unesco Đắk Nông chính thức đưa vào điểm đến di sản thiên nhiên trong tuyến du lịch Trường ca của Lửa và Nước.
Hòa mình giữa không gian mênh mông sóng nước hay sắc xanh bạt ngàn của cây lá, hồ Trúc Đắk Nông xứng danh là một lá phổi xanh thơ mộng và hiền hòa của thị trấn miền cao yên bình Cư Jút.
Đắk Nông không chỉ có Tà Đùng xứng danh “Hạ Long của Tây Nguyên" mà còn có những điểm đến tuyệt vời khiến ta phải say mê ngay từ lần đầu gặp gỡ, đó có thể là những ngọn thác hùng vĩ giữa rừng già, cánh đồng trên cao nguyên, những...
Được mệnh danh là xứ sở của những âm điệu, công viên địa chất Đắk Nông chính là thiên đường tuyệt vời cho những ai đam mê khám phá thiên nhiên, nơi để lắng nghe âm vang từ trái đất, bản giao hưởng của làn gió mới hay trường ca...
Đến Tà Đùng dịp lễ 2/9, vượt qua những đèo dốc quanh co đặc trưng của xứ cao nguyên, phần thưởng dành cho bạn chính là khung cảnh thiên nhiên đẹp ngoạn mục và bình yên, đây là nơi tuyệt vời để tạm lánh những xô bồ, tấp nập ngoài...
Đến Đắk Nông du khách không chỉ được say đắm với khung cảnh non nước hữu tình, mà còn có thể thưởng thức những món ngon hấp dẫn và những quán ăn sáng ở Gia Nghĩa ngon nức lòng chính là note đầu tiên bạn cần cho vào sổ tay...
Không phải là thủ phủ cafe đình đám như Đăklăk hay Gia Lai nhưng Đắk Nông vẫn là một trong những nơi nổi tiếng với những hạt cafe cao nguyên đậm đà, chính bởi vậy, tại Gia Nghĩa không thiếu quán cafe đẹp chờ du khách dừng chân thưởng thức.
Check-in cầu treo Đắk R'Moan, ngay từ những bước chân đầu tiên bạn sẽ cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp ngoạn mục và khoáng đạt, cây cầu bắc qua lòng hồ thuỷ điện Đắk R’tíh, giữa một không gian đẹp mê đắm đầy kỳ bí và cuốn...
Sở hữu khung cảnh mộng mơ tựa một vùng biển vắng tuyệt đẹp, hồ thủy điện Buôn Tua Srah ở Đắk Nông đang trở thành điểm check-in hấp dẫn với du khách mùa hè này, cảm giác thả mình giữa thiên nhiên thơ mộng, ngắm biển trên núi sẽ là...
Mang trong mình cái hồn phóng khoáng nhưng cũng đầy huyền bí của xứ Tây Nguyên đại ngàn, Đắk Nông như mê hoặc con người ta bởi những nét đẹp riêng không thể trộn lẫn, 30/4 này nếu muốn về với núi rừng để hít hà không khí trong lành,...