Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Đài Loan

Trải nghiệm núi A Lý Đài Loan – chốn thiên đường dưới hạ giới

Thứ năm, 10/09/2020, 15:10 GMT+7

Bên cạnh công viên quốc gia Dương Minh Sơn và núi Hợp Hoan thì núi A Lý Đài Loan cũng được coi là một chốn thần tiên tuyệt đẹp mà du khách nhất định phải ghé thăm một lần trong đời.

test

Đôi nét về núi A Lý Đài Loan

Dãy núi A Lý (Alishan) tọa lạc tại số 51 Checheng, làng Chukou, xã Fanlu, quận Jiayi (Gia Nghĩa), thuộc khu vực Trung Nam của Đài Loan, với diện tích 41.520 ha và trên 20 đỉnh núi cao hơn 2000m khác nhau, trong đó đỉnh cao nhất là Đại Tháp Sơn đạt tới 2663m so với mực nước biển.

 

Núi A Lý Đài Loan - toàn cảnhKhung cảnh tươi đẹp của dãy núi (Ảnh @sasa__li)

 

Tên gọi A Lý của dãy núi được bắt nguồn từ “Alit” – một từ trong ngôn ngữ của một số bộ tộc thổ dân Đài Loan có nghĩa là “ngọn núi tổ”.

Với vẻ đẹp hùng vĩ và nên thơ nên họa, núi A Lý đã được vinh danh là khu danh lam thắng cảnh Quốc gia vào năm 2001 và luôn nằm trong top những ngọn núi đẹp nhất Châu Á mà du khách nên ghé thăm nhất.

 

Những trải nghiệm ở núi A Lý Đài Loan nên thử


"Săn mây" trên đỉnh núi

Bạn nghĩ bước đi trong biển mây mênh mông chỉ có thể xuất hiện trong các bộ phim tiên hiệp dưới những kỹ xảo ảo diệu ư. Không hề nhé, vì A Lý Sơn sẽ chứng minh cho bạn thấy, ngay ngoài đời thực và ngay dưới hạ giới này thôi, bạn cũng có thể hoàn toàn làm được điều ấy.

 

núi A Lý Đài Loan - biển mây trên đỉnh núiBiển mây lung linh trên đỉnh núi (Ảnh @samanthalin0329)

 

Để tham gia được hoạt động này, bạn sẽ phải thức dậy thật sớm và lên đến đỉnh núi vừa kịp lúc mặt trời từ từ nhô lên. Nhiệt độ vào sáng sớm ở đây sẽ rất lạnh, có thể chỉ 7 đến 8 độ C ngay trong mùa hè, nhưng bù lại bạn không chỉ được ngắm khung cảnh lung linh khi mặt trời đỏ rực tỏa những tia nắng ban mai như ánh hào quang xuống không gian mà còn có thể chiêm ngưỡng những làn mây trắng xóa bồng bềnh bay lơ lửng trước mắt và ôm lấy cơ thể nữa cơ.

 

núi A Lý Đài Loan - bình minhMây như muốn ôm lấy con người (Ảnh @patty0207_)

 

Tin tôi đi, đứng trước khung cảnh hệt như chốn bồng lai tiên cảnh ấy, bạn chắc chắn sẽ phải sung sướng đến rùng mình cho mà xem. Tuy nhiên cũng đừng quên lưu lại những bức ảnh “để đời” làm kỷ niệm đấy nhé, vì không phải lúc nào bạn cũng có thể được chứng kiến một kỳ quan kỳ ảo như vậy đâu.

 

núi A Lý Đài Loan - đỉnh núiKhung cảnh hùng vĩ của đồi núi (Ảnh @chen________chun)

 

"Đắm mình" vào khung cảnh hoàng hôn huyền ảo

Đâu chỉ có bình minh, hoàng hôn ở dãy núi A Lý - khoảng khắc khi quả cầu lửa đang chuyển dần thành màu cam, tỏa những tia nắng yếu ớt xuyên qua những làn mây và chìm dần xuống sau núi nhường chỗ cho màn đêm buông xuống cũng khiến du khách phải “chết mê chết mệt” đấy nhé.

 

núi A Lý Đài Loan - hoàng hônHoàng hôn huyền ảo (Ảnh @chiaannn)

 

Lúc này cả không gian như được khoác lên mình tấm áo màu đỏ rực rỡ, cảnh vật thì như mang theo một vẻ huyền bí khiến du khách chẳng thể kìm lòng mà thốt lên hai từ “tuyệt đẹp”. Và đấy, chỉ đơn giản thế thôi cũng sẽ là một kỷ niệm khó quên trong chuyến du lịch của bạn đấy nhé.

 

Ngắm hoa anh đào tinh khôi

Ngoài Nhật Bản thì Đài Loan cũng là một điểm du lịch có khá nhiều vườn hoa anh đào thơ mộng, tiêu biểu trong đó chính là công viên quốc gia A Lý Sơn. Nếu ghé thăm ngọn núi này vào tháng 3 hoặc tháng 4 thì bạn sẽ phải thổn thức trước khung cảnh quyến rũ của những cánh anh đào hồng tươi mong manh e ấp trong nắng, làm bừng sáng cả dãy núi xanh.

 

núi A Lý Đài Loan - hoa anh đàoHoa anh đào thơ mộng trên núi (Ảnh @ckai233)

 

Mỗi khi có cơn gió thoảng qua những cánh hoa bay bay tạo thành một con mưa hồng mộng mơ, đồng thời mang theo hương thơm thoang thoảng dịu ngọt hòa quyện vào không khí làm rung động lòng người.

 

Khám phá đường mòn xuyên rừng Giant Trees Trail

Đây là một con đường mòn bằng gỗ chạy qua rừng Bách Đỏ (cây thuộc họ nhà thông) đẹp nhất tại dãy núi A Lý Đài Loan. Đi trên con đường này, ngắm những tia nắng lọt qua các tán cây, phản chiếu những giọt sương mai lấp lánh và dang tay ôm lấy những cơn gió mát lành, hít thật sâu bầu không khí trong lành, bình yên nơi rừng xanh bạn sẽ có cảm giác như được hòa tan với thiên nhiên.

 

núi A Lý Đài Loan - con đường gỗ xuyên rừngCon đường bằng gỗ xuyên rừng đẹp nhất (Ảnh @_____.ni_ni._____ )

 

Đặc biệt, con đường rừng Giant Trees Trail còn dẫn bạn đến chiêm ngưỡng cây thiêng liêng Alishan Shenmu có niên đại 2.300 tuổi với chiều cao 45m và chu vi 12,3m, dù bị sét đánh đã lâu nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp hiên ngang, oai hùng, nổi bật trong khu rừng bao la.

 

núi A Lý Đài Loan - cây linh thiêngCây cổ thụ trong rừng (Ảnh @xoxolivvv)

 

 

Chiêm ngưỡng đầm Tỷ Muội

Đầm Tỷ Muội thực chất là hai hồ nước nhỏ nằm ngay bên cạnh nhau ở sâu bên trong khu rừng A Lý Sơn và được người xưa coi là hiện thân của một cặp chị em, tự nguyện gieo mình xuống hồ rồi dâng nước lên nhấn chìm kẻ thù khi đi qua, để cứu bộ tộc mình khỏi sự xâm lăng của các bộ tộc khác.

Sở dĩ đầm Tỷ Muội nổi tiếng như vậy là vì nước trong hồ có màu xanh biếc màu ngọc bích, khi có ánh nắng chiếu vào thì tỏa ra ánh sáng lấp lánh diệu kỳ khiến người xem bị ngỡ ngàng. Ở giữa hồ thì được đặt một lầu vọng nguyệt hình bát giác bằng gỗ cổ kính khiến ta có cảm giác như đang lạc vào một bộ phim cổ đại. Đặc biệt, vào mùa hè nước hồ dâng lên khá cao nhưng mùa đông lại cạn đến mức khó tin khiến các nhà khoa học cũng phải đau đầu trước hiện tượng thiên nhiên kỳ bí này.

 

núi A Lý Đài Loan - đầm tỷ muộiHồ Chị Em xanh biếc (Ảnh @masheerrquinto)

 

Thăm công viên văn hóa của bộ lạc Yuyupas Tsou

Nằm ở độ cao 1.300m so với mực nước biển trong địa bàn núi A Lý Đài Loan, công viên này gây ấn tượng với du khách bởi một vườn chè mênh mông xanh ngắt cả một khoảng trời.

 

núi A Lý Đài Loan - đồi chèĐồi chè bát ngát trên núi (Ảnh @han199134)

 

Đến với nơi đây, bạn sẽ được theo chân người dân địa phương tham gia vào quá trình thu hoạch chè và được thưởng thức hương vị thơm ngon, đậm đà của chè Ô Long – loại trà nổi tiếng khắp thế giới, đồng thời được vinh danh là đệ nhất trà của Đài Loan.

Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được thưởng thức những món ăn đặc sản thơm ngon làm ra từ đôi bàn tay khéo léo của người dân địa phương và thưởng thức các chương trình ca múa nhạc truyền thống độc đáo của bộ lạc Tsou nữa đấy.

 

Cách di chuyển đến núi Alishan


Bằng tàu

Từ Ga trung tâm Đài Bắc, để đến ngọn núi A Lý Đài Loan bạn có thể mua vé đi tàu hỏa thường hoặc tàu cao tốc HSR. So với tàu HSR thì tàu hỏa sẽ đi chậm hơn, tuy nhiên theo kinh nghiệm du lịch Đài Loan thì bạn nên đi tàu hỏa vì giá vé không chỉ rẻ hơn rất nhiều mà đây còn là 1 trong 3 tuyến đường sắt xuyên rừng duy nhất còn tồn tại trên thế giới. Bởi vậy, việc đi chậm sẽ là một lợi thế tuyệt vời để bạn có thể ngắm trọn vẻ đẹp hai bên đường tàu.

 

núi A Lý Đài Loan - tàu hỏaTàu hỏa là lựa chọn được ưu ái nhất (Ảnh @daisykan___)

 

Bạn có thể xuống tại trạm trung lưu Fenchihu rồi đi bộ lên núi hoặc trạm Zhaoping ở độ cao 1.405m để chiêm ngưỡng bảo tàng xe lửa khổng lồ với những đầu máy hơi nước cũ làm sống lại một thời kỳ vàng son của nơi đây.

Khi mua vé thì có thể mua ngay tại ga hoặc mua qua mạng, nhưng tốt nhất là hãy đặt mua trước vì phương tiện này rất được du khách ưa chuộng nên vé sẽ hết rất sớm đấy nhé.

 

Bằng xe khách

Từ trạm ga B phía Tây Đài Bắc, bạn bắt xe khách Guoguang đi qua trạm Gia Nghĩa là đến trạm A Lý Sơn.

 

Bằng xe buýt

Nếu đi từ Đài Bắc thì bạn bắt xe tại ga trung tâm Đài Bắc, tuyến buýt thường sẽ khởi hành lúc gần 10 giờ đêm đến tầm 3, 4 giờ sáng sẽ đến núi A Lý Đài Loan, còn tuyến đêm khởi hành muộn hơn đến nơi sẽ vừa kịp đón bình minh, giúp bạn tiết kiệm được một đêm ngủ khách sạn, song nó sẽ chỉ chạy vào thứ 6 và thứ 7.

Bạn phải mua vé ngay tại quầy vé ở tầng dưới tại trạm ga, tuy nhiên nên đi từ trên mặt đất để tìm thấy quầy dễ dàng, lối đi dưới lòng đất khá xa, lòng vòng lại rất khó bắt xe. Hơn nữa, nên mua mua trước một hôm tránh tình trạng hết vé làm lỡ chuyến đi.

Nếu đi từ Gia Nghĩa thì bạn có thể bắt xe ở ngay trạm cao tốc HSR hoặc ga tàu hỏa. Nhưng có một lời khuyên nhỏ là bạn nên đi các tuyến ở ga tàu hỏa vì chuyến đầu tiên 6 giờ 30 phút đã chạy và cứ cách khoảng 45 phút lại có một chuyến nữa, giá vé cũng rẻ chỉ có 250 tệ/vé, còn ở trạm tàu cao tốc chỉ có 2 chuyến vào lúc 10 giờ 45 phút và 14 giờ 45 phút với giá 350 tệ/vé, cộng thêm thời gian di chuyển cũng khá lâu là 3 tiếng.

 

Bằng taxi

Với phương tiện này, bạn có thể xuất phát từ bất kỳ địa điểm nào để đến núi, thời gian di chuyển lại nhanh và thoải mái hơn, song giá khá “chát”, mất khoảng từ 2000 đến 3000 tệ/xe, nhất là bạn còn phải trả giá vé vào cổng gấp đôi với người đi bằng xe công cộng, vậy nên nếu ai có túi tiền khá “dư dả” thì hãy chọn phương tiện này nhé.

 

Thời điểm lý tưởng để ghé thăm núi A Lý Đài Loan

Mỗi một thời điểm khu thắng cảnh A Lý Đài Loan lại có một vẻ đẹp khác nhau: mùa xuân thì khoác trên mình tấm áo rực rỡ của muôn vàn loài hoa khoe sắc, mùa hè xanh mướt một màu tươi mát, đến mùa thu thì lãng mạn trong sắc đỏ của những rừng lá phong, còn khi đông sang thì huyền ảo trong những đám mây bồng bềnh, làm say lòng người.

 

núi A Lý Đài Loan - mùa thuKhung cảnh thơ mộng vào mùa thu (Ảnh @michelle____wu)

 

Song, do nằm ở trên vị trí khá cao nên không khí trên núi thường lạnh hơn rất nhiều so với bên dưới, vì vậy, thời điểm cuối xuân đầu hè và mùa thu là lúc nơi đây có nhiều du khách tham quan nhất, thời tiết lúc này khá mát mẻ, rất thích hợp cho các hoạt động tham quan và nghỉ dưỡng.

 

Một vài lưu ý khi du lịch A Lý Sơn Đài Loan

- Mặc trang phục thoải mái, rộng rãi và năng động để dễ di chuyển, đồng thời nên đi giày chuyên dụng leo núi để có độ bám cao, tránh bị trơn trượt bởi rêu và sỏi đá.

- Mang theo các loại thuốc thông dụng để phòng các bệnh vặt do thay đổi thời tiết hoặc dị ứng…

- Mang theo đồ ăn, nước uống hoặc các thực phẩm quen thuộc mà bạn hay ăn để tránh trường hợp thức ăn không hợp khẩu vị cũng như để tiếp sức giữa đường.

- Nên thuê phòng hoặc cắm trại lại qua đêm để có thể ngắm khung cảnh tuyệt đẹp trên núi vào sáng sớm, nếu thuê phòng thì phải chủ động đặt trước để không bị hết phòng nhé.

 

núi A Lý Đài Loan - cắm trại qua đêmCắm trại qua đêm trên núi cũng không tồi đâu nhé (Ảnh @hf_candy)

 

Cuộc đời ngắn lắm, thanh xuân lại chỉ chớp mắt đã trôi qua chẳng đợi ai bao giờ, vì vậy ngay bây giờ hãy book ngay một chuyến đi đến núi A Lý Đài Loan để lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời của thanh xuân đi nào.

 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)