Nhất định phải đến xứ sở Hà Lan một lần, để trải nghiệm những điều nhỏ xinh chỉ có tại đây. Cùng tham khảo hành trình du lịch Hà Lan 4 ngày 3 đêm siêu tiết kiệm này nhé!
Để gói gọn Hà Lan trong 2 từ, thì có lẽ tính từ "thanh bình" là phù hợp nhất. Hai tiếng "thanh bình" đã gói ghém hết yêu thương vào đó, người ta đi du lịch Hà Lan để ngắm hoa tulip, hay đơn giản chỉ vì mùa hè tháng 5 trời trong và đẹp. Bắt đầu khám phá màu trời xanh, mây trắng, nắng vàng hiện hữu trên những ngôi nhà gỗ, với cối xay gió đầy lãng mạn trong chuyến du lịch Hà Lan 4 ngày 3 đêm dưới đây!
Xe bus: 45eu (khứ hồi từ Paris-Utrecht). Các bạn có thể dùng app Busradar để tìm bus theo đúng giờ mình muốn nha, app này rất tiện lợi trong việc tìm bus. Vì nắm được tư tưởng đi bus đêm để tiết kiệm thời gian nên các chuyến bus đêm giá thường hay cao hơn. Nhưng cũng là lựa chọn tốt để tiết kiệm 1 đêm thuê phòng ở Hà Lan nha. Thời gian đi bus giao động từ 6-8 tiếng, dừng ở điểm nghỉ 1 lần 15 phút, ở Bruxelles Bỉ 10 phút.
Vé tàu ngày chỉ đi được tàu Sprinter, InterCity dành để di chuyển các vùng ở Hà Lan (không áp dụng cho Tramway, Bus, Metro): 16eu. Tha hồ di chuyển tới 4h sáng.
Lưu ý: Vé này mua ở các siêu thị.
- Vé không áp dụng cho Intercity Direct
- Tàu có 2 khoang là khoang Vip với ghế thoải mái hơn nhưng vé này thì chỉ được ngồi khoang thường.
Thẻ tàu sạc tiền dành để đi tramway, bus, metro: Mình sạc 30eu cho 4 ngày vì mình ở Utrecht nên sẽ di chuyển nhiều hơn. Nếu bạn ở Ams chỉ cần sạc 15eu vì Ams nhỏ nên không cần di chuyển nhiều bằng tàu, chỉ dùng để đi tới Volendam và Marken.
Bằng đôi chân của mình: cái này thì chỉ tốn sức không tốn tiền. Thành phố Ams nhỏ xinh, các vùng khác của Hà Lan cũng nhỏ xinh nên đi bộ không quá tốt sức.
Lưu ý: Mọi người hay bảo là đến Ams thuê xe đạp đạp vòng quanh. Thực sự thì Ams và các vùng ở Hà Lan sử dụng xe đạp cực nhiều, họ có đường dành cho xe đạp riêng dù giao thông hỗn độn, ô tô có lúc đi chung đường với Tram.
Để tìm nhà ở rẻ thì các bạn check ở trên Airbnb nha. Trung bình khoảng 25eu/đêm. Hoặc có thể tham gia cộng đồng Couch Surfing để tìm người bản địa cho ở free nha. Nhưng cái này cũng cẩn thận vì khá nguy hiểm nếu là thành viên mới và không có kinh nghiệm tìm người host.
Với chuyến du lịch Hà Lan 4 ngày 3 đêm bạn có thể thăm thú nơi nào? Điểm du lịch đặc biệt nào? Tất nhiên, thời gian có hạn, nên bạn phải cân nhắc thật kĩ giữa các điểm đi khác nhau nhé để vừa tiết kiệm được tiền, vừa tích cop thêm chút thời gian thăm thú!
Đây là làng cối xay gió nổi tiếng có những cối xay gió được bảo tồn nguyên vẹn. Tới đây bạn có thể tha hồ check in với cối xay gió và được tận mắt thấy 1 chiếc cối xay gió vận hành với giá gần 5eu. Đi dạo quanh làng, sống ảo với các căn nhà gỗ mất khoảng 1 tiếng.
Bên cạnh đó, Zaanse Schans có cửa hàng phô mai nổi tiếng, bạn có thể tha hồ nếm thử phô mai bao nhiêu tuỳ thích và hoàn toàn miễn phí, mua hay không mua cũng tuỳ bạn. Nhưng có món phô mai dừa thì cực kì nganh trái không nên thử để tránh hại tới vị giác.
Chào những chiếc cối xay gió chúng ta ra biển ngắm làng chài thôi. Bắt tàu quay trở lại ga trung tâm của Ams rồi bắt bus 316 đi mất khoảng 1 tiếng 15 phút và xin chào không khí trong lành với nắng, gió và những ngôi nhà xinh xắn.
Chúng ta đi bộ dọc theo con phố chính một bên là hồ Markermeer (trước đây hồ là biển nhưng từ khi Hà Lan xây đê ngăn thì trở thành hồ nước ngọt), là bến tàu, một bên là nhà. hồ Markermeer ở đây chủ yếu phục vụ tàu bè đi lại nên không xanh đâu.
Bạn có thể chọn ngồi xuống một quán nhỏ xinh (quán nào cũng xinh nên tha hồ phân vân), gọi một chai Heniken và ngắm Volendam. Và cũng có thể chụp ảnh với bộ trang phục truyền thống của Hà Lan vì ở đây có rất nhiều hàng phục vụ nhu cầu này trong chuyến du lịch Hà Lan 4 ngày 3 đêm của mình!
Ngôi làng mà người dân ở đấy vẫn hay gọi những người Hà Lan khác là “những người ở đất liền”. Bạn có thể bắt tàu thuỷ từ Volendam tới Marken với giá 8,5eu/người. Mất khoảng 15-20 phút thôi. Hoặc bắt bus 316 tới Broek in Waterland rồi bắt bus 315 đến trạm dừng cuối cùng đi bộ vào để thấy Marken thực sự yên bình.
Làng Marken bé hơn Volendam và cũng ít hoạt động thương mại hơn. Đến làng Marken chỉ đơn giản để ngắm và thư giãn đầu óc. Nghe có vẻ nhàm chán nhưng thực sự là một thứ nhàm chán đáng để đầu óc được thư giãn.
Đi vé tàu ngày từ Ams mất khoảng 1 tiếng 15 phút. Thành phố cảng hiện đại của Hà Lan, trái ngược hoàn toàn với Ams, với các làng khác, ở đây tất cả mọi công trình đều hiện đại. Khi vừa đặt chân xuống ga Rotterdam và ra ngoài bạn sẽ bắt gặp dãy các ngôi nhà lập thể cực kì đẹp (Ảnh đầu tiên với typography).
Thành phố cổ kính và siêu tấp nập. Ở khu trung tâm Ams gần như tất cả đều là công trình cổ (khá hiếm có thể tìm được công trình hiện đại nào ở khu trung tâm).
Khám phá thành phố Ams bạn sẽ đi dạo từng góc phố nhỏ của Ams, ở đây sẽ bắt gặp rất nhiều quán Coffee shop nhưng không dành cho việc uống cà phê mà là buôn bán cần. Một đặc trưng văn hoá ở đây. Vì cần sa hoàn toàn hợp pháp hoá ở Hà Lan. Chính bởi vậy bạn sẽ gửi thấy mùi cần rất thường xuyên.
Bạn có thể đi tàu dọc các kênh đào để ngắm Ams với giá 11,5 eu. Người ở đây, hầu như nhà nào cũng sở hữu một cái xuồng hoặc tàu để ngày nắng lên là tụ tập ngồi trên thuyền phè phỡn quanh các kênh đào. Không thì đi bộ men theo các kênh đào cũng là lựa chọn không tồi.
Có rất nhiều hoa, cả cần “bonsai” nhỏ nhất xinh xắn và hạt giống các loài hoa nhưng chủ yếu là hoa tulip. Hoa tulip khá rẻ 8-10eu/ bó 50 bông (tuy nhiên hoa tulip nhanh tàn nên thôi đi du lịch mà mua rồi ôm khư khư bó hoa cũng mệt). Hàng đầu tiên nhiều hoa nhất. Bên cạnh hoa là đồ lưu niệm du lịch như móc khoá, nam châm tủ lạnh (đừng mua ở hàng đầu tiên mà mua ở những hàng giữa hoặc cuối sẽ đẹp hơn, giá thì đều như nhau 5eu/ 3 món).
Thành phố cổ nhất Hà Lan - Utrecht là sự đan xen giữ cũ và mới, giữa công trình cổ và hiện đại. Thành phố khá yên bình, với nhà thờ và hệ thống kênh rạch cổ. Người dân Utrecht cũng trở nên thân thiện hơn bao giờ hết, luôn chào đón những vị khách đến với thành phố này một cách niềm nở nhất, nhất định bạn phải lùng sục thành phố xinh đẹp này ngay thôi.
Các bạn đã có đầy đủ thông tin cho chuyến du lịch Hà Lan 4 ngày 3 đêm của mình rồi đấy! Set kèo ngay cùng cạ cứng vi vu xứ sở mộng mơ này thôi!
Tu Linh (Tổng hợp) -Theo Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Intrnet, Kang Phạm