Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Myanmar

Khám phá bộ tộc Mặt Hổ cực bí ẩn ít người biết tại Myanmar

Thứ bảy, 14/09/2019, 16:06 GMT+7

Một đất nước nơi có một câu chuyện huyền thoại về bộ tộc Mặt Hổ cuối cùng còn sót lại ở miền Tây, Myanmar là một điểm đến vô cùng thú vị dành cho bạn.

test

Nếu đã cảm thấy quá chán với du lịch thông thường tại Myanmar thì có lẽ chuyến đi đến bộ tộc Mặt Hổ này sẽ là điểm đến vô cùng hay ho và cực khác dành cho bạn. 

 

Hành trình đi đến bộ tộc Mặt Hổ tại thị trấn Mindat

thị trấn Mindat thuộc Myanmar với đa dạng về tộc người và có người phụ nữ mặt hổ cuối cùng tên là Daw Yaw Ying được coi là di sản thế giới. Có ba tộc người sinh sống tại thị trấn này đó là: Uppriu, M'kaan, M'uun. Đến với nơi đây, bạn có thể chiêm ngưỡng được tất cả ba hình khác nhau trên khuôn mặt của ba tộc người này nhé.
 
bo-toc-mat-ho-tai-myanmar_1Khám phá bộ tộc mặt hổ tại Myanmar (ảnh: Mai Hương)
 
Để đi đến bộ tộc Mặt Hổ, bạn có thể chọn trải nghiệm cung đường Yangon >>> Bagan >>> Pakko >>> Ku >>> Mindat. Với mỗi nơi bạn đều có thể nghỉ lại để trải nghiệm hết vẻ đẹp trước khi bắt đầu chuyến đi đến với khung cảnh tuyệt vời, nơi có di sản độc nhất thế giới. 
 
Bộ tộc Mặt Hổ tại Myanmar
Hành trình đến với bộ tộc Mặt Hổ tại Myanmar (ảnh: Mai Hương)
 
 
Đặc biệt được mệnh danh là cố đô xinh đẹp với nhiều nơi thú vị, du lịch Bagan sẽ đem đến cho bạn trải nghiệm tuyệt vời. Từ Bagan chỉ các Pakkoku hơn 60km, bạn có thể đi xe bus bằng cách mua vé tại nhà xe với giá chỉ 10.000 Kyats (gần 200.000VNĐ). Hoặc có thể đi taxi 4 chỗ có giá 30.0000 Kyats (khoảng 500.000 VNĐ). Đến Pakkoku, bạn tiếp tục mua vé bus để tới được Mindat, giá cho chuyến này hết 16.000 Kyats (hơn 200.000 VNĐ). Thời gian đi cả quãng đường này sẽ kéo dài 7 - 10 tiếng cũng bở địa hình đèo.

"Kì bí" với ngôi làng có bộ tộc Mặt Hổ

Thị trấn Mindat tại Myanmar hiện ra với vùng núi khá hẻo lánh, điện chỉ có vào ban ngày và nhà ở đây chủ yếu bằng tre nứa. Nhiệt độ ở đây cũng rất thất thường, vào ban ngày thì nắng và ban đêm lại lạnh.  Bạn nên chuẩn bị tinh thần trước sự đột ngột thay đổi nhiệt độ này.
 
Bạn nên liên lạc trước với hướng dẫn viên địa phương nơi này thông qua công ty du lịch hoặc nhờ Agency liên hệ giúp. Check rõ thông tin khi nào bạn đến và nhờ họ sẵn sàng ra đón tiếp. Ngôi làng với bộ tộc Mặt Hổ, nơi có những người dân thân thiện, vẻ đẹp thiên nhiên trong trẻo chắc chắn sẽ khiến bạn không hối tiếc khi đặt chân tới nơi này đó.
 
bộ tộc Mặt Hổ tại Myanmar
Ngôi làng với bộ tộc Mặt Hổ, nơi có những người dân thân thiện, vẻ đẹp thiên nhiên trong trẻo (ảnh: Mai Hương)
 
 
Rất dễ để nhận ra người phụ nữ với gương mặt khác biệt đang cặm cụi làm những công việc thường ngày của họ. Một người phụ nữ với hình xăm như những chấm tròn kín cả khuôn mặt. Hai người phụ nữ khác thì có hình xăm đen như nửa vòng tròn trải dọc hai bên má. 
 
Bạn có thể chuẩn bị kẹo sẵn có để tiếp xúc với người dân được dễ dàng hơn. Cũng là để được gia tăng thiện cảm với họ, nở một nụ cười thật tươi rồi cúi đầu chào những người phụ nữ sẽ vui vẻ và nhanh chóng đáp lại bạn bằng nụ cười tươi. Sau đó, bạn có thể tiếp xúc, quan sát và trò chuyện với họ được dễ dành hơn. Hướng dẫn viên sẽ là người phiên dịch giúp bạn. Hãy quan sát và cảm nhận bằng cả trái tim.
 

Tận mắt chứng mắt người phụ nữ cuối cùng của bộ tộc Mặt Hổ "thổi sáo"

 
Điểm nhấn đặc biệt phải kể đến bà Daw Yaw Shen Ying - người phụ nữ 90 tuổi M'kaan. Bà là người cuối cùng của bộ tộc Mặt Hổ biết thổi sáo bằng lỗ mũi. Bà từng xuất hiện rất nhiều ở khắp các tờ báo lớn nhỏ trên thế giới. Cũng chính nhờ điều này mà nơi đây trở thành nét văn hóa đặc sắc và được mệnh danh là di sản thế giới.
 
Bộ tộc Mặt Hổ tại Myanmar
Bà Daw Yaw Shen Ying - người phụ nữ cuối cùng của bộ tộc Mặt Hổ biết thổi sáo bằng lỗ mũi. (ảnh: Mai Hương)
 
Chắc chắn chuyến hành trình này sẽ đem lại nhiều điều thú vị với nhiều khoảnh khắc kỳ diệu mà chỉ lần duy nhất bạn có thể thấy. Văn hóa Myanmar là một thứ gì đó rất thiêng liêng, quý giá nhất là được tự mình nhìn thấy, chạm được "huyền thoại" mà từ trước tới nay chỉ có qua màn hình tivi.
 
Bà Ying sẽ mặc bộ quần áo đẹp nhất và khoác trên mình thứ trang sức cổ xưa và bắt đầu thổi sáo bằng mũi, lắng nghe câu chuyện từ bà. 
 
bộ tộc Mặt Hổ tại Myanmar
Văn hóa là một thứ gì đó rất thiêng liêng, quý giá nhất là được tự mình nhìn thấy, chạm được "huyền thoại" mà từ trước tới nay chỉ có qua màn hình tivi. (ảnh: Mai Hương)
 
Nguồn gốc của tục xăm mặt ở bộ tộc này bắt nguồn từ câu chuyện ngày xưa. Nơi có vị vua ác thường xuyên bắt các cô gái Chin làm tì thiếp và làm nô lệ. Từ đó mà dân làng người Chin đã nghĩ cách xăm những hình xăm lên mặt các cô gái để tránh khỏi việc bị bắt. Rồi những năm qua đi, việc xăm mặt đã thành truyền thống và thói quen đi sâu vào văn hóa người Chin. Việc xăm hình lên mặt trở thành vẻ đẹp được lấy ra làm chuẩn mực. "Càng nhiều hình xăm càng thể hiện sự dũng cảm và xinh đẹp" - họ quan niệm vậy.
 
Truyền thống này về sau đã bị Chính phủ xóa bỏ, vì vậy mà còn sót lại ít người phụ nữ có hình xăm trên mặt, giờ đây họ đã già và trở thành những "di sản" cuối cùng còn lại. 
 
bộ tộc Mặt Hổ tại Myanmar
Một nét văn hóa độc đáo dường như sắp bị lãng quên tại bộ tộc Mặt Hổ. Myanmar còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn tới khám phá. (ảnh: Mai Hương)
 
 
Giờ đây, nếu muốn tìm những sự khác biệt trong chuyến du lịch Myanmar và muốn khám phá văn hóa thú vị thì hãy dành thời gian tới bộ tộc Mặt Hổ và đắm chìm trong nét độc đáo nơi đây. Chắc chắn bạn sẽ có một trải nghiệm đầy mới lạ trong chuyến hành trình của cuộc đời mình.

Khanh Huyền (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Mai Hương

 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)