Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Phú Thọ

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hoang sơ của thác Vạn Mơ Phú Thọ

Thứ sáu, 06/11/2020, 14:30 GMT+7

Hành trình trở về với thác Vạn Mơ Phú Thọ luôn khiến lữ khách cảm thấy bình yên, thư thái khi nơi này đã được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ đẹp hoang sơ, dịu dàng và đầy quyến rũ.

test

Với những ai yêu thích thiên nhiên, thích khám phá nét đẹp đơn sơ, dịu dàng của núi rừng thì chắc chắn thác Vạn Mơ Phú Thọ sẽ là điểm đến cực kỳ tuyệt vời. Đường đến thác tuy khá gập ghềnh, nhiều sỏi đá nhưng đổi lại không khí nơi đấy quá đỗi trong lành, mát mẻ khiến cho bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến nhanh. Vì bao gồm nhiều thác lớn nhỏ nối tiếp nhau thế nên dòng thác Mơ chảy rất rì rào chứ không dữ dội. Ngay dưới chân thác sẽ có nhiều tảng đá lớn nhỏ để du khách có thể nghỉ ngơi và thư giãn.

 

 

Tại sao lại gọi là 'thác Vạn Mơ'?

Khi nhắc đến thác Vạn Mơ Phú Thọ thì nhiều khách du lịch lại tình cờ biết đến câu thơ: “Vạn - Mơ tên vợ, tên chồng/ Hoang sơ tìm đến/ Dụng công tạo thành..”. Không giống như nhiều điểm chơi khác với tên gọi mỹ miều bước ra từ những câu chuyện lưu truyền. Thác Vạn Mơ thực chất là tên ghép của cặp vợ chồng anh Vạn - chị Mơ; cặp vợ chồng đã tìm ra dòng thác này và hiện đang lưu trú và khai thác du lịch tại dòng thác luôn.

Trước đây, thác cũng được gọi là thác Vạn Mơ thế nhưng lâu dần người ta lại gọi với một cách thân mật, rút gọn nhẹ nhàng hơn đó là thác Mơ. Ngoài tên gọi là Vạn Mơ thì thác cũng có mang nhiều tên gọi khác như thác chòi, thác chín tầng.

 

Thác Vạn Mơ ở đâu Phú Thọ?

Thác Mơ thuộc xã Cự Thắng - huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ. Từ thị trấn Thanh Thủy sang huyện Thanh Sơn khoảng 10km. Cuối năm 2016 nhà nước đã xây dựng tuyến đường khá lớn thuận lợi cho việc đi lại của người dân nên hiện nay xe 45 chỗ cũng có thể tham gia giao thông thoải mái.

 

Đường đến thác Vạn Mơ Phú Thọ đi như nào?

Thác Mơ hay thác chín tầng Phú Thọ cách Hà Nội khoảng 120km, đường giao thông đi lại cho du khách cực kỳ thuận tiện nên nếu du khách từ Hà Nội lên thẳng đây không qua Thanh Thủy sẽ đi theo lộ trình như sau:

 

 

Từ Hà Nội - Đại lộ Thăng Long - đi qua làng văn hóa các dân tộc Việt Nam - qua khu di tích K9 Đá Chông - cầu Đồng Quang rồi rẽ sang trái - men theo đường đê tìm lên xã Cự Thắng rồi đến Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tất Thắng - đến khu vực này hỏi người dân đường đến thác Vạn Mơ cách tầm 4km nữa là đến. Vì đi đường đồi nên không có biển chỉ báo hướng dẫn cụ thể nên du khách nên chủ động hỏi người dân để đến thác nhanh và thuận tiện nhất.

 

 

Hòa mình với thiên nhiên hoang dã cùng thác Vạn Mơ

Từ trung tâm xã Cự Thắng để đến được thác Vạn Mơ Phú Thọ sẽ mất tầm khoảng 3km đường sỏi. Từ xa, du khách sẽ bắt gặp âm thanh của thác nước chảy rì rào, nhẹ nhàng như tiếng đàn phát ra ở dưới chân núi nghe rất du dương, êm đềm. Xen lẫn thứ âm thanh róc rách của thác nước là mùi thoang thoảng của hương đất, hoa rừng hòa trong tiếng kêu thánh thót của chim rừng...cảm giác vừa thoát khỏi cuộc sống trần tục để trở về với thiên nhiên trong lành, bình yên.

 

 

Dọc theo con suối nhỏ đến chân thác, du khách sẽ bị đắm đuối trong khung cảnh thiên nhiên hoang dại của đại ngàn. Thác Mơ Phú Thọ được bao bọc bởi những ngọn núi cao vút xanh ngắt một màu, hệ thực vật nguyên sinh đa dạng, phong phú đã mang đến một không gian thanh bình, trong vắt. Từ chân thác ngước lên du khách sẽ bắt được dải nắng mặt trời len lỏi qua tán lá cây hòa quyện cùng dùng thác đang chảy xuống tạo nên một hiệu hứng như bắn pháo hoa qua sườn núi đá hoa cương nhìn lung linh, đẹp tuyệt.

Đường lên thác ngoài bóng dáng những cây cổ thụ lâu năm còn được bao bọc bởi hệ thống dây leo chằng chịt. Khi leo lên những vách đá chênh vênh dây leo rừng chính là người bạn đồng hành an toàn, đôi lúc hơi nước nơi đây bám lên trên lá rớt từ từ xuống khiến cho không khí nơi núi rừng thêm mát mẻ, trong lành. Càng đến gần thác Mơ du khách sẽ bị cuốn vào trong những câu chuyện bí ẩn, không gian tĩnh mịch cùng âm thanh ầm ầm khi thác nước đổ xuống.

 

 

Thác Mơ còn gọi là thác chín tầng Phú Thọ vì nó sở hữu 9 tầng khác nhau. Xa xa nghe thác nước đổ xuống rì rào như lời hát trong trẻo của các sơn nữ. Dừng chân dưới chân thác, ngắm nhìn cảnh quan xung quanh du khách sẽ cảm thấy một bầu trời tĩnh lặng, trong làn nước suối thanh mát. Sau khi khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên du khách nghỉ ngơi ở nhà sàn và thưởng thức những món ăn dân giã, đặc sắc của miền sơn cước của đồng bào dân tộc Thanh Sơn sẽ thấy thêm yêu đời, hạnh phúc.

 

 

Ngoài tham quan thác Vạn Mơ Phú Thọ, du khách sẽ có chuyến hành trình thú vị khi được thám hiểm cả hệ thống rừng nguyên sinh. Thác nằm trong quần thể 40ha rừng. Và chắc chắn, đối với những du khách yêu thiên nhiên, thích trải nghiệm và khám phá điểm đến quanh đây thì có thể nhờ anh Vạn - chị Mơ là hướng dẫn viên du lịch để cho chuyến du lịch sinh thái đáng nhớ nhất.

Vé vào tham quan thác khá rẻ chỉ 30.000 đ/người. Nơi đây có bãi xe rộng, phục vụ cơm bình dân buổi trưa. Nhưng nếu muốn ăn tối nơi đây thì phải gọi điện báo trước.

Với những du khách nào thích tìm về với thiên nhiên hoang dại và muốn nghe tiếng chim rừng hòa quyện trong tiếng suối chảy rì rào, róc rách thì chắc chắn điểm đến thác Vạn Mơ Phú Thọ là chốn dừng chân lý tưởng trong chuyến du lịch Phú Thọ đấy nhé.

 

Nguyễn Chiên (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)