Không nổi tiếng như tu viện Paro Taktsang nhưng tu viện Cheri ở Bhutan với vẻ đẹp cổ kính và không gian yên bình cũng chinh phục trái tim của biết bao du khách.
Tu viện Cheri hay Chagri Dorjeden là một tu viện Phật giáo tọa lạc trên một ngọn đồi cao 2850m so với mặt nước biển ở khu vực Dodeyna và cách trung tâm thủ đô Thimphu, của Bhutan khoảng 15 km.
Công trình này được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1620 bởi Ngawang Namgyal Shabdrung - đệ nhất Zhabdrung Rinpoche - người sáng lập nhà nước Bhutan, khi ông 27 tuổi.
Ngoài ra, tại tu viện Chagri Dorjeden vào năm 1623, cơ quan tu viện trung tâm (Dratsang) lần đầu tiên ở Bhutan đã được thành lập. Đến ngày nay thì trở thành trung tâm giảng dạy và nhập thất chính của Truyền thừa Drukpa miền Nam, thuộc trường phái Phật giáo Tây Tạng Kagyu nổi tiếng nhất.
Hơn nữa theo ghi chép lịch sử, vào thế kỷ thứ 8, tu viện Cheri đã được viếng thăm bởi Guru Padmasambava và các vị thánh được tôn kính khác như Phajo Drugom Zhigpo vào thế kỷ 13. Chính vì vậy, nơi đây luôn là một địa điểm hành hương quan trọng đối với người Bhutan và thu hút hàng trăm nghìn khách du lịch đến tham quan mỗi ngày.
Giống như bao kiến trúc truyền thống của các tu viện khác, Cheri cũng được xây dựng với tường dốc cao bằng gạch và sơn màu trắng bắt mắt, có ít hoặc không có cửa sổ ở phần dưới của tường. Tuy nhiên, phần trên lại được dựng bằng gỗ nhiều màu với các cửa sổ hình vòm nhỏ có cánh sơn màu trắng khiến sự kết hợp giữa bê tông và gỗ không hề có sự kệch cỡm mà hết sức hài hòa và tự nhiên.
Mái của tu viện Cheri thì được thiết kế theo kiểu mái dốc, được xây bằng gỗ cứng có trọng lượng ngang với đá theo kiểu truyền thống mà không sử dụng đinh. Ngoài ra, chúng còn được mở rộng ra ở phần hiên để cung cấp một khu vực thông gió.
Đặc biệt, ở phần đầu các bức tường giao với mái thì được sơn một đường sọc màu đỏ son nổi bật xung quanh và được chấm phá bởi các vòng tròn lớn bằng vàng, nên nó có thể thu hút ánh nhìn ngay cả khi đứng từ xa.
Còn bên trong tu viện thì được trang trí bởi các họa tiết nghệ thuật mang màu sắc rực rỡ theo chủ đề Phật giáo như dấu thăng hoặc chữ Vạn,...vô cùng tinh tế và độc đáo khiến du khách chẳng nỡ rời mắt.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH ẤN ĐỘ KHUYẾN MÃI
|
Trước tiên, để đến tu viện Phật giáo Cheri, du khách sẽ phải đi qua những con đường mòn quanh co trên rừng, vậy nên sẽ được đắm mình vào bầu không khí trong lành, mát mẻ của những tán cây cổ thụ xanh mướt, ngắm vẻ đẹp rừng rỡ của những khóm hoa đỗ quyên, được nghe tiếng chim hót veo von trên cành và nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió, đảm bảo ai cũng phải thích mê cho xem.
Bên cạnh đó, nơi đây còn có những chú dê núi đốm cực kỳ dễ thương và hiền lành, vì thế bạn có thể đứng lại vui đùa và chụp ảnh cùng chúng nữa đấy.
Sau khi chinh phục hết con đường dài thì bạn sẽ được chào đón bằng một cây cầu gỗ cổ kính, vắt ngang qua dòng suối trong veo đang róc rách chảy qua những khe đá và được treo rất nhiều các lá cờ đủ màu sắc bay phấp phới trong gió. Để rồi, khung cảnh hết sức thơ mộng và trữ tình ấy đã trở thành điểm sống ảo cực xịn sò cho các khách du lịch đấy nhé.
Bước vào trong tu viện Cheri, du khách sẽ được chứng kiến rất nhiều các bức tranh ấn tượng về Phật giáo cũng như các cổ vật quý giá từ thời Tempo Nima tiêu biểu như bạc Chorten, được tìm hiểu về tầm quan trọng của truyền thừa Drukpa Kagyu nức tiếng của Tây Tạng và được ngồi thiền với các nhà sư trong phòng cầu nguyện nữa đấy.
Hơn nữa, khi đứng bên các khung cửa sổ tại phòng cầu nguyện, phóng tầm mắt nhìn ra xa, bạn còn có thể được chiêm ngưỡng toàn bộ bức tranh tươi đẹp của thung lũng Thimphu trong không gian thanh bình, tĩnh lặng, chắc chắn sẽ làm tâm hồn bạn trở nên vô cùng bình yên và thư thái cho xem.
Sau khi đã tham quan hết tu viện Chagri Dorjeden ở Bhutan cũng đừng vội trở về mà hãy ghé qua bảo tàng Simply Bhutan, vì ở đây bạn sẽ được khám phá cuộc sống hàng ngày của người dân "đất nước hạnh phúc nhất thế giới". Và nếu may mắn, bạn còn có thể được những người phụ nữ bản địa dịu dàng trong bộ trang phục truyền thống trình diễn cho xem một điệu múa cổ truyền sử dụng khi xây nhà mới nữa cơ, đảm bảo sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên được đâu.
Từ trung tâm thủ đô Thimphu, du khách lái xe về phía Bắc trong khoảng 30 phút, đến cuối đường ở Dodeyna thì gửi xe dưới chân núi, sau đó đi bộ lên đồi dốc để đến tu viện. Thời gian đi bộ có thể khá lâu nhưng đổi lại khung cảnh thiên nhiên lại rất đẹp mà đường lại rất dễ đi nên bạn hoàn toàn có thể thoải mái tận hưởng nhé.
Là một đất nước rất coi trọng Phật giáo nên chẳng khó để tìm một tu viện trong chuyến du lịch Bhutan, song nếu muốn tìm một nơi vừa có khung cảnh nên thơ lại vừa có bề dày lịch sử và linh thiêng thì chỉ có tu viện Cheri ở Thimphu mới đáp ứng được nhu cầu ấy thôi nhé.
Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet