Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Bình Thuận

Lưu gấp địa chỉ check-in hot nhất Bình Thuận - Đảo Phú Quý

Chủ nhật, 07/07/2019, 12:45 GMT+7

Đảo Phú Quý Bình Thuận được mệnh danh là hòn đảo hoang sơ bậc nhất, ai đã từng đặt chân đến đây rồi thì khó lòng cưỡng lại sức hấp dẫn của hòn đảo này!

test

Vậy đảo Phú Quý Bình Thuận có bí kíp gì mà khiến người ta đi lại muốn được trở lại? Cùng Lữ Hành Việt Nam khám phá chuyến vi vu của bạn Linh.miuu nhé!

Nhiều người cứ đồn đi Phú Qúy mất nhiều thời gian di chuyển nên khá mệt đối với các bạn ngại di chuyển hay say tàu xe. Nhưng với những ai đến đây rồi thì sẽ mong được trở lại vì trót yêu con người và vẻ đẹp hoang sơ mà hùng vĩ của Phú Qúy mất rồi. 

 

dao-phu-quy-binh-thuanHòn đảo trong mộng là đây

 

Di chuyển ra sao?

 

Nếu xuất phát từ Sài Gòn các bạn nên đi chuyến xe đêm nên đến Phan Thiết lúc sáng sớm.

Chuyến xe theo như dự kiến sẽ đến Phan Thiết từ lúc trời chưa kịp ló dạng tầm 3-4h sáng (cả lũ đang lo lắng đến nơi sớm quá không biết sẽ phải vác hành lý vất vưởng ở đâu). Nhưng do 1 sự cố nhẹ (xe bị tai nạn, hên là hành khách trên xe không ai bị vấn đề gì) khi chỉ vừa xuất bến được 5p, mất thời gian giải quyết và việc dời hành lý cũng như sang hành khách trên xe qua chuyến xe khác đã đưa bọn mình đến Phan Thiết trễ hơn dự kiến. Xe đến Phan Thiết lúc 5h30 sáng. Bọn mình vệ sinh cá nhân tại nhà xe sau đó bắt đầu hành trình của chuyến đi.

 

dao-phu-quy-binh-thuan-2Hòn đảo xanh như ngọc

Vì liên hệ đặt vé quá trễ nên bọn mình không mua được vé tàu ra đảo vào sáng sớm, chỉ mua được vé chiều. Vậy là bọn mình có 1 buổi sáng dạo chơi ở Phan Thiết trước khi lên tàu ra đảo.
Lưu ý: Các bạn đi đảo nên mua được vé tàu trước khi đặt vé xe ra Phan Thiết nhé. Vì vé tàu rất khó đặt do còn phụ thuộc vào thời tiết.

Quay lại với điểm đến đầu tiên này, Bãi biển Đồi Dương 1 bãi biển cách không xa nhà chờ xe Phương Trang, chỉ mất tầm 10p đi bộ là có thể đến nơi. Bọn mình gửi hành lý lại nhà xe, và cùng nhau đi bộ ra dạo biển. Thật lâu lắm rồi mình không thấy biển, mình thích biển, yêu màu xanh của nước biển. Cảm giác được ngắm nhìn biển bao la cũng đủ làm mình thấy thích thú.

 

dao-phu-quy-binh-thuan-1

Buổi sáng đầu tiên Phan Thiết đón bọn mình bằng 1 cơn mưa nhỏ, bọn mình kiếm 1 quán ăn ven đường gần đó để trú mưa và lấp đầy cho cái bụng đói đang kêu gào.

Bọn mình mua chuyến tàu lúc 1h chiều, nhưng theo yêu cầu mình phải đến cảng trước mà 30p, bọn mình lại chưa lấy vé nên đến đây sớm hơn. Vì đặt vé trễ bọn mình không mua được vé tàu cao tốc (tg di chuyển tầm 2,5h) bọn mình chỉ mua được vé tàu Hưng Phát (tg di chuyển 4h) nhưng nhờ vậy bọn mình tiết kiệm được 100k/người cho 1 lượt đi.

Vì đi tàu chậm nên bọn mình đến Phú Qúy lúc trời đã xế chiều. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân xuống đảo là sự thân thiện của 2 anh chị chủ nhà trọ đến đón bọn mình. Dù chỉ lần đầu gặp mặt nhưng 2 anh chị rất thân thiện và nhiệt tình cứ như gặp lại người quen vậy.

 

dao-phu-quy-binh-thuan-9Bờ biển cát mịn vạn người mê

Tiếp đến là một chút gì đó cảm phục khi trên hòn đảo nhỏ này người dân nơi đây lại tuân thủ các quy định giao thông một cách nghiêm khắc (được anh chị chủ dặn dò khi đưa xe cho chạy và thực tế kiểm nhận sau 4 ngày ở đảo). Cuối cùng là vẻ đẹp còn hoang sơ và mộc mạc nơi vùng đất này.

 

Các điểm đến nhất định phải check-in trên đảo Phú Quý Bình Thuận

 

Cột Cờ Phú Quý

Đây có lẽ là điểm check in mà bất kỳ du khách nào đến với Phú Qúy cũng sẽ phải dừng chân để chụp cho mình 1 vài tấm hình. Nơi có cột mốc tọa độ địa lý của Đảo và đây cũng là nơi duy nhất để thấy được rằng bạn đã từng đặt chân đến hòn đảo Phú Qúy này.

 

dao-phu-quy-binh-thuan-6Tìm đường tới đèn hoa tiêu Phú Quý

Vịnh Triều Dương

Có lẽ không ai ghé thăm biển đảo mà lại bỏ lỡ dịp ngắm bình minh. Mình thích ngắm bình minh trên đảo bởi lẽ, ở thành phố chẳng kiếm ở đâu được 1 nơi có view trời rộng lớn, nhìn mặt trời ló dạng từ chân trời mà chẳng vướng nhà cửa, dây điện. Chính vì vậy, bọn mình dậy từ sớm để đi ngắm mặt trời mọc ở Vịnh Triều Dương.

 

dao-phu-quy-binh-thuan-3Ban đã sẵn sàng khám phá hòn đảo hot nhất Bình Thuận chưa?

Bãi Nhỏ - Gành Hang

Từ cột cờ bạn chỉ cần đi bộ 1 đoạn là có thể xuống dưới bãi Nhỏ để tắm biển rồi. Nước biển ở đây khá êm, nên có thể bơi thoải mái, quang cảnh xung quanh thì cứ gọi là tuyệt vời. Điểm cộng ở đây là khá ít người, nên tha hồ vui chơi, bơi lội.

 

dao-phu-quy-binh-thuan-7Đến Bãi Nhỏ - Gành Hang trải nghiệm

Từ bãi nhỏ có 1 lối đi nhỏ dẫn bạn đến Gành Hang, còn không bạn có thể lên đường lớn, di chuyển 1 đoạn ngắn nữa là đến Gành Hang nhé.

Gành Hang với địa hình vách đá khá mạo hiểm nhưng khi cố gắng leo ra được giữa các vách đá thì quả không bỏ công chút nào. Với bọn mình nó đẹp như 1 tuyệt tình cốc. với dòng nước biển xanh ngắt len lõi giữa các vách đá, tạo nên các suối nước, giếng nước nhỏ bên dưới còn có những chú cá nhiều màu sắc bơi lội rất đẹp (mình không biết đó là loại cá gì, nhưng có rất nhiều màu). 

 

dao-phu-quy-binh-thuan-10Đúng chất thiên đường đảo hoang sơ

Bọn mình đã đắm mình trong hồ nước xanh ngắt giữa các vách đá siêu đẹp, và càng tuyệt hơn khi lặn nhìn đáy nước để thấy được những chú cá với nhiều màu sắc đang bơi lội. Nếu các bạn có cơ hội đi Phú Qúy, thay vì tắm biển ở bãi biển như bình thường hãy thử mạo hiểm đến với Gành Hang để khám phá cảnh đẹp như tuyệt tình cốc này nha.

Mộ Thầy

Có thể nói Mộ thầy là nơi gắn chặt với niềm tín ngưỡng của người dân đảo Phú Quý. Nghe nói đây là 1 nơi rất linh thiêng, người ta hay tới đây làm lễ (Lễ cơm mặn) để cầu xin, khấn bái mỗi khi trong nhà có chuyện, hay con cháu thi cử, đi du học… Nói đơn giản hơn là cầu gì được nấy. 

 

dao-phu-quy-binh-thuan-8Đến đảo Phú Quý bạn nhất định phải ghé thăm mộ Thầy

Và bật mí thêm với các bạn thích mạo hiểm nhé, phía sau mộ thầy là cả 1 cung đường để các bạn khám phá. Khung cảnh đẹp, với nước biển xanh ngắt và từng vách đá tạo nên các khối hình thể khác nhau, chụp vào khung hình là quá hoàn hảo luôn nhé.

 

Chỉ điểm nơi ăn ngon bậc nhất đảo Phú Quý Bình Thuận

 

Bè Cá Anh Sáng

Đến những nơi như này người ta nói phải ăn hải sản cho bỏ cơn thèm vì hải sản ở đây tươi ngon và giá lại rẻ nữa nên bữa trưa bọn mình dùng bữa ở bè cá anh Sáng (được anh chị chủ trọ giới thiệu). 

Các bạn ra bãi tàu chờ ca nô đón chở ra nhà Bè, để ăn hải sản, có thể tự chọn món cho bữa trưa của mình nhé. Hải sản ở đây hoàn toàn là hải sản tươi sống nhé, mình được lựa chọn và bắt từ bể lên rồi chế biến trực tiếp nên món ăn cũng thơm ngon hơn mà giá cũng rẻ nữa, mình đi 4 người ăn hết 769k thôi mà phải nói là ăn no nê luôn nhé.

 

dao-phu-quy-binh-thuan-11Ăn hải sản mê ly

Bữa ăn của bọn mình gồm: Hàu đá, nhum, cá bớp cuốn bánh tráng, cháo cá bớp và đặc biệt là có cả cua huỳnh đế nhé.

Tiệm ăn Thuận Phát

Bữa ăn đầu tiên của bọn mình ở đảo. Quán ăn được anh chị chủ trọ giới thiệu. Quán ăn đầu tiên và cũng là quán ăn quen thuộc trong suốt thời gian 4 ngày bọn mình ở đảo, lý do đơn giản vì quán nấu đồ ăn quá ngon. Quán có rất nhiều món ăn: bún bò huế, phở bò, mỳ quảng vịt... nhưng không vì thế mà làm mất hương vị đặc trưng riêng của từng món. Mỗi món ăn ở đây, khi ăn vẫn mang nét đặc trưng của nó, bữa ăn đầu tiên bọn mình ăn bún bò huế + đùi vịt.

 

dao-phu-quy-binh-thuan-12Đồ hải sản tươi ngon đậm đà

Nghe hơi lạ bò lại đi ăn với vịt nhưng khi ăn chung vẫn rất tuyệt nhé. Nước dùng đậm đà đúng chất bún bò huế có lẽ người nấu là người gốc miền trung hương vị rất giống mình được ăn ở quê. Thịt vịt mềm và ngon cực. Nếu chấm điểm cho quán theo thang điểm 10 mình nghỉ quán phải được 9-10/10đ ấy.

Đến đây thì các bạn đã thích mê hòn đảo Phú Quý Bình Thuận này chưa? Quá nhiều điều hấp dẫn đang chờ đón các bạn đấy nhé!

 

Linh Tu (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Linh.miuu

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)