Mùa hè mà không đi biển thì thật ‘có lỗi’ với thiên nhiên, sau nhiều ngày chuẩn bị mình và gia đình đã có một chuyến trải nghiệm ở Nha Trang đáng nhớ!
Trong đời nhất định phải đi Nha Trang một lần không phí cả thanh xuân. Biển nơi đây trong xanh nên độ sống ảo của mình cũng lên một trình độ mới. Trong bài viết này, mình xin chia sẻ hành trình ghé thăm thành phố biển xinh đẹp này 5 ngày 4 đêm để mọi người tham khảo nhé!
| >>>Bảng giá vé tham quan tại Nha Trang cập nhật mới nhất 2019<<< |
Gia đình mình book vé hãng Vietjet trước 2 tháng, ngày lên đường không bị delay quá lâu, hạ cánh muộn chút xíu nên tổng thời gian bay là 1 giờ 40 phút.
Chuẩn bị áo đôi để chụp hình đẹp hơn.
Trước khi đi, mình đặt tour 1 ngày 1 đêm tour Bình Hưng - Hợi heo, nhờ anh chủ đặt bok luôn xe 7 chỗ đón tại sân bay. Tới sân bay là 12:15 được anh lái xe đón đúng giờ, chúng mình có nhờ anh tài xế ghé quán cơm ăn tạm cho đỡ đói. Nếu bạn nào đến lúc 11 giờ có thể báo anh Hợi để phần cơm trưa nha (cơm có phụ thu).
Gia đình mình di chuyển từ sân bay Cam Ranh về Bãi Kinh để đón tàu đi Bình Hưng, mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thấy nước biển trong vắt là chỉ muốn lao ngay ra bơi.
Nước biển trong xanh.
Nhiều bạn lo rằng chơi trên đảo sẽ bị đói, nhưng không phải vậy đâu. Ở đây có cực kì nhiều đồ ăn vặt, đi lượn một hồi mình uống hẳn 4 ly nước trà tắc, trà đào 1 lít chỉ 20.000 đồng và một ít đồ ăn vặt.
15 giờ chiều, xe đưa gia đình mình tới ngọn hải đăng, An Hill và cầu bảy màu (mọi người nên đi An Hill vì có nhiều góc sống ảo lắm nha).
Chụp hình, đi dạo một lúc thì nhà mình đã khá mệt nên quyết định đi về nghỉ ngơi để có sức đi ăn hải sản.
17 giờ về nhà của anh Hợi, gia đình mình được lựa chọn một menu hải sản siêu ngon và phong phú. Menu có Tôm hùm (250g), nhum, ốc hương, cháo,.. đồ tươi và rất ngon. Món đặc biệt nhất là cho tôm hùm vào cháo, ăn siêu lạ miệng.
Vào đây, ăn hải sản là thích nhất!
Sau đó, mọi người chụp ảnh một chút rồi quay về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
5 giờ sáng, cả nhà đã dậy, đi ăn sáng, chuẩn bị ra bãi tắm và lặn ngắm san hô. Đây là hoạt động được mình mong chờ nhất.
Ăn sáng tại đảo mình đã thử và thấy bánh canh chả cá khá ngon mà giá chỉ có 20.000 đồng.
Hành trình khám phá đầu tiên là Hang Sâu, hang không có gì nổi bật chỉ mát hơn chút. Tiếp đến là bãi cây me, nước ở đây cực trong, bơi rất thích. Sau đó là đi lặn ngắm san hô. San hô chỗ mình lặn không nhiều lắm nhưng có rất nhiều loại cá. Đến tầm 9 giờ cuộc khám phá kết thúc, nhà mình trở về ăn trưa và nghỉ ngơi.
Cảnh nào cũng sống ảo được hết.
13 giờ chiều, gia đình mình đặt xe 7 chỗ đón đi vườn nho - Hang Rái. Theo kế hoạch, gia đình mình đi điểm này xong thì qua lại Nha Trang luôn. Nếu theo gói tour, 16 giờ chiều sẽ kết thúc thì du khách sẽ được ghép xe đi về bến Cam Ranh, thêm một lượt về Nha Trang nữa. Để thuận tiện, nhà mình tiếp tục gọi xe đi cho tiện.
Vườn nho có cả nho khô, rựou nho, nước ép nho… mọi người có thể tự tay cắt nho mang về nữa giá 40.000 đồng/1kg.
Đi Hang Rái thì hơi nắng nên mình chỉ đứng chụp ảnh thôi.
Về tới thành phố Nha Trang là 18:30 tối, mọi người nhận phòng và đi ăn tối nhẹ: Ốc móng tay xào me, sò lụa hấp, canh ngao, cơm, cơm rang hải sản, nước ngọt. Tổng bill là 580.000 đồng.
Hải sản tươi sống.Gia đình mình chọn tour đảo Yến, 490.000 /1 người. Ban đầu đi mình lo lắng sợ say sóng nhưng thực sự là không thấy say như mọi người nói, cứ ngồi sát cửa sổ ngắm biển thấy ổn lắm nè.
Bên tour có bao cho người đi bữa ăn sáng: 1 bánh mì kẹp + 1 lon nước yến, ai say xe nhớ ăn nhẹ xong rồi uống thuốc.
Lên tàu đi thăm đảo yến và ngắm san hô qua tàu đáy kính. Nếu au không đi có thể ở lại chụp ảnh bãi tắm đôi từ trên cao.
Đảo Yến đẹp như trong phim.
Dịch vụ tắm tráng bằng nước ngọt là 20.000/1 người. Dịch vụ lặn ngắm san hô 350.000 đồng /1 người, lặn 15 phút.
Ăn trưa : Bàn ăn dành cho 10 người khá đầy đủ và ngon miệng với các món cá hấp, trứng chiên, tôm, ram, canh chua, chôm chôm.
Nghỉ ngơi tới 14 giờ, nhà mình lại lên tàu trở về Nha Trang xinh đẹp.
Chọn thuê xe đi ăn tối đi lượn Nha Trang. Địa điểm đầu tiên là Nem nướng Đặng Văn Quyên: bún thịt nướng, nem nướng ngon, đi xe lên khu tháp bà: ăn vặt bánh căn, bánh xèo, chè...
Nem nướng Nha Trang chính hiệu.
Mua vé đi Vinpearl trước nhưng loanh quanh từ 8 giờ sáng, xếp hàng lên cáp treo tới 9 rưỡi mới tới Vinpearl. Cảm nhận đầu tiên là siêu đẹp, siêu nhiều góc sống ảo. Khu Vin rất rộng, mọi người nhớ lấy bản đồ xem trước nơi cần đi để không tốn thời gian và tốn sức nhé.
Một khu vui chơi.
Nhà mình có người lớn với em bé nên chọn đi thẳng lên khu safari, 10 rưỡi có biểu diễn bird show, đi thuỷ cung (có show nàng tiên cá) tới 14:30 đi coi phim 4D, Vinpearl Park, vòng quay mặt trời… Xếp hàng về lại đất liền là cũng 8 giờ tối rồi. Chọn ăn tối ở Hải Sản Bến Cảng (307 Nguyễn Văn Linh), đến hơi muộn nên không còn nhiều đồ nhưng đồ vẫn tươi, ngon, giá cả hợp lí. Nhà hàng có dịch vụ, book xe 50.000 đồng/1 lượt cho khách ăn tại quán. Sau khi no bụng, đi lượn một vòng phố đêm là tới giờ ngủ rồi.
Mọi người dậy sớm đi bơi, về ăn sáng và chuẩn bị đồ về Hà Nội.
Thanh Hằng - luhanhvietnam.com.vn