Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Ai Cập

Ngỡ ngàng trước vẻ tráng lệ của đền Luxor Ai Cập

Thứ hai, 13/04/2020, 21:39 GMT+7

Bạn yêu những kiến trúc cổ nguy nga lộng lẫy nhưng đã quá quen thuộc với những tòa kim tự tháp huyền bí thì đền Luxor Ai Cập chính là điểm đến mà bạn nhất định không thể bỏ qua.

test

Giới thiệu về đền Luxor Ai Cập

Luxor trong tiếng Ai Cập là “ipet resyt”, nghĩa là nơi linh thiêng phía nam, là một quần thể đền thờ nằm ở phía đông bờ sông Nile, thuộc địa phận của thành phố Luxor (Thebes cổ), Ai Cập. Ngôi đền được xây dựng vào năm 1400 trước công nguyên bởi Amenhotep III và Alexander và bổ sung hoàn thiện bởi Tutankhamun và Ramesses II với diện tích lên tới 4.75 ha.

 

Ngỡ ngàng trước vẻ tráng lệ của đền Luxor Ai CậpNgôi đền nhuốm màu thời gian (Ảnh @alicejohnson__)

 

Khác những ngôi đền còn lại ở thành phố Luxor, đền Luxor Ai Cập không chỉ thờ ba vị thần của Ai Cập cổ đại là Amun, Mut và Chons mà còn là nơi để làm lễ đăng quang cho các vị vua và trở thành một pháo đài cũng như nhà ở của các quan thủ phủ người La Mã khi chiếm đóng Ai Cập.

Trước khi được tìm thấy ngôi đền đã trải qua rất nhiều bi kịch: bị cát sa mạc chôn vùi, bị người Ả Rập và các tín đồ Thiên chúa giáo thiêu đốt, phá hủy, vì thế nó chỉ còn trơ lại một nửa công trình. Đến năm 1885, các nhà khảo cổ học đã phải đào cả một ngôi làng mới có thể “moi” được ngôi đền này lên và được bảo vệ cho đến ngày nay.

 

Vẻ cổ kính mà nguy nga của đền Luxor Ai Cập

Đền Luxor được xây dựng chủ yếu bằng đá sa thạch lấy từ mỏ đá Gebel Silsileh nằm phía tây nam thành phố Luxor. Đây cũng chính là loại đá thường được dùng để tái dựng lại các di tích đền đài ở Thượng Ai Cập.

Ban đầu, Ramesses II đã xây dựng trước cổng đền hai cột tháp obelisks bằng đá hoa cương hồng cao 25 mét, sừng sững như những cột chống trời. Nhưng hiện nay chỉ còn một ngọn tháp vì cây còn lại bé hơn đang được đặt ở quảng trường Concorde của Paris, Pháp.

 

Ngỡ ngàng trước vẻ tráng lệ của đền Luxor Ai CậpCột tháp cổ kính (Ảnh @uxchanges)

 

Nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy trên thân tháp còn được điêu khắc những cảnh chiến thắng của Ramesses, các Pharaon hay triều đại Nubian 25, làm cho ngọn tháp như có linh hồn và sức sống hơn hẳn.

Xét về tổng thể đền Luxor Ai Cập không to bằng đền Karnak song cấu trúc của nó lại có nét tương đồng từ cổng thành, ngọn tháp obelisk ở lối vào, hàng tượng nhân sư, khoảng sân thờ cúng rộng rãi cho đến những hàng cột khổng lồ.

 

Ngỡ ngàng trước vẻ tráng lệ của đền Luxor Ai CậpTựa như một Karnak thứ 2 (Ảnh @katekulka)

 

Lối chính dẫn vào đền được đặt 6 bức tượng khổng lồ của Ramsesses II với 4 bức tượng đứng và 2 bức tượng ngồi, có tượng được đội mũ miện, có tượng lại đội mũ chiến tranh, nhưng hiện nay chỉ còn 2 bức tượng vẫn oai hùng ngồi đó như là hiển linh của những vị thánh sống.

 

Ngỡ ngàng trước vẻ tráng lệ của đền Luxor Ai CậpHai bức tượng khổng lồ vẫn trường tồn với thời gian (Ảnh @izferreiraa)

 

Ngôi đền Luxor có 3 gian chính. Gian đầu tiên là nơi chứa thuyền mặt trời trong thời bị người La Mã chiếm cứ. Vì nghĩ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất nên họ đã cho bịt kín căn phòng này để làm căn cứ. Hiện nay, đến đây tham quan các bạn vẫn có thể nhìn thấy những dấu tích mà họ để lại là những hình ảnh của chúa jesus với các thiên thần trên tường và trần nhà.

 

Ngỡ ngàng trước vẻ tráng lệ của đền Luxor Ai CậpCả bức đường đều được trang trí (Ảnh @palma_travels)

 

Đi tiếp sẽ đến gian phòng nghỉ ngơi của vợ chồng thần thần Amun. Và gian cuối cùng, nơi vẫn còn dấu vết của một nhà thờ, cho thấy người Công giáo đã từng tận dụng ngồi đền này một thời gian trước khi bị Alexander Đại Đế xây một buồng nhỏ ở giữa phòng để dâng tặng thần Amun.

 

Ngỡ ngàng trước vẻ tráng lệ của đền Luxor Ai Cập(Ảnh @travil.io)

 

Nhưng có lẽ điều ấn tượng nhất đối với du khách chính là một căn phòng với hàng trăm cây cột khổng lồ như một hồ sậy đá nở rộ. Mỗi cây cột lại được thiết kế như một bông hoa, trên cột được chạm khắc nhiều hình thù rất tinh xảo. Đây cũng chính là góc chụp hình thần thánh của mỗi du khách khi đến tham quan đền.

 

Ngỡ ngàng trước vẻ tráng lệ của đền Luxor Ai CậpHàng cột thu hút ánh nhìn ngay từ xa (Ảnh @christinebottross)

 

Ngỡ ngàng trước vẻ tráng lệ của đền Luxor Ai CậpNơi check in hot hit (Ảnh @christinebottross)

 

Ngỡ ngàng trước vẻ tráng lệ của đền Luxor Ai CậpNơi tạo nên những bức ảnh triệu like (Ảnh @tefi.n)

 

 

Những điều thú vị khi đến thăm đền Luxor Ai Cập

Không chỉ là địa điểm du lịch thu hút rất nhiều du khách đến tham quan mà ngôi đền cổ này còn là nguồn cảm hứng cho rất nhiều các họa sĩ tạo nên những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng.

Nếu đến đây vào những dịp lễ hội, đặc biệt là lễ Opet - lễ kỷ niệm ngày cưới của thần Amun và Mut, bạn sẽ được chứng kiến người dân nơi đây đưa các bức tượng của Amun, Muti và Khonsu - con trai họ ra khỏi đền thờ chính tại Karnak và đem đến đền Luxor Ai Cập

Ngày lễ này được diễn ra vào mùa lũ, khi đó nước sông Nile dâng tràn nên sẽ dùng thuyền để chở những bức tượng. Cái cảm giác được hòa mình vào khung cảnh hoành tráng, đông vui này chắc chắn sẽ khiến bạn không thể nào quên được đâu.

Trước khi ra về, đừng quên ghé thăm các địa điểm thú vị không kém như: những nhà thờ nhỏ được xây bởi Amenhotep III và Alexander ngay phía sau ngôi đền, đại lộ danh tiếng Avenue of the Sphinx dài gần 3km với các bức tượng Sphinx nằm trước ngôi đền hoặc đền Karnak - ngôi đền của các các ngôi đền ở Ai Cập.

 

Ngỡ ngàng trước vẻ tráng lệ của đền Luxor Ai CậpĐền Karnak nổi tiếng (Ảnh @martytravel__ )

 

Nếu bạn đang băn khoăn không biết đi đến địa điểm nào để tham quan ở Ai Cập thì đền Luxor Ai Cập cổ kính, huyền bí chính là lựa chọn không tồi cho bạn đấy nhé.

 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)